Jump to content

Advertisements




HỔ VỀ RỪNG tiểu luận!


101 replies to this topic

#76 DoiDaVang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 182 Bài viết:
  • 201 thanks

Gửi vào 24/06/2015 - 19:53

Ra^'t lệch lạc khi đem nhửng thị phi, tranh luận, thậm chí chửi nhau mà Alex từng vướng vào để nói rang, Bác VDTT củng trải qua nhưNg chuyện tương tự như vậy hihiihihiihih ....

Đây là topic hỏi về bác Hổ Về Rừng, nhưng lop trẻ lại vào đây bình phẩm về tài can của bác ấy, luôn tiện châm chích luôn bác Hoa Cái thì dù nhìn ở khía cạnh nào đi nưa, hành động này đả quá sai ...Níu nói các lảo làng hay bác Hoa Cái, nhửng thế hệ cha chú của mình không nên chỉ chích, phê phán lớp trẻ do nhỏ nhen ít kỷ, mà phải tùy viec ....để chia xẻ, thì chẳng lẻ lop trẻ dùng mot topic khong lien quan để công kích, dạy đời ng lớn ...là việc làm đúng đắng chăng ????? n akhông phải người lớn làm gì quá đáng hay mình nghỉ rằng lời nói ..cách ứng xử của họ sai thì mình đạp đổ để đòi ngang hàng bình đăng. mình nên xử sự đúng đắng truoc di rồi quay sang lớn tiếng bảo rằng họ SAI, níu không thì kính lão vẩn đắc thọ ....càng khi thể nói thằng lớn đứng đáy bậy thì nặng tội, khó coi hơn thằng nhỏ ..ngoại trừ đứa nhỏ đó còn quá nhỏ, sự ý thức chưa đủ

DDV thấy diển đàn củ vẩn nhiều topic và Nghiem lý, bài vở sung túc ..giá trị hơn hiện giờ .... lớp trẻ nổi lên thì DDV thay NgoaLong, QuachNgocBoi là những người có lòng chia xẻ củng như học hỏi nhất ...dỉ nhiên phải có ng này ng nọ mới tạo ra thế giới nhiều màu sắc được nhưng đừng phủ nhận nhửng cống hiến của các tiền bối, thế hệ đi trước

Thân,

Thanked by 5 Members:

#77 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 24/06/2015 - 20:22

Cám ơn DoiDaVang.

Nhân tài trổi lên nhiều nhưng kém về đức độ, thậm chí quá đáng.

Phải chăng mình ghen tị với HoVeRung mới phải viết bài bình phẩm người đã khuất bóng ! Giỏi thì mời lên lôi đài tỉ thí công phu đoán vận quá khứ hay vận tương lai sát cận, với sự công bằng đừng gian lận băng đảng xem mình đang đứng vị trí nào ?

Tại đây tôi chấm KimCa được nhất, cho dù kiếm chiêu chưa sắc bén, chưa phong phú nhưng tâm thuật khá đúng đắn và dĩ nhiên cũng có ngạo tâm của 1 trẻ trâu ! Ôi NgoaLong đâu mất rồi .

Thanked by 1 Member:

#78 dung2112

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 24/06/2015 - 22:56

Kính mong các bác có file luận giải tử vi của bác HVR thì cho cháu xin để tham khảo với ạ, nhất là nếu bác nào có về phần: "Nhật-Nguyệt đồng cung Sửu-Mùi" và "cung Phúc Đức bị Triệt", "cung thân bị Tuần" thì cho cháu xin thêm để tham khảo với ạ, cháu xin chân thành cám ơn các bác ạ!
Mail của cháu: hayho343@gmail.com

Sửa bởi dung2112: 24/06/2015 - 22:58


#79 Quizt

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 26/06/2015 - 02:41

Các Bác động thủ quá! tặng các bác câu chuyện Kinh Thánh để suy ngẫm
Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?" Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."

Sửa bởi nguyenvanminh: 26/06/2015 - 02:42


Thanked by 1 Member:

#80 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 26/06/2015 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 24/06/2015 - 20:22, said:

Cám ơn DoiDaVang.

Nhân tài trổi lên nhiều nhưng kém về đức độ, thậm chí quá đáng.

Phải chăng mình ghen tị với HoVeRung mới phải viết bài bình phẩm người đã khuất bóng ! Giỏi thì mời lên lôi đài tỉ thí công phu đoán vận quá khứ hay vận tương lai sát cận, với sự công bằng đừng gian lận băng đảng xem mình đang đứng vị trí nào ?
...........................................................................................................................................................................

Nhớ rừng

...............................................................................
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
................................................................................
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi 55555: 26/06/2015 - 20:50


#81 BachVuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 55 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 28/06/2015 - 16:03

Ahihi vui hơn đọc Voz =))
Các bác đừng bann nick cháu nhé :'(

#82 Duongdoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 07/07/2015 - 21:14

Tôi cũng rất thích bài luận của HVR, bạn nào có file gửi qua mail cho tôi được không? cám ơn bạn trước

biennho@laposte.net

#83 Anvui

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 909 thanks

Gửi vào 10/07/2016 - 18:25

Dạo này vào diễn đàn chán lắm, toàn tìm bài cũ đọc, quả thật các bác ngày xưa viết học thuật chứ không như giờ.
Mong ai đó có bản PDF những bài luận của bác HVR thì up lên giúp mọi người.

#84 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7364 Bài viết:
  • 16947 thanks

Gửi vào 10/07/2016 - 20:16

Chủ đề nầy cũ rồi, có người móc lên lại .
HVR là ai thì tôi không biết nhưng có một lần chat riêng, anh có tôi biết Anh làm ở Hảng Boeing , kỹ sư, trung cấp hay công nhân thì không nói rõ . Câp nào mà làm ở Boeing là no rồi, như vậy có thề ở California hay Washington State .
Về luận đoán Tử vi thì những bài viết của Anh hay về văn chương như một bài luận, nhưng không đi đến kết luận, sang, hèn hay giàu nghèo ra sao . Thử đọc lại một bài thì biết .
Về vụ Anh Phi công Lý Tống qua thuê tàu bay về rải truyền đơn ở VN, trở về Thái bị bắt và bị tù . Sau khi mãn hạn tù Anh ta bị bắt lại vì Chính quyền VN xin trả Anh về VN để xử lý . Lại ra Tòa . Vụ đang xử thì trong TVLS nầy có người đưa ngày sanh Anh Lý Tống . Tôi coi số và đoán rằng Lý Tống không bị trả về VN . Anh HVR nói tôi là "đội đá vá trời" . Sau đó Tòa án tuyên án, trả về VN . Tôi nói : còn lên Tòa án trên . Lên Tòa án trên cũng bị bác, y Tòa dưới . Mọi người nói tôi sai . Tôi nói còn chờ xin Vua vì Vua là đoạn cuối cùng .
Đùng một cái, bên Mỹ nổ ra Vụ Anh Cảnh sát bị miệng Cha Lý ngoài Tòa án Huế . Tòa án Thái vội vàng họp lại, tha bổng Lý Tống . Chỉ mấy ngày sau Anh Lý Tống về Mỹ liền .
Có ai tìm lại phải diễn tiến như vây không ? Ông HC có theo dõi vụ nầy .

#85 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 10/07/2016 - 20:54

HVR ỷ mình có Tang Hổ Dần Thân lại kèm thêm Cô Thần nên từng xưng mình là Cô Gia, mệnh ôm Tử Phủ .

Từng giao du với HC qua yahoo mail nhưng chỉ là xúc động vì nghĩ rằng danh dự anh ta bị làm thiểu kém đi (hihi) nhưng thật ra tính khí của anh là 1 đại trượng phu .

Vụ Lý Tống (1) qua lại trên TVLS đúng là thế theo lời bác Tân .

Lão HVR khá già mà lại có con trẻ nên lão đó quy ẩn là phải . Nhát dao cuối cùng làm HVR chia ly TVLS là từ chính tay của thầy Tuệ khi Tuệ cư sĩ phê bình HVR nên cẩn thận trong luận số và Hổ gầm thét lên .

Con Hổ hậm hực nhớ rừng, cho dù bị giam trong cũi nhưng tiếng rống dữ dội của nó làm rung chuyển mấy tầng cao ốc xây bằng xi măng trộn gỗ bên trong.

Hy vọng HVR đọc bài này thì hú lên 1 tiếng để tui đoán Hổ đang ở đâu nhe . Theo 1 nguồn tin qua PM thì anh ở miệt nam California .

HC

(1) Lý Tống (mệnh Thất Sát tại Thân, do HC lập số dựa trên tự tình trong hồi ký Ó Đen của anh). Tật có Âm Kỵ tại Mão (tuổi Ất Dậu) nên vướng vào thị phi nhiều phen .

Sửa bởi Hoa Cái: 10/07/2016 - 21:06


Thanked by 4 Members:

#86 tripooh1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 548 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 10:22

Thiên không của Nam phái chủ là không gian bao la mênh mông quang đãng, hợp ý nghĩa về tâm trí không bị giới hạn là tư duy suy nghĩ suy tưởng. nghe thế liền hiểu là những người nì rất dễ nhạy cảm khi tiếp xúc với sự chuyển động của vạn hữu cũng như phát triển tư duy theo sự chuyển động tiếp xúc ấy.

Địa không mà gọi theo Bắc phái là Thiên không tuy cũng tạo ra không nhưng khác nghĩa về với Thiên không Nam phái, vì cái không ấy liên quan đến 2 chữ được và mất. Nhất là không kiếp lại là cặp âm dương thì xét nghĩa không thể không bàn đến tên địa kiếp còn lại, mà Bắc phái thì toàn là bên Tàu không mà nếu coi phim Tàu cũng không thể không nghe mấy nị ấy nói hoài mấy câu Trời tru đất diệt. Đặc sắc có câu là thế nì

Người Không Vì Mình, Trời Tru Đất Diệt, đầy tính ích kỷ phi nhân tính, nhưng tại sao lại phải ích kỷ phi nhân như thế, Không Kiếp là khiếm khuyết có tính không vong nhưng lại mang tính ác. Hiện tượng đều là bị lừa dối, cướp đoạt,phản bội, ức hiếp. Phân tích tâm lý ta thấy họ hầu hết đều bị tác động ngoại cảnh ức chế mà tinh thần và tâm lý mà bản thân lại ở thế yếu không thể đối lại hoặc không đủ sức để đối lại trừ khi liều lĩnh mà cũng thế đấy ức quá chúng liều luôn ( bị động là thế chủ động là ngược lại nhé)

Cho nên địa không là trời không dung do trái đạo trời, địa kiếp là đất không tha do trái lẽ đạo người. Rùi bên Tàu mấy nị ấy lại nói tiếp nữa Trời tác họa thì còn có đường sống, người tác họa thì chỉ có chết ta lại thấy có cái gì đó nó giống giống với lý của tiền bối Thất sát đã luận, haizzzz


Nhân cụ HVR nhắc đến sự giác ngộ huyền học đạo học luôn cần có bộ tứ là Quan phúc Quang Quý kèm thiên không và nhắc đến lá số đức Thích Ca Mâu Ni.

Không nhắc đến chuyện đúng lá số ấy hay không nhưng sao Tripooh thấy nó tả cái cảnh giống với những gì được kể về xuất thân và quyết định xuất thế ấy

Triệt di nên từ nhỏ đã được tách khỏi mọi tác động hoàn cảnh bên ngoài gần như không biết sự khổ sở bên ngoài, Thiên phủ cư mệnh cũng như tính người, đôn hậu và nhã nhặn hào nhã trước sau đều không lộ vẻ người ham mê phiêu lưu, thay đổi như sát phá tham, cũng như không thích đàm luận nhiều chuyện quốc gia đại sự như tử vi nhưng tài thì vẫn hiện ra rõ là vượt trội hơn người do di có Tử Sát với ý là đứng đầu trong những cuộc cạnh tranh. Rồi thì lúc này cái thiên không ẩn chứa trong con người hiện lên với 1 sự nhạy cảm vô hạn khi vượt qua cái thành trì của triệt để nhìn thấy 4 chuyện sinh lão bệnh tử tựu trung là 2 cái được mất đời của kiếp nhân sinh ( không kiếp đầy biến động của sự vô thường ) và rồi việc còn lại là do quan phúc đảm nhiệm

Cái rõ lạ là thế này, trong nhiều lá số đặc biệt ngôi tử vi mà đặc biệt nằm trong tam hợp mệnh tài quan hay di thì rất ngại nhất là ngộ tuần triệt ví như đang đương quyền mà bổng rớt 1 cái rụp với nhát cắt của triệt hoặc cũng là giả quyền, nếu ngộ tuần thì quyền vẫn có nhưng bị hạn chế đi nhiều. Ấy thế nhưng ngài lại chọn con đường 1 vị đạo sư xuất thế, thế thì triệt làm gì hại được ngài nữa khi cái ngôi cao cho dù không dụng tâm lấy sức mạnh mưu tính hay bạo lực mà rất nhiều Tử vi phủ và sát phá tham vẫn làm mà vạn thế vẫn suy tôn là 1 ngôi cao tinh thần "Vô Vi" đầy nhân ái. Thiết nghĩ trên toàn cầu có vị Vua nhân loại nào lại được con người thương yêu và tôn thờ lâu đến thế trước cả công nguyên khi có con của chúa , Phúc mà ngài cùng các chân chánh đệ tử truyền lại bao đời con cháu dòng họ Giác Ngộ được ân hưởng hoài hoài không hết

#87 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 11:17

Cao thủ giờ lặn hết rồi, phải lo cho gia đình, cho cuộc sống, đâu thể ôm lấy huyền học mà sống được, chỉ có ông Hoa Cái là còn ham hố dù tuổi tác lớn rồi.

khi trình độ huyền học chạm đến một ngưỡng nào đó, tự nhiên người ta sẽ thấy việc mang kiến thức mình ra tranh luận là không cần thiết, cho nên bài học thuật có giá trị ngày càng ít, ai còn ham hố là chưa chạm đến ngưỡng đâu, thấy cái "trần thủy tinh" mà không vượt qua được.

Thanked by 4 Members:

#88 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 12:01

Tôi lấy làm lạ khi bài viết của KimCa đối với tôi không ra gì vì trước giờ tôi xem KimCa vĩnh viễn ôm cây đu đủ, vậy mà có người khen và người này đối với tôi tầm phào khi khoe khoang không có kí lô nào cả, trong 1 thời gian dài tôi nghi ngờ nay tôi đã hiểu rõ .

Đọc và học là điều nên làm thường xuyên cho đến chết vậy mà có tay tuyên bố nổ rằng ngưng đọc sách TV từ vài chục năm ! Vậy sao dám tuyên bố của báu không trao cho lợn !

Sửa bởi Hoa Cái: 11/07/2016 - 12:04


Thanked by 1 Member:

#89 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 12:42

Xoè đuôi múa máy khoe khoang xem Mai Hoa 10/10 là đủ biết rồi. Có loa loa PR nữa cũng thế mà thôi.

Trên này cứ ai cần nổ là lại loa loa, làm như mình mình ngáo còn thiên hạ ngơ hết không phân biệt được thật dỏm hay sao ấy. Hihi. =)))))

#90 MinhToan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 397 Bài viết:
  • 104 thanks

Gửi vào 11/07/2016 - 15:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 11/07/2016 - 12:01, said:

Tôi lấy làm lạ khi bài viết của KimCa đối với tôi không ra gì vì trước giờ tôi xem KimCa vĩnh viễn ôm cây đu đủ, vậy mà có người khen và người này đối với tôi tầm phào khi khoe khoang không có kí lô nào cả, trong 1 thời gian dài tôi nghi ngờ nay tôi đã hiểu rõ .

Đọc và học là điều nên làm thường xuyên cho đến chết vậy mà có tay tuyên bố nổ rằng ngưng đọc sách TV từ vài chục năm ! Vậy sao dám tuyên bố của báu không trao cho lợn !
Của báu chỉ dành cho cuồng fan đệ tử IQ cao, nhưng u mê tung hô tôn thờ thầy như thánh như phật.

Sửa bởi MinhToan: 11/07/2016 - 15:28







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |