ThaiDuong84, on 27/02/2015 - 22:50, said:
Nói quanh nói quẩn lại quay về show off bản thân.
Bạn rao giảng là phải tôn trọng nhau này nọ mới nói chuyện được trong khi liên tục xem thường bôi bác người khác (liên tục bảo chuẩn người khác thấp : từ vụ IELTS tới vụ lịch sự và viện dẫn 1 đống thành tích bản thân – giờ lại sang gia đình). Vấn đề là bạn nghĩ khó ai có thể được như bạn nên bạn look down người khác. Điều đó là trở ngại chính trong tranh luận giữa tôi và bạn.
Sorry bạn, bạn dìm người khác xuống thì bạn không cao lên được mấy phân đâu bạn ạ.
À, mà nếu nói về lí lịch gia phả , thì tôi cũng có thể tự hào như bạn rằng anh tôi thi quốc gia Toán và Hóa nhé, mẹ tôi cũng chức tước như ai nhé( không phải dạng mấy bác vào rừng rồi sau này hợp pháp hóa thành ông này bà kia đâu), cậu tôi, dì tôi, cũng LX về, làm Thứ Trưởng , Viện Trưởng đấy. Rõ khổ, đừng cho tôi xuống chiếu dưới nữa!
Tôi nói là làm việc với các người đầu ngành, là để nói tôi có cái chuẩn cũng ổn, chứ không thấp như bạn nghĩ. Mà thôi, bạn muốn bôi vẽ tôi sao thì tùy. Người đọc người ta tự hiểu, chả cần hô to như bạn.
Bạn xoay giỏi thế . Vậy chứ ai lúc đầu "chắc bạn nhỏ tuổi hơn , còn đi học....", hay khuyên "đi nhiều biết nhiều"... nên tôi mới phải xùy vụ du học ra và nói bằng tuổi . Sau đó bắt đầu ca bài IELTS để diễn đạt(Tôi thi đúng 1 lần bạn ạ, còn nếu trong 1 năm ko thi được thì khỏi học đại học vì chỉ có 4 cơ hội 1 năm). Tôi kể IELTS ra bạn bắt đầu ca sang trường có chất lượng hay không, tôi kể trường tôi bạn bắt đầu ca rớt đại học đi du học tôi mới phải kể là tôi có khả năng đậu cao nếu thi đại học và dẫn chứng. Bạn quay ngược lại nói tôi dìm bạn, show off.Còn vài thành tích ngoài học tập tôi chưa có dịp khoe vì bạn chưa tạo điều kiện đấy. Mà tôi ko dám pm, sợ bạn lại nói là tôi đi đêm với bạn.
Tôi không có gốc gác gì như bạn. Ông ngoại tôi cũng học Petrus Ký rồi vào
rừng kháng chiến. Rồi cũng đi học kỹ sư hóa LX, có quân hàm ko chức vụ. Ông nội tôi thì tốt nghiệp sĩ quan Đà Lạt, khóa 1 cùng thời Nguyễn Văn Thiệu rồi mất sớm. Tôi yêu và tự hào về cả 2, đơn giản là vì họ là ông tôi bất kể ai đánh giá thế nào.
Bạn là người moi được nhiều nhất về cá nhân tôi qua tranh luận.
Trước giờ tôi tranh luận đều tôn trọng bất kể người đối diện là ai. Tôi quan niệm giỏi hay không là do chịu học hỏi hay không, bất kể trong hoàn cảnh nào, bằng cấp, thành tích thế nào, đặc biệt những người có nghị lực... vì sông có khúc người có lúc , đừng đem thành bại luận anh hùng. Chưa kể cá nhân thế nào chẳng liên quan gì đến vấn đề tranh luận.
Tôi dừng giải thích. Các vị trên tử vi này đều là super soi nên chúng ta mất mặt đủ rồi.