Jump to content

Advertisements




Luận Kiếm đối ẩm Ngao Du


146 replies to this topic

#31 ego

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 33 thanks
  • Location"真 忍 活"

Gửi vào 02/10/2015 - 23:17

Xin mạo muội hỏi chư vị Tiên sinh, chư vị Tiền bối
-
Làm sao hiệu triệu được người trong thiên hạ, vốn chẳng ưng hợp lại (tự nhiên) mà mãi muốn chia lìa.

Thanked by 2 Members:

#32 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 02/10/2015 - 23:34

Ly hợp là quy luật tự nhiên, đâu theo ý muốn được.

Thanked by 1 Member:
ego

#33 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 07:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ego, on 02/10/2015 - 23:17, said:

Xin mạo muội hỏi chư vị Tiên sinh, chư vị Tiền bối
-
Làm sao hiệu triệu được người trong thiên hạ, vốn chẳng ưng hợp lại (tự nhiên) mà mãi muốn chia lìa.

Câu hỏi khá hay nhưng ẩn chứa nỗi niềm...khà khà...
Nhất thiết chư pháp giai tùng tâm sinh
Tâm vô sở sinh pháp vô sở trú
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nếu sống hợp nhân, hợp địa, hợp thiên, hợp đạo, thì tự nhiên
lòng người hướng theo, khí, vật quy tụ.
Tụ - Tan vốn là dòng chẩy của không gian và thời gian.

Thanked by 2 Members:

#34 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 09:42

câu hỏi hậu học @ego khá hay.

cổ nhân có côu "đồng thanh tương hỗ, đồng khí tương cồu"
chỉ cần hậu học phóng ra âm thanh có đầy đủ mức định lực như lão phu thì ắt sẽ rung động được tam thiên đại thiên thế giới, lại nữa, phóng ra năng lượng đủ loại từ pháp thân thì cũng có thể "cảm" đến muôn loài.

vì đây là cõi dục, dục thì có ăn uống, mà lời hay ý đẹp âu cũng là một loại thức ăn của phần ý thức vậy, năng lượng thô tinh thì cũng là một dạng thức ăn của phần vô hình vậy. vậy nên bậc bồ tát từ bi ở chỗ đó.
dùng pháp thân làm thức ăn để hướng dẫn chúng sinh thăng hoa lên niết bàn.

như lão phu đây khi xưa phóng ra vô hạn kim quang phủ trùm pháp giới để chỉnh biên lại những luồng khí lực hỗn loạn trong cõi taba...
dù bây giờ vẫn là kẻ ăn mày cõi dục nhưng việc này không có gì xấu hổ.
lại dạy ta thêm một bài học... phước đức có thiệt đấy mà... ta đang hưởng cái "kim quang gieo lên ở quá khứ", ta đang hưởng cái quả của cái nhân khi xưa, và cuối cùng không có gì là thuộc về ta cả... âyda..

Thanked by 3 Members:

#35 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 10:10

Bá Đạo :
Nói láo cho hay, tuyên truyền cho giỏi, bịt kín hết mọi thông tin khác lâu ngày thì lòng người cũng sẽ bị tiêm nhiểm mà qui tụ theo .
Vương Đạo:
Thiên hạ có trăm mối lo nhưng cùng qui về một mối.
Nhiên Đạo :
Chẳng làm mà lại làm, làm mà chẳng làm.

Nhân khác thì quả cũng khác nhau dù cùng qui tụ .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 03/10/2015 - 10:20


Thanked by 3 Members:

#36 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 03/10/2015 - 10:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))))))))))))))))))))))))

Sửa bởi Hennessy: 03/10/2015 - 10:56


Thanked by 1 Member:
ego

#37 ego

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 33 thanks
  • Location"真 忍 活"

Gửi vào 03/10/2015 - 10:53

Lời lẽ, có cao siêu muôn vạn trượng. Ví như
$#(*&^&!@$

Ý tứ, có gần gụi mà trực chỉ nhân tâm. Ví như

Tiền bối AlexPhong said:

Mỗi ngày đều tự xem phân của chính mình, rồi nhớ lại mình từng ăn những gì mà phản tỉnh.

Sửa bởi ego: 03/10/2015 - 10:58


#38 minhnguyen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 173 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 00:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KiemKhach71, on 02/10/2015 - 17:43, said:

Nhờ bác giới thiệu tôi có lân la vài topic xem bài của các đồng hữu khác.

Vậy thì chúc huynh có thêm những kiến thức mới để chúng ta cùng trao đổi cho vui. Chúc huynh thân tâm an lạc. Thân chào.

#39 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 10:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 03/10/2015 - 09:42, said:

câu hỏi hậu học @ego khá hay.

cổ nhân có côu "đồng thanh tương hỗ, đồng khí tương cồu"
chỉ cần hậu học phóng ra âm thanh có đầy đủ mức định lực như lão phu thì ắt sẽ rung động được tam thiên đại thiên thế giới, lại nữa, phóng ra năng lượng đủ loại từ pháp thân thì cũng có thể "cảm" đến muôn loài.

vì đây là cõi dục, dục thì có ăn uống, mà lời hay ý đẹp âu cũng là một loại thức ăn của phần ý thức vậy, năng lượng thô tinh thì cũng là một dạng thức ăn của phần vô hình vậy. vậy nên bậc bồ tát từ bi ở chỗ đó.
dùng pháp thân làm thức ăn để hướng dẫn chúng sinh thăng hoa lên niết bàn.

như lão phu đây khi xưa phóng ra vô hạn kim quang phủ trùm pháp giới để chỉnh biên lại những luồng khí lực hỗn loạn trong cõi taba...
dù bây giờ vẫn là kẻ ăn mày cõi dục nhưng việc này không có gì xấu hổ.
lại dạy ta thêm một bài học... phước đức có thiệt đấy mà... ta đang hưởng cái "kim quang gieo lên ở quá khứ", ta đang hưởng cái quả của cái nhân khi xưa, và cuối cùng không có gì là thuộc về ta cả... âyda..

Cái hữu hình vốn là âm chất, là hình thể, cái có thể nhìn, cái vô hình vốn là dương, là khí, cái có thể cảm, tùy theo từng thời gian và không gian cụ thể mà âm dương có sự tương phối, định, động hay hiển lộ chuyển hóa lẫn nhau.
Kỳ thư Thanh Nang diễn tả đến mức xuất thần của âm dương, ngũ hàn, cửu tinh bao hàm nguyên lý dòng chẩy thời - không.
Cái Thừa sinh khí trong kinh đó phải chăng chính là cái Thừa phước Đức?

- Tiền bối tieudao xuất không nhập hữu thường xuyên vậy có nhận định gì không, xin hỏi các đạo hữu - Hạt xá lợi (lị) của Đức Phật hoặc của các vị tổ đó nếu xét theo thuyết ngũ hành thì mang hành gì?

Thanked by 1 Member:

#40 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 11:11

theo cảm quan của lão phu, vốn đại vũ trụ không phân âm dương cực, mà chính ở hành giả khi nhập định(cuộc sống hiện tại cũng là một trạng thái định), tự họ là cái mặt phẳng tách hai hình thái âm dương từ muôn vật, từ đó hình thành âm dương tính. như sống ở cõi người thì loài người tự cho họ là dương, còn phần hồn là âm, nhưng giả dụ người âm lại tự cho họ là dương thì sao?
rõ ràng âm dương không hề tồn tại một cách phân định rạch ròi.



Thanked by 1 Member:

#41 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 12:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 04/10/2015 - 11:11, said:

theo cảm quan của lão phu, vốn đại vũ trụ không phân âm dương cực, mà chính ở hành giả khi nhập định(cuộc sống hiện tại cũng là một trạng thái định), tự họ là cái mặt phẳng tách hai hình thái âm dương từ muôn vật, từ đó hình thành âm dương tính. như sống ở cõi người thì loài người tự cho họ là dương, còn phần hồn là âm, nhưng giả dụ người âm lại tự cho họ là dương thì sao?
rõ ràng âm dương không hề tồn tại một cách phân định rạch ròi.
Âm dương là trò chơi của lý trí .

Thanked by 1 Member:

#42 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 16:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tieudaocuclac, on 04/10/2015 - 11:11, said:

theo cảm quan của lão phu, vốn đại vũ trụ không phân âm dương cực, mà chính ở hành giả khi nhập định(cuộc sống hiện tại cũng là một trạng thái định), tự họ là cái mặt phẳng tách hai hình thái âm dương từ muôn vật, từ đó hình thành âm dương tính. như sống ở cõi người thì loài người tự cho họ là dương, còn phần hồn là âm, nhưng giả dụ người âm lại tự cho họ là dương thì sao? rõ ràng âm dương không hề tồn tại một cách phân định rạch ròi.

Ở đây là thế gian nên ta bàn chuyện thế gian có thể hiểu thou. Đạo hữu nói vậy e cao xa quá roài. Đây là topic luận kiếm, chủ topic đã nói tới huyền vi nhiệm mầu nên tiểu sinh cho rằng chúng ta cứ chém gió cho thoải mái đi, chắc không ai đánh thuế. Thực ra vovivo hỏi để mời mấy vị vô hình hiện thân. mong rằng sẽ có người trả lời câu hỏi của vovivo. Muahahaha...

#43 KiemKhach71

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 38 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 19:46

Cám ơn các đạo hữu đã quan tâm đến topic luận kiếm đối ẩm ngao du này, thực ra nói chém gió để xuôi tai , mong muốn của tôi cái đạo hữu giao lưu trò truyện thực tế một chút cái vi diệu dù có vô hình hay hữu hình , mình đã là con người thì mọi sự đều hữu hình như chuyện trứng có trước hay con gà có trước. Đạo là dưỡng tâm, Pháp để định tâm. Xin các đồng hữu giao lưu những cái gần nhất để mọi người còn dễ hiểu và chấp nhận. Lần nữa tôi cám ơn mọi người.
Hôm nay mạo muội đưa ra cho mọi người một sấm truyền: sài gòn chuẩn bị đón trận lũ không tưởng. tôi đang xác định thời gian không gian. mong rằng quí bằng hữu đừng vội phán xét. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm và ứng phó vì trận này mà tiêu hao rất nhiều sinh lực tài khí.
Có lẽ lời tôi đưa ra các đạo hữu sẽ nói tôi ngông cuồng lộng ngôn. Đến khi sự việc hồi kết tôi sẽ đóng hẳn topic và không quay lại diễn đàn nữa. Mến.

Thanked by 3 Members:

#44 ThankAll

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 105 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 20:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KiemKhach71, on 04/10/2015 - 19:46, said:

Đến khi sự việc hồi kết tôi sẽ đóng hẳn topic và không quay lại diễn đàn nữa.
Không vấn vương lưu luyến sao tiền bối!?

Số 71 tiền bối giải thích rồi, tiểu bối thắc mắc nickname KiemKhach ý nghĩa thế nào?

Kiếm khách
Giả Đảo
Thập niên ma nhất kiếm,
Sương nhận vị tằng thí.
Kim nhật bả tự quân,
Thuỳ vi bất bình sự.



#45 tieudaocuclac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 435 Bài viết:
  • 553 thanks

Gửi vào 04/10/2015 - 20:05

ayda, hay là chư đạo hữu cùng nhau phát công chận dòng lũ lớn. tạo phúc muôn dân vậy
..






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |