Năm 2014, hạn xấu mất việc, tán tài, kiện tụng..tôi phải xin chân bảo vệ kiếm cơm qua ngày,tưởng đâu mãi mãi không bao giở ngoi lên được.. chán nản tôi có đăng topic " lá số phá sản ở đại vận tử phủ", được rất nhiều anh em đồng đạo xem giúp và động viên..Hôm nay, gần hết năm 2015, xem lại các bài viết khán hạn, tôi thấy bài của thượng khách vuivui viết.." năm 2015 bắt đầu có tiến triển, nhưng chưa được gì cả" rất đúng với thực tế của bản thân! Số là, vừa bước qua đầu năm 2015 âl, tôi được cơ quan củ mời lại khôi phục hết chức vụ và lương thưởng, được tiếp xúc với rất nhiều cơ hội làm ăn với cả trong và ngoài nước...nhưng đúng là chưa được gì cả! Thượng khách vuivui đoán tiếp " năm 2016 gặp quý nhân, như thuyền xuôi nước ..và đến năm 2018 sẽ không còn trách đại vận tử phủ nữa"!
Thưa thượng khách vuivui, năm 2015 bác xem rất đúng, tôi chắc chắn rằng hạn tiếp theo sẽ đúng như những gì bác khán, vì tôi đã gặp được quý nhân rồi, sang năm ắt có tiến triển như luận giải của bác!
Tôi rất cảm phục và vô cùng biết ơn gửi đến thượng khách vuivui!
Chúc bác sức khõe dồi dào, gia đình hưng thịnh!
Vulhuc68
Sửa bởi Vukhuc68: 06/11/2015 - 22:58