Jump to content

Advertisements




Tiếng cười thời cuộc !

Giải trí vui

537 replies to this topic

#76 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 06/12/2015 - 20:27

Còn lâu, Andrew vẫn đang quỳ 4 chân, có nói bình thân thì vẫn cứ quỳ.

Vừa quỳ, vừa bò, vừa phân thân nick ảo, vừa quote, vừa cắn trộm.

Còn lâu, Andrew vẫn đang quỳ 4 chân, có nói bình thân thì vẫn cứ quỳ.

Vừa quỳ, vừa bò, vừa phân thân nick ảo, vừa quote, vừa cắn trộm.

#77 Uchiha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 493 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 06/12/2015 - 21:19

Nhuthangthai không còn chút liêm sỉ của kẻ sỹ.
Học trò suy diễn hàm hồ quy chụp thô **** của Chubby quy các fans của bác Andrew là một nick hạ thấp, đả kích đối phương.
Hội viên lâu năm đều rõ ân oán giữa fans bác Andrew và fans bác MinhMinh, thầy Hoàng Quý Sơn.

#78 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 06/12/2015 - 21:20

Dear DoiXungGuong

One of the most courageous decisions you will ever make is to finally let go of whatever is hurting your heart and soul.

Thanked by 3 Members:

#79 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 06/12/2015 - 21:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Le.Dung, on 06/12/2015 - 21:20, said:

Dear DoiXungGuong
One of the most courageous decisions you will ever make is to finally let go of whatever is hurting your heart and soul.
Thank you so much for the meaningful words. That's right. I couldn't agree with you more.

Thanked by 1 Member:

#80 Tra.My

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 1259 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 15:59

TÌNH BẠN

Photo Quan Nguyen
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#81 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 18:26

Hành Khất

Đau khổ làm tôi hóa dạn dày
Như dòng sông lạnh buốt tê tay
Từ nay tôi không than thở nữa
Tôi chỉ cười lên, ôi đắng cay!!!

~ BuiManhHung
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#82 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 18:34

志 窮 災 也 - Chí cùng tai dã

Thanked by 3 Members:

#83 Tra.My

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 333 Bài viết:
  • 1259 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 18:59

終 以 譽 命 , 心 未 快 也 (Chung dĩ dự mệnh, tâm vị khoái dã)



Thanked by 4 Members:

#84 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 19:59

Đức Tang Lộc Tuyệt cách

Thanked by 2 Members:

#85 N.ThuHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 322 Bài viết:
  • 1218 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 20:49

Thiên Y tác Hổ quỷ cách - Không hợp để chữa bệnh (lưu niên gặp lưu Bạch hổ)

Thanked by 3 Members:

#86 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 08/12/2015 - 20:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Amisara, on 08/12/2015 - 20:49, said:

Thiên Y tác Hổ quỷ cách - Không hợp để chữa bệnh (lưu niên gặp lưu Bạch hổ)

Exactly !

Thanks you for sharing.

Thanked by 2 Members:

#87 N.ThuHa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 322 Bài viết:
  • 1218 thanks

Gửi vào 13/12/2015 - 06:20

Nàng :
- Anh, quà sinh nhật em đâu ?

Chàng :
- Ủa, mới sinh nhật tháng trước mà ?

Nàng :
- Đó là ngày dương, bữa nay ngày âm.

Chàng suy nghĩ một hồi :
- Hay cho trùng ngày giỗ lun đi ha ?

Rồi lượm viên gạch.

Nàng thấy dzậy ù té.
---


Chồng người cuốc bẫm cày sâu
Chồng em siêu lắm không trâu cũng cày

Chẳng kén ruộng tốt trâu hay
Ruộng một inche rưỡi chồng cày thâu đêm.

Sửa bởi Amisara: 13/12/2015 - 06:32


#88 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1903 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 13/12/2015 - 07:52

Xuân thời vị lai, thi ngữ tắc dĩ nồng hậu Xuân Hương vị.

#89 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 13/12/2015 - 10:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 18/11/2015 - 08:18, said:

Nhận tiền TQ thì cứ nhận. Kiện thì cứ kiện.
Hai việc này không liên quan.
Thói quen công tư không phân minh tạo nên sự lộn xộn
Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công mà làm
Cám ơn anh Tập. Anh cho tiền em rất cảm kích. Nhưng anh lấn đất em phải xử anh đã. Sau này vụ tiền nong bàn sau.
Người Việt hay lẫn lộn lí tình. Sai: Chém!

xin lỗi quote lời của anh viết nhưng hôm nay mới đọc, nhưng theo em biết là k thể kiện được vì kiện là mất, đó là lí do tại sao VN cứ cù nhây k dám kiện như Phi
Trích phần FB của anh Nguyễn Quảng giáo sư hiện đang ở Anh, và anh này hay dùng những từ mạnh mọi người không quen sẽ k thích nhưng ở đây chúng ta nên nhìn vô thông tin của anh cung cấp hơn là xét về từ:

Tại sao Tập lão nhân - gia lại nhắc VN về chữ TÍN ??
Theo như bài phát biểu của lão nhân gia, thì đại ý, làm bạn bè, cần trọng chữ tín.
Anh chị cho bạn vay tiền bao giờ chưa, khi muốn đòi, anh chị hay đằng hắng : tôi dạo này túng quá .....
Tập lão nhân gia cũng vậy, khi muốn nhắc Annam thần thánh nhớ lại cái gì họ đã kí kết, lão nhân gia cũng đằng hắng như vậy.
Ví dụ như Annam thần thánh đã gửi cho Trung hoa 01 công hàm, được thủ tướng ký năm 1958, đại ý nói đồng ý với tuyên bố về hải phận 12 hải lý của trung hoa, bao gồm cả hoàng sa trường sa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái công hàm này ko có gì lạ, Vietnamnet đã đăng, tôi xin trích : "Yêu sách đó dựa trên công thư của Thủ tướng VN Dân chủ cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 đã thừa nhận tuyên bố của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ấn định chiều rộng lãnh hải TQ 12 hải lý. Tuyên bố của TQ nói sự mở rộng lãnh hải này áp dụng cho “các quần đảo Đài Loan, Đông Sa, Trung Sa, Tây Sa và Nam Sa và tất cả các đảo thuộc TQ”. ( lưu ý : Tây sa Nam sa chính là Trường sa và Hoàng sa )
Nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rất nhiều anh chị giáo sư lừng danh Annam, cố chứng minh rằng, công hàm chả có giá trị, chả thừa nhận gì ..... blah blah blah...
Chết nỗi, tuyên bố của Trung hoa có nói đến các quần đảo gồm Trường sa và Hoàng sa, khi Annam thần thánh đồng ý với tuyên bố đó, nghĩa là hỡi ôi đồng ý luôn TS HS là của Trung hoa thần thánh hỡi ôi bút sa gà chết...
Đã hơn nửa thế kỷ qua rồi, cha ông chúng ta đã ok, thủ tướng chúng ta đã ký, chúng ta phải chấp nhận. đừng trách gì ông cha, họ ở thế cưỡi hổ ko thể khác. nếu cứ trách nhau thì ngược đến tận vua Hùng.
Chúng ta cũng có câu : 1 việc bất tín, vạn sự bất tin.
Chấp nhận đi người ơi, hãy bỏ quá khứ mà lo đại cuộc. Nga hoàng đá nửa lít vốt ka bán luôn Alaska rộng lớn cho mĩ có 7,2 triệu $ kia kìa, dân Nga cười phà phà.
Các bạn đánh tháo cãi xóa cũng đc, nhưng quốc tế nghe qua thì anh chị có vẻ cưỡng tình đoạt lí.
Công hàm thủ tướng ko phải là thứ dễ xé bỏ hỡi ôi, dù anh chị có tài về lật lọng, tôi ko tin anh chị cãi xóa đc công hàm của chính thủ tướng mình. khôn ngoan, ra cửa quan mới biết.
Ai sẽ làm ăn với anh chị, khi họ biết anh chị rất kém về độ Khả - tín ??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(ảnh ăn cắp chưa kiểm chứng: Chí nguyện quân Trung Hoa thần thánh vào giúp VN oánh Mĩ, họ mặc giả lính VN )
dường như bài này anh đã hide hoặc xóa nên k tìm được ảnh chỉ lục lại trên mail để share

Phần bình luận:
nó đơn giản thôi, anh có con bò cái, anh nhận tiền để bán con bò con, trong khi bò cái vẫn chưa chửa, nhưng anh đã xác nhận bán bò con rồi, hợp đồng vẫn có giá trị bất biết bò cái chửa hay ko
VN nhỏ mà muốn chơi xỏ, muốn hốt tay trên của TQ mới chiệu. Đáng lẽ ra nó phải biết rằng nếu nó lấy được VNCH thì TQ cũng phải lấy cái khác chứ.


Giờ này vẫn còn thằng có khái niệm tổ quốc ha ha. Đổ máu vì tổ quốc, mẹ già các bạn đc cái gì ngoài cái giấy báo tử và tổ quốc ghi công. Hãy nhớ trừ phi các bạn làm lãnh tụ, tổ quốc mới quan trọng. Làm dân đen thì hãy lo cho gia đình vợ con thôi. Ở đâu cũng thế, dân đổ máu thì chỉ lãnh tụ hưởng thành quả.

HỒ lão anh hùng ký thỏa ước MỜI Pháp quay lại bắc kì để đuổi đội quân ghẻ lở tầu tưởng hehe, thế mà quay lại cắn họ là cướp nước ngay đc he he chưa hề ráo mực. ( giải thích việc đuổi pháp vô miền nam chia vn làm 2)
anh k hiểu vấn đề rồi, TQ nói : biển này của t*o, gồm cả HS TS , bác đồng gửi công hàm nói : đúng rồi anh ơi. em chỉ đạo thần dân đồng ý với anh


đó là lí do VN k dám kiện như Phi, vì ra tòa, thì 100% sẽ mất hẳn
Thằng Bắc Việt cướp dc nước Nam Việt, thằng Tàu cướp dc 2 hòn đảo. Luật pháp nào phân xử cho 2 thằng ăn cướp tụi bây?

Phạm Văn Nam Anh Bín anh có nêu một ví dụ về cái hợp đồng bán con bê từ lúc con bò chưa chửa. Chuyện hài như thế mà ối thằng tin
Đừng nói là con bò chưa chửa kể cả chửa rồi nếu như anh muốn được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp thì con bê ấy phải có thật trên đời và nhà nước cũng k làm không công đâu mà anh phải nộp thúê theo% giá trị tài sản. Con bò còn chưa chửa định giá kiểu gì?
Nguyen Quang vì anh là con bò chứ sao, anh đã bán cái anh k có và nó đã thả tiền đầu tư. đó là cái giỏi cuả thằng bán. Giờ có thàng nào bán london eýe tôi cũng thò xèng mua, nếu nó thuyết phục đc tôi lọt tai hehe thả tiền

HP Nguyen Hãy nhớ lãnh thổ luôn thay đổi, đó là chân lý dù muốn hay ko. Vì thế k nên quan tâm. Ai làm vua thì các bạn cũng làm dân đen thôi. Cơ mà vua như anh Tập thì các bạn đi đâu cũng đỡ nhục hơn. Nữ hoàng Anh còn fải khúm núm anh Tập .
Mà các anh cứ dân tộc mí lãnh thổ làm cái gì. Hùng mạnh như Bizantine, Mông Cổ, La Mã biên giới mênh mông 1 thời giờ cũng chỉ là dĩ vãng. Có cái gì vĩnh cửu đâu. Các anh có đòi 10 HS thì cũng chắc gì 500 niên nữa cái đất nước này tồn tại?

Mà thôi các anh đừng lôi quá khứ ra để phán xét hiện tại nữa. Vì sẽ loạn cả thé giới lên mất. Hiện tại thế nào để yên thế đó.

Ví như đất các anh ở bây giờ là do năm 45-54 các anh cướp của địa chủ. Giờ coi như đất các anh, địa chủ k ai đòi nữa.

Miền nam của Cam bốt, giờ chúng đ*o đòi đc cũng phải chấp nhận.

Đến Mỹ ngày xưa còn thuộc Anh cơ mà giờ Anh nó có đòi k đâu

Xét quá khứ nc các bạn chỉ nhõn vùng Phong Châu bạch hạc thôi.


P/s: đã sửa những phần nhạy cảm nội dung không nhất thiết phải khác với bản gốc

Sửa bởi Luciferlady: 13/12/2015 - 11:07


#90 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 13/12/2015 - 13:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Luciferlady, on 13/12/2015 - 10:52, said:

Phần bình luận:
nó đơn giản thôi, anh có con bò cái, anh nhận tiền để bán con bò con, trong khi bò cái vẫn chưa chửa, nhưng anh đã xác nhận bán bò con rồi, hợp đồng vẫn có giá trị bất biết bò cái chửa hay ko
VN nhỏ mà muốn chơi xỏ, muốn hốt tay trên của TQ mới chiệu. Đáng lẽ ra nó phải biết rằng nếu nó lấy được VNCH thì TQ cũng phải lấy cái khác chứ.

Vấn đề là anh chẳng phải là chủ con bò khi ký hợp đồng và tờ hợp đồng không đúng tiêu chuẩn để được xem là một hộp đồng quốc tế nên chẳng thể xem đó là một hợp đồng hợp pháp quốc tế và dùng nó để làm bằng chứng hầu toà quốc tế.
Còn nếu dùng luận điệu cải chầy như vẩn thường dùng để biện minh hay khoả lấp che đậy hành vi trong quá khứ với người dân trong nước nhưng mang nó ra toà để chối hợp đồng thì đúng là có gian mà không có (khôn) ngoan.
Bài đọc thêm
STRAIGHT BASELINES: PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |