- Thiên Không an theo vòng thái tuế. Vòng thái tuế dựa vào chi năm, Vậy
sao thiên không an theo địa chi năm
- Địa không khởi từ hợi tính là giờ tý, đếm nghịch đến giờ sinh thì dừng và an ở đó. Vậy
địa không an theo địa chi giờ
- Triệt không có được từ
các cặp thiên can năm hóa hợp. VD tuổi canh ất thì triệt tại ngọ mùi, tuổi đinh nhâm thì triệt tại dần mão. Vậy
triệt không an theo thiên can năm
- Tuần không có được từ việc chọn mốc là thiên can giáp và đích là thiên can quý của tuổi. Từ can chi năm sinh sẽ tìm ra dc 2 địa chi còn sót lại bị khuyết mất thiên can, vì 10 can và 12 chi. Tại đó ta gán chữ tuần. Vậy
tuần không an theo cả thiên can và địa chi năm sinh
(lâu lâu lược lại cách an sao 1 chút)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ROSA, on 15/11/2015 - 23:40, said:
Chào anh,
Em nghĩ là anh hiểu nhầm vấn đề tuần triệt tháo gỡ, là hàm ý tuần và triệt hủy nhau khi tương tác giữa mệnh với vận.
Còn xuất không điền thật, hàm ý khác hẳn khi xét vận hành của vận lên bản chất của tuần triệt.
cái con rose này, nói tới đâu nó bác tới đó
kiểu này chắc tang tuế điếu rồi
thôi thôi cho tui xin.... sợ cô nương quá rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgocHoaVT, on 16/11/2015 - 00:26, said:
Tuổi Giáp mệnh Dậu
Nô cung Bính Dần
Tác Kị nhập mệnh
ồ, thanks, thanks, cám ơn cụ nhé
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
-------------------
ông nội Thị NỞ làm ơn đổi avartar dùm cái... hình con gái ng ta xinh đẹp như hoa như ngọc, cần nâng niu, trân trọng... ông quất cho cái nick Thị NỞ bôi bác ng ta coi thế sao dc. tui đang tưởng tượng ng trong ảnh mà bik dc chắc: "bộp, bộp.... láo, thằng này láo, dám nói bà là thị nở à!!!"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đổi đi ông, khuyên thật tình đấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
vd như vầy:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
--------------------
(mạng với mẽo, thằng mắc dịch nào cắt cáp làm ông tịt ngòi cả tuần lễ.... bố khỉ!!! tiên sư bố chúng nó)
(ngoài lề)
cơ mà dạo này bên topic phá sản đang cãi nhau trí tréo nhẩy
Tàu thì không ưa, nhưng phải công nhận chúng rất đoàn kết
Không thông minh theo kiểu chính thống, nhưng rất láu
Về khoản kinh doanh nhái lậu không ai tài bằng
Nhưng trên hết chúng rất đoàn kết
Điều này có thể thấy rõ, với cùng 1 mặt hàng trên thị trường, bất kì cửa hàng tàu nào cũng có giá như nhau
Vì chúng cùng nhau tồn tại, vì lợi ích chung của cả tập thể
Còn Việt ta lại khác
Cứ hàng này hạ giá câu khách, hàng kia lại bon chen hạ nữa câu lời
Hỏi sao không xuống dốc
(bác HC chắc hẳn phải bik rõ điều này, vì sống tại Mỹ mấy chục năm, nhất là khu vực San Francisco, nơi ng Hoa rất rất là nhiều)
Thiết nghĩ mắt chúng ta không lé
Vì mắt lé nên mới bắn loạn xạ
Nước ng ta đoàn kết bắn địch
Chúng ta lại giương súng... bắn nhau!
"Không cần bik anh/chị là kiểu gì... tuế hổ phù cũng dc, tang tuế điếu cũng dc, thiên không cũng dc mà thiếu âm cũng dc... chân thật cũng dc mà chân giả cũng dc, tốt cũng dc mà xấu cũng dc... Miễn là đừng bắn nhau mà hãy quay nòng súng vào địch. Xấu với địch thì tốt. Hơn nhau ở sự đoàn kết"
Zụ biển đảo là thằng tàu cộng nó chơi trò lừa phỉnh, nhồi sọ bao thế hệ về cái lịch sử phi sự thật. Thế là cháu chắt chúng nó cứ bô bô cái mỏ biển là của chúng. Chiêu này gọi là:
Cả zú lấp miệng em !