Ở góc nọ, ba thằng bé tuổi choai choai, một con của võ sĩ boxing nổi tiếng, một con của chủ nhà hàng ăn đắt khách nhất thành phố, một con của một người được mệnh danh là "vua nông sản" cùng tranh cãi với nhau xem bố của đứa nào hát hay nhất.
Kết quả, sau một hồi tranh cãi: võ sĩ boxing đoạt giải giọng ca vàng.
Ở chỗ kia ba cô thiếu nữ, một con cô giáo có tiếng dạy học xuất sắc, một con nữ ca danh ca lừng lẫy, một con của bà trùm khóc mướn, chửi thuê cùng tranh luận với nhau xem mẹ cô nào đẹp nhất.
Kết quả: bà chuyên khóc mướn, chửi thuê đoạt giải hoa khôi.
Xa xa đằng kia, ba "trự" vốn là con ba nhà tử vi gia truyền nứt tiếng một phương cãi nhau nảy lửa xem bố ai giỏi tử vi nhất.
Kết quả: vẫn đang còn cãi.
Sửa bởi VuThanh: 26/11/2015 - 14:47