Jump to content

Advertisements




Giải nghĩa "LỤC THẤT NGUYỆT GIAN" trong Sấm Trạnh Trình

Truyện Huyền Bí

140 replies to this topic

#31 slcsv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 16/02/2019 - 21:36

Trạng Trình viết:
Dẫu ai có vàng trao nghìn hột
Không báu bằng chữ một nghĩa mười

Cho thấy những câu sấm của ngài chẳng những đúng ở VN, mà ngay cả TQ cũng vậy. Điều này cho thấy khả năng tiên tri của Trạng Trình có lẽ cao hơn các tiên tri của TQ, vì các ngài chẳng đoán được sự kiện 1999 (tức chẳng biết liên hệ đối chiếu lịch âm – dương).

Trở lại danh từ lục thất. Có lẽ câu xưa nhất mà ta gặp ở trong bài Sấm Cây Gạo Làng Diên Uẩn:
Thụ căn điểu điểu
Mộc biểu thanh thanh
Hòa đao mộc lạc
Thập bát tử thành
Chấn cung kiến nhật
Đoài cung ẩn tinh
Lục thất niên gian
Thiên hạ thái bình

Và trong nhiều phiên bản sấm chữ quốc ngữ của Trạng Trình:
- Ý ra lục thất gian nay
Thời vận đã định thời nầy hưng vương
- Kể từ thời Lạc Long Quân
Đắp đổi xoay vần đến lục thất gian
- Chữ rằng lục thất nguyệt gian
Ai mà giữ được mới trang anh tài
- Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
Sông Bảo Giang thiên định ai hay
Lục thất cho biết ngày dài
Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê
Có thầy nhân thập đi về
Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
- Trời xui thiên tử vạn dân
Rắp hết xa gần triều lục thất gian

Đúng là chỉ một giai đoạn, có thể liên hệ đến số lượng, và có thể không nhất thiết cùng mang CHỈ MỘT ý nghĩa, nhưng là chữ thích hợp tùy theo ngữ cảnh của câu. Riêng hai câu chót, nếu đã giải thích lục thất là giai đoạn hiện tại theo bạn catdang có lẽ không hợp lý. Vì dủ thiên tử là vị chánh chủ, thí ai triều (chầu vua)?

#32 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 16/02/2019 - 23:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

slcsv, on 16/02/2019 - 21:36, said:

Trạng Trình viết:
Dẫu ai có vàng trao nghìn hột
Không báu bằng chữ một nghĩa mười



Cụ Trạng khí tiết thanh cao, phàm nhân khó lòng theo được.
--------------

E hèm... em dạo này túng thiếu nợ nần quá, bác nào muốn mua Thái Ất full verson (tân biên) HD không che hay không? Nghìn vàng giá hơi cao, hay là 10 lượng em cũng bán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ahihi

#33 slcsv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 17/02/2019 - 08:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 16/02/2019 - 23:11, said:

Trong 100 năm chỉ viết được một lần con số này thôi, ai ai thử tìm các số khác có hai năm cuối cộng là = 13 xem sao? Không có cặp số nào nữa đâu chỉ có THẤT LỤC mà thôi.

Vậy 1967, 1952, 1960 thì sao?
1967: 6+7=13
1952: 5+2=7
1960: 6+0=6

Tại sao người Tàu sợ chữ cửu cửu, xin bạn giải thích.

#34 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 17/02/2019 - 09:00

Đời cụ Trạng dùng âm lịch, ví dụ đời Mạc Đăng Dung (hiệu là Minh Đức) chẳng hạn, sẽ nói là... năm xyz hiệu Minh Đức thứ nhất. Còn số hiệu năm theo số thập phân (ví dụ như ở trên nói là 1967 chẳng hạn) là theo lịch tây tính mốc từ ngày chúa ra đời.
--------
Các cụ catdang và slcsn dùng lịch tây để tính số giải thích cho chữ "lục thất nguyệt" có phải là đang "râu ông nọ cắm cằm bà kia" hay không?

Thanked by 1 Member:

#35 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 17/02/2019 - 09:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

slcsv, on 17/02/2019 - 08:35, said:


Tại sao người Tàu sợ chữ cửu cửu, xin bạn giải thích.

Không biết cụ slcsv thấy chỗ nào bảo là "người Tàu sợ chữ cửu cửu"?

9 x 9 = 81 - đây là lượng số bước nhảy của Lạc thư, bao quát cả càn khôn trong đấy, không gì là không nằm trong từng ấy bước. Thế cho nên mới nói là "cửu cửu càn khôn dĩ định" là nghĩa như thế. Không tin các cụ xem môn Huyền không phi tinh mà xem, chín sao mỗi sao nhảy 9 bước mà tính toán mọi sự trong thiên hạ.

Lại nói Cửu là số Thái dương, Ngũ là số nằm giữa sinh và thành ở tại Trung Tâm, cho nên mang hàm nghĩa cao quý - ngôi vua mới gọi là "ngôi Cửu Ngũ chí tôn". Không gì qua được số 9, qua số 9 bèn là 10 tức cực số thì trời đất đều thay đổi cả.

Thanked by 1 Member:

#36 slcsv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 17/02/2019 - 09:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 17/02/2019 - 09:00, said:

Đời cụ Trạng dùng âm lịch, ví dụ đời Mạc Đăng Dung (hiệu là Minh Đức) chẳng hạn, sẽ nói là... năm xyz hiệu Minh Đức thứ nhất. Còn số hiệu năm theo số thập phân (ví dụ như ở trên nói là 1967 chẳng hạn) là theo lịch tây tính mốc từ ngày chúa ra đời.
--------
Các cụ catdang và slcsn dùng lịch tây để tính số giải thích cho chữ "lục thất nguyệt" có phải là đang "râu ông nọ cắm cằm bà kia" hay không?

Thật ra tôi cũng đồng ý với bạn, không thể lẫn lộn âm và dương lịch được. Tuy nhiên, bạn catdang cứ giải thích kiểu đó, do vậy tôi mới mói Trạng Trình giỏi hơn các tiên tri gia TQ là vậy. Nhưng biết đâu, các vị tiên tri đã nhìn thấu mấy ngàn năm, biết đến giai đoạn hiện tại đông tây hòa hợp nên viết sấm để chúng ta giải. Đúng hay không, rõ ràng bạn catdang có những lời giải thích khá mới mẻ và lạ. Nói người Tàu sợ chữ cửu cửu là lời của bạn catdang và tôi chưa hiểu tại sao.

#37 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 17/02/2019 - 09:27

Tâm trí của con người có tốc độ cực linh hoạt, cũng biến hóa vô cùng. Nghe kinh phật bảo trong một sát na (hình như là cả 1/1000 giây) tâm biến chuyển được (n lần) gì đó. Nghĩa là người ta có thể tưởng tượng vô vàn thứ trong tích tắc. Cụ Catdang thích tưởng tượng cũng không có gì lạ cả.

Các cụ nghĩ thử xem 10 ngày trước vào buổi sáng các cụ ăn gì? Tôi ngờ rằng các cụ cũng không nhớ nổi đâu vì tôi cũng thế. Lại nói cụ Trạng là người đạt đạo, sẽ không dỗi hơi mà đi làm sấm đoán 500 làm gì (bởi cụ không cần phải chứng minh với ai là mình giỏi cả).

Còn chúng ta ngày nay 10 ngày trước còn không nhớ nổi mình ăn gì, vậy mà bàn chuyện cụ Trạng nói gì/viết gì/ý nghĩa thế nào như đúng rồi ấy. Các cụ bảo như thế có chút kỳ lạ hay không?

#38 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 18/02/2019 - 16:31

Xin lỗi các bạn tôi nhầm nhưng không sửa vào bài được, xin đính chính lại năm 1951 đọc là Nhất Cửu Ngũ nhất niên, ý nghĩa là thế nào tùy vào cơ trí của bạn đọc?
Tôi không phải "đoán mò sấm dởm" mà chân chính đi mò "lội sông mò ngọc trai vớ phải quê Thánh Nhân", thứ nữa tôi đã nói trình độ là "nông dân vác cày qua cửa ông đồ", nên đừng đòi hỏi tôi phải biết dịch dịch hay hoàng hoàng gì đó.
Có bạn nói đang nói chuyện Kỷ Canh lại "cắm cằm" sang cho mấy ông Tây lịch, tôi nói nguyên nhân là "HỒNG HOÀNG HẮC BẠCH BẤT PHÂN MINH".
Trong Sấm Trạng Trình cũng viết :
Kìa cơn gió thổi lá rung cây
Rung bắc sang nam đông tới tây
Nếu không rung tới mấy ông TÂY LỊCH sự thì không được.

Các bạn thử nghĩ xem từ 500 năm trước nếu dùng lịch pháp mà tính có tính ra ngày 09/09/1976 là rơi vào ngày 16 tháng 8 năm Bính thìn không?. trong 500 năm đó mấy nhà làm lịch gia giảm mắm muối bao nhiêu lần rồi? Dùng vô thần luận mà nói là vô pháp khả thi.

"Rắn mới hai đầu khó chịu thay" là con rắn có hai đầu không biết phải đi đằng nào, đi theo cái đầu nào?
Về trí nhớ tôi hơi kém nhưng hình như hôm qua là tròn 40 năm chiến tranh biên giới 1979, năm đó là Kỉ Mùi đọc là Kỉ Vị cũng được, năm 1968 là Mậu Thân thì phải? 129.600 năm số to quá vượt qua trí tuệ của tôi,

Sửa bởi catdang: 18/02/2019 - 16:40


#39 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 18/02/2019 - 17:04

Cụ Trạng theo nho học, nho học chủ về Trung Dung, Đại học - hành xử quang minh chính đại. Không thể nào một người đạt đạo nho mà lại để lại mấy vần thơ không đầu không đuôi (giống thơ đề ngày nay) để ai muốn luận ra sao thì luận.

Theo ngu ý thì do cụ Trạng quá nổi tiếng, các đời cai trị sau này vì mục đích chính trị - mượn tên cụ Trạng - làm ra mấy vần thơ vớ vẩn à uôm để diễn dịch sao cho có lợi đối với sự cai trị của họ.

Cụ Trạng là thày nho, vốn phải học tứ thư ngũ kinh (trong đó có kinh dịch), cụ Catdang "không biết dịch dịch hoàng hoàng gì đó" mà đàm luận tác phẩm của thày nho, có phải là có chút bất kính tiền nhân hay không?

Thanked by 1 Member:

#40 kipsailam68

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 18/02/2019 - 18:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 18/02/2019 - 16:31, said:

Xin lỗi các bạn tôi nhầm nhưng không sửa vào bài được, xin đính chính lại năm 1951 đọc là Nhất Cửu Ngũ nhất niên, ý nghĩa là thế nào tùy vào cơ trí của bạn đọc?
Tôi không phải "đoán mò sấm dởm" mà chân chính đi mò "lội sông mò ngọc trai vớ phải quê Thánh Nhân", thứ nữa tôi đã nói trình độ là "nông dân vác cày qua cửa ông đồ", nên đừng đòi hỏi tôi phải biết dịch dịch hay hoàng hoàng gì đó.
Có bạn nói đang nói chuyện Kỷ Canh lại "cắm cằm" sang cho mấy ông Tây lịch, tôi nói nguyên nhân là "HỒNG HOÀNG HẮC BẠCH BẤT PHÂN MINH".
Trong Sấm Trạng Trình cũng viết :
Kìa cơn gió thổi lá rung cây
Rung bắc sang nam đông tới tây
Nếu không rung tới mấy ông TÂY LỊCH sự thì không được.

Các bạn thử nghĩ xem từ 500 năm trước nếu dùng lịch pháp mà tính có tính ra ngày 09/09/1976 là rơi vào ngày 16 tháng 8 năm Bính thìn không?. trong 500 năm đó mấy nhà làm lịch gia giảm mắm muối bao nhiêu lần rồi? Dùng vô thần luận mà nói là vô pháp khả thi.

"Rắn mới hai đầu khó chịu thay" là con rắn có hai đầu không biết phải đi đằng nào, đi theo cái đầu nào?
Về trí nhớ tôi hơi kém nhưng hình như hôm qua là tròn 40 năm chiến tranh biên giới 1979, năm đó là Kỉ Mùi đọc là Kỉ Vị cũng được, năm 1968 là Mậu Thân thì phải? 129.600 năm số to quá vượt qua trí tuệ của tôi,

Có vẻ bạn rất tự tin về khả năng giải sấm Trạng của mình. Nhưng rất tiếc, bạn chỉ toàn chặt chém linh tinh, tầm chương trích cú, khiến cho nguyên cả bài sấm Trạng chẳng rõ đầu đuôi kết thúc. Để tôi cho bạn biết giải sấm là như thế nào. Tạm thời 2 câu này đã:
"Kìa cơn gió thổi lá rung cây
Rung bắc sang nam đông tới tây."
2 câu trên mở đầu cho giai đoạn tai họa (hoặc thử thách- tùy quan điểm mỗi người) trên đất Việt Nam, nhưng liên quan đến cả phía nam Trung Quốc và phía tây Lào+ Myanmar. Đó là tai họa tận diệt thứ nhất (10 phần chết 7) với quy mô toàn cầu. Riêng ở Việt Nam thì 1 nửa Bắc Bộ+ nam Trung Quốc+ phía Tây: SỤT LÚN THÀNH BIỂN CẢ, : "Hưng địa tràng giang bỗng nước đầy".
Mấy câu cuối của đoạn sấm này:
"Mầm mầm sấm động hỏi người đông lân
...
Thương người có 1 lo 2 phận mình."
Tai họa nổi lên khắp nơi, người dân Việt Nam lúc này chỉ hy vọng Thánh nhân sớm trở lại cứu giúp. Tuy nhiên vì đang sứ mệnh trong người không thể dở dang công việc nên mọi người mòn mỏi ngóng trông nhưng Người không về.
Đại họa này "chính thức" diễn ra trong khoảng 30 năm. Còn hiện tại mới chỉ là màn khởi động với 1 số mầm mống như: động đất nhẹ ở thủy điện sông Tranh, động đất ở Vân Nam- Trung Quốc,...

GIải lời tiên tri không thể cứ y vào mấy câu chữ rồi đoán già đoán non, phải liên hệ với thực thế, phải hiểu "thời vận". Xa hơn còn phải biết những lời tiên tri khác trên thế giới. Nhân vật tuyệt thế vĩ đại được chờ đợi nhất 3000 năm không thể chỉ bó hẹp trong phạm vi Việt Nam.

Vậy là tôi đã tiết lộ 1 phần quan trọng của thiên cơ. Mọi người hãy biết phải làm sao.

#41 slcsv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 18/02/2019 - 20:10

Đoạn sấm:

Cửu cửu càn khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập Trường An

Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Lê dân đào bão noãn
Tứ hải lạc âu ca

Theo bạn catdang đã giải 5 câu: 4 câu đầu để chỉ sự kiện ở Bắc Kinh 1999, và câu kế “thiên tử” đã xuất hiện ở nước Tàu, địa phận Phật Sơn. Mấy câu sau thì hình như chưa chứng nghiệm, nhất là 2 câu chót, chưa thấy dân đen no ấm hạnh phúc, thế giới hòa bình. Có lẽ “thiên tử” TQ xuất hiện hơi sớm?

#42 kipsailam68

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 19/02/2019 - 07:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

slcsv, on 18/02/2019 - 20:10, said:

Đoạn sấm:

Cửu cửu càn khôn dĩ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
Trực đáo dương đầu mã vĩ
Hồ binh bát vạn nhập Trường An

Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Lê dân đào bão noãn
Tứ hải lạc âu ca

Theo bạn catdang đã giải 5 câu: 4 câu đầu để chỉ sự kiện ở Bắc Kinh 1999, và câu kế “thiên tử” đã xuất hiện ở nước Tàu, địa phận Phật Sơn. Mấy câu sau thì hình như chưa chứng nghiệm, nhất là 2 câu chót, chưa thấy dân đen no ấm hạnh phúc, thế giới hòa bình. Có lẽ “thiên tử” TQ xuất hiện hơi sớm?

Thiên tử ở Trung Quốc? Làm tôi nhớ đến kẻ giả mạo có họ tên là Lý Hồng Chí.

#43 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 19/02/2019 - 15:43

Có người hỏi "tại sao là mạo phạm" đó là đây, với thiện tâm mong người đọc từ từ hiểu ra nên tôi không giải rõ ra tên họ Thánh Nhân trong Sấm Trạng Trình.
"Phỉ báng giả" hiển nhiên phải xuất hiện.
Tôi đăng "Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ " chính là để bạn đọc có được một khía cạnh khác mà nhận thức vấn đề.

Toàn bộ cõi người là GIẢ TƯỚNG.
Các bạn muốn được trông thấy Thánh Chúa siêu quần sao? muốn bằng mắt thịt nhìn thấy Thần Phật sao?


Phỉ báng giả thì kết cục như thế nào? nói nặng đến như thế nào mà còn kiêu ngạo được.

Xin hãy đọc lại "Lưu Bá Ôn Thôi bi đồ "!
HÃY QUAY ĐẦU VÀ THỨC TỈNH!

Sửa bởi catdang: 19/02/2019 - 16:11


#44 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 19/02/2019 - 16:33

slcsv:
" Trời xui thiên tử vạn dân
Rắp hết xa gần triều lục thất gian"

Có những điều thuộc về xa xôi, bản thân tôi cũng không dám nói là mình hiểu nhưng tôi biết có vài thứ như thế này :

"Khải huyền 11:18 “Muôn dân nổi giận, Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, Thì giờ phán xét những kẻ chết đã đến, Đó là lúc ban thưởng cho các đầy tớ của Ngài, các vị tiên tri, các Thánh đồ, và những người kính sợ danh Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, Và tiêu diệt những kẻ phá hủy trái đất.’”

"Matthew 25:31-46 Khi Con của Người ngự trong sự vinh diệu của mình mà đến với tất cả các thiên sứ , thì Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh diệu của Ngài.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Muôn dân sẽ được gọi lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn cừu tách cừu với dê ra;

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để cừu ở bên phải và dê ở bên trái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bấy giờ, Vương sẽ phán cùng những kẻ ở bên phải rằng: Hỡi các người được Cha ta chúc phúc, hãy đến mà vào nước tốt thiên đường đã dành sẵn cho các ngươi khi dựng nên trời đất mới. "


Theo bên Đạo giáo có thuyết "Tam nguyên long hoa hội", Tôi xin phép được trích ra mấy câu từ trang :http://daotroiphapphat.com/category/gioi-thieu/

"Thay giáo Phật lập Tân Ngôi
Càn Khôn định vị Đạo Trời Kỳ Ba
Thay quốc thổ, đổi địa linh
Đổi trời, đổi khí, đổi hình, Ngũ Châu.


Đổi Thần, đổi Thánh, đổi ngôi
Đổi đào, đổi kép, đổi người tề gia
Đổi phong hóa, đổi đạo gia
Đổi dân lễ nhạc, đổi ta Phong Thần.


Đổi thời tiết, đổi phong vân
Đổi hình phong thủy, đổi thần núi non
Trời tru đất diệt ác nhơn
Khôn tinh quỷ quyệt sinh tồn mấy ai?"



Xin bạn đọc tự suy ngẫm ạ!

Sửa bởi catdang: 19/02/2019 - 16:41


#45 kipsailam68

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 19 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 20/02/2019 - 14:12

Thôi bối đồ của Lưu Bá Ôn có nhắc đến vị Đức Di Lặc có họ Lý. Để rồi cái gã Lý Hồng Chí tự nhận là mình. Thực tế hắn ta là tay chân của kẻ phản bội Thiên Chúa toàn năng, là Ma vương thuộc hạ. Trong KInh thánh tân ước có viết :"vào những ngày cuối cùng trước khi đấng cứu thế giáng lâm, sẽ xuất hiện 1 kẻ giả mạo. Với vẻ ngoài sáng láng và nhiều phép lạ cùng đội sứ đồ đông đảo sẽ lôi kéo rất nhiều người nhẹ dạ cả tin lao vào, bao gồm cả những người vốn đã theo đạo khác..." Trong kinh Phật cũng có nói:"Vào thời điểm đức Phật đẵ đạo dưới gốc bồ đề, lũ ma da(ma quỷ) đã đến quấy nhiễu và gấy rối nhưng bất thành. Rối chúng hăm dọa:" sau khi Đức Phật nhập diệt niết bàn, vào thời mạt pháp chúng nó sẽ mạo danh Phật gây họa nhân gian"
Nên biết rằng người họ Lý trên đời rất nhiều, chưa kể những người đi mỗi nơi lại thay tên đổi họ 1 lần.

Theo những bài viết ở trên, tôi biết chủ thớt chính là 1 tên sứ đồ của kẻ giả mạo. Thật tội nghiệp cho những tên phản bội, phải chịu họa hồn phi phách tán sau ngày phán xét!

Với những người có đầu óc 1 chút sẽ hiểu rằng: vào thời mạt này chẳng có 1 tôn giáo với nhà truyền đạo siêu nhân nào giải quyết được. Cần phải có 1 vị vua đi khắp nơi dẹp loạn, thống nhất và xây dựng mô hình chính trị, kinh tế, xã hội mới - nước trời tồn tại giữa nhân gian. Lý Hồng Chí làm được gì nào? Ngồi 1 chỗ và dụ dỗ chúng sinh khắp thiên hạ.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |