Ức là oan ức, bực tức, không phải là cái ức của 1 con gà công nghiệp bị luộc nằm trên dĩa.
D D Tử Bình có chủ đề Tử Vi Nhàn Đàm thì tôi mở mục này ra để nói rõ các thứ oan ức khi lý giải 1 lá số theo quan điểm 1 người thầy.
Giải đáp 1 lá số Tử Vi đòi hỏi 1 người phải có duyên với lá số đó và phải có nhiều kinh nghiệm lâm sàng cao dầy cùng lý thuyết sâu rộng.
Có duyên là mình thấy được điểm chánh của cấu trúc lá số và phương án có thể đã xãy ra (tức ứng nghiệm) cho 1 người cùng 1 lá số với rất nhiều người, tức nhiều người sinh ra cùng 1 giờ sẽ ôm cùng 1 lá số nhưng hoàn cảnh (không gian) và nhân duyên -bao gồm dòng họ, tuổi cha mẹ, vơ chồng, con cái, và tác nghiệp tức mình tạo công đức hay tạo nghiệp xấu sẽ làm cho lá số biến thiên theo 1 lối khác.
Một lá số sẽ mô tả tốt xấu 1 cách chung chung, có lá số rất dễ coi, ví dụ thật xấu hay thật tốt, nhưng phần lớn các
lá sô chứa đựng các thông tin tương phản và hổn tạp, làm cho sự cân phân và định lượng trở nên khó khăn.
Kiếm 1 ông tiến sĩ rất dễ nhưng kiếm 1 thầy cấp đẳng siêu tuyệt tức cao cấp bậc tóp như văn bằng Ph D sẽ khó khăn vô cùng. Đã có cả trăm ngàn văn bằng Ph D nhưng kể tên các đại thụ trong làng bói toán sẽ không quá 10 ngón tay và 10 ngón chân cộng lại.
Tại sao ?
Tử Vi là 1 môn Khoa Học Huyền Bí diệu kỳ, đòi hỏi người có căn duyên / thiên tư mới đi xa vác nặng để tới đích.
1 tay PH D môn toán cần khoảng 30 tuổi là có thể ra trường như Mr Gấu (NTT) nhưng 1 PH D tương tự cho Tử Vi, e rằng phải qua 50 tuổi . Khổng Tử đã dạy, "Ngũ Thập Niên Tri Thiên Mệnh" rành rành, không sai .
Nếu cho rằng mình có nhiều chiêu, nhiều sách, sao không thử giải đoán các hạn quá khứ có đúng không? Đa sô các tay già đầu đều rét, im re vì họ biết rằng động thủ sẽ lô hàng ...dỏm, và tôi cũng thế, không biết mình có đúng được 70% khi trả lời 10 câu hỏi Yes hay No (mong YesOrNo hãy ra mặt đem các hồ sơ ra thử nghiệm dùm cái).
Tôi không sợ người ta chê cười nếu tôi sai vì không sai thì làm sao biết đúng từ các lỗI lầm. P/p thông dụng là mà y mò, thử nghiệm và ràng lọc tức Trial-and-Error, thường xuyên được áp dụng trong phòng thí nghiệm và trên sân khấu kịch đời tức các hồ sơ biến hoá như 1 hí trường .
Tử Vi có nhiều giới hạn, nếu không ứng, toán không ra thì không ép uổng.
Tôi chưa từng phục bất cứ ai tại TuViLySo, tại các Web SIte khác, ngay cả tôi cũng thất vọng chính tôi vì khả năng còn giới hạn . Chỉ 1 điểm duy nhất là sự đam mê không ngừng gần đây khi vào DH có Thiên Riêu Quan Phúc .
Vậy mà thân chủ có người đòi hỏi tôi phải giải hạn quá khứ cho trúng thì mới tin đây là lá số của họ. Tôi đã thú nhận tôi không đoan chắc người đó sinh vào giờ gì vì giờ sinh áp sát vào ranh giới của giờ khe.
Dĩ nhiên chúng ta phải thông cảm sự ức chế của 1 người cảm thấy mù mờ khi các thầy thi đua luận kiểu này kiểu nọ, thành ra kết quả 50/50 cho 2 giờ sát cạnh nhau .
Nhưng công sức của tôi không nên phí phạm nếu đụng hồ sơ khó nuốt và mình không có duyên.
Những đêm thao thức hao mòn sức khoẻ, ho hen mệt mỏi để nhận những lời bạc bẽo như thế sao?
Tôi đóng góp tài chánh, công sức và bài vở cho TVLS hơn 10 năm nay, không bao giờ biết chán và mệt nhưng tôi cảm thấy con người thời đại này quá vô ơn và hung ác chưa từng thấy. Cứ vào dantri, vietbao.vn, vnexpress.net đọc các tin tức tội phạm mà tôi buồn cho xứ sở của tôi.
Có tay trẻ lôi tên tôi ra nhạo báng, ghi sai 1 chữ để miệt thị tôi. Người này làm việc này 2 lần, xứng đáng bị đày ra biên cương hoang vắng nơi gà phải ăn sỏi đa' hay phải bị bỏ lên 1 cái thuyền bườm tiến vào vùng biển Đông dậy sóng đụng độ tàu lạ bị nó húc vỡ tan. Nếu tôi là Admin thì tôi khoá Nick đó vĩnh viễn. Loại du côn, kém giáo dục đó làm bẩn TVLS.
Nói thật nhe, bao nhiêu người theo đuổi tới nơi để có thể cho là mình biết?
Lý thuyết như rừng, cao thủ như mây.
Cho thấy Thiên Nhân Bách Tính và con người vĩnh viễn sai lầm và mê muội khi cầm cây đuốc chập chờn lúc sáng lúc tối xiên vẹo tiến vào khu rừng âm u đầy ma quái .
Vì vậy mà tôi khuyên các người trẻ ngựa non háo đá đừng mất thì giờ nghiên cứu vì chẳng bao giờ đi tới đích được .
Làm cho tôi phân vân có nên tiếp tục viết lách nữa hay không?
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 04/11/2014 - 21:09