P thấy Buiram đang loanh quanh, làm P cũng loanh quanh theo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nếu tin vào STĐ là những sao có thể hóa thì chỉ có 14 chính tinh là có thể thành STĐ.
Nhưng âm vang đâu đây là giọng nói của các bác cao thủ :"Kình cũng có thể, Hao cũng có thể..vv và vv...."
Cuối cùng thì cũng phải chọn cho mình 1 con đường chứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Những sao nào có thể là STĐ?
Bản chất con người đâu có thay đổi? Chỉ có sự cư xử theo năm tháng thay đổi mà thôi. Mệnh chúng ta vẫn là chính, sự hỗ trợ từ tam phương tứ chính đã bổ sung đầy đủ tính cách của mệnh rồi. P tin mỗi cung đều là ta theo cái cách "Đi qua mỗi vận nghĩa là có hoàn cảnh, có điều kiện để chúng ta nhận thức rõ hơn về tính cách của mình" - chứ không phải tính cách chúng ta thay đổi.
Ví dụ vầy cho dễ hiểu : Ta nghĩ ta là người chung thủy, đoan trang, nói chung là cao đẹp lắm lắm....ta yêu ai thì sẽ yêu đến chết nhưng rủi thay cuộc đời đẩy ta vô cái vận gặp anh chàng mối tình đầu "vắt cổ chày ra nước"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Keo thế thì tình yêu nào còn?? thế là ta quyết định yêu anh khác. Tới đây ta vẫn cho ta là người chung thủy, chỉ tại thằng cha kia không ra gì (vô lý không???). 3 năm sau đó ta lại trúng tiếng sét ái tình của 1 anh chàng vô cùng hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, có Audi riêng...và rất chìu chuộng ta...thế là ta yêu ngay và lấy ngay, suy nghĩ gì nữa chứ. Cưới về hóa ra anh ấy là người "bất lực" nên có cơ hội ta đành "dan díu" với kẻ khác...Ái chà...tới đây thì ta vẫn tự tin rằng ta là người chung thủy sao? Vẫn đổ là vì này vì nọ mà khiến cho lòng chung thủy của ta không được bộc lộ sao???
Đưa ra ví dụ như thế để thấy rằng, con người tự đánh giá mình đa phần không chính xác, thường nhiều biện minh. Ai mà chả hướng đến chân thiện mỹ. 1 phần cái chân thiện mỹ đó do xã hội gieo vào đầu. Ngày xưa đàn ông 5-7 vợ có ai chê ai chửi đâu? Thậm chí ông càng nhiều vợ, càng chứng tỏ sự thành đạt và hấp dẫn của mình, các bà vợ 6, vợ 7 được lấy ông ấy vẫn hãnh diện như thường. Ngày nay ông 2 vợ thử xem? Có mà chị em khinh khi ra mặt...Thế nên khi được cọ xát vào các hoàn cảnh, chúng ta mới hiểu rõ mình hơn và ngăn không cho mình làm thế này....thế nọ xấu nữa...hoặc cố học cách sống tốt hơn, giúp đỡ mọi người hơn...Đó chẳng qua là cách cư xử thay đổi, tính cách chúng ta vẫn cố định.