Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


1563 replies to this topic

#91 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 02/11/2018 - 00:45

con bị lỗi chính tả : "bày đặt"( bày biện, đặt để ) không phải "bài đặt" ( an bài và đặt để ) . phải cẩn thận , nghiêm khắc với chính mình khi xử dụng ngôn ngữ Việt . Sai một ly , đi nghìn dặm .

ông rừng yêu trà như yêu người tình , thế nào ông rừng cũng kể nhiều chuyện uống trà trong rừng sâu Hạ Lào ngày tháng 1970-1972 khói lửa điêu linh , con muốn không ?

ông rừng .

Thanked by 1 Member:

#92 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 02/11/2018 - 07:03

Dạ, con sai rồi, ông vào chỉnh giúp con liền, con cảm ơn ông.
Con vẫn nhớ khi lần đó con viết về trà, ông Rừng cũng vào với con ... Ông Rừng nhắc về Đà Lạt, buổi sáng sương mù, rừng thông, trà Thiết Quan Âm. Mong lắm ông Rừng sẽ sớm quay lại ...
Con muốn nghe kể chuyện mà ông Rừng ơi, nha ông.

#93 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 03/11/2018 - 21:09

Lâu lắm mới ở lại ktx vào ngày cuối tuần. Dù có thế nào mình cũng ôm balo phóng lên chiếc xe đò, ngồi xe đúng ba tiếng để về quê. Tụi cùng phòng, tụi cùng lớp nói mình là thánh về quê, thôi đúng mà đâu cãi làm chi hihi.
Nói chuyện quê, lúc còn nhỏ đó, sáng sớm là có tiếng gà gáy, một đứa ham ngủ như mình thì chỉ mong con gà gáy trễ giùm cái. Biết gà gáy là biết gần dậy rồi đó, mẹ sẽ lục đục nấu cơm, chạy đi mua đồ để về nấu ăn, vì mẹ đi dạy nên bao giờ cũng dậy sớm lo cho gia đình. Mẹ đảm đang lắm luôn, mình mà được một góc của mẹ thôi cũng mừng.
Chưa 6 giờ sáng đã nghe tiếng rao của bà trước xóm, bà gánh xôi đi bán, bà bán xôi đậu đen ngon lắm luôn. 7 giờ mấy sẽ có thêm một dì đi bán, dì cũng bán xôi luôn, ôi xôi bắp của dì là ngon nhất, cũng rao xôi đây xôi đây xôi bắp đây. Nay bà lớn tuổi lắm rồi nên nghỉ bán, còn dì thì không được may mắn, dì đi cũng đã lâu.
Đến trưa sẽ có một chú bán bánh bao, tiếng rao của chú là to nhất luôn, không ai đấu lại chú. Vì chú chạy xe máy đi bán, có cái loa tự động phát lia lịa. Tối là tiếng rao bán hủ tiếu gõ. Xe hủ tiếu gõ đậu ở nơi khác còn thằng nhóc cỡ tuổi mình đi bộ lên xóm mình, vừa đi vừa gõ phách, rao bán.
Hồi xưa nghe những tiếng rao ấy bình thường thôi, vì ngày nào cũng như ngày nào mà, nghe rao thì chỉ biết có nên mua ăn hay không thôi. Giờ thì những tiếng rao đó vắng rồi, lâu lâu lại thấy thiếu thiếu. Nay tự nhiên lại nhớ, có tiếng rao thế mà cũng viết quá trời viết.

Bánh bao. Bánh bao đây. Bánh bao nóng hổi. 8 ngàn một cái 8 ngàn một cái.


#94 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/11/2018 - 17:18

Mỗi lần tiếp xúc với mấy bé chó mèo khó chiều chuộng, mình sợ bị cắn lắm, ai nói mình nhát thì chịu, chứ đâu ai muốn đang yên đang lành mà bị cắn đâu. Mình chơi trò thủ thỉ trước, từ từ ôm lại nói chị giúp bé mà, bé thương chị, bé đừng cắn chị nha. Mình thấy vui mà, mà tụi nó lại nói con quỳnh ấm đầu, coi ghét không. Chắc không hiểu gì thiệt, nhưng mình thấy mình tha thiết thế, chắc là bé sẽ cảm được gì gì đó mà hihi.

Thanked by 1 Member:

#95 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 07/11/2018 - 18:01

Hồi xưa ... xưa lắm, khi bị chó lạ cắn thì phải đi viện Pasteur chích phòng dại, phải chích đủ 21 mũi vào vùng bụng .. í ẹ luôn.

Muốn nuôi chó thì phải rèn luyện nó kỷ luật thật nghiêm chứ không phải chỉ ôm ấp vuốt ve mà nó nghe lời đâu con. Phải tỏ ra có uy của chủ thì mới không bị nó cắn.

Nếu chỉ có tình thương mà không có rèn luyện, kỷ luật thì ông bà mình từ xưa đã nói rằng " giỡn chó thì bị chó liếm mặt " và con chó nó rất tinh tường nhận ra ngay thái độ sợ sệt, hồi hộp, mất bình tĩnh của người chủ, tức là người chủ không có cái uy của " con đầu đàn " nó sẽ lờn mặt mà lấn tới ngay.

Yếu quyết rằng :

1- RÈN LUYỆN

2- KỶ LUẬT

Rồi mới đến

3- THƯƠNG YÊU

Thanked by 1 Member:

#96 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 07/11/2018 - 20:03

Dạ. Bác V.E.DAY nói, con lại nhớ đến con chó Lu mà con nuôi, tiếc là nó mất rồi. Trong nhà con là người thương nó nhất, chiều chuộng nó nhất, thế mà nó bướng lắm, chẳng bao giờ nghe lời con cả, chỉ sợ cha và anh con thôi. Chắc là con đã không cứng với nó nên nó biết, nó lờn mặt con thiệt rồi.
Ở bệnh xá, chó mèo người ta đem tới, dù có lộng hành cỡ nào cũng phải nhận chữa trị . Mà mấy con như vậy phải là mấy anh chị "cứng" ra tiếp cận, tiêm chích thôi. Con không có nhiều kinh nghiệm, có tình thương là nhiều thôi.

#97 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 07/11/2018 - 23:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 07/11/2018 - 18:01, said:

Hồi xưa ... xưa lắm, khi bị chó lạ cắn thì phải đi viện Pasteur chích phòng dại, phải chích đủ 21 mũi vào vùng bụng .. í ẹ luôn.

Muốn nuôi chó thì phải rèn luyện nó kỷ luật thật nghiêm chứ không phải chỉ ôm ấp vuốt ve mà nó nghe lời đâu con. Phải tỏ ra có uy của chủ thì mới không bị nó cắn.

Nếu chỉ có tình thương mà không có rèn luyện, kỷ luật thì ông bà mình từ xưa đã nói rằng " giỡn chó thì bị chó liếm mặt " và con chó nó rất tinh tường nhận ra ngay thái độ sợ sệt, hồi hộp, mất bình tĩnh của người chủ, tức là người chủ không có cái uy của " con đầu đàn " nó sẽ lờn mặt mà lấn tới ngay.

Yếu quyết rằng :

1- RÈN LUYỆN

2- KỶ LUẬT

Rồi mới đến

3- THƯƠNG YÊU

Lão quên diển tả dùng cái kim dài ... 10 phân (cm) để chích vào vùng bụng .. í ẹ luôn.

Rèn luyện và kỷ luật nghe going trong quân đội quá, chỉ cần dạy chó cho nó quen vào khuông khổ là đũ rồi. Ở Mỹ có những lớp "huấn luyện chủ" cách dạy chó không ịa và tiểu bậy trong nhà, không ăn bậy hay không ăn đồ ăn từ người lạ đưa cho nó ăn v.v... nhưng phải dạy chó từ lúc còn cún , chó già khó dạy chúng thay đổi thói quen (You can not teach an old dog new tricks).

Không phải chỉ bị cắn mới nguy hiểm, chó liếm cũng rất dể lây bịnh sang cho người nhất là các con chó không được chích ngừa bịnh.



Thanked by 1 Member:

#98 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 10/11/2018 - 20:19

Buồn một cách êm ái hơn .

Cô đơn có tự chủ hơn .

Yêu thương tử tế hơn .

Thanked by 1 Member:

#99 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 11/11/2018 - 21:07

" sẽ có nhiều con đường, cánh cửa
để sải đôi chân, mở những khoảng trời
chỉ cần mình giữ ước mơ, ngọn lửa
thì ngại gì sẽ chẳng đến nơi ..."

Đâu ai nỡ lòng đi đánh thuế ước mơ, đánh thuế hy vọng của mình, nhỉ ? Hehe.

#100 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 12/11/2018 - 23:34

Hôm ngồi tán dóc với con N, mình rủ nó hôm nào xuống quê mình chơi. Mình chưa biết sẽ đi đâu nhưng mình hứa là sẽ dẫn nó đi "ăn sập" quê mình hehe.
Nó nói về quê nó, nó chỉ mình cách bắt xe khách vì nghe mình muốn đi. Nó hỏi mình biết rừng tràm Trà Sư không, mình không biết, thái độ của nó y như là q ơi tại sao m lại không biết vậy đó haha. Mình nói với nó sẽ lên goole tìm mà.
Mình có đi Châu Đốc đúng một lần, lúc còn nhỏ, lúc đó ông nội vẫn còn khỏe mạnh, lần đó là lần đầu tiên mình đi với ông, với cha mẹ. Đi xa quá xa, mình nhớ là phải qua phà lớn nữa, bận về có ghé một cái chợ gì đó mà người ta bán vải vóc quá trời, và chỉ nhớ được nhiêu đó.
Nó nói xung quanh nơi nó ở được bao bọc bởi núi, nó ở gần Núi Cấm, có Tượng Phật Di Lặc lớn ơi là lớn. Nó kể mỗi năm vào tháng 6 AL, ở chỗ nó người ta tổ chức đi chùa, đi 20 mấy cảnh chùa trong một ngày. Mình hỏi lại nó, sao đi nhiều thế trong một ngày được vì dưới mình đi khoảng 10 cảnh thôi. Nó nói vì chùa sát sát nhau mà, cứ lên xe mà đi, người ta đi đông vui lắm, năm sau lúc đó bà xong đề tài rồi, đi xuống dưới tui đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Con N dễ thương lắm luôn, với lại nó hay khen mình dễ thương, dù chẳng như vậy nhưng mình vui, nên càng thấy nó dễ thương hahaha.

#101 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 13/11/2018 - 02:29

Hạ Lào lạnh căm căm , thằng Falcanner , Thiếu Tá , nón sắt huy hiệu Nhảy Dù chính giữa , từ ngày đầu nhận TD3ND Việt Nam , bị thằng Vũ - TDP , cười cười chọc quê : hy vọng mày vững tới ngày t*o đem quân rời Hạ Lào . Falcanner , áo quần chỉnh chu ủi hồ sắc nét , nhún vai mã thượng , t*o biết t*o biết , nhưng t*o, đã "nơi này là quê hương" , then, let it be ! Vũ sằng sặc cười : big man big man ! Mày ở lại Khe Sanh theo khế ước quy định , ngày mai chúng ta chia tay . coi chừng ăn pháo . Falcanner sa sầm nét mặt , thấp giọng buồn bã , t*o muốn cùng mày hạt muối chia đôi ( half and half ) , but SG never grant my wish . Vũ nắm tay bạn đồng minh , cùng trường mẹ ( West Point và VBĐL kết nghĩa từ 1958 ) , lắc lắc , không sao , Thiện Ngôn , Katum , Tân Cảnh , Huế , Vũng Rô , Bến Hải , Ấp Bắc …chúng ta đã nhiều ngày đồng hành , mày chịu khó nằm đây , phía sau , yểm trợ hoả lực , mai mốt t*o Khe sanh , chúng ta tiếp tục ND cố gắng ! Falcanner nhìn theo bóng bạn chinh chiến điêu linh khuất sau hầm TOC , thở dài : hào kiệt !

A Lưới mưa tầm tã , sương mù dày đặc , Vũ ướp nhẹp , quấn poncho kín thân , bảo thằng Thuận máy PRCC25 , lệnh dừng , phân tán , đặt trạm gác , tổ báo đông , đội hình " mông Kiều Chinh ". hơn 200 con người , như đám âm binh u hồn , lẳng lặng biến hình trong mưa , trong sương chiều biên ải .

@ Quỳnh : ông Rừng kể chuyện lầm than khổ ải tuổi trẻ Việt Nam trước 1975 , không hận thù , đang ngon trớn , bỗng nhiên , nghe ra tiếng trống trường thành lung lay bóng nguyệt , nên ông rừng có chút ngậm ngùi , phải tắt MacBook air , con chịu khó chờ , nha con !

ông rừng .

Sửa bởi Rừng Lá Thấp: 13/11/2018 - 02:31


#102 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 13/11/2018 - 09:35

Dạ, con chờ ông Rừng mà, sẽ tiếp nha ông ...

P/s: Bài viết thứ 100 trong topic được nghe ông Rừng kể chuyện, về những năm tháng tuổi trẻ ... như tiêu đề, thật vui biết bao.
Vì thích sự tròn trĩnh nên muốn note lại. Vì buồn, buồn lắm mới lên mạng, lang thang trên những diễn đàn, mục đích là để đi xem số. Khi viết những bài viết đầu tiên, lúc đó còn là một đứa để mình "ướt sũng". Đi thêm một đoạn lại thấy mình may mắn biết bao, nhiều lúc cứ thấy mọi thứ đến quá nhanh, và mình thì chẳng tin nổi là ở những ngày tháng chập chững bước đi này, mình được gặp Người, Người đã cho mình một vòng tay, mọi thứ dần dần tốt hơn như một phép màu, chỉ cần mình đừng bướng, chỉ cần mình đừng bướng nữa. Từ tận đáy lòng, mình biết ơn, cảm ơn, trân trọng và ghi nhớ mọi điều, suốt cả chặng đường về sau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#103 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2000 Bài viết:
  • 3543 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 15/11/2018 - 22:51

20.11 năm nay đặc biệt hơn mọi năm một tí, vì cũng là ngày lớp mình đi chụp kỷ yếu. Tụi nó đã nôn nao chuẩn bị lên đồ rồi. Bên chụp hình người ta đưa ra quá trời concept, cuối cùng vote ra một kết quả truyền thống không thể truyền thống hơn nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con Elly nói đã có bạn làm phó nháy riêng rồi, không trốn được đâu, rồi tụi nó lại ghẹo mình nữa ... Thiệt tình làm sao để mình bỏ tật mắc cỡ mỗi khi bị chọc ghẹo đây, mình đã từng tuổi này rồi mà, lứa học chung cấp 3 mình đó, có đứa đã có chồng, có con luôn rồi. Mình nghĩ hoài, nghĩ mãi mình đã lớn hay chưa lớn nữa.
Mình thấy trên mạng có một câu thế này:
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Đứa nào ngu thì đứa đó ướt".

Mình lại thích câu này hơn:
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Thanked by 1 Member:

#104 Thao1109

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 16/11/2018 - 11:12

Ú mong Quỳnh sẽ có những tấm ảnh thật xinh đẹp ,18 tuổi có những cô gái có duyên với nhau mới có thể học chung 1 lớp ở chung 1 phòng rồi thuận theo tự nhiên mới có thể gắn bó với nhau. Không biết được là sau này có còn cơ hội gắn bó với nhau nên Quỳnh đừng mắc cỡ nữa nha. Mong có thể nhìn thấy QUỲNH và Elly ở trong một khung ảnh mà cả hai đều tỏa nắng .

Thanked by 1 Member:

#105 Thao1109

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 16/11/2018 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khanhquynh, on 13/11/2018 - 09:35, said:

Dạ, con chờ ông Rừng mà, sẽ tiếp nha ông ...

P/s: Bài viết thứ 100 trong topic được nghe ông Rừng kể chuyện, về những năm tháng tuổi trẻ ... như tiêu đề, thật vui biết bao.
Vì thích sự tròn trĩnh nên muốn note lại. Vì buồn, buồn lắm mới lên mạng, lang thang trên những diễn đàn, mục đích là để đi xem số. Khi viết những bài viết đầu tiên, lúc đó còn là một đứa để mình "ướt sũng". Đi thêm một đoạn lại thấy mình may mắn biết bao, nhiều lúc cứ thấy mọi thứ đến quá nhanh, và mình thì chẳng tin nổi là ở những ngày tháng chập chững bước đi này, mình được gặp Người, Người đã cho mình một vòng tay, mọi thứ dần dần tốt hơn như một phép màu, chỉ cần mình đừng bướng, chỉ cần mình đừng bướng nữa. Từ tận đáy lòng, mình biết ơn, cảm ơn, trân trọng và ghi nhớ mọi điều, suốt cả chặng đường về sau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn Quỳnh đã là là cầu nói mang vòng tay của Người đến với Ú. Cảm ơn tình bạn. Tận đáy lòng cảm ơn Người.






Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |