Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thời của Ông Bà chúng mình ngày xưa,
Sau khi thành thân, tay trắng lập nghiệp, vun vén cho cuộc sống chung. Tình yêu lúc bắt đầu lúc nào cũng là màu hồng, mặn nồng nhưng lẽ của Đất Trời mọi thứ là Vô Thường, tình yêu cũng không nằm ngoài điều đó. Cuộc sống chung chắc chắn không tránh khỏi những sự khó khăn, thử thách, màu hồng của tình yêu lúc này phai nhạt đi thì người ta nghĩ đến cái Nghĩa, cái Thương để cố gắng vì nhau, tiếp tục bước tiếp con đường chung. Có lẽ đã đi cùng nhau trong gian khó nên người ta thương nhau, tử tế với nhau đến tận cuối Đời.
Thời của tụi mình,
(xu hướng của bây giờ) Trước khi thành thân tụi mình đều là những người con được ăn học tới nơi tới chốn, có trong tay kiến thức và kỹ năng đủ để duy trì cuộc sống. Thế mà tụi mình thường cứ nhìn tới nhìn lui, so sánh, kén chọn vào đối phương & gia đình của đối phương. Để chi vậy, mình cũng không rõ... Chắc là tụi mình lười, chỉ muốn "có" ngay lúc bắt đầu hơn là cố gắng để "có" cùng nhau.
Thế giới bao tỷ người, nhân sinh quan của mỗi người là khác nhau, sẽ không có đúng sai ở đây. Chỉ là cách nhìn của mỗi người là khác nhau.
Một sáng chủ nhật đi bộ mua đồ ăn sáng & lang thang trên con đường rợp bóng cây lại nhớ về Ôn. Mong Ôn phù trợ cho con tìm được một người tương đồng về trí thức và đạo đức để là nền tảng cho cả hai cùng bắt đầu cuộc sống chung và lập nghiệp. <3
10:10, 12 - 02 - 2023
P/s: ảnh ở Huế, Huế mùa sương.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Tre: 12/02/2023 - 10:56