Nam, sinh giờ Tý, ngày 17/12/1983 (+)
Ngoại hình: Trắng, cao tầm 1m70, hiện tại đang rất gầy. Mặt thư sinh, thể trạng yếu.
Tiểu sử và tính cách:
Đã từng học rất nhiều ngành nhưng không ngành nào tốt nghiệp (bỏ hết) nên cái gì cũng biết nhưng chẳng có chuyên môn gì. Thất bại nhiều trong cuộc sống, đến bây giờ vẫn chưa tự kiếm tiền được.
Bất mãn với mọi thứ, đặc biệt là thù oán gia đình. Rất giỏi trong việc phê phán và tìm ra yếu điểm của tất cả mọi thứ.
Cũng khá thông minh, thích nghiên cứu các môn khoa học nhưng cao vọng quá thành ảo tưởng. Mọi thứ luôn bị đẩy đến thái quá. Quá nhạy cảm, hay suy nghĩ, đôi khi rất hiền và cũng có khi quá thủ đoạn. Tính tình thường xuyên thay đổi, sức khỏe tâm lý kém. Cả thèm chóng chán. Muốn được tự do tuyệt đối, nhưng lại luôn muốn tất cả mọi người phải theo mình, tôn sùng mình. Đã từng có những giai đoạn tham vọng tột cùng quyền lực vật chất, rồi sinh ra bất mãn vì thực chất đấy chỉ là ảo tưởng. Rồi lại quay sang những tham vọng về giá trị tinh thần, phủ nhận hoàn toàn vật chất (tưởng là sắc sắc không không, nhưng thực ra cũng là tham vọng thống trị trên phương diện tinh thần) - tóm lại vẫn là ảo tưởng. Thế nên tâm lý, suy nghĩ và hành động của đương số luôn rất phức tạp, một lời không thể nào nói hết được.
Đương số bất cứ khi nào dính đến tiền bạc, làm ăn hay chuyện tình cảm là y như rằng sẽ sinh họa, tâm lý cũng phức tạp hơn và lại liên quan và oán thán gia đình.
Có khả năng vạch kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng bản thân đương số thì không bao giờ có thể thực hiện được theo kế hoạch nào. Khả năng hành động rất kém.
Cách đây 3, 4 tháng, đương số vì muốn tìm kiếm tự do mà bỏ nhà đi xa. Từ đó tiêu tốn rất nhiều tiền của của gia đình. Gia đình vẫn gửi tiền vào qua thẻ ATM, nhưng hiện nay gia đình cũng không còn đủ sức chống cự nữa, và cũng mất niềm tin vào đương số quá nhiều rồi. Đương số ra ngoài cũng thất bại, sống vất vưởng nhưng cũng không chịu về, không thèm liên lạc với gia đình. Chỉ có một số trao đổi qua yh, nhưng cũng toàn là chửi bới, oán trách, thù hận gia đình, xem gia đình là mục tiêu để trả thù. Những suy nghĩ và lời lẽ không thể chấp nhận được, thể hiện sức khỏe tâm lý đang rất kém.
Kính mong mọi người nghiệm lý lá số này để biết cuộc đời của đương số sẽ như thế nào, có thể tránh họa được không ạ? và để tránh được họa thì nên đi theo hướng nào ạ?
Link lại lá số
Sửa bởi Mucdong: 24/09/2011 - 01:55