Nhưng LỘC, QUYỀN gặp Tuần Triệt kể là xấu
Chừng nào Cự Môn này bỏ được LỘC, được QUYỀN thì hẵng hay. LỘC QUYỀN không chỉ đơn thuần là địa vị, là tiền tài, mà còn là cái cố chấp, bảo thủ, tự tôn, tham vọng vốn rất mạnh mẽ của LỘC QUYỀN, làm gia tăng bản tính trên của Cự Môn.
Người nghiên cứu huyền học phải nhận ra rằng, SỐ đã an thế, thì dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, gia đình ra sao, thì SỐ nó vẫn cứ thế, không phải cái này thì là cái kia, trên đời này không thiếu gì thứ có thể biểu tượng cho TUẦN TRIỆT. Vì vậy, trách ai đây? Trách được gì? Khi chúng ta bắt đầu trách một ngoại lực nào đó, tức là lúc ta bắt đầu tước đi cái nỗ lực nội tại của mình, để mặc cho trò chơi số phận làm xằng! Kiểu như, "ma" cũng chỉ dám dọa người yếu bóng vía, người vía mạnh, "ma" cũng phải dè chừng.
Nhưng hiểu SỐ mà bị SỐ kiểm soát thì sao có thể coi là tài giỏi. Người tài giỏi là người chiến thắng được chính bản thân mình. Hiểu nôm na, ý chí thực tại của ta phải chiến thắng được cái bản năng xấu kém của lá số vậy.
Người này, Quẻ hậu thiên Hà Lạc là quẻ KHÔN, nguyên đường hào 2, chủ làm danh sĩ, âm nhu, đắc chính là hợp cách.
Để xem... Kết quả sẽ đánh giá tài năng là THỰC hay ẢO!
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 29/09/2011 - 22:02