Jump to content

Advertisements




Kính gửi hội viên LongTaiThien


59 replies to this topic

#46 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:44

View PostEaster, on 11/09/2011 - 00:36, said:

Nhiều khi đố kị, ghen tuông rất đơn giản.

Thấy một người phụ nữ xấu xí đang soi gương và luôn miệng tự ca ngợi bản thân rất đẹp. Bạn khó chịu ư? Hay bạn mỉm cười và chỉ thấy cô ấy thật ngộ nghĩnh?

Nếu bạn khó chịu, không phải vì bạn đố kị cô ta đẹp, mà thật chất bạn đang đố kị vì .....

Nói thêm câu nữa bạn sẽ lộ ra ngay, "ngay cả mình đây còn chưa dám cho là mình đẹp nè".

Vậy bạn hiểu sự đố kị, ghen tuông

Cao siêu quá. Nên rất tiếc là ko có hiểu, phụ lòng chị rồi~

Sửa bởi penguin: 11/09/2011 - 00:45


#47 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:46

Xin hứa có hâm lên cũng ko đào mộ, đào huyệt thôi he he

Nói chứ, mặc dù thừa sức tả xung hữu đột nhưng khi bị đánh hội đồng mà có ai đó nói một tiếng công bằng cho mình thì cũng cảm thấy an ủi lắm phải không Easter ^_^

#48 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:52

View PostPMK, on 11/09/2011 - 00:46, said:

Xin hứa có hâm lên cũng ko đào mộ, đào huyệt thôi he he

Nói chứ, mặc dù thừa sức tả xung hữu đột nhưng khi bị đánh hội đồng mà có ai đó nói một tiếng công bằng cho mình thì cũng cảm thấy an ủi lắm phải không Easter ^_^

Có lẽ Easter may mắn hơn LTT rất nhiều.

Vì những lần Easter bị đánh hội đồng, vẫn có những người đứng ra bênh vực luôn ý chứ dù Easter chả biết họ, và may mắn nhất là luôn có những người giúp đỡ mình tìm ra nguyên nhân sâu xa - Easter hay nói đùa là mạng lưới tình báo rộng khắp ...hihihi.... Cuối cùng là có Ban tư vấn xử lý khủng hoảng, kể cả khủng hoảng truyền thông...hihihi.... Thế nên Easter cũng quan tâm đến cảnh LTT bị đánh hội đồng chứ, nhưng tiếc là văn phong chị ấy hùng hổ quá, tốt nhất là đi ra tự tìm bình an.

Nhưng tình hình khuya nay Easter đang bắt đầu tự chuốc phiền phức rồi. Biết người biết ta mà chả hiểu sao hôm nay ăn gan hùm mà nói to quá...hik...

Sửa bởi Easter: 11/09/2011 - 00:53


#49 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:55

View PostEaster, on 11/09/2011 - 00:36, said:

Nhiều khi đố kị, ghen tuông rất đơn giản.

Thấy một người phụ nữ xấu xí đang soi gương và luôn miệng tự ca ngợi bản thân rất đẹp. Bạn khó chịu ư? Hay bạn mỉm cười và chỉ thấy cô ấy thật ngộ nghĩnh?
...


Nếu là em, em sẽ mỉm cười và lặng nghĩ: "Cô ý thật đáng thương"
Sẽ hơi khó chịu một chút ... bởi giá như cô ý không bị tổn thương trước sự thật thì mình đã dám tỏ bày. Thôi đành lẳng lặng rồi gắng im im.

#50 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 00:56

"Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng"

Hay lắm, Easter :Thumb Up

Sửa bởi PMK: 11/09/2011 - 00:58


#51 giaovien

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:03

View Postlongtaithien, on 10/09/2011 - 22:53, said:

Cái chuyện bị điểm trừ....sau vụ này tôi mới để ý chứ tôi chả biết nó để làm gì, mà nhiều người họ cũng chả biết đâu, chỉ có đám ghét tôi nó mới biết vì nó tìm mọi cách hạ tôi mà. 10 con điểm vào là âm nhiều thôi, thêm ông Hoa Cái nữa. Nói thiệt, tôi đàn bà như lo chuyện lớn chứ ba cái chuyện trên diễn đàn cực chẵng đã mới phải phân trần. Có nhiều việc 5 năm tôi còn chẳng phân trần nhưng....không nói thì " bị hiểu nhầm thật đó".

Còn case như nick name Giáo viên...tôi đang bị chơi hội đồng mà, tôi phản kháng tự nhiên có 1 nick lại đàn bà lại cái kiểu đào hoa ỏng ẹo vào phang tôi. Người ta nói MỘT GIỌI NƯỚC TRÀN LY. Trong lúc này chỉ cần 1 làn gió là tôi đủ đau chứ cần gì lời nói của bà này. Bà này đào không mà, khôn ngoan lém lỉnh lắm, giả vờ nói 1 câu nhưng ...biết câu mình nói lúc này đủ để đưa nó xuống vực luôn.

Mà tôi có nói oan cho bà ta đâu, tôi cần gì xem lá số tướng...cách đây 5 năm trên VHPĐ tôi dùng cảm nhận nhìn nick đoán người ( tôi nhắm mắt là nói được), người dùng 2,3 nick, 2,3 awatar mà tôi cũng nói ra đặc điểm của 1 con người. Nhiều hội viên pm :" em dùng mấy nick mà sao chị nói đều đúng con người em". Tôi nói bà ta :" sao có chồng 2 con mà rảnh thế?' chắc chồng bà ta để bà ta buồn tẻ...Vì ngày xưa có chồng, chưa có con mà tôi không rảnh chút nào, cơm nước, dọn dẹp trò chuyện với chồng....tôi thấy không đủ thời gian, sao bà này có 2 đứa con mà. Tôi có chồng mà rảnh lên đây viết bài thôi là chết liền, ở đó đi offline.

Qua việc này tôi thấy linh tính tôi về con người này không sai, ai dè hôm qua đọc bài trong box tử vi lật topic :" khi nào mới được li hôn", bà ta nói là hỏi dùm bà bạn :D ...Một thành viên hỏi con gái bà bạn có bị xâm hại không? bà ta nhanh nhảu trả lời chắc như đinh đóng cột....Vậy là đã rõ,lá số bà giáo viên đây, tình trạng hôn nhân của bà ta đây... hóa ra bà ta người ĐÀO HOA nên thích nó đong đưa, và đang có vấn đề với chồng nên...chồng để rảnh thật. Nhưng hai đứa con thì cũng phải bận lắm chứ nhỉ, hay tôi cổ hủ quá suy bụng ta ra bụng người, đàn bà có chồng không được CHÉM GIÓ mất thì giờ?? Chắc tôi cổ hũu quá.
@LTT: Cảm ơn em lo cho hạnh phúc gia đình chị :P

Đời em chắc chả bao giờ có cái thú, sau khi có gì với chồng xong, chồng nằm xem ti vi bên cạnh, vợ theo đuổi sở thích của mình, phải không em? Em cũng chả bao giờ có cái thú như chị, là đọc cho chồng nghe, những đoạn mình post trên mạng, chém gió thế nào, rồi hai vợ chồng cùng cười vui đâu nhỉ?

Tối nay trót uống cốc trà, nên khó ngủ, mới duoc vào đây hầu chuyện giữa đêm với em. Uh, cơm nước giặt giũ chị khong phải lo đâu, vì osin nó lam roi em ạ, chỉ là phân công lao động xã hội thôi, nên chị chắc rảnh hơn, so với em hình dung đúng không? Em đoan chính quá, cứ nghĩ là co chồng, không được tham gia, theo đuổi sở thích của mình, lo cho chồng con quá, nên mới bị chồng nó bỏ đấy. Còn chị, chồng đẹp, con ngoan, học giỏi, bản thân cũng kiếm tiền tốt, mà vẫn đưộc theo đuổi sở thích của mình, cái đó, ít đàn bà có lắm, em ạ. Hãy nhìn con quang quý, và tứ đức đóng ở mệnh chị, rồi tự hỏi vì sao, vì chị làm gì, mà chị lại được hưởng nhiều phúc thế, em nhé :)

Đời người hơn nhau ở cách sống, chứ không phải cách dạy đời nhau, em ạ. Chị chả thích dạy đời ai, nhưng chị còn nhớ như in, những gì em nói chị lăng loàn, này nọ. Hãy uốn lưỡi ba lần, trước khi muốn lên giọng với một ai. Nói lời lẽ coi thương người khác, trước tiên, là chính mình coi thường mình

Chúc em tìm ra chân lý sống cho mình , chú đừng gây thị phi nữa :P

#52 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:03

View Postnhanhau, on 11/09/2011 - 00:55, said:

Nếu là em, em sẽ mỉm cười và lặng nghĩ: "Cô ý thật đáng thương"
Sẽ hơi khó chịu một chút ... bởi giá như cô ý không bị tổn thương trước sự thật thì mình đã dám tỏ bày. Thôi đành lẳng lặng rồi gắng im im.

Nếu bạn hơi khó chịu vì không thể giúp cô ấy nhìn ra sự thật rằng cô ấy trông xấu xí, bạn có đúng là đang thấy mình ít ra đẹp hơn không? Vì thường nếu bạn xấu hơn cô ấy thì bạn sẽ không phản ứng gì với hành động của cô ấy cả.

Vì rõ ràng bạn tự nghĩ rằng mình trông cũng được hơn cô ta, nhưng lại lấy làm khó chịu vì không thể nói thẳng với cô ta là cô ta xấu (hơn mình), rõ ràng bạn đang ghen tỵ đấy, sâu xa là bạn khó chịu vì cô ấy sao mà soi guơng còn tự tin hơn cả bạn nữa.

Nếu bạn tìm thấy được ưu điểm của cô ta mà quên đi sự xấu xí lộ ngay ra ngoài để cảm thấy cô ấy thật thú vị, chúc mừng bạn.

Con người nhiều khi thật lạ, luôn thích hướng đến chân thiện mỹ, nhưng không bao giờ nhìn người khác theo hướng tích cực cả, mà lại nhìn bản thân mình thì toàn theo hướng tích cực thôi. Mà điểm này hầu như chỉ có châu Á thì mắc bệnh này nặng thôi.

Nên nhiều khi nhìn người ta đáng thương, hãy tự suy nghĩ thật kĩ xem mình có đáng thương không vì người ta đang rất vui vẻ, còn mình đang khó chịu mà.

Sửa bởi Easter: 11/09/2011 - 01:06


#53 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:06

Dù luật Trời hay luật Người đều phải tìm hiểu đến ngọn nguồn NHÂN - QUẢ thì mới không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

#54 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:09

View Postgiaovien, on 11/09/2011 - 01:03, said:

@LTT: Cảm ơn em lo cho hạnh phúc gia đình chị :P

Đời em chắc chả bao giờ có cái thú, sau khi có gì với chồng xong, chồng nằm xem ti vi bên cạnh, vợ theo đuổi sở thích của mình, phải không em? Em cũng chả bao giờ có cái thú như chị, là đọc cho chồng nghe, những đoạn mình post trên mạng, chém gió thế nào, rồi hai vợ chồng cùng cười vui đâu nhỉ?

Tối nay trót uống cốc trà, nên khó ngủ, mới duoc vào đây hầu chuyện giữa đêm với em. Uh, cơm nước giặt giũ chị khong phải lo đâu, vì osin nó lam roi em ạ, chỉ là phân công lao động xã hội thôi, nên chị chắc rảnh hơn, so với em hình dung đúng không? Em đoan chính quá, cứ nghĩ là co chồng, không được tham gia, theo đuổi sở thích của mình, lo cho chồng con quá, nên mới bị chồng nó bỏ đấy. Còn chị, chồng đẹp, con ngoan, học giỏi, bản thân cũng kiếm tiền tốt, mà vẫn đưộc theo đuổi sở thích của mình, cái đó, ít đàn bà có lắm, em ạ. Hãy nhìn con quang quý, và tứ đức đóng ở mệnh chị, rồi tự hỏi vì sao, vì chị làm gì, mà chị lại được hưởng nhiều phúc thế, em nhé :)

Đời người hơn nhau ở cách sống, chứ không phải cách dạy đời nhau, em ạ. Chị chả thích dạy đời ai, nhưng chị còn nhớ như in, những gì em nói chị lăng loàn, này nọ. Hãy uốn lưỡi ba lần, trước khi muốn lên giọng với một ai. Nói lời lẽ coi thương người khác, trước tiên, là chính mình coi thường mình

Chúc em tìm ra chân lý sống cho mình , chú đừng gây thị phi nữa :P


I can you.

Ý lộn, em can chị. Nếu thật sự phúc đức chị dày, mà lại gây khẩu nghiệp thì dày mấy cũng sẽ mỏng đấy.

Thật buồn khi những người phụ nữ lại nguyền rủa nhau và có những người phụ nữ khác Cảm ơn những lời nguyền rủa hữu ích.

Sửa bởi Easter: 11/09/2011 - 01:13


#55 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:13

View Postgiaovien, on 11/09/2011 - 01:03, said:

@LTT: Cảm ơn em lo cho hạnh phúc gia đình chị :P

Đời em chắc chả bao giờ có cái thú, sau khi có gì với chồng xong, chồng nằm xem ti vi bên cạnh, vợ theo đuổi sở thích của mình, phải không em? Em cũng chả bao giờ có cái thú như chị, là đọc cho chồng nghe, những đoạn mình post trên mạng, chém gió thế nào, rồi hai vợ chồng cùng cười vui đâu nhỉ?

Tối nay trót uống cốc trà, nên khó ngủ, mới duoc vào đây hầu chuyện giữa đêm với em. Uh, cơm nước giặt giũ chị khong phải lo đâu, vì osin nó lam roi em ạ, chỉ là phân công lao động xã hội thôi, nên chị chắc rảnh hơn, so với em hình dung đúng không? Em đoan chính quá, cứ nghĩ là co chồng, không được tham gia, theo đuổi sở thích của mình, lo cho chồng con quá, nên mới bị chồng nó bỏ đấy. Còn chị, chồng đẹp, con ngoan, học giỏi, bản thân cũng kiếm tiền tốt, mà vẫn đưộc theo đuổi sở thích của mình, cái đó, ít đàn bà có lắm, em ạ. Hãy nhìn con quang quý, và tứ đức đóng ở mệnh chị, rồi tự hỏi vì sao, vì chị làm gì, mà chị lại được hưởng nhiều phúc thế, em nhé :)

Đời người hơn nhau ở cách sống, chứ không phải cách dạy đời nhau, em ạ. Chị chả thích dạy đời ai, nhưng chị còn nhớ như in, những gì em nói chị lăng loàn, này nọ. Hãy uốn lưỡi ba lần, trước khi muốn lên giọng với một ai. Nói lời lẽ coi thương người khác, trước tiên, là chính mình coi thường mình

Chúc em tìm ra chân lý sống cho mình , chú đừng gây thị phi nữa :P
Lời lẽ cay nghiệt quá để mà làm gì? Cứ hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại là cái chắc.

#56 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:16

Coi bộ chẳng có ai oan hết. Chỉ không biết ai khơi nguồn đầu tiên thôi.

#57 DieuAnh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 97 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:40

Trích dẫn

Tôi nghĩ ai sai đâu thì sửa đấy, nếu người ta có lỗi thật, mình đúng thật thì cũng chẳng nên tẩy chay chỉ trích họ.
Chúng ta luôn đối xử với họ tốt đẹp, rồi họ sẽ không làm điều ác với chúng ta đâu. Các bác từ bi hỉ xả đi hả!?

@100 dong
Cái này gọi là bạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ :D Bao nhiêu năm rồi có sửa đổi đâu <_<

Sửa bởi DieuAnh: 11/09/2011 - 01:42


#58 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:42

View PostEaster, on 11/09/2011 - 01:03, said:

Nếu bạn hơi khó chịu vì không thể giúp cô ấy nhìn ra sự thật rằng cô ấy trông xấu xí, bạn có đúng là đang thấy mình ít ra đẹp hơn không? Vì thường nếu bạn xấu hơn cô ấy thì bạn sẽ không phản ứng gì với hành động của cô ấy cả.

Vì rõ ràng bạn tự nghĩ rằng mình trông cũng được hơn cô ta, nhưng lại lấy làm khó chịu vì không thể nói thẳng với cô ta là cô ta xấu (hơn mình), rõ ràng bạn đang ghen tỵ đấy, sâu xa là bạn khó chịu vì cô ấy sao mà soi guơng còn tự tin hơn cả bạn nữa.

Nếu bạn tìm thấy được ưu điểm của cô ta mà quên đi sự xấu xí lộ ngay ra ngoài để cảm thấy cô ấy thật thú vị, chúc mừng bạn.

Con người nhiều khi thật lạ, luôn thích hướng đến chân thiện mỹ, nhưng không bao giờ nhìn người khác theo hướng tích cực cả, mà lại nhìn bản thân mình thì toàn theo hướng tích cực thôi. Mà điểm này hầu như chỉ có châu Á thì mắc bệnh này nặng thôi.

Nên nhiều khi nhìn người ta đáng thương, hãy tự suy nghĩ thật kĩ xem mình có đáng thương không vì người ta đang rất vui vẻ, còn mình đang khó chịu mà.
Em tưởng tượng rồi đặt mình vào tâm trạng của một người xấu xí. Trước gương em sẽ nghĩ gì nhỉ?
luôn miệng tự ca ngợi bản thân rất đẹp
"Chán ... buồn ... Ước chi mình đừng xấu thế này :mellow: :cry: "

Em đã hiểu những gì chị viết. Em muốn đưa vấn đề về gốc độ đơn giản hơn một chút.

Theo em nghĩ: Ai có được nhan sắc đẹp thì đó là cái may mắn. Ít ra họ cũng dễ có được sự tự tin khi giao thiệp với bên ngoài ... Còn những ai không có được nhan sắc đẹp (đẹp ở đây là đẹp theo mực thước đánh giá chung của xã hội) thì bản thân họ sẽ có những phần thua thiệt.
Tuy nhiên vấn đề nhan sắc chưa thể khiến cho con người ta cảm thấy có sự "đáng thương" trước sự thua thiệt đó mà cái đáng thương nằm ở chỗ hiểu biết về mực thước đánh giá nhan sắc chung của xã hội.

Khi sự hiểu biết có phần thiếu hụt thì đâu dễ tránh được những hành vi không "chuẩn"
Đơn cư: luôn miệng tự ca ngợi bản thân rất đẹp (1)
Kế tiếp của (1) là những hành vi gì? (sự đáng thương phần nhiều nằm ở chỗ này ...)

#59 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:44

:D :D :D Long lại đoán trúng rồi, phải xem lại lá số đó xem sao. Mrs Gv quên rằng người đào hoa Thiên Không hay có CÔ QUẢ đóng cung phu/thê :P nên mỗi người 1 việc chứ cả hai không nhìn cùng 1 phía như người TUẾ HỔ PHÙ. TRường hợp mệnh THP phu thê có Cô quả hình như hơi ít.

Ai nói Long bị chồng bỏ đến giờ này Long có giận đâu, nguyên cái topic dài lê thê Long toàn nói anh này anh kia bỏ Long ấy chứ :D .
Mình bỏ chồng hay chồng bỏ mình, mọi người thử tài suy luận xem:" Em đoan chính quá, cứ nghĩ là co chồng, không được tham gia, theo đuổi sở thích của mình, lo cho chồng con quá" ý này của Mrs GV và Long đưa thêm 1 dữ kiện là :" ông chồng quá lăng nhăng, có mới nới cũ". Mọi người thử xét xem khi ta yêu thương ai và mức và người ta lại phụ bạc mình....thì Long bỏ người ta hay người ta bỏ Long?

Đấy, mấy bài trước Mrs Gv cứ kêu oan là :" may em là giáo viên, em chịu đựng được", hôm nay lòi đuôi. Lời nói Long hơi đanh thép vì nữ tang hổ Kình mà....làm sao nói nhẹ nhàng, thêm thằng Hóa quyền hội họp nhưng Long nói sai đâu.....Mọi người đọc topic CÓ LI HÔN ĐƯỢC KHÔNG chả biết có ai phát hiện ra đó là nữ chủ nhân đang làm quan tòa cho chính mình không nhưng giả vờ là KHÁCH QUAN :D , bênh vực chị bạn. Mình dân THP, muốn gì chửi toạc thằng chồng thì sẽ bị dân tình kêu :" bỏ chồng nên nói xấu chồng" :D , phải chi biết dùng mẹo như ĐÀO HOA giống như thấy xúc cảm trước cảnh cô bạn, chửi chồng cô bạn dùm :clap:
Mệnh đào hoa lúc nào chả có Tứ ĐỨC hả Mrs GV, đó là lời nhắc nhở người ĐÀO HOA chứ không phải hưởng đức đâu chị. Ai mệnh vòng Đào Không cũng khôn ngoan, khéo miệng hơn người khác NHƯNG có hai con đường: một kiến Không sẽ không gặp Không, hai là Không nghĩ cho người thì sẽ kiến Không CUỐI ĐƯỜNG HẦM.

#60 Quản Lý Viên 08

    Quản Lý Viên

  • Quản Lý
  • 57 Bài viết:
  • 85 thanks

Gửi vào 11/09/2011 - 01:50

Kính thưa hôi viên LongTaiThien,

đây là những lời trích của LongTaiThien về những gì hội viên ThienPhucThienQuan nói:

Trích dẫn

Vì vậy có khi người này suy nghĩ tốt hướng thiện (Mệnh Đồng Luơng) nhưng khi ra tay hành động lại mờ ám điêu ngoa (Thân Cự Môn gia sát tinh, không được Chế).

Trích dẫn

trá. Nên nhớ cách giáp hợp cũng khá mạnh như cách đồng cung hay cùng 1 tam hợp. Ví dụ Mệnh cư Ngọ có Cự Môn, giáp có Hóa Kỵ tại Tỵ là cách Cự Kỵ liền tay, cũng gây thị phi mờ ám vô cùng. Tôi quen 1 cô có cách đó, có chồng mà vẫn thèm khát trai, ngoại tình vì không có đàn ông không được, rất lăng loàn, nhưng bề mặt thì ra vẽ đạo đức nghĩa hiệp. Dĩ nhiên đó là 1 thái cực xãy ra khi Cự không có cát tinh hay Cự không được ngộ Chế.

Chúng ta thấy rõ ràng từ hai câu trích lời lẽ chẳng có gì là phạm Nội Qui, và cũng không hề gọi thẳng tên hội viên LTT, cho dù chúng ta có thể mặc định là như vậy đi nữa, cũng không thể gọi là phạm Nội Qui.

Trong khi chúng ta có thể xem bài viết của hội viên LongTaiThien đã nêu đích danh Hoa Cai và dùng lời lẽ quá đáng và phạm Nội Qui chung.

View Postdinhvantan, on 09/09/2011 - 00:53, said:

@ BQT: rất nhiều lần ông HOA CÁI dùng tử vi nói xấu bản thân tôi nên nếu xóa bài tôi thì phải xóa mọi bài ông HC xuyên tạc tôi. Còn nói ông HC nói chung chung thì xem như tôi cũng nói chung chung, chả đụng thằng Tây nào. Ông HC kiếm chuyện trước nên tôi có chửi ông ta là do ông ta gieo gió phải gặp bão.

Ông HC là ai trong (DD mới) nầy ?

View Postlongtaithien, on 09/09/2011 - 23:29, said:

AH! Long nhớ nhầm nick name người sắp quá cố đó bác Tân, tên này nó xấu bụng nên bụng nó to,nhưng đầu rất bé, môi thì mỏng, *** râu nhợt nhạt...( tướng này nằm trong sách đỏ của mình) có nghĩa chứa rất nhiều bệnh, người ta nói vòng đời sẽ tỉ lệ nghịch với vòng bụng nên xem ra tên này sắp chết đến nơi. Mấy tuần trước, dù biết tên này xấu bụng, xấu dạng nhưng...Long vẫn giúp hắn vì bản tính thấy người cần giúp thì giúp, bỏ qua hết mọi chuyện " tày đình" nó gây ra cho Long. Bùi ngùi vì bụng của hắn ngày càng to, có nghĩa là cái xấu trong người hắn càng ngày càng phát tán...hắn sắp chết đến nơi nên Long bùi ngùi nói lộn tên.

Lâu nay Long tôi ít dùng tử vi để méo mó người khác. Nhưng trong những cách để chống lại kẻ " xấu mồm" thì nó ném cái gì cho mình, tôi sẽ ném lại. Nên có kẻ dùng tử vi thì từ nay Long cứ thấy 1 bài của nó mà nói đến tử vi đụng chạm đến lá số tôi thì tôi cũng đứng trên tử vi lôi lá số nó ra nói phông lông chơi. Tôi cũng thấy 1 một kẻ mệnh Thiên ĐỒng hãm kết hợp với tật có Kình là giới tính có vấn đề, nói gì thì nói tôi thật tâm chia sẻ là Kình riêu, Kình Đào, Kình Hồng....dính vô thân mệnh thì người đó thủ thuật giỏi lắm, lắm kẻ chết mê chết mệt...( nói về phương diện nào đó thì cũng có cái hay miễn đem hạnh phúc cho người mình yêu thì cũng tốt thôi. Nhưng Kình ở tật thì chắc chắn có bệnh tật liên quan đến vấn đề đó. Qua nghiệm lí vô cùng chính xác vì có lần người đó lên DD than vãn là Kình của họ sắp " han rỉ" đến nơi, theo tôi thì nó han rỉ lâu rồi và sắp thành miếng thịt dư thôi. Như vậy Kình đi với dâm tinh ở Thân Mệnh coi vậy cũng có nơi dụng đất chứ Kình ở tật thì ....Nhờ người này mà sau này, lật lá số anh nào có Kình ở Tật, Long tôi chỉ còn biết làm thinh biến đi. Muốn biết xem số chính xác giới tính có vấn đề không thì cần kết hợp với tướng. Người này mi *** nhạt, đầu nhỏ, bụng to, môi mỏng nhỏ. Phân tích thấy toàn tướng diện của đàn bà, nghe tiếng nói " éo éo' lại càng thất vọng tràn trề, coi như không cứu vớt nỗi giới tính hay có gì gọi là đàn ông. Đàn ông *** rậm, ngang như Nguyễn V luyện thì đúng là tướng sát nhân, nếu bộ vị khác cứu vớt thì cũng rất hung tợn, nhưng đàn ông *** thưa, môi mỏng, tiếng éo éo chính xác tướng tiểu nhân, đàn ông môi nên rộng vì " đàn ông miệng rộng thì sang", tại sao sang vì đàn ông môi rộng chi tiếu hào sảng, muốn sang thì phải biết chi tiêu, môi nhỏ thì là người keo kiệt.
Thân cư tài có Cự HÃM ngộ Hỏa linh nên đầu óc khá tăm tối, ăn nói đảo điên, Hỏa tinh còn đại diện cho sự *** ***, đi với bộ SPT thì không có ý như vậy vì Tham Lang dù sao cũng có họ hàng và được hỏa tinh tương trợ. Hỏa tinh còn là sao " yểu sát tinh" nên mệnh thân dính đến nó thì thần kinh có vấn đề và tuổi thọ cũng có vấn đề. Cự mang tính ám nên đa nghi, thị phi mà hãm thì cái xấu nhiều hơn tốt. Cự là cửa ra vào, đối với đàn ông hay đàn bàn đều thế nên đàn ông Cự hãm trước là môi xấu ( mỏng nhỏ) thứ hai là cũng có bệnh ở hạ bộ.
Mệnh ôm Lâm Quan, có Thiên ĐỒNG hãm, TĐ dù hãm cũng là sao nhân từ nên cũng hay động lòng trắc ẩn, nhưng LÂM QUAN ưa khoe khoang làm nên làm từ thiện thì " khoái" cho thiên hạ biết Posted Image .
Mệnh Thân nằm trong thế Tang điếu nên tư tưởng chống đối ( xấu) mà hành động cũng xấu theo ( cái này tôi theo thuyết của ông TPTQ), với cách mệnh ĐỒNG hãm, Thân Cự Hỏa mệnh Thân nằm trong tang điếu, ôm vòng lâm quan tử dưỡng nên chính xác là " HƯ THÂN MẤT NẾT" có nghĩa là không sài được cái gì ( từ này tôi cũng mới sưu tầm từ ông TPTQ).
Nếu chúng ta kết hợp tử bình sẽ thấy những người mệnh thân ôm vòng Lâm quan/ suy thì cuối vận luôn là những vận xấu hay nói cách khác là CUỐI ĐỜI KHÔNG CÓ HẬU. Con người ta sống ở đời cần nhất phải có Hậu, nên nhìn tử bình những vòng cuối đời nên là TÀI, THỰC TÀI, QUAN. Tử vi thì phức tạp, là 1 hàm phức hợp và người có khiếu tử vi phải là ĐẦU BẾP ĐẠI TÀI, phải biết kết hợp các gia vị, vật liệu để biết nó thành cái gì. Chứ nhìn thấy TIỂU TIẾT mà không biết kết hợp thành ĐẠI, thành TỔNG THỂ thì làm sao xem chính xác?
Một người dùng tử vi xét người cũng cần có nhiều sao công bằng như QUAN TÒA, chứ mình không công minh mà phán người ta sai thì có phải " NGHỀ TẠO RA NGHIỆP KHÔNG".Một tên cướp thì mong là nó đừng có vũ khí, cũng như 1 kẻ xấu không nên DÙNG TỬ VI phán xét người khác. Khẩu nghiệp nặng lắm, Hỏa Linh là bóng ma nên đi với Cự đúng là nghiệp từ miệng mà ra, bệnh cũng từ miệng mà ra ( ăn nhiều, béo phì, dư đường).
Tử bình nhìn chung khá tổng quát...nhìn vòng đi các đại vận trong tử bình sẽ biết ngay người đó tốt xấu bao nhiêu phần ( đơn giản rất nhiều so với tử vi). Một cô mệnh SPT hãm, nhưng mệnh thân đắc tứ linh, mệnh ôm vòng trường sinh. Được 2/3 tưởng là tốt, ai dè ngoài đời chả ai thích giao du, nhưng cô ta kiếm tiền hơi bị ngon, nhìn tử bình....đại vận đi xuống và đi xuống ( kiêu kiếp là hai đại vận cuối đời). Bảo là số phận ư, không đâu, do con người họ. Người xấu cuối đời nhất định khổ sở, người tốt thì ban đầu khổ tận cam lai nhưng cuối đời sẽ thanh nhàn, sung túc ( Kiêu kiếp đi trước và Quan tài, thực tài là những vận cuối). Đó là nhìn trên phương diện của mình, nhưng so với những người khác vận kiếp mình của mình có thể đỡ hơn hay nặng hơn người khác. Muốn biết 1 người khi TRẦM thì thấp cỡ nào thì nên nhìn răng, răng là cốt, tướng diện có xấu nhưng răng đều, trắng thì có lúc khổ sở nhưng không thể khổ sở bi đát như người khác. Chẳng qua là " TIỀN HUNG HẬU CÁT" mà thôi.

Tôi cũng muốn 1 công đôi chuyện, Mệnh ĐỒNG LƯƠNG sáng thì khả năng cho những môn KHHB rất tốt, Thân lại có riêu phượng, riêu đi riêng thì xấu nhưng đi với phượng hỷ thành cách khác, tin tưởng tâm linh nhưng không mù quáng, thêm Quan phúc, quang quí nên linh cảm tốt. Một Thanh Long ở tật, Thân mệnh ôm trọn Thiên Tướng ( đệ nhất gia bói toán) thì hỏi Long này đủ tài năng hay bản lĩnh nếu muốn nói đến môn học này không??? Có nghĩa là Long vừa dạy nó mà vừa thể hiện cho nó biết khả năng của Long luôn thể. Tính Long hiếu chiến, không chịu thua ai nếu đó là kẻ xấu, ép Long quá Long mượn tạm XK, KHÔI VIỆT, HÓA KHOA tiềm tàng nơi cung Tật...tận lực thi tài. Tôi còn khả năng là :" không cần bất cứ công thức nào, tôi buột miệng nói gì sẽ có đó". Ngày xưa, khi bị dồn đến cao độ, LOng có nói trên DD:" ĐỤNG ĐẾN TÔI VÀI NGÀY SAU ÔNG SẼ BỊ BỆNH TƠI TẢ". Sau này mới biết hắn ta quá chừng bệnh, lúc đó chuyện đã qua nên thấy xót chứ không thấy hả hê. Nhưng điều này cho thấy tôi có khả năng " khiến" kẻ khác bằng tâm linh. Mà tâm linh thì cần gì " giáp mặt", tôi chỉ cần TẬP TRUNG VÀ NGUYỆN :' HẮN HẠI TÔI HẮN SẼ BỊ QUẢ BÁO NGAY TỨC THÌ"...là xong.
Tôi thấy xưa giờ ai hại tôi xong, 1 thời gian sau chắc chắn kẻ đó bị nạn. Khả năng này là gì, tôi chưa rõ nhưng sếp tôi nói ra, sau này để ý tôi mới biết.
Posted Image Nên đây là lần đầu tiên Long tôi dùng tử vi, tất cả môn liên quan KHHB dùng chiêu ' gậy ông đập lưng ông". Xưa giờ cái tên Cự Hãm hỏa Linh, tử...dùng tử vi nóng Long cô nương khá nhiều. Với tài biện thuyết của mình, nó chê Long gì Long đính chính thành " cái hay mà nhiều người mong muốn". Để xem lần này hắn còn gì mà nói? Còn Long hôm nay là bài đầu tiên dùng tử vi ném lại.

Đêm qua Administrator Huygen đã cấm hội viên LongTaiThien viết, nhưng lúc đó tôi cũng đang xử lý mục này nên đã yêu cầu Administrator Huygen cho LTT tiếp tục viết để biện minh cho mình và trưng bằng chứng. Giờ bằng chứng đã rõ, và đồng thời hội viên Longtaithien lại đang tấn công những người có liên hệ với hội viên Hoacai trong khi không cần thiết, nên tôi không còn cách nào khác là cấm hội viên LongTaiThien viết để tránh gây thêm phiền toái đến những hội viên kia theo yêu cầu của Administrator Huygen đã đề ra từ đâu.

Khi nào BDH họp và giải quyết xong thì sẽ có trả lời cho hội viên LongTaiThien tại đây. Thời gian họp xong chưa biết được, có thể một 1 tuần, 1 tháng... hoặc hơn vì chúng tôi rất đông người mà mọi người đều có công việc riêng khi nào rãnh thì làm việc. Nếu trong thời gian này nếu hội viên LongTaiThien dùng nick khác viết và lại phạm Nội Quy thì chúng tôi lập tức khoá nick đó, và nếu tiếp tục dùng nick khác để nói nữa thì chúng tôi sẽ có biện pháp là khoá luôn IP.

Trân trọng

Quantrivien08






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |