Các Bác V.E.D.A.Y, VDTT, Vô Danh Thiên Địa, Expander, deephorizon... không trở lại đây, các Bác không phải ngẫm nhiều sự đời nữa, vạn sự giai không... mà họ được tự tận hưởng đời họ, không còn vướng bận, dứt bỏ và buông gánh được đó là điều đáng mừng chị à!!! Mừng cho các Bác ấy chứ nhỉ!!!
Tiếc,
Chỉ tiếc một điều rằng, sẽ còn ít những câu chuyện buồn vui rất đời, rất đời thường bởi đã ngấm nhuần sâu sắc những trải nghiệm của cuộc đời... trong đây tại diễn đàn này. Cũng vui là vẫn còn nhiều Bác còn lưu luyến nơi đây, không quản ngại tuổi tác mà giúp đỡ, sẻ chia với tất cả mọi người, thật đáng trân trọng!
Điều gì ở lẽ đời cũng vậy, sẽ có lúc thăng, lúc trầm, lúc tỏ lúc mờ.
Chúng ta cũng đều phải chấp nhận điều đó thôi chị nhỉ hé hé.
Anh Y2K,
Việc ý tốt của anh đối với thông tin báo chí thì Thiện Ấm xin ghi nhận, nhưng người nào cần thì người đó đọc anh à!!!
Thiện Ấm đang hứng đọc Sherlock Holmes, thì anh lại dí truyện Tây Du Ký thì làm sao TA đọc nổi phải không anh?! Còn dư luận thế nào, định hướng ra làm sao, sử sách ghi chép những bí ẩn gì... khi nào cần thì sẽ tự người đó đi tìm hiểu anh ạ.
Anh hiểu lầm TA rồi, TA chưa bao giờ so đo gì với bất cứ ai trên đời này, đây là sự thực!
TA chỉ là con RÙA, cả đời trốn trong mai, thi thoảng thụt thò cái đầu trọc ra ngọ nguậy, đớp đớp vài hơi không khí để thở thôi, không biết nhiều chuyện đời, chuyện tình, chuyện vui, chuyện buồn... nên TA thích trao đổi là vì vậy. Đơn giải vậy đó!
Cám ơn anh đã cho biết là đàn ông thì biết đâu đấy chúng ta chẳng may có bữa Beer, trà đá vỉa hè thì sao nhỉ, cũng đâu biết chừng sẽ hay hơn là ngồi LOẠN PHÍM nơi đây kakaka.
Thân mến,
Krishamodini
Sửa bởi Krishamodini: 17/11/2019 - 23:13