Gửi vào 13/06/2020 - 16:49
Trước có topic khá hot với tên "bịt mắt bắt dê", tại đó các case chỉ đưa ra lá số, rất ít (hoặc không) có thông tin đi kèm.
Topic đó thu hút được nhiều sự quan tâm, vì quý vị hội viên thích 2 chữ "khách quan". Nhưng cũng có trường hợp luận đoán chán rồi phát hiện lá số đó chẳng của ai cả hoặc sai giờ vì chẳng có thông tin gì để dựa vào mà nghiệm lý giờ sinh...
Tôi biết SonVuong rất hứng thú với các cách cục trong Tử Vi, bằng chứng là SV đã có nhiều topic trong mục Tử Vi này. Nhưng cũng khá nhiều topic giống như cái này, tức là chỉ đơn thuần đưa ra lá số, chẳng có thông tin gì. Kể cả dòng ghi giờ/ngày/tháng/năm sinh của đương số cũng không có. Như mấy hôm rồi TVLS bị lỗi hiễn thị lá số thì ai hứng thú cũng chịu, chả biết lối nào mà lần.
Tôi vào góp ý vậy, nếu dừng lại ở đây thì thành ra kẻ phá đám. Do vậy tôi cũng luận vài dòng, coi như góp vui. Với điều kiện lá số của đúng đương số mà SV đang đề cập (vì nếu sai lệch giờ thì ông Hi Di sống lại cũng đoán trật lất).
Có vài ý:
- Trước tiên, đương số còn nhỏ tuổi, nên không có gì nhiều để nghiệm lý. Khá đáng tiếc! Mới đang đại vận thứ 2, mấy năm nữa mới sang đại vận thứ 3, lẽ thường chả ai cho vào mục Tử Vi, nhưng xem ra ca này là người nhà của SV đây!
- Mệnh Liêm Phủ cư đất Vượng, đương số mà ứng với số này thì cao to, tính tình cương cường, thậm chí nhiều lúc cục. Là kẻ cứng đầu, bố mẹ cũng không bảo được, thích gì thì làm, ít khi nghe ai khuyên. Nô nhị hợp khá hữu dụng, chơi khá lợi bạn, có thể kinh doanh tốt.
- Số Mệnh cách thì ham kiếm tiền, từ nhỏ cũng được bố mẹ yêu chiều, nhưg học hành chẳng ra gì, thậm chí dang dở dở dang. Còn nhỏ quá nên tôi sẽ không nói đến tiền bạc.
- Cung Tật chỉ có thể nói lên người này hồi bé không khỏe lắm, cơ thể yếu ớt, lắm mụn nhọt, nhưng càng lớn càng béo tốt đẫy đà, không có bệnh gì đáng kể. Nếu đổ bệnh đi viện thì chỉ trong năm nay, 2020 chứ chẳng xưa gì cho cam. Nhưng cũng nhẹ thôi, chả đáng lo. Sức khỏe sau này thì chưa biết (tôi không nói vì đây là topic nghiệm lý).
- Đại Vận sau cũng chính là cung Thân, Phá hãm ở Thê Cung rồi lại Tuần Triệt án ngữ. Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Xem ra đường tình duyên đã/sẽ khá vất vả. Xưa các cụ hay khuyên nên muộn lập thất, nên rước dâu vài bận, hoặc lấy người chênh lệch tuổi. Nhưng tôi nghĩ có "xu cát tị hung" thế nào thì người này cũng vài ba lần đò. Đấy là biết cách để mà "xu cát", chứ vào hạn Phiếm Thủy Đào Hoa (Tham Đào Hồng Hỷ Hình Riêu Phi Phục) thì có tránh bằng trời.
P/s1: Chủ top không cần trả lời tôi nếu không hứng thú.
P/s2: Chờ ngóng luận giải của Lão Cái.