Chuyện ông Trump là chuyện dài, không biết khi nào mới hết vì bất kể hay, dở ông ấy muốn được nhắc tên nên luôn ra mặt trình diễn, nhất là khi sân khấu kia do bá tánh trả tiền phí tổn. Đạo diễn tha hồ sáng tác, dựng tuồng, diễn viễn cứ việc sắm vai, hát càng to càng được nhiều tiền. Quỹ “tái tranh cử” của ông Trump hình như đã lên đến 200 triệu mỹ kim, ông Guiliani được trả khoảng 20 ngàn đô la / ngày cho việc hò hét, nói ra tiền nên cứ nói? Danh dự, tiếng tăm là chuyện nhỏ? Nơi nào cũng thấy thưa kiện “bầu cử gian lận” trong khi 16-20 triệu gia đình cư dân Mỹ đang xếp hàng xin thức ăn và các kho thực phẩm khắp nơi đang cạn kiệt. Tiếc quá, phải chi món tiền 200 triệu kể trên được dùng vào việc mua thực phẩm?
Tha thứ cho tội phạm thân thiết đã đành, ông TT còn tính chuyện “tự tha” cho mình, cho con cái và cả đồng đạo Guiliani dù chưa ai bị đưa ra tòa về bất cứ tội danh gì. Nghĩa là ông ấy thừa biết các việc làm của mình và của thân nhân là phạm pháp nên tha thứ trước cho chắc ăn? ML và bạn bè cũng đang bàn tán về đề tài này vì tò mò về luật pháp Mỹ và mức độ ‘dày mặt’ của nhân vật ấy.
Theo hiến pháp, “Pardon power” hay quyền tha thứ là quyền lực tối thượng của TT Mỹ, bất kể tội phạm đã bị khởi tố, buộc tội hoặc trừng phạt hay chưa. Nghĩa là ông Trump có thể tha thứ cho con cái và đồng đạo bất kể tội gì (theo luật Hình) và vi phạm lúc nào (trước khi được tha thứ), “preemptive pardon”.
Tuy nhiên quyền tha thứ của TT chỉ áp dụng trên luật Hình của liên bang, không ảnh hưởng đến việc khởi tố của tiểu bang (NY đang tiếp tục điều tra và khởi tố tội man khai giấy tờ buôn bán, tội lừa gạt & vi phạm luật ngân hàng, bảo hiểm và tội trốn thuế của ông Trump, công ty và con cái).
Sôi nổi nhất là chuyện ông Trump định “tự tha”, chưa ông TT nào có đủ can đảm để làm chuyện “vô tiền khoáng hậu” ấy. Theo hình luật, đây là điều vi hiến vì một con người không thể tự phán xét rồi tự tha. ML đang hồi hộp chờ xem màn trình diễn kế tiếp của gánh hát the Donald.
Sửa bởi MaiLan: 04/12/2020 - 22:19