Hạng Vũ mãi ko muốn đem gd Lưu Bang ra để ép đầu hàng nhưng chém mấy trăm binh sĩ 1 lúc vì ăn hối lộ giả ốm ko đi đánh nhau. Trước đó chôn sống 20k binh sĩ đầu hàng của Hàm Chương, cho quân thác loạn 3 ngày ở Quan Trung, rồi sau này còn muốn giết hết người dân trong thành của Lưu Bang mới chiếm dc. Tại sao người khác giết dc mà giết gd đối thủ thì là tiểu nhân? Quân tử tiểu nhân cũng chỉ là cách nhìn nhận của mọi người mà chưa chắc là đúng. Còn bảo quân tử thua tiểu nhân thì ko bao giờ là đúng.
Còn Hàn Tín thì thôi tôi khinh.
Loại người há mồm chờ sung rụng.
Chịu nhục cho lắm vào chờ cờ đến tay mới phất cũng ko làm mình sang hơn tí nào đâu.
Sống chỉ biết đến mình Loại này khi chưa có gì đã chê bôi người khác. Bị sỉ nhục lại thì cũng đáng. Biết làm gì khác ngoài chịu nhục đâu.
Đến lúc có tí quyền hành thì vênh mặt lên tính đường phản.
Giỏi giang cho lắm cũng vứt đi. Làm cái gì cũng chờ thời nó nhụcccccccc.
Lưu bang hạng vũ anh e đầy ra vào sinh ra tử với mình còn hàn tín nhìn đi chả có ai bên cạnh. Bái sư lý tử xa mà cũng có nghe lời ông đấy đâu. Thôi đúng là nhân vật ông tác giả nhập vai tự sướng rồi. Đâu ra 1 bước lên đại tướng quân thế. Mưu kế gì coi thấy điêu điêu. Chả tin.
Sửa bởi Matday1506: 26/02/2021 - 12:01