Jump to content

Advertisements




NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT



204 replies to this topic

#46 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 09:27

Chót mang cái nghiệp vào thân
Đoán già khéo néo cho thân ông
Đôi dòng kí sự lông nhông quá
Để giờ anh cớm sờ mông
Tí nữa bị anh ấy gông
Ông có biết vì sao không?
Hỡi ông bạn sắc sắc không không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( quang dtc tôi chả biết nói gì cho ông mà bị chữ đỏ chót ở trang 1)

Sửa bởi ThCh: 12/10/2011 - 09:28


#47 Atmao75

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 857 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 09:36

Nguyễn Trãi nói "Lấy chí nhân thay cường bạo". Làm gì, thuyết nào mà chưa phải "Chí nhân", theo tôi có lẽ vẫn chưa đạt lẽ của Đạo.

Hãy nghe người xưa nói về quẻ Cách: "Mà muốn có kết quả, sự cải cách phải hợp thời hợp chính đạo, phải sáng suốt, soi xét rạch ròi và có tính hoà duyệt thoả thuận với lòng người (văn minh dĩ duyệt: lời thoán truyện), có vậy mới đắc nhân tâm mà người ta không phản kháng. Sáng suốt là đức của nội quái Ly, hoà duyệt là đức của ngoại quái Đoài. Có đủ những điều kiện đó: hợp thời, hợp chính đạo (tức là thích đáng, chính đáng) sáng suốt và hoà duyệt thì không phải ăn năn.- Nguyễn Hiến Lê"

Cho nên, cứ ngẫm lại thì, ai làm Cách theo Đạo của phương Đông, ai không ta sẽ biết ngay. Hay dở thế nào thì cũng đầy ví dụ dễ hiểu.

Còn bạn này tôi lại liên tưởng đến quẻ Cách.

#48 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThCh, on 12/10/2011 - 09:27, said:

Chót mang cái nghiệp vào thân
Đoán già khéo néo cho thân ông
Đôi dòng kí sự lông nhông quá
Để giờ anh cớm sờ mông
Tí nữa bị anh ấy gông
Ông có biết vì sao không?
Hỡi ông bạn sắc sắc không không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( quang dtc tôi chả biết nói gì cho ông mà bị chữ đỏ chót ở trang 1)
Mồ mả, ma mãnh...Mê tín dị đoan đó anh ơi.
Diễn đàn cấm anh nhé

#49 Atmao75

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 857 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 09:55

Tuy muốn theo quẻ Cách, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng Quẻ Hàm mới là quẻ cho mình :"Đại tượng truyện khuyên: “dĩ hư tâm thụ nhân”. Như trên núi có chỗ trũng xuống (hư) để nước đọng lại mà thành cái chằm." - Nguyễn Hiến Lê.

#50 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 10:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Atmao75, on 12/10/2011 - 09:55, said:

Tuy muốn theo quẻ Cách, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng Quẻ Hàm mới là quẻ cho mình :"Đại tượng truyện khuyên: “dĩ hư tâm thụ nhân”. Như trên núi có chỗ trũng xuống (hư) để nước đọng lại mà thành cái chằm." - Nguyễn Hiến Lê.
Quẻ Cách= Đổi cũ ra mới=Kỳ tài xoay chuyển thời cuộc, thu phục nhân tâm.
Nay thay quẻ Hàm=cảm nhau đi đến đồng thuận=> Cách chưa phải là muộn
Nhất định sẽ có người làm được chị à!

Sửa bởi quangdct: 12/10/2011 - 10:17


#51 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 12:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThCh, on 12/10/2011 - 09:27, said:

Chót mang cái nghiệp vào thân
Đoán già khéo néo cho thân ông
Đôi dòng kí sự lông nhông quá
Để giờ anh cớm sờ mông
Tí nữa bị anh ấy gông
Ông có biết vì sao không?
Hỡi ông bạn sắc sắc không không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( quang dtc tôi chả biết nói gì cho ông mà bị chữ đỏ chót ở trang 1)
Chắc tại có em bé nào đó khóc nhè và nằm ăn vạ nên anh cớm tội nghiệp lấy chút kẹo cho mút để mà im thôi khóc đấy mà

#52 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 12:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 09:45, said:

Mồ mả, ma mãnh...Mê tín dị đoan đó anh ơi.
Diễn đàn cấm anh nhé
Chính xác! Mồ mả, ma mãnh....bị động nên bị hâm muốn biết Hạn chết sớm .

#53 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 12:29

quangdct viết:

Trích dẫn

Số không cải được, hạn chết chưa đến làm sao trù ẻo được.

Chính xác! Đã nói như vậy thì không nên, "cháu xin khép chủ đề tại đây". Sao mà run sợ nhỉ ?

quangdct viết:

Trích dẫn

Sở học qua năm tháng mới hoàn thiện nên đúng sai là bình thường.

Lại chính xác một lần nữa! Như trên tôi đã đoán, khi nào qua được các năm Tỵ và Hạn vào cung Tỵ thì vào đây hồi âm cho tôi rút kinh nghiệm nhé!
Đúng sai là chuyện bình thường mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#54 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3048 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 12:29

Haha, Quangdct thật là sảng khoái. Tui thích những người cá tính thế này. Tui định dùng phép chiết tự toán hạn ẻo của thượng hoàng Trần Thái Tông đoán tầm bậy vài câu nhưng vì đã thấy bạn có đề nghị close topic nên thui vậy.

Tặng Quangdct khẩu quyết của phép thở 4 kỳ mà lão ngoan đã đề cập để phối hợp với bài vè của bạn mà tăng cường sức khỏe cho tâm, phế.

Hít vào liền mạch
Theo Đốc khí thâu
Nhân Trung, Thừa Tương
Thiên Bột, Đản Trung
Khí Hải Đan Điền
Thời hội tương đồng
Thở ra liền mạch
Khí thoát theo Nhâm
Mệnh Môn, Linh Đài
Đại Chùy, Ngọc Chẩm
Bách Hội, Ấn Đường
Thời ngưng tương ứng
Tuần hoàn tứ kỳ.

Thanked by 1 Member:

#55 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 945 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 12/10/2011 - 12:29, said:

Haha, Quangdct thật là sảng khoái. Tui thích những người cá tính thế này. Tui định dùng phép chiết tự toán hạn ẻo của thượng hoàng Trần Thái Tông đoán tầm bậy vài câu nhưng vì đã thấy bạn có đề nghị close topic nên thui vậy.

Tặng Quangdct khẩu quyết của phép thở 4 kỳ mà lão ngoan đã đề cập để phối hợp với bài vè của bạn mà tăng cường sức khỏe cho tâm, phế.

Hít vào liền mạch
Theo Đốc khí thâu
Nhân Trung, Thừa Tương
Thiên Bột, Đản Trung
Khí Hải Đan Điền
Thời hội tương đồng
Thở ra liền mạch
Khí thoát theo Nhâm
Mệnh Môn, Linh Đài
Đại Chùy, Ngọc Chẩm
Bách Hội, Ấn Đường
Thời ngưng tương ứng
Tuần hoàn tứ kỳ.
Bài này có tầm bậy không... hít vào thì khí lên theo mạch Đốc (cột sống), thở ra khí thu liễm xuống theo Nhâm (ngực bụng)... âm dương giao hòa phải đi theo chiều ngược nhau mà, còn theo cách như bài thơ thì còn vẹo Khí nào - giống tập thể thao chứ nào giống khí công...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#56 phusa

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:33

Cái này kinh nghiệm đời thường thôi, mấy ông giỏi Triết nhất là dòng cổ điển Đức xxx thường chập chập, lẩm cẩm nhưng mà sống rất dai. Ở Việt nam có cụ Thảo, chả vợ con gì, nửa đời lọ mọ cơm nắm muối vừng, bệnh tật đầy người mà vẫn ngoài 70.

#57 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 12/10/2011 - 12:29, said:

Haha, Quangdct thật là sảng khoái. Tui thích những người cá tính thế này. Tui định dùng phép chiết tự toán hạn ẻo của thượng hoàng Trần Thái Tông đoán tầm bậy vài câu nhưng vì đã thấy bạn có đề nghị close topic nên thui vậy.

Tặng Quangdct khẩu quyết của phép thở 4 kỳ mà lão ngoan đã đề cập để phối hợp với bài vè của bạn mà tăng cường sức khỏe cho tâm, phế.

Hít vào liền mạch
Theo Đốc khí thâu
Nhân Trung, Thừa Tương
Thiên Bột, Đản Trung
Khí Hải Đan Điền
Thời hội tương đồng
Thở ra liền mạch
Khí thoát theo Nhâm
Mệnh Môn, Linh Đài
Đại Chùy, Ngọc Chẩm
Bách Hội, Ấn Đường
Thời ngưng tương ứng
Tuần hoàn tứ kỳ.
Rất cảm ơn bác đã có lòng yêu mến. Kính mong bác cứ tiếp tục góp ý cho cháu đôi lời.
Xưa hay nghe: Người quân tử phải biết co duỗi nóng lạnh tùy thời. Tiến thì lập thân giúp đời, lui thì an nhiên tự tại, vui thú điền viên, non nước..
Nay thường thấy: Khép lại quá khứ hướng tới tương lai, cùng nhau hướng ra biển lớn.
Chủ đề của cháu hoàn toàn không đóng mà chỉ khép. Mà ở đây là "khép hờ" đó bác. Các cụ ta rất thâm Nho chẳng biết có phải vậy mà cửa chính của các khuê phòng luôn đóng nhưng cửa sổ thì lại khép hờ cho ai đó tỏ tường bác nhỉ? Giận ai thì cũng chỉ bảo đầy hàm ý: Khép cái tàu lá chuối lại chứ không bảo "Đóng cái tàu là chuối lại".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu rất thích chiết tự chữ dù rằng mình không khá môn này. Ví dụ: Thời Nguyễn Tây Sơn khi Trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc lên ngôi và lấy tên hiệu là Thái Đức. Mấy thầy Tử vi và bói toán gia nhà ta chiết tự chữ Thái Đức và đoán: Nhà Tây Sơn tồn tại được 30 năm, trong thời gian này đánh đâu thắng đó không ai địch nổi. Chẳng biết có phải "thối mồm trù ẻo" hay không mà nhà Tây Sơn đúng chỉ tồn tại được 30 năm từ 1771-1802 là "bùm"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kính mong bác xem lúc nào cháu "bùm"?
Cháu
quangdct




#58 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 12/10/2011 - 13:44

Ông ấy còn sống, thì Tàu Khựa sợ phải biết..... cả vùng ĐNA chắc là Việt Nam quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#59 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusa, on 12/10/2011 - 13:33, said:

Cái này kinh nghiệm đời thường thôi, mấy ông giỏi Triết nhất là dòng cổ điển Đức xxx thường chập chập, lẩm cẩm nhưng mà sống rất dai. Ở Việt nam có cụ Thảo, chả vợ con gì, nửa đời lọ mọ cơm nắm muối vừng, bệnh tật đầy người mà vẫn ngoài 70.

Hihi. Bạn Phusa có biết "Phylosophia" theo tiếng Hy Lạp cổ là gì không nhỉ? Cảm ơn bạn đã cho con số 70, mình cũng ứ hự tầm ấy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#60 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 12/10/2011 - 13:44, said:

Ông ấy còn sống, thì Tàu Khựa sợ phải biết..... cả vùng ĐNA chắc là Việt Nam quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vâng đúng như thế anh ạ. Giá như còn sống và thực hiện triệt để cải cách như Hồ Quý Ly thì hay biết mấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |