Jump to content

Advertisements




NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT



204 replies to this topic

#61 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 13:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 13:40, said:

Chẳng biết có phải "thối mồm trù ẻo" hay không mà nhà Tây Sơn đúng chỉ tồn tại được 30 năm từ 1771-1802 là "bùm"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lại nhầm lẫn và sai trớt quớt nữa rồi, triều đại Tây sơn (1770-1802) tồn tại được 32 năm chứ không phải là 30 năm . Tôi bắt đầu thấy lo rằng người hay nhầm lẫn như quangdct mà dạy Triết thì tội nghiệp cho một thế hệ mai sau này

Link: Tây Sơn Dynasty Wiki

Sửa bởi zer0: 12/10/2011 - 13:59


#62 phusa

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 15:02

"Phusa có biết "Phylosophia" theo tiếng Hy Lạp cổ là gì không nhỉ? ", hehe, đúng là bệnh nghề nghiệp rồi, nhớ ngày xưa đi học, đến gần 10 thầy, cô dạy Triết, thầy nào buổi đầu tiên cũng hỏi... đúng câu này.

#63 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4014 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 12/10/2011 - 15:08

Hôm nay gió to, viết về Cường Phong. Sao là Cường, sao là Phong ?
Nhắc đến Hồ Quý Ly lại nhớ nhà Trần, nhắc nhà Trần lại nhớ Trần Quốc Toản. Trên lá cờ của anh Toản có một chữ, chỉ một chữ thể hiện thói quen khiếp nhược của người Việt. Đó là chữ Cường: Phá cường địch, báo hoàng ân. Nếu là tôi, tôi thay chữ đó là Cuồng.
Còn anh bạn Trung Hoa thể hiện chế độ quân chủ rất rõ nét, đi vào cả tiểu thuyết siêu tưởng Tây Du Kí. Sự tưởng tượng thì thôi không nói. Còn một chi tiết thể hiện sự quân chủ, bá đạo của giới cầm quyền. Đó là Ngộ Không và Đường Tăng được phong mà thành Phật. Thành Phật là được Phong chứ không phải Bỗng dưng ... thành Phật nhé.

Thanked by 1 Member:

#64 phusa

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 29 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 15:27

Lãng tử thatsat phán nhiều câu hay nhẩy!

#65 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 15:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 12/10/2011 - 13:58, said:

Lại nhầm lẫn và sai trớt quớt nữa rồi, triều đại Tây sơn (1770-1802) tồn tại được 32 năm chứ không phải là 30 năm . Tôi bắt đầu thấy lo rằng người hay nhầm lẫn như quangdct mà dạy Triết thì tội nghiệp cho một thế hệ mai sau này

Link: Tây Sơn Dynasty Wiki
Khởi phát từ ấp Tây Sơn, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ tập hợp lực lượng, ban đầu chủ yếu là người Thượng, đứng lên khởi nghĩa. Lấy danh nghĩa chống lại Quốc phó Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương là cháu đích tôn của Vũ vương Nguyễn Phúc Khoát, Nguyễn Nhạc phất cờ nổi dậy năm 1771.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thấy bác đọc chưa kĩ rồi.

#66 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3048 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 16:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhduc, on 12/10/2011 - 13:14, said:

Bài này có tầm bậy không... hít vào thì khí lên theo mạch Đốc (cột sống), thở ra khí thu liễm xuống theo Nhâm (ngực bụng)... âm dương giao hòa phải đi theo chiều ngược nhau mà, còn theo cách như bài thơ thì còn vẹo Khí nào - giống tập thể thao chứ nào giống khí công...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tầm bậy, tầm bậy quá, hihi...
Bài khẩu quyết viết vội nên gõ nhầm 2 chữ Nhâm, Đốc đó, các huyệt vị thì không sai. Quả này là giống kiểu đảo ngược Cửu Âm Chân Kinh dạy cho Âu Dương Phong quá à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Xin sửa lại trong bài trên 2 chữ Nhâm, Đốc đổi vị trí cho nhau. Cảm ơn minhduc!

Thực ra phép luyện khí 4 kỳ đó, diễn giải ra thì như sau:
- Hít vào liền mạch, theo mạch Nhâm, mới tập thì lấy 6 huyệt vị đó là để đếm mà căn định thời gian cho đều. Sau này thuần thục rồi thì quán tưởng khí luân chuyển qua từng huyệt vị mà kéo dài thời gian của mỗi kỳ ra.
- Hội khí tại Đan Điền với khoảng thời gian tương tự.
- Thở ra liền mạch, theo mạch Đốc, cũng với khoảng thời gian tương tự.
- Ngưng thở để toàn thân trống rỗng với cùng khoảng thời gian tương tự. Đây là giai đoạn khó hơn chút xíu với những người mới tập.

Sau này thành thục và kéo dài được thời gian của mỗi kỳ thì chuyển sang bước tiếp theo là đảo ngược lại:
- Kỳ hít vào theo mạch Đốc.
- Hội ở Đan Điền.
- Thở ra theo Nhâm.
- Ngưng.
Tuần hoàn trở lại.

#67 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 12/10/2011 - 16:10

Em cũng thấy anh quangdct tính cũng bị sai mà ảnh tính có 30 năm nhưng theo như trên web người ta tính là 31 năm, vậy web với anh quangdct phải có người sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nói chung cứ theo đúng như mong đợi của anh Quangdct mà đoán thôi, anh hỏi là bao giờ ảnh "bùm" như nhà Tây Sơn nói theo dân miền nam là "ngũm cù đèo" thì cứ sát vô nhu cầu mà trả lời cho trúng ý người hỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em không có ý spam trong topic anh Quangdct, chỉ là em thấy ý anh Quangdct sao thì em nói theo đúng tiêu đề anh ấy đặt ra thôi

Em dừng bút ở đây, chúc thầy quangdct đào tạo được nhiều học sinh ham sống, sống hết mình để giúp đời, thay vì ngồi nghĩ chiện tào lao, tạo scandal để người khác chú ý thì đứng dậy mà học tập mà làm nhiều việc có ít cho đời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương

#68 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3048 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 16:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 13:40, said:

Rất cảm ơn bác đã có lòng yêu mến. Kính mong bác cứ tiếp tục góp ý cho cháu đôi lời.
Xưa hay nghe: Người quân tử phải biết co duỗi nóng lạnh tùy thời. Tiến thì lập thân giúp đời, lui thì an nhiên tự tại, vui thú điền viên, non nước..
Nay thường thấy: Khép lại quá khứ hướng tới tương lai, cùng nhau hướng ra biển lớn.
Chủ đề của cháu hoàn toàn không đóng mà chỉ khép. Mà ở đây là "khép hờ" đó bác. Các cụ ta rất thâm Nho chẳng biết có phải vậy mà cửa chính của các khuê phòng luôn đóng nhưng cửa sổ thì lại khép hờ cho ai đó tỏ tường bác nhỉ? Giận ai thì cũng chỉ bảo đầy hàm ý: Khép cái tàu lá chuối lại chứ không bảo "Đóng cái tàu là chuối lại".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu rất thích chiết tự chữ dù rằng mình không khá môn này. Ví dụ: Thời Nguyễn Tây Sơn khi Trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc lên ngôi và lấy tên hiệu là Thái Đức. Mấy thầy Tử vi và bói toán gia nhà ta chiết tự chữ Thái Đức và đoán: Nhà Tây Sơn tồn tại được 30 năm, trong thời gian này đánh đâu thắng đó không ai địch nổi. Chẳng biết có phải "thối mồm trù ẻo" hay không mà nhà Tây Sơn đúng chỉ tồn tại được 30 năm từ 1771-1802 là "bùm"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kính mong bác xem lúc nào cháu "bùm"?
Cháu
quangdct

Bạn đã có lời thì tui đoán tầm bậy vài câu cho vui vậy, chớ tin vì tui đoán toàn sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có mấy ông bạn từng cùng tui đoán hạn ẻo của mình, trước ngày tui đoán là mình sẽ ẻo, các ông ấy còn nhớ đến chơi hỏi "Ngày mai anh đi à?", tui bảo "Đúng, ngày mai tui ngỏm đấy!", hôm sau các ông ấy quay lại thấy tui vẫn sống nhăn thì nói "Sao hôm qua anh bảo là ngày mai ngỏm cơ mà", tui nói "À, ờ, thì tui bảo... ngày mai cơ mà"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Sau đó tui nhận ra răng, đúng là "Bao giờ cho đến ngày mai?" cho nên hãy cứ sống như thể là hôm nay là ngày cuối cùng của mình vậy. Việc sống chết không thể cướp công tạo hóa được. Chiêm đoán chỉ là tán dóc cho vui mà thôi.


Chủ đề lập ra là tiếp theo, nối theo (chữ Canh 賡) chủ đề đoán hạn ẻo. Lại mời Zero vào đoán như hành động đền trả, bồi thường, đáp trả (chữ Canh 庚) do đó mà đoán là ứng với thiên can năm Canh. Zero (tiếng Tây) nghĩa là 0, mà trong lịch pháp Đông phương lại không có số 0. Những năm mà có số tận là 0 theo dương lịch của Tây thì đều là năm Canh của ta. Tự muốn xem lúc tận số cũng đồng nghĩa với việc muốn lúc nào về hư không (về zero).

Tự bản thân mình tạo ra để đoán hạn ẻo của mình thì ứng với “năm tuổi” của chính mình là năm Tuất, hoặc ứng với chữ Thân của bản thân. Bài viết khởi đầu bằng 5 thí dụ thì cũng có thể ứng với địa chi thứ năm là Thìn.

Vậy, đoán năm ẻo sẽ là một trong các năm Canh Tuất (2030), Canh Thân (2040), Canh Thìn (2060).
Viết đến đây lại thấy điều này ngẫu nhiên trùng với 2 chữ tận của nick quangdct là 2 chữ “ct”.

Trong nick quangdct lấy được mỗi chữ Quang là có nghĩa. Chữ Quang 光 giống như được ghép lại từ 2 chữ, Lục 六 , Bát 八 (viết ngược trong chữ Quang). Phía trên là quẻ ngoại thì ứng với tháng bao bọc lấy ngày ở phía dưới là quẻ nội. Ngoài ra, Quang có nghĩa là ánh sáng, lúc ánh sáng ít sự sống nhất đó là giờ Tý của ngày Đông Chí.
Vậy, đoán ngày ẻo sẽ là ngày 8 tháng 6 hoặc giờ Tý của ngày Đông Chí trong các năm trên.

Cứ lấy cảm ứng và sự chi tiết thì tui chọn đoán: giờ Tý của ngày Đông Chí năm Canh Thìn, thọ 79 tuổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hehe…

#69 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 16:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 12/10/2011 - 16:10, said:

Em cũng thấy anh quangdct tính cũng bị sai mà ảnh tính có 30 năm nhưng theo như trên web người ta tính là 31 năm, vậy web với anh quangdct phải có người sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh Quangdct nhớ rõ mốc 1771-1802; con số 30 nêu ra là con số phiên phiến, cần gì bắt bẻ nhau cái chi li vậy.
Chỉ thấy vô bổ nhất là mấy người hay lợi dụng sơ hở, toàn đi nói kháy người khác.

Sửa bởi 100dong: 12/10/2011 - 16:50


#70 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 16:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 12/10/2011 - 16:17, said:

Bạn đã có lời thì tui đoán tầm bậy vài câu cho vui vậy, chớ tin vì tui đoán toàn sai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có mấy ông bạn từng cùng tui đoán hạn ẻo của mình, trước ngày tui đoán là mình sẽ ẻo, các ông ấy còn nhớ đến chơi hỏi "Ngày mai anh đi à?", tui bảo "Đúng, ngày mai tui ngỏm đấy!", hôm sau các ông ấy quay lại thấy tui vẫn sống nhăn thì nói "Sao hôm qua anh bảo là ngày mai ngỏm cơ mà", tui nói "À, ờ, thì tui bảo... ngày mai cơ mà"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Sau đó tui nhận ra răng, đúng là "Bao giờ cho đến ngày mai?" cho nên hãy cứ sống như thể là hôm nay là ngày cuối cùng của mình vậy. Việc sống chết không thể cướp công tạo hóa được. Chiêm đoán chỉ là tán dóc cho vui mà thôi.


Chủ đề lập ra là tiếp theo, nối theo (chữ Canh 賡) chủ đề đoán hạn ẻo. Lại mời Zero vào đoán như hành động đền trả, bồi thường, đáp trả (chữ Canh 庚) do đó mà đoán là ứng với thiên can năm Canh. Zero (tiếng Tây) nghĩa là 0, mà trong lịch pháp Đông phương lại không có số 0. Những năm mà có số tận là 0 theo dương lịch của Tây thì đều là năm Canh của ta. Tự muốn xem lúc tận số cũng đồng nghĩa với việc muốn lúc nào về hư không (về zero).

Tự bản thân mình tạo ra để đoán hạn ẻo của mình thì ứng với “năm tuổi” của chính mình là năm Tuất, hoặc ứng với chữ Thân của bản thân. Bài viết khởi đầu bằng 5 thí dụ thì cũng có thể ứng với địa chi thứ năm là Thìn.

Vậy, đoán năm ẻo sẽ là một trong các năm Canh Tuất (2030), Canh Thân (2040), Canh Thìn (2060).
Viết đến đây lại thấy điều này ngẫu nhiên trùng với 2 chữ tận của nick quangdct là 2 chữ “ct”.

Trong nick quangdct lấy được mỗi chữ Quang là có nghĩa. Chữ Quang 光 giống như được ghép lại từ 2 chữ, Lục 六 , Bát 八 (viết ngược trong chữ Quang). Phía trên là quẻ ngoại thì ứng với tháng bao bọc lấy ngày ở phía dưới là quẻ nội. Ngoài ra, Quang có nghĩa là ánh sáng, lúc ánh sáng ít sự sống nhất đó là giờ Tý của ngày Đông Chí.
Vậy, đoán ngày ẻo sẽ là ngày 8 tháng 6 hoặc giờ Tý của ngày Đông Chí trong các năm trên.

Cứ lấy cảm ứng và sự chi tiết thì tui chọn đoán: giờ Tý của ngày Đông Chí năm Canh Thìn, thọ 79 tuổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hehe…

Hihi. Vui quá bác ạ. Thế này dù không muốn tin cũng cố mà tạo niềm tin cho mình bác nhỉ?
Cháu chân thành cảm ơn bác. Mệnh cháu sợ nhất là dâm dục quá độ vì Trụ Nhật đã sẵn có sao Dâm dục sát. Từ đại vận Kỉ Dậu là tương hợp Tài nên mười năm này chắc nghiện vợ phải biết. Cung Điền lại sẵn nhiều dâm tinh thì...Xầu hổ quá, xấu hổ chết đi được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quả thật khi đọc thần thoại Hy Lạp mới thấy sở dĩ con người vẫn còn vượt qua được những khổ đau, ty tiện ...của thói đời vì con người còn một hũ "Hy vọng'. Cháu thì có thừa cái này. Mệnh cháu cũng rất sợ gặp vận Khôi canh (cháu cũng đang kiểm chứng) nhưng những năm Đinh Canh thì cực tốt vì những năm này hay gặp may do Mệnh Âm Dương gặp thêm Hóa Lộc của can năm trợ giúp
Kính
Cháu
quangdct.

#71 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 12/10/2011 - 16:55

@100dong: sao anh cũng bắt lỗi anh Zero mà, biết đâu người ta viết nhầm thì sao, anh bắt lỗi nhỏ xíu của người khác thì em đính chánh dùm thôi, anh không khơi trước thì em đâu biết gì đâu mà nói làm chi, em cũng có để ý tới mấy cái nhỏ xíu đó đâu, em phận phụ nữ mấy cái nhỏ nhặt như vậy em còn chưa để ý tới, anh đàn ông con trai để ý chi mà nhiều vậy cho mệt ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#72 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 17:00

@ Hanhphuc
Khi mình đứng trên bục giảng nếu kiến thức mình không vững bạn có dám dạy không? Sinh viên bây giờ thông minh lắm.&nbsp;<div>Nói để cho người khác nghe mà không nhàm chán thì tôi nói với bạn đó là cả một nghệ thuật nhất là cái môn kén người này.<div>&nbsp;Vào diễn đàn này không phải là tạo Scandal như bạn nghĩ đâu. Tôi muốn xem mọi người tin nó như thế nào? Lý giải nó ra sao? Lấy kiến thức nào để giải thích...Có thế sau này "những trò lố" sẽ bị "treo cổ" ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn không thì hãy coi như giải stress mà thôi. VLC=Vui là chính hay MẮC KI NO cho khỏe

</div></div>

Sửa bởi quangdct: 12/10/2011 - 17:05


#73 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 17:27

Sự thật vẫn là sự thật bạn ợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự thật vốn mất lòng mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo thuyết khoa học duy vật thì vẫn có những thứ không lý giải được,mà vẫn là khô khan ko sắc thực
Theo đồng bóng linh tinh thì bị cho là mê tín dị đoan,mờ ám dụ dỗ mị dân
Tôi chả theo cái nào hề hề tôi đứng giữa xem cả 2 cái,và cái gì đúng thì phải công nhận thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái gì trên đời mà chả có xuất phát điểm chả có nguyên nhân,chỉ có điều ta biết về nó ra sao thôi
Duy tâm duy vật vốn như 1 cây phân nhánh nó vốn là pháp bất nhị mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#74 hanhphuc

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 926 Bài viết:
  • 296 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 12/10/2011 - 19:36

Thứ nhất, Em không nói anh cố tình tạo scandal, cái này anh tự nhận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thứ hai em cũng từng là sinh viên và như anh nói sinh viên bây giờ rất thông minh, họ biết chọn lọc kiến thức để tiếp thu và chỉ tôn trọng những người có đủ đạo đức và tư cách làm thầy

Thứ Ba thế nào là kiến thức vững có thể giải thích rạch ròi như sống và chết được không, huyền học có cái hay của huyền học nhưng mấy ai dám nói thấu cùng... và trong xã hội vẫn có người kiến thức chẳng tới đâu nhưng vẫn đứng lớp đấy thôi, sinh viên gào thét nhưng họ vẫn dạy và bán điểm ngời ngời...

Thứ tư nói người khác nghe mà không nhàm là một nghệ thuật em hoàn toàn đồng ý, nhưng nói làm sao vừa không nhàm vừa không gây phản cảm lại cuốn hút thì đó là sự thông minh... nhưng nói theo lối mới nhưng kém suy nghi thì coi chừng mang tiếng óc ngắn

Thứ năm Hanhphuc không biết anh lập topic với mục đích gì nhưng cách anh đặt vấn đề đã vi phạm đạo đức, anh biết rõ mình thọ lắm sao lại đem sống chết ra đùa, những người bệnh ung thư biết rõ ngày mai mình sẽ chết thì họ cũng không hỏi bao giờ mình chết, họ chỉ hỏi có tai qua nạn khỏi hay không và tới phút cuối cùng họ vẫn đem hy vọng lắp đầy tuyệt vọng, anh hỏi bao giờ anh "ngũm cù đèo" chẳng khác nào xúc phạm tới họ. Đứng trước một người mù, chả lẻ anh sẽ vô tư hỏi mang tính chất nghiệm lý "BAO GIỜ QUANGDCT BỊ MÙ". Nếu anh bệnh gần chết, hay ở cái tuổi gần đất xa trời, anh hỏi câu đó không ai trách anh nữa lời, mọi người sẽ san sẻ cùng anh. Đó là nói về mặt xã hội, còn về mặt gia đình thì đó là tội bất hiếu, có bố mẹ nào mún con mình tự trù ẻo nó chết không, thân thể bố mẹ cho quý lắm, không phải đồ bỏ để người đời trù ẻo

Thứ sáu giả sử ở đây có người đoán đúng anh chết vào giờ đó ngày đó,chết nằm, chết đứng hay chết ngồi thì chết là hết, chả lẽ chết rồi anh vẫn sống lại và khẳng định lời đoán là chính xác và tiếp tục nghiên cứu hay là anh có ý định đem cái nghiệm lý chính xác năm anh chết qua kiếp sau xào nấu tiếp cho vững kiến thức môn này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em có sao nói vậy, cảm nhận tùy từng người, ý kiến cá nhân em là vậy, còn lại là tùy anh nhưng mong anh tôn trọng những con người dù tuyệt vọng do bệnh tật vẫn mong được sống và cống hiến mỗi ngày, và trên hết hãy tôn trọng những người tạo ra ta và quý lắm mạng sống chỉ có một không hai giữa cuộc đời này...

#75 atmao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 20:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 13:50, said:

Hihi. Bạn Phusa có biết "Phylosophia" theo tiếng Hy Lạp cổ là gì không nhỉ? Cảm ơn bạn đã cho con số 70, mình cũng ứ hự tầm ấy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Philosophia tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu quý sự thông thái.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |