Jump to content

Advertisements




Hóa giải cung phu thê xấu


69 replies to this topic

#31 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 16/01/2012 - 19:45

TTH thấy cung thê của TTH cũng ko phải dạng xấu. nhưng vẫn thấy khá lận đận trong tình trường.hjx nếu theo sách là sớm gặp hiền lương, hiền mỹ chi thê mà giờ đã lấy dc vợ đâu???

ko biết tại ta hay tại ý trời nữa???

Cũng có thể là do TTH cư mải mê sự nghiệp và lúc bé mẹ ko dạy tán gái. chỉ bắt học cấm ko dc "iêu" lên bi giờ lơn lên thành ra ngố ngố @@ nhiều lúc nghĩ đi tán gái mà hãi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


fj' wua'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#32 100

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 20 thanks

Gửi vào 17/01/2012 - 18:20

Theo 100 biết: có người tránh chuyện khắc bằng cách không làm đám cưới, làm giấy tờ hôn nhân, và chỉ ở chung. Bác VoThienKhong thường khuyên là nên lập gia đình muộn để tránh cảnh chia ly. Nhưng có 1 số lá số khổi cần né tại gì trước sau gì củng bị hết

Về phần tâm lý, có thể cưới chậm sẻ bền hơn vì lớn tuổi cho nên hiểu đời hơn 1 tí, biết chiệu đựng hơn 1 tí, hơi già cho nên biết là nếu ly dị thì khó lập gia đình nửa, cho nên lập gia đình có thể bền vửng hơn lúc tuổi trẻ, còn nhỏ tuổi thì dể đến để đi hơn, còn nhiều thời gian và còn trẻ để tìm kiếm...

Nói gì thì nói chứ khó tránh được duyên phận hay duyên nợ lắm.

#33 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 25/01/2012 - 22:37

Mình có Phá Quân tại cung Thê, theo như bài dịch của bạn nào đó post lên thì là hôn nhân trắc trở, bị cản trở, mà cưới rồi thì bị khắc đủ thứ.
Nghĩ mà thấy buồn, hết muốn lấy vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Nghiệm lý thì trước giờ yêu 2 cô đều bị mama cản trở từ quyết liệt đến bạo liệt mà mình phản đối bạo liệt cách mấy cũng phải kém mama 1 bậc nên giờ cũng chưa có vợ.
Nản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

#34 T.V.

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 55 Bài viết:
  • 112 thanks

Gửi vào 27/01/2012 - 09:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 25/01/2012 - 22:37, said:

Mình có Phá Quân tại cung Thê, theo như bài dịch của bạn nào đó post lên thì là hôn nhân trắc trở, bị cản trở, mà cưới rồi thì bị khắc đủ thứ.
Nghĩ mà thấy buồn, hết muốn lấy vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Nghiệm lý thì trước giờ yêu 2 cô đều bị mama cản trở từ quyết liệt đến bạo liệt mà mình phản đối bạo liệt cách mấy cũng phải kém mama 1 bậc nên giờ cũng chưa có vợ.
Nản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

Bạn để mama tìm vợ cho bạn đi, có gì thì nói "tại mama chọn cho con" Vừa làm con ngoan, vừa được bán vốn nếu không như ý muốn, và có gì mama củng không trách bạn được

@TanThuyHoang tìm người chỉ cách tán gái củng chưa muộn mà, internet củng có websites chỉ cách. Riêng tôi thấy thì cứ ăn nói thật thà, ăn ở lịch sự, đàn hoàn thì trước sau gì củng có người để ý hay có người muốn làm mai.

Thanked by 1 Member:

#35 NomadicMoon

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 162 Bài viết:
  • 94 thanks
  • LocationMy hiding place

Gửi vào 27/01/2012 - 10:45

Cung phối xấu?
Tớ dạo qua vài diễn đàn tử vi, thấy một số mem buồn hiu vì cung phối có vài ngôi sao xấu. Thôi, nhìn cung phối của tớ rồi tự thấy các bạn được an ủi hen. Cung Phu tớ có một dàn sao "Thiên hạ vô đối" như sau:
- Liêm Trinh
- Tham Lang
- Địa Không
- Địa Kiếp
- Thiên Hư
- Hữu Bật
- Thiên Khôi
- Thiên Mã
- Tuế Phá
Ngoài ra còn được hội chiếu bởi Kình Dương, Đà La và Hỏa Tinh nữa.
Chưa kể cung Tử có Dưỡng - Tướng - xung chiếu Phục Binh.

Giờ thì quá 30 tuổi nhiều rồi, đủ để nghiệm lý một số điều thế nào là xấu/ tốt. Cách hóa giải bằng việc lập gia đình muộn có hiệu nghiệm hay không thì tớ chưa lập gia đình nên chưa biết. Chỉ biết một điều là .... các bạn cứ đợi trễ trễ hay lập gia đình, sẽ thấy cái hay của nó. Hay thế nào ư? (Nói nhỏ nghe biết thôi nha: đến lúc đó khỏi có lo sợ ế với ẩm gì, chỉ thấy may quá mình chưa lấy ai trong số những người đã từng yêu, may quá mình không sống như những đứa bạn mình bị ràng bị buộc ... và cuối cùng là, giờ mà chưa lấy ai thì lấy làm gì nữa cho cực, ở vậy cho nó khỏe! Haha)

Hãy cứ vô tư, yêu đời mà sống, nhẹ nhàng sống như chính mình vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một điều tớ thấy rõ là: bạn sẽ luôn thấy khổ khi bạn cảm thấy khổ sở vì cung phối của mình xấu. Còn tớ, tớ biết nó thế rồi, nhẹ nhàng mà sống, và thờ ơ với nó để mà vui ...

#36 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 27/01/2012 - 16:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

alice123456, on 12/01/2012 - 10:00, said:

Cháu nghĩ nếu lấy ng chồng có cung thê đẹp có thể bớt đc cái xấu

Thực nghiệm tìm thử xem có ai cung thê đẹp mà vợ có cung phu xấu không ?

#37 KhoaQuyenLoc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 309 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 27/01/2012 - 22:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NomadicMoon, on 27/01/2012 - 10:45, said:

Cung phối xấu?
Tớ dạo qua vài diễn đàn tử vi, thấy một số mem buồn hiu vì cung phối có vài ngôi sao xấu. Thôi, nhìn cung phối của tớ rồi tự thấy các bạn được an ủi hen. Cung Phu tớ có một dàn sao "Thiên hạ vô đối" như sau:
- Liêm Trinh
- Tham Lang
- Địa Không
- Địa Kiếp
- Thiên Hư
- Hữu Bật
- Thiên Khôi
- Thiên Mã
- Tuế Phá
Ngoài ra còn được hội chiếu bởi Kình Dương, Đà La và Hỏa Tinh nữa.
Chưa kể cung Tử có Dưỡng - Tướng - xung chiếu Phục Binh.

Giờ thì quá 30 tuổi nhiều rồi, đủ để nghiệm lý một số điều thế nào là xấu/ tốt. Cách hóa giải bằng việc lập gia đình muộn có hiệu nghiệm hay không thì tớ chưa lập gia đình nên chưa biết. Chỉ biết một điều là .... các bạn cứ đợi trễ trễ hay lập gia đình, sẽ thấy cái hay của nó. Hay thế nào ư? (Nói nhỏ nghe biết thôi nha: đến lúc đó khỏi có lo sợ ế với ẩm gì, chỉ thấy may quá mình chưa lấy ai trong số những người đã từng yêu, may quá mình không sống như những đứa bạn mình bị ràng bị buộc ... và cuối cùng là, giờ mà chưa lấy ai thì lấy làm gì nữa cho cực, ở vậy cho nó khỏe! Haha)

Hãy cứ vô tư, yêu đời mà sống, nhẹ nhàng sống như chính mình vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một điều tớ thấy rõ là: bạn sẽ luôn thấy khổ khi bạn cảm thấy khổ sở vì cung phối của mình xấu. Còn tớ, tớ biết nó thế rồi, nhẹ nhàng mà sống, và thờ ơ với nó để mà vui ...

Trong 2 cái xấu,nên chọn cái xấu ít hơn,trễ trễ lập gia đình đúng là hay hơn sớm-nếu cung Phu thê xấu.

#38 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 14:43

Em có buồn cái bến đỗ chênh vênh?
Dăm chiếc thuyền nan vấp gió chập chềnh....
Gió mưa lùa, ai phơi tình tênh hếch?
Nếp nhà xinh heo hút mãi mông mênh.....

Ký tên:
Ký...... chả buồn..... chán!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#39 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 15:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 28/01/2012 - 14:43, said:

Em có buồn cái bến đỗ chênh vênh?
Dăm chiếc thuyền nan vấp gió chập chềnh....
Gió mưa lùa, ai phơi tình tênh hếch?
Nếp nhà xinh heo hút mãi mông mênh.....

Ký tên:
Ký...... chả buồn..... chán!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giả nhời

Thay mặt bác NomandicMoon, em giả nhời mấy bác mà không may có cung phu thê xấu quá thì đỡ hoang mang về tình duyên ạ. Mong các bác chém em nhẹ tay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em cóc buồn bến đỗ chênh vênh!
Ba mươi năm lẻ, tình tênh hếch
Thêm vài xuân chẳng bớt khập khềnh.
Có "tềnh", ừ lại….. dập dềnh
Cũng vui……

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ký tên:
Chán...... chả buồn..... ngoáy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Mucdong: 28/01/2012 - 15:23


#40 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 16:31

Vừa rồi chỉ là nói vui vài câu.
Hôn nhân, bên cạnh chữ Duyên, chữ Hợp. Những cái này là do may mắn, do Thiên định, thì thật khó để thay đổi.
Tuy nhiên, chẳng phải thế mà con người đã chịu đầu hàng. Không lẽ cứ không được Ông Trời ưu ái thì phó thác cho số phận?
Thời xưa các cụ đâu có ly hôn nhiều, vẫn sống được với nhau, vẫn con đàn cháu đống, vẫn phương trưởng.
Là vì, mỗi nếp nhà đều cố gắng giữ gìn cái Đạo làm vợ, làm chồng, làm con.

Có thể đều có lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt, nhưng họ đều ý thức cố gắng bám lấy cái mái nhà chung, cố gắng nhường nhịn, thậm khi đôi khi là chịu đựng cho qua những cơn bĩ cực của cuộc sống để rồi mọi thứ lại bình thường, dù gì cũng không bỏ nhau, dám hy sinh cái vị kỷ cá nhân cho gia đình thì chắc cũng sẽ không đến nỗi nào, chứ không phải "lằng nhằng là tôi đâm đơn ra tòa ngay bây giờ" thì hôn nhân e rằng ba lần bảy lượt cũng là điều dễ hiểu.

Khi có ý thức nuôi dưỡng và hàn gắn gia đình cao, giữ tròn chữ Đạo thì cũng là một phương pháp hóa giải cung phu/thê xấu.
Tuy nhiên, cũng có thể là tùy từng tính cách, tùy quan niệm sống của mỗi người mà cho rằng sống như thế còn khổ hơn cả ly hôn thì.... khi đó, chả kêu ai được rằng mình khổ vì mấy lần đò.

Còn bác nào mà tình duyên bi đát quá quá quá thì........ em chịu. Chắc là nên tìm mới tốt hơn, hoặc .... thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em nói là để tự cảnh tỉnh bản thân. Nhưng mà nhìn chung là em chưa kết hôn nên là vẫn chưa biết đường nào mờ lần.
Giả sử sau này mà có lúc cú chồng, không kiềm chế nổi con Phá Quân, riêng em là em chỉ làm phát nát tươm con mèo mướp thì chắc là cũng xong phim

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cái món này nhiều khi nó cũng mong manh quá nhỉ. Đào hồng gặp KK hay Hình Riêu KK thì chả khác gì đánh bạc. Không muốn bị mất thì thôi, chả đánh bạc nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!

Sửa bởi Mucdong: 28/01/2012 - 16:57


Thanked by 2 Members:

#41 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 16:40

Việc hóa giải cung phu thê xấu nếu ai giỏi Tử vi thì biết rằng đời nhà Trần nghiên cứu rất sâu trợ cách và phá cách. Cứ áp dụng nó mà suy thì dù cung Phu hay Thê có xấu đến đâu dùng trợ cách hóa giải thì lấy sớm hay muộn cũng chẳng hề chi, quan trọng là khi kết hôn đời sống kinh tế của 2 vợ chồng có độc lập được không? Hôn nhân có xuất phát từ tình yêu hay không?
Lời khuyên vẫn chỉ là khuyên như người ta ai cũng có hy vọng cả. Nhân văn là ở chỗ đó.
Có người dám yêu dám hận sẵn sàng làm bồ nhí mà vẫn hạnh phúc cơ mà hay chỉ cần xin anh 1 đứa con, sau ta mãi mãi cách xa cũng có sao đâu.
Mấy ai tự tin được như thế?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#42 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 17:24

Phần lớn những lo lắng của con người trong quỹ thời gian sống của họ là không xảy ra.

Hầu hết những lo lắng của con người thường quá so với bản thân sự việc khi nó xảy ra.

Con người vốn rất yếu đuối và mong manh
Nên họ thích được lo lắng
Vì điều đó đem lại cho họ sự an tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#43 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2789 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 17:27

Ở quê em, có bà chị dâu trưởng. Eo ôi, em đúng là bái phục, bái phục.
Không may mắn lấy được ông chồng..... xấu đủ đường: Không chịu làm ăn, cơm bưng đến miệng thì ăn, cờ bạc thì thôi rồi, hở ra cái gì là mang đi bán để lấy tiền đánh bạc, đi vay nợ đánh bạc để vợ còng lưng đi trả nợ, không để ý gì đến vợ con lại còn nói như ông tướng, cũng chẳng ra dáng trưởng họ.
Lấy nhau đến nay cũng ngót nghét 25 năm, có 4 đứa con. Bà chị cả đời lam lũ, lai lưng cấy cầy mà cũng nuôi cả đàn con, cũng chẳng được trợ giúp từ gia đình, lại suốt ngày chạy đôn chạy đáo bên nội bên ngoại, thấy đám cỗ nào cũng có mặt từ gà gáy. Nhìn thấy bà chị lúc nào là cũng thấy xoắn quẩy, haizzzz

Thế mà giờ thấy con cái cũng khôn lớn: 1 đứa đã lấy chồng có con (cũng ổn), 1 đứa đang học đại học, 2 đứa còn học phổ thông nhưng cũng ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Kinh tế gia đình cũng ổn hơn rất nhiều, mà cũng chẳng để nợ nần ai.

Bà chị có cái nốt ruồi đón lệ to đùng. Đúng là duyên phận nghiệt ngã và éo le thật, chả thua kém gì cơ đồ nhà chị Dậu. Thế mà giờ hay thấy chị cười, kể chuyện về con cháu luôn mang dáng vẻ hạnh phúc.

Trong cái hoàn cảnh ấy, mình thấy phụ nữ như thế cũng thật là phi thường!

Thanked by 6 Members:

#44 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 17:55

Vất vả đem lại cho con người sức sống

Người già về hưu ko đc làm việc dễ chết sớm

Thanked by 1 Member:

#45 KhoaQuyenLoc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 309 Bài viết:
  • 165 thanks

Gửi vào 28/01/2012 - 18:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 28/01/2012 - 17:27, said:

Ở quê em, có bà chị dâu trưởng. Eo ôi, em đúng là bái phục, bái phục.
Không may mắn lấy được ông chồng..... xấu đủ đường: Không chịu làm ăn, cơm bưng đến miệng thì ăn, cờ bạc thì thôi rồi, hở ra cái gì là mang đi bán để lấy tiền đánh bạc, đi vay nợ đánh bạc để vợ còng lưng đi trả nợ, không để ý gì đến vợ con lại còn nói như ông tướng, cũng chẳng ra dáng trưởng họ.
Lấy nhau đến nay cũng ngót nghét 25 năm, có 4 đứa con. Bà chị cả đời lam lũ, lai lưng cấy cầy mà cũng nuôi cả đàn con, cũng chẳng được trợ giúp từ gia đình, lại suốt ngày chạy đôn chạy đáo bên nội bên ngoại, thấy đám cỗ nào cũng có mặt từ gà gáy. Nhìn thấy bà chị lúc nào là cũng thấy xoắn quẩy, haizzzz

Thế mà giờ thấy con cái cũng khôn lớn: 1 đứa đã lấy chồng có con (cũng ổn), 1 đứa đang học đại học, 2 đứa còn học phổ thông nhưng cũng ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Kinh tế gia đình cũng ổn hơn rất nhiều, mà cũng chẳng để nợ nần ai.

Bà chị có cái nốt ruồi đón lệ to đùng. Đúng là duyên phận nghiệt ngã và éo le thật, chả thua kém gì cơ đồ nhà chị Dậu. Thế mà giờ hay thấy chị cười, kể chuyện về con cháu luôn mang dáng vẻ hạnh phúc.

Trong cái hoàn cảnh ấy, mình thấy phụ nữ như thế cũng thật là phi thường!

Vậy là bác ấy nợ chồng từ kiếp trước rồi,kiếp này còng lưng trả nợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi dangky88: 28/01/2012 - 18:02


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |