Chính tả luận
(Nguồn: phienhylau.com)
Từ lúc học lớp 1 và những nămcó môn chính tả, thì mình tòanđược 10điểm (hí hí). Nhưng sau này cànglớn, tiếng Việt của mình đãphá cách điít nhiều, lại bị nhiễu lọan bởi cái sự đùacợt và lườibiếng nên bây giờ độ chính xác từ ngữ của mìnhchỉ còn ở mức 50 - 50. Được50 là vì may mắn có đượcvài ngườibạn ở miền Bắc, chat nhiều bị chỉnh nhiều thành ralại nhớ lỗi sai, mặc dù kg chắc người miền Bắcchính tả của họ chính xác 100% nhưng hẳn là cũng phảiđược 80%... kg, 70%... à kg 60%... gìđó. Dĩ nhiênlà kg fải kg có lí khi thiên hạ đồnầm lên là ngườiBắc họ dùng từ và phát âm chuẩn hơn người miền Nam.
Ấylà chuyện lý thuyết, là chuyệnngười miềnBắc theo sách vở, là sách nó viết thế này, nó viếtthế nọ, mình phải theo. Còn thựctế thì nhiều lúc bất chấp.
Dạo này... kg fải dạonày nữa, mà những nămgần đây (nghe cho nó lâu đời tí) mìnhhay dùng từ ngữ theo cảm giác.
Nói không phải khoechứ mình là cái đứađược khen là "nhạy cảm vớitừ ngữ" (mỗi ngườiđều nhận được 1 lời khen dù ít hay nhiều, dù đúnghay sai và dù... kg có ai khen cũng vẫn cứ tự khen mình1 cái) cho nên khi dùng từ ngữ, mình hay dựa vào... ủa,đãnói ở trên rồi, thôi nói cái khác.
Thật ra là mình cũngbị rối với cái đámdấu hỏi, ngã. Chữ "y" và"i", chữ cuối có "ghê" (g) hay không có"ghê"... mí cái đónhiều lúc lọan cả, mình thì dùngđại trà,chẳng thèm bik đúngsai. Nhưng mờ bi giờ cũng nênnghiêm túc với tiếng Việt tí, kg hẳn là đúnghòan tòan, chỉ là nghiêm túc vớiý nghĩa của cụm từ đómang lại (ngụy biện ghê).
Sau đây tại hạ nêu một vài ví dụ điểnhình đểcoi thiên hạ có đồngtình với mình hay kg.
Ngụy quân tử.
Sửa bởi ngụy quân tử: 12/05/2011 - 16:23