Jump to content

Advertisements




Mộng


2707 replies to this topic

#46 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 22:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khampha, on 10/03/2012 - 22:09, said:

BCS! (CD)

BCS : ???
CD : ??

Thanked by 5 Members:

#47 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 10/03/2012 - 22:43

Ai giải thích cho chị Kiss đi, làm chỉ hoang mang ngố tàu nãy h!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tocvanghoe: 10/03/2012 - 22:43


Thanked by 4 Members:

#48 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 10/03/2012 - 22:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 10/03/2012 - 22:25, said:

Dưng mờ có nhiều đoạn "lạnh gáy" quá, em mà là Griffin chắc em nghĩ Sabine là nàng Ma nữ vô hình đậu trên vai mình nên mình làm j nàng cũng bit hết trơn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị cũng thấy giống Hoe, có đoạn đọc mà xướng sống ớn lạnh....Còn những đoạn chị Kiss bình thì 6 cái postcard là 6 lần chị nuốt nước miếng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#49 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 10/03/2012 - 23:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 10/03/2012 - 22:39, said:

BCS : ???
CD : ??
Chị, BCS là bao ni-lông đó chị...ak..ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn CD là cái gì em cũng không biết

Thanked by 4 Members:

#50 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17599 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 23:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 10/03/2012 - 23:12, said:

Chị, BCS là bao ni-lông đó chị...ak..ak

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn CD là cái gì em cũng không biết
côn đôm

Thanked by 5 Members:

#51 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 23:15

PI: Chị viết cũng 1 phần vì em đó.. Những người thích hội hoạ và visual arts sẽ thích câu chuyện này hơn.

Thật ra, bối cảnh hư thực thực hư cũng để nhấn mạnh sự tương phản giữa 2 nhân vật và các ý tưởng khác trong câu truyện.
Nhưng bối cảnh và cốt chuyện ko quan trọng... điều quan trọng là triết lý sống, nhân sinh quan, khái niệm về tình yêu, tri kỷ, nam nữ, âm dương, bản năng / lý trí, id / ego.. v.v. . Gài vào trong câu chuyện cũng có rất nhiều kiến thức về văn nghệ thuật lịch sữ huyền học tây âu.

thí dụ: Nhiều câu đối thoại giữa 2 người là từ các bài thơ tình nổi tiếng.
Câu chuyện được dựa trên 1 bài thơ của W.B. Yeats... Điạ chỉ nhà Griffin là đường Yeats.
v.v.

Thanked by 7 Members:

#52 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 23:17

chị lại tưởng CD : Chu Du. ài.. mình ngây thơ tệ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#53 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 23:27

Hư và thực...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phong Kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Thanked by 4 Members:

#54 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 10/03/2012 - 23:29

Chị, em tự hỏi : Cái thứ tình yêu mà khiến cho con người ta đủ can đảm đồng hành cùng nỗi đau, vượt qua mọi sợ hãi để vụt sáng đẹp như sao trên trời kia đâu phải là thứ tình yêu dễ tìm?

Những người đi qua đời ta có khi chỉ là những giấc mộng giúp ta nhận ra 1 phần bản ngã bên trong mình; cũng có khi giúp ta vui vì kiêu hãnh, cũng có khi đơn giản chỉ là sự xoa dịu tự ái của ta. Họ đến rồi đi. Ta cũng vậy. Hy vọng không tắt đi niềm tin về 1 tình yêu chân chính, mãnh liệt và vĩnh cửu...

#55 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 10/03/2012 - 23:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sabine, on 10/03/2012 - 23:27, said:

Hư và thực...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ta cũng nghĩ như vậy.

Đối tửu

Khuyến quân mạc cự bôi,
Xuân phong tiếu nhân lai.
Ðào lý như cựu thức,
Khuynh hoa hướng ngã khai.
Lưu oanh đề bích thụ,
Minh nguyệt khuy kim lôi.
Tạc lai chu nhan tử,
Kim nhật bạch phát thôi.
Cúc sinh Thạch hổ điện,
Lộc tẩu Cô Tô đài.
Tự cổ đế vương trạch,
Thành khuyết bế hoàng ai.
Quân nhược bất ẩm tửu,
Tích nhân an tại tai!


Thanked by 3 Members:

#56 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 10/03/2012 - 23:38

Mỗi người đến trong đời mình, làm sao biết đây là người ấy ??
Nhưng con người sống bằng hy vọng, nên cứ tiếp tục quen, tiếp tục yêu, tiếp tục tìm kiếm ..
quan trọng là cái hy vọng --- nếu Griffin ko mở lòng và nắm lấy bàn tay Sabine đưa cho chàng... còn có câu chuyện này hay ko?

Những người ta gặp trong đời không chỉ là những người ta mong muốn gặp mà còn là những người ta cần gặp : người hận ta, yêu ta, ghét ta, thương ta... những con người này dù muốn hay không cũng giúp ta trở thành "ta".

Thượng đế không những chỉ dạy bài mình muốn học, mà còn dạy những bài mình cần học.

chị suy gẫm thế..

Hôm nọ chị đăng bài "are you the one" / "có phải anh là người ấy" của Scorpion -- cũng diễn tả tâm trạng này.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi sabine: 10/03/2012 - 23:43


#57 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 10/03/2012 - 23:49

Ta chỉ thấy một điều. Đã biết thân mình là một nắm đất, đã biết 100 năm tồn tại của mình không bằng nổi một sát-na của vũ trụ, vậy thì sao còn sợ hãi và theo đuổi những điều vĩnh cửu không - có - thực.

Vì thế khi Sabine đưa tay ra, lập tức Griffin nắm lấy. Đó mới là niềm tin không bao giớ tắt.
____________________________________________

Cụ Hà Uyên mới có một bài rất giá trị và dễ hiểu này:

Trích dẫn

Chào Vietbao1623

Từ khi ông nghiên cứu tử vi, thì khi đã xem được ls cho mình thì ông thấy độ chính xác của tử vi thế nào ạ? Khi tôi lệ thuộc vào Tử vi, thì cho rằng độ chính xác tiến tới 49/51. Khi tôi tự chủ được bản thân, thì độ chính xác của Tử vi tiến đến 50/50.

Giả sử trên ls có một năm nào đó ông nhìn ra hạn của nó, ông có tránh được không? Có cái tránh được, có cái không tránh được, bệnh thì có thể chữa trị, nhưng tật thì khó mà đổi thay.


#58 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 10/03/2012 - 23:50

Chỉ có Sabine mới có thể làm Griffin dang vòng tay - 15 năm, 1 khoảng thời gian không phải là ngắn ngủi, nhưng đủ để Griffin tưởng rằng mọi hy vọng về tình yêu, niềm tin của mình đã chết. Vậy mà khi Sabine bước vào đời ông 1 cách tự nhiên như thể, ngay lập tức, ông biết cái điều mà ông từng nghĩ đó sai hoàn toàn...

1 người bi quan - sau 1 sự kiện, trở thành 1 người có lý tưởng. Em nghĩ vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thực sự rất thích những lời bình của chị...lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, nhưng lại được chốt lại trong 1 sự kiên quyết nào đấy. Chị đúng là hỗn hợp của đứa trẻ + nụ hôn + cú đá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#59 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 11:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




8 tháng 10

Sabine
Em có thể coi thường chuyện thần giao cách cảm giữa chúng ta một cách rất dễ dàng, bởi vì em đã có nhiều năm để làm quen với nó. Thêm vào đó, hoàn cảnh xã hội nơi em sinh trưởng chắc hẳn dạy em tính kiên nhẫn và chấp nhận. Nhưng xã hội của anh lại khuyến khích sự lý luận và tìm hiểu của tư duy . Vì thế, anh cứ tuân theo lập trình đó. Không, anh không nên suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Anh hứa sẽ cắn răng chịu đựng và để mọi sự việc xảy ra một cách tự nhiên.

Đáng lẽ anh phải đoán ra em là người minh hoạ cho các con tem đó. Bây giờ ngẫm lại, mọi việc quá rõ ràng. Lần đầu nhìn thấy tấm post-card hình con vẹt, anh lại cứ ngỡ em bắt chước vẽ nó theo hình trên con tem. Anh thật xin lỗi đã đánh giá thấp tài năng của em. Công việc em làm thật thú vị . ..Vậy, em có hứng thú đổi việc với anh không ?

Những bức tranh lập thể anh vẽ trong đại học không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nó chỉ là thí dụ của việc dẫn dắt một khái niệm từ điểm khởi đầu cho đến điểm tận cùng. Những bức tranh đó hoàn toàn vô nghĩa. Quên nó đi. Nghĩ đến nó anh cảm thấy hổ thẹn. Nghệ thuật để tôn vinh nghệ thuật không nên có chỗ đứng trên thế giới. Anh khát khao thứ nghệ thuật có thể biến cải những gì tầm thường thành tuyệt vời, thay vì thứ nghệ thuật như một công cụ để tự lừa dối mình.

Đủ rồi! Anh sẽ ráng kể cho em nghe thêm về mình, dù anh chẳng biết có gì mà kể. Anh không có bạn thân nào cả. Anh thường làm gì cũng chỉ một mình. Anh vẽ tại phòng vẽ…

Hình như đây không phải là cách tốt nhất để kể về mình.. Nghe anh tả mà phát chán. Để anh thử lại nhé : Chiều hôm qua, anh ở dưới phố (trung tâm của thành phố London) bàn chuyện làm ăn với một công ty phát hành post-cards. Anh không muốn về phòng vẽ vội, nên lang thang vào Viện Triễn Lãm quốc gia. Anh ở đó khoảng chừng độ 10 phút thì ông gác cổng bắt đầu đuổi mọi người ra. Những khi anh có thời gian rất ngắn như thế, anh thường lựa 1 bức tranh và biến mình vào trong nó. Vô tình bước chân anh dẫn dắt tới trước 1 bức hoạ tựa đề “Thánh George chiến đấu với thanh long” bởi hoạ sĩ Paolo Ucello. Em có biết bức tranh này không? Anh đứng trước nó một hồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thì tự nhiên một nhận thức uà vào tâm trí. Anh thấy cuộc đời mình như vẽ ra trước mặt : anh cưỡi trên một con ngưạ gỗ màu trắng, giáo trong tay, trên mình khoác một bộ giáp thật nực cười. Bộ giáp đó không bảo vệ nổi anh trước một tàn lửa từ hộp quẹt, huống hồ là ngọn lửa từ miệng rồng. Anh chiến đấu với mấy con rồng nho nhỏ, để cứu mấy nàng mỹ nữ. Nhưng thay vì thưởng công lao anh, họ lại ra vẻ bất cần. Họ chẳng muốn được cứu rỗi, nhưng anh lại cứ đâm đầu làm một công việc không cần thiết . Giống như St. George trong bức tranh, đằng sau lưng anh là một bầu trời vô tận với những đám mây cuồn cuộn thật u ám.

Như em cũng đoán biết, nhận thức này làm anh buồn nản quá. Anh lang thang đến Công trường Trafalgar với ý định trút giận lên đám chim bồ câu. Nhưng đuổi đánh lũ chim mất dậy lại càng làm anh cảm thấy mình giống St. George trong bức hoạ. Tận cùng chán chường và buồn bực, anh lê chân lên chuyến xe buýt số 14 và trở về nhà. Anh cố ngồi vẽ, nhưng chẳng đi đến đâu. Bật tí nhạc jazz, làm cái bánh mì trứng, rồi sau đó ? thả mình trong tự kỷ . Anh đang tự ngạo mình đây, nhưng thật tế là anh cũng hơi lo. Từng làn sóng trầm cảm tràn ngập hồn anh. Anh bắt đầu thấy lại bóng hình dì Vereker trong đám đông, và anh có cảm tưởng mình đang tuột dần xuống đáy hồ vô vọng.

Chỉ có những lá thư và post-cards của em là có thể giúp anh tiếp bước.

Anh thật khó chịu với ý nghĩ rằng có những người đàn ông khác bên cạnh em, nhưng khi anh đọc đến phần em viết về những bức tranh nóng bỏng anh vẽ, anh không còn ghen nữa. Vô tình chúng ta đã từng là tình nhân của nhau. Người con gái trong những bức vẽ đó không phải là Sarah, mà chính là em.

Thật lạ lùng. Cái cảm giác yêu một người trong tranh.

Nhớ chăm sóc mình, em nhé.
Trao em tất cả tình yêu của anh.
GRIFFIN


#60 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 11/03/2012 - 11:09

link Paolo Ucello's painting :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Paolo Ucello: là một nhà hoạ sĩ + toán học người Ý thời Phục Hưng (Renaissance). Ông tiên phong cho việc dùng linear perspective (tuyến tính/đường thẳng?) trong hội hoạ.

Sửa bởi sabine: 11/03/2012 - 11:25


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |