Lâu quá không viết Tử Vi
Bây giờ cầm bút, viết gì đây ta.
Thôi thì trong cõi ta bà
Chúng sinh hay hỏi đến ta điều gì?
Trà đây biết được điều chi
Sẽ cùng các bạn phát huy hội đàm
Hồi trước, có người gợi ý cho Trà là nên viết sách giáo khoa tử vi để … nhìu lí do nhưng cái ý mà Trà thích nhất là ‘kiếm tiền’. Trà thì vô thường lắm, mà vô thường là sao? Là lúc thì bình thường, lúc bất thường nên cũng có dăm ba lòng muốn thực hiện lời đề nghị này nhưng chưa đủ ngạo mạn để tự mình viết một cuốn sách về cái môn nhân văn (9 người 11 ý) như thế này. Do đó. Trà đành phải giống như bác Saussure Ferdinand (google bác ấy nhé), cố gắng ghi nhận lại những gì mình biết qua ‘lecture notes’, sau đó, các học trò hay độc giả nào đồng ý và thấy hay thì sẽ thu nhặt lại và viết thành sách. Sau khi đóng gói và cho bao bì, thu được đồng nào thì xin gửi về fund Nobel Tea để khuyến học cho các hậu sinh làng Tử Vi nhé (Trà cũng là 1 hậu bối nè). Về phần Trà thì chỉ cần đặt trước mộ một thành phẩm trong đó chính tác giả đích tay đề tặng dòng chữ: Vinh danh bé Teayoungboy thì Trà đã an ủi ngậm cười nên chín suối rồi!
Xin mượn vài dòng của cụ Nguyễn Du để kết thúc phần Introduction:
‘Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi’
Dịch đại loại là: Sống mà không mau tìm người ăn nhậu thì chết sẽ không có con ma nào đem mồi ra nghĩa địa nhậu với ta! Nên giờ bạn nào có cùng tâm huyết xin đến nhậu cùng Trà và phiếm tử vi! Bài của Trà sẽ công khai đón nhận ý kiến dù vẫn biết rằng:
‘Tham khảo ý kiến người khác tức là muốn họ đồng tính à đồng tình với ý kiến của mình’
Week 1:
Bài ca ‘sao’
Phương pháp luận: Đi từ cái bao la mơ hồ, đến cái nhỏ nhắn thực tiễn
Chương 1: Vũ trụ quan
Hồi 1: Vũ trụ
Dòng 1: Quan (sát)
Vocabulary:
Vũ trụ là universe, trong vũ trụ có nhiều galaxies, planets and stars (rồi tra google: sao ta phải đến College khi ta đã có anh Google!?)
Ánh sáng và năm ánh sáng: Tại vũ trụ nó bự quá, khi km nó 0 đủ để ghi vào sách vở, người ta đã tạo ra một đơn vị khác cho ngành thiên văn học là ‘năm ánh sáng’
1 giây ánh sáng đi được: ………km cứ như thế bạn nhân lên cho 60 sẽ ra phút ánh sáng, nhân tiếp cho 60 sẽ ra giờ ánh sáng, nhân 24 ra ngày ánh sáng và cuối cùng nhân 365 ngày + 6 h cho ra 1 năm ánh sáng (bạn thấy vũ trụ nó nhỏ chưa? Nhỏ tới mức hình dung cũng không ra nỗi)
Dãy ngân hà: con đường sữa (màu trắng), sử dụng rất nhiều trong văn hóa và thi ca, cả điện ảnh và anime: Ví dụ như trong One Piece, Luffy khi lên trời (Skypia) phải đi dọc con đường mây gọi là Milky Way
Thái dương hệ- Solar system, Cửu tinh*, Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời …
*Cửu tinh nay đã mất đi Pluto, nên giờ phải gọi là Bát tinh: Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến: Văn hóa, giáo dục, thi ca, bói toán bla bla… nói chung là quan niệm bị thay đổi
Cửu tinh: 9 Planets là hành tinh (Trái đất là 1 hành tinh) còn Stars là sao. Pluto giờ là 1 star (dwarf star) 0 còn là 1 planet. Thế giới đã công bố điều này đề nghị chúng ta nên bớt lì mà sửa mồm lại là Bát tinh. Đề nghị giáo dục VN cũng nên update, sự kiện này đã xảy ra 7 năm trước, sách báo nước ngoài đã chỉnh lý, còn sách báo VN thì đã thanh lý hết chưa? Ý này hay đề nghị diễn đàn cho một tràng pháo tay!
Tập đọc- Reading and comprehension
Vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ.
Trong văn học tàu: Nổ cái đùng, thần vũ trụ ra đời (Chả bít cái gì nổ khi trời và đất còn chưa có)
Trong văn học Hi Lạp và nhìu nước khác: Khối hỗn độn Chaos nổ cái đùng, thần khai sinh vũ trụ xuất hiện
Đại loại là cứ ‘nổ’ đi rồi sẽ có một câu chuyện ra đời, chính vì thế Trà rất thích nổ… hố hố
Cụ Vũ Trụ rất lớn tuổi, ông mặt trời thì còn khá trẻ, vì ông mới sống có 2-3 phần trong 10 phần tuổi đời của ổng, nên ổng cứ như 1 em nhỏ khoảng 12-13 tuổi. nên Trà sẽ đổi miệng gọi là anh mặt trời (giới tính bất cập). Tuổi Trái Đất cũng xấp xỉ anh mặt trời, Trà theo thuyết mẹ Gaia nên cho Trái đất mang vai nữ. Còn ông trăng hay chị Hằng là đều chỉ the Moon, không cần cãi nhìu, Trà cho nó lưỡng tính.
‘Trời xin có mận có đào
Có trai có gái có người bê đê’ (Quang Minh)
Mặt trời có khả năng sống thọ hơn trái đất, vì ảnh nóng một cách bá đạo, trong khi chị trái đất thì nhu mì, hiền hòa nên bị cánh đàn ông (mankind) hết ăn rồi còn hiếp. Coi như là cái mặt của chỉ bị dội vài ba trái bom nguyên tử hay là ‘nay xây nhà mai cuốc đất, chân tay nào phục dịch cho vừa’ đã làm cho mặt chỉ rỗ ơi là rỗ. Ngày nào mà chị Trái đất tìm được cái gương soi lại cái mặt chỉ, chỉ không nổi đóa lên mới loạ. Cho nên nhắn các anh nhân loại nên biết tôn trọng nhan sắc chị Trái đất tí xíu, nếu không có ngày chỉ nổi khùng lên giáng cho 1 trận lụt là các anh quay lại thời đồ đá hết. Cũng như bác Einstein đã nói: ‘Nếu như thế chiến thứ 3 nổ ra, thì đến thế chiến thứ tư nhân loại sẽ phải dùng đá để chọi nhau’
Ánh sáng và những vì sao:
Đang đêm hè nực nội, ta ra quan sát bầu trời sẽ nhận thấy vô vàn những vì sao lấp lánh trên cao, bên dưới sẽ là mây đen xậm xịt báo hiệu trời sắp mưa, đề nghị làng ta có ra ngắm sao nhớ mang theo áo mưa và ô dù phòng khi rủi ro mưa gió.
Sao có ông thật sáng, có ông lu mờ: Ta có 2 giả thiết: ông sáng có nghĩa là ổng ở gần hay ổng quá to=> ông sao mờ mờ có thể là quá xa hoặc quá nhỏ. Từ 2 giả thiết trên ta đưa ra một sự nhận thức: không phải ông sao nào mờ là ổng nhỏ mà có thể là do ổng ở quá xa. Bài học rút ra là thấy người nào mặt mày ngu ngu, không sáng đi xa xa thì ta phải kết luận là thân hình nó phải thật là bự mới đập vào mắt ta…
Và khi một hình ảnh đến với mắt ta thì nó đã bỏ thời gian để đi một quãng đường. Nói cho dễ hiểu là ‘Ánh sáng của một sao đến với mắt ta chỉ là di ảnh quá khứ của nó’.
Thí dụ:
Khi ta lấy 1 cái kính thiên văn ra để ngắm 1 hành tinh A nào đó, ta thấy được cảnh chú Cuội trong gốc me đang thắm thiết hôn chị Hằng, thì cái cảnh tượng này đã diễn ra cách đây hơn 100 năm rồi. Hay nói cách khác là cái lúc ta thấy được hình ảnh lãng mạn chú Cuội hôn chị Hằng thì vào thời điểm đó trên hành tinh A, Chị Hằng có thể là đang ngồi tréo ngoeo mà nhai trầu bên cạnh chú Cuội đang vật vã rửa nướu.
Nói một cách xa vời hơn là nếu sức mạnh của một vì sao tác động đến ta, hình thành nên tính cách của ta hay lá số … chính là nguồn năng lượng của hàng nghìn năm hay vạn năm trước và nếu 1 vì sao có thể đủ mạnh mà quyết định được số phận của ta thì các lực tác động huyền bí đó hẳn phải lớn lắm thay!
Chính vì vậy, trong vòng một phút, một giây, một yếu nhân làm nên lịch sử hẳn đã qua bàn tay sắp xếp của một/nhiều ông thần nào đó ở một/nhiều ngôi sao nào đó mà phải mất hàng thế kỉ mới tác động nên người ấy để tạo ra một sự kiện lịch sử nào đó. Nên trí tuệ của nhân loại so với tri thức của vũ trụ thật là nhỏ bé lắm thay! Chính vì sự vận hành rối rắm và phức tạp như vậy mà một người thánh nhân nào đó không tính toán nổi, không giải thích nổi sẽ vu vào hai chữ ‘Thiên cơ’ nào đó để ngừng việc giải thích lại. Như sư phụ Lục Vân Tiên sau khi bị tra khảo một hồi ổng cáu, nói: ‘Máy trời không tiện nói ra’. Chứ thật ra trước đó ổng đã dọng cho Tiên 1 bài ca con cá nào là:
‘Việc người chẳng khác việc trăng trên trời
Tuy rằng tỏa sáng muôn nơi
Khi mờ, khi tỏ, khi vơi khi đầy
Sao con đặng hiểu lẽ này
Lọ là con vẫn hỏi thày làm chi.’
Xong ổng đi kiếm nước uống, còn Tiên mún hỉu gì thì hỉu và bạn độc cũng vậy. Trà uống trà!
Vũ trụ không ngừng mở rộng
Vũ trụ cũng như một quả bong bóng cao su đang được bơm hơi, và không ngừng giãn nở. Do vũ trụ cứ tiếp tục giãn ra làm cho các ngôi sao không ngừng gia tăng khoảng cách, làm cho các vì sao ngày càng cách xa nhau, mà ta hay dùng từ kiếm hiệp là ‘Đẩu chuyển tinh di’, (không phải di tinh đâu nha!) Từ điều này ta có thể giải thích được vì sao người đời trước như Trần Đoàn, Nguyên Thiền Quang lại có thể bói rất chính xác còn hậu sinh, càng về sau, càng bói, càng trật lất vì sao xiết gì nó đã dịch chuyển láng o hết rồi!
Hơn nữa chưa chắc gì một vì sao nó có thể tồn tại mãi, có khi nó đã tắt cụ nó từ đời nào rồi! Nên chủ thuyết những sao nhỏ có khi nên bị bỏ cũng có cái lí của nó, nhìu khi mấy sao bự nó cũng tắt rồi thì sao?, chưa kể là sẽ có thêm vô số những vì sao mới sinh ra và chi phối đời ta. Nên luận tử vi, tức là luận sao, cái chính là luận làm sao?
Ở bài trước,Trà đã nói là xã hội thay đổi, quan niệm thay đổi, thì định nghĩa cũng phải nên thay đổi. Giờ bài này chứng minh rằng: vũ trụ thay đổi, hành tinh và sao cũng thay đổi mà sao có nhìu người vẫn còn rất thủ cựu, điển hình như ông tía Trà, tới giờ này mà còn bắt viết thư tay. Hic hic
Critical thinking:
Nhân sinh quan không đi ngoài quan điểm vũ trụ. Vậy cái không gian là vô cùng và cái thân nam nhi bảy thước của ta ở trong không gian thực không bằng một hạt cát ở giữa đại dương. Và thời gian cũng vô cùng và cái đời người sáu bảy chục năm của ta so với thời gian khác chi bóng câu qua cầu. Nhưng mặc dù bé nhỏ, yếu ớt, đời lại quá ngắn ngủi, mà ta dám tranh khôn với Hóa Công, dùng bộ óc nhỏ bằng nắm tay tìm hỉu những bí mật mênh mông của vũ trụ, thì chúng ta quả cũng vĩ đại thật! (Vãi!)
Chính vì sự thay đổi chóng mặt của vũ trụ ảnh hưởng đến các sao mà các sao lại ảnh hưởng tới tử vi và nói đến tử vi là nói đến con người, mà con người thường hay làm nên thay đổi. Vậy ta LÀM SAO ĐỂ BẮT KỊP SỰ ĐỔI THAY?
(Mình sẽ thay đổi khi cuộc sống thôi đẩy, nhưng đời sống vẫn cứ thay đổi đấy thôi, nên phận mình cứ từ từ mà thối đây!)
Có một thuyết nói rằng các sao trong tử vi không phải là ngôi sao ở ngoài đời thật hay sao trong tử vi không có hình ảnh tượng trưng từ bất cứ sao nào trên vũ trụ. Giống như hỏi sao Thiên Cơ nằm ở đâu trên bầu trời, chỉ ra coi, thì Trà cùi, bít đâu mà chỉ. Tuy nhiên, Trà vẫn theo chủ thuyết rằng sao trên trời và sao trong tử vi hẳn phải có mối liên hệ nào đó (Không có ông Trần Đoàn nói làm gì?). Cái chính là nó ở đâu, hình dáng ra sao và có tính chất gì? Tại sao cả hình dáng của cái sao ta nhìn còn chưa nhận ra mà đã có thể dùng nó để qui định hình dáng và nhân cách của một con người như:
‘Thiên cơ thuộc mộc mình dài
Tâm từ tính cấp đa tài đa mưu’
Cũng như ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói: ‘Người Việt chúng ta rất ít khi lí luận, hoặc là khi lí luận ta phần nhiều đều lí luận dựa trên cảm tính’. Chính vì vậy, Trà cảm tính thấy rằng trên trời có hàng tỉ ngôi sao, mỗi ngôi sao sẽ là 1 vì sao định mệnh cho mình, và khi một sao đó rụng đi cũng là lúc mình ngoẻo. Đó là 1 hình ảnh đẹp và lãng mạn nên Trà tin vào điều đó, Trà tin vào ngôi sao định mệnh vì nó đã thành fim (xem Hàn media), Trà tin có vì sao may mắn và cũng có sao quả Tạ.
Nếu dùng học thuyết mỗi người một vì sao thì kiểu như Trà đang trói voi bỏ rọ, cũng có thể ta được chiếu bởi 2 vì sao thì ra răng? Mà đã có 2 vì thì hẳn phải có thêm 3 và vô số vì nữa.
Vậy học thuyết bất di bất dịch của Trà là: ‘ta sống trên quả địa cầu này đang được chiếu sáng bởi vô số những vì sao’
Điều ta cần suy nghĩ sâu thêm là: Nếu không có lá số tử vi, hay khoa tử vi không tồn tại, thì làm sao ta biết được rằng ta được những sao gì chiếu.
Gợi ý: Nếu Trà 0 bít tử vi, mình sẽ 0 biết là mình có 2 sao Cơ Lương thì mình sẽ được sao Giương Cưu (Aries) chiếu (sao này đặc biệt rực rỡ vào buổi sáng, yếu dần vào buổi trưa và sống lại vào buổi tối). Vậy thì sao chiếu sẽ thay đổi theo từng quốc gia, như qua Ai Cập thì Trà sẽ được sao Justice chiếu. Vậy Trà có nên gom hết tất cả các vì sao chiếu mệnh trên khắp địa cầu này lại để bổ sung vào tàng kinh các của mình 0 nhỉ?
Homework:
- Đọc lại bài và thảo luận với bạn kế bên, xem các bạn đồng ý và 0 tán đồng ở những điểm nào?
- Kể tên Bát tinh bằng tiếng anh và tiếng Việt
- Soạn bài: tìm hiểu thêm kiến thức về mặt trăng và mặt trời (tên gọi, tính chất, hình dáng, chiều cao, kích cỡ, cân nặng, nhan sắc và số lượng)