Hihihi ,con đâu bảo con không lười ,ít làm bài tập đâu nào ,Còn Hạc gia nghĩ vì con Đế vượng mà con bảo không thuyết phục là hơi bị phiến diện rôi .
TVCB nó là tử vi thời điểm ,nó có thể là bất kỳ cái gì trên đời ,kể cả bệnh tật ,bệnh tật nó biểu hiện trên bệnh chứng ,không chỉ 1 thứ mà kết luận bệnh chứng đuợc cả .Nó phải là sự kết hợp tổng hoà giữa yếu tố,chứ không thể là
Ví dụ như : Tuế phá hư : đau răng ,nhưng cũng có thể là hoạ về ăn nói ….
Để xác định đau răng ngoài tuế phá hư ,còn phải có biểu hiện : Đồng âm quyền hao địa giải : nói năng khó ( không nói to được ) Quyên vượng song hao hai má sưng to . Cự trù tang kỵ hao : Không muốn ăn ,không ăn được đá lạnh , Cơ kình linh hoả : thân nhiệt tăng cao
Đồng âm song hao : cũng chủ đau bụng , . Đồng âm giải song hao : Đi ngoài ,lạnh bụng . Cự trù tang kỵ ( ăn phải thức ăn có chất cấm ; Điền : Đồng vượng trù hao ( có nhiều bạn bè đến ăn ) có thể là bạn chồng
Đấy là ý MH hỏi . Hạc gia luyện lâu rồi ,đã biết bà ấy đau đầu. H đưa lên lá sô trắng thì muốn xác định bà này đau ở đâu thì phải dựa vào dấu hiệu ( quan phù ) để định chứ . Có mỗi công thức trên ,làm sao thoả mãn được trí tò mò ,cầu sự hiểu biết của MH đc .Còn khi công bố đáp án thì lè lè ra ,Công thức chuẩn .còn chuyện đế vượng thì ai hỏi làm chi , Ông Ma Y cung ông trả lời con lâu rồi ,nhỡ kỹ lâu rồi ..Cơ kình linh hoả mộ : còn là những cơn cơ thắt gân cơ bắt chợt khi bà này ngủ ( cái này sau khi công bố đáp án MH nhìn lại mới ra ) .
2/ Đây là topic an bình nhất ,nhưng cũng nhiều tàu ngầm nhất .Đâu chỉ vì nói sướng mồm ,mà ném đá tảng xuống nước ,để nước động , tàu ngầm nổi lên thì sao .
Lặng thinh không được ,mà nói sạch bách vẫn có ngưới không vừa ý ,
giải thích tốn hơi
Dĩ nhiên tử vi không liên quan đến chính trị ,nhưng đang chiêm bốc sự kiện chính trị ,có quá nhiều ẩn khuất
góc nhìn mỗi người không giống nhau , Ví dụ đơn giản Cô HT cô nghi fist lady là người tiếp tay toa không thấy điều đó , Và h khi nói đến những thuật ngữ như CIA ,FBI ,mafia ,Đại cử tri …,các ông soi trên lá số mỗi ông một ý ,người không giỏi TV ,bắt đầu diễn giải theo thuyết âm mưu ,vậy thì chắc vô cùng" thú vị ",và dài hơi bàn đến tết Công gô ,sẽ chỉ có đầu mà chẳng có cuối ,mà cuối cùng tự mình sa chân"Ko tự đánh lừa mình ( tự gọt ) .Bản thân MH còn dốt ,đâu ham chạy đường dài ,chạy về một hướng vô định
MH chỉ là 1 người bé nhỏ ,chỉ có 1 cái miệng ,và cũng chẳng mong cầu một cơn gió Brain thổi đến ,cuốn mình vô vòng xoáy của nó mãi không buông. Trong khi số tàu ngầm trong topic này có những người rất mạnh mẽ .vô cũng khôn ngoan ,xuất sắc .Mà kẻ lắm miệng ,chưa đỗ ông nghè như MH mới có nhiều thiếu sót ,mới có nhiều lỗi lầm . Các cụ nói : Chưa biết hết ,dựa cột mà nghe ,chắc tối nay về phải ngồi tự vấn sự thất thố của bản thân thôi .Hoạ đúng từ cái miệng mà ra
Con chỉ giỏi tát gầu theo mưa ,thám những bông hoa ,để minh hoạ rõ chút ít công thức Hạc gia đưa ra mà đầu óc đây chậm tiêu chưa hiểu hết ( chỉ quan tâm những vấn đề có thể tìm ra công thức ứng hợp trong bảng ,hi vọng nhìn ra biến thế khác ( nếu đủ cơ duyên với ơn trên mà thôi ) trong khi cũng chẳng rảnh rang thời gian ,công sức gì cho cam. Hihi.
Sửa bởi Quản Lý Viên 007: 29/11/2017 - 00:45