Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VietMao, on 01/02/2013 - 01:47, said:
Ha...ha...ha...AlexPhong viết bài văn phong cụt lủn thể hiện trình độ còn thiếu ngôn ngữ tiếng Việt nam, lại còn coi thường nhiều người được NhuThangThai Thanks - ai vào diễn đàn đọc bài trong vài topic là biết ngay cái TÀI của một đạo diễn làng quê, vẫn bị trùm trong váy của Thê.
Có Tài thật sự thì thể hiện phân tích lại bằng chính lá số của bản thân đi - cái gì hay và tốt của các cách cục trong chính lá số của mình trước toàn thể mọi người trên diễn đàn đi.
Chắc chẳng có gì để tự hào cả hay cũng chưa biết luận như mọi người ??? - Vậy thì nếu bà bán tôm mà AlexPhong tưởng tượng mà có thật thì có lẽ bà ấy cũng chẳng bán chịu cho loại người như AlexPhong đâu !!!
\
Cô VietMao kính,
Thiết nghĩ, cây đã muốn lặng thì gió cũng nên dừng, cô ạ. Xoáy sâu vào và đay đi nghiến lại về chuyện vợ-chồng của người khác không thể cải thiện chuyện hôn nhân của mình, chỉ thể hiện mức độ hài lòng của cô với hôn phu và hôn nhân của cô thôi ạ. Ngoài ra, việc nhắc đi nhắc lại đó cũng cho thấy khao khát tiềm ẩn của cô (mà không được thỏa mãn) về hôn phu và hôn nhân của mình, thể hiện bằng sự ám ảnh được bộc lộ ra ngoài qua các bài viết mỗi khi cô nhắc đến chuyện hôn nhân (yên ổn) của người khác. Người ta thường khó chịu khi người khác có cái mà mình không có, nhất là khi cái đó lại là cái mình rất muốn có, đến mức bị ám ảnh, thấy ai có là phải chọc cho bằng được, chọc một lần không nguôi (vì bị ám ảnh) nên phải chọc hết lần này đến lần khác (cùng một thứ).
Nói vậy mong cô hiểu việc cô hết lần này đến lần khác "có ý kiến" về cách cư xử của người khác với bạn đời của mình là việc không hay chút nào, nếu không muốn nói còn bị phản tác dụng. Hy vọng cô biết điểm dừng trong chuyện này.
Ngoài ra, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách thức và đối tượng để thể hiện khả năng và trình độ của bản thân, và cả những ưu tiên khác nhau trong cuộc sống. Vì vậy, mong cô đừng phật ý nếu lời thách đố của cô không được chấp nhận bởi những người cô "thử thách".
Khuya rồi. Chúc cô ngày mới vui vẻ ạ.
Gloria.