Em làm phát pháo trước nhé.
Chuyện thú vị nhất là bay! Em bay đủ kiểu, bay trong tư thế ngồi thiền, đứng trên không khí mà bay, ngồi trên không khí cũng bay được, cảm giác bay lơ lửng trên không thật thoải mái, có lúc ước gì lúc thức được lơ lửng bay như vậy thì quá tuyệt luôn.
Chuyện thú vị là có lúc em biết em đang mơ và chủ động luôn trong giấc mơ.
Hấp dẫn hơn là nằm mơ ăn trái cây, vị ngọt chưa từng có bao giờ. không sao tả nổi vị ngọt ngon, trong mơ lúc đó chẳng nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu, mà chỉ muốn đem về trồng để ăn tiếp vì vị ngọt quá ngon không chịu nổi (!!!).
Hoành tráng hơn, mười mấy năm trước em dùng ý nghĩ thiêu cháy con ma trong giấc mơ. gần đây còn dùng ngón tay phát hào quang màu tím đánh té ngữa con ma từ xa.
giấc mơ lần này còn mắc cười hơn nữa:
em thấy đang ngồi trên buýt không mui tới mấy chục người. trên xe có một cô "zú toa" đang bị "duê". em lên tiếng "ư oe" báo động cho chủ xe mà "nó" hổng nghe. em cầm tay vịn lắc lư nguyên cái xe luôn (mặc dù em đang ngồi trên đó). một thằng cầm cái giống như lưỡi liềm trèo lại gần em. em dùng ý nghĩ cho nó... "nổ nét đầu" lun.
ảo tung chảo. nhưng đó là cái sự thật của giấc mơ.
Chuyện em xong. các bác có chuyện hấp dẫn hơn thì kể cho vui nhé. (nghiêm cấm "mơ xạo" dưới mọi hình thức)
Edited by ch8484, 26/12/2017 - 14:06.