thatsat, on 12/01/2012 - 10:38, said:
Tính nết cũng nền, phong độ cũng lịch duyệt hơn trước.
- Cụ ơi cụ ơi dậy cụ ơi.
+ Uh, Hôm nay là ngày về lễ nhà gái cụ nhỉ. Tối qua tôi khó ngủ, xem tử vi tới gần sáng mới chợp mắt được chút, nằm chút nữa tôi dậy, cụ cứ chuẩn bị trước tôi dậy rồi đi.
- Vậy cụ đưa răng đây tôi đánh luôn cho, hôm nay lại ăn cháo cụ nhỉ ?
+ Uh, chuẩn bị cho tôi loại ống hút dùng cho trà sữa trân châu nhé.
Giầy đành đạch anh Sát ơi
Em nghĩ là còn phải mất công đoạn đi tìm răng để đánh nữa nó mới chuẩn