Hic , chào tất cả mọi người . E cũng là cách Tham Vũ sửu mùi đây . K hiểu sao mọi người chỉ chú ý tới sự nghiệp còn e suốt ngày lo lắng tới tình duyên . Yêu ai một thời gian là họ sang nước ngoài . Có người bảo em là sang được nước ngoài , có ng thì k rõ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(( Ngoài ra e có khá năng bói bài , tâm linh khá chuẩn .
Em thấp m52 , đẫm đà
Học hành thì lười , chả học toàn chơi , sát lút mới học may cũng trường chuyên , lớp chọn nhưng toàn tôp bét lớp do lười
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)) , hiện đang học đh mà ngày càng lười chỉ muốn lấy bằng là xong
Cha mẹ bình thường nhưng lận đạn , làm j cũng có cản trở
Mọi người nói tham vũ k nên kinh doanh sơm , nhưng năm sau e có dự định mở quán cf nhỏ ( do tay trắng e tự kiếm ) liệu có nên không ạ
P.S quay lại thắc mắc chính , E h vẫn đang lằng nhằng với 2 ng ở xa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
((
Tks all
Tks mọi ng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn