15
Tại sao Mệnh có Thiếu Dương Thiên Không là ưu đãi của trời đất?
Viết bởi Menhkothankiep, 10/04/13 23:17
212 replies to this topic
#31
Gửi vào 15/01/2014 - 16:29
Tôi vất vả vì bộ Kình+Lực đồng cung ở Mệnh, chứ Thiên Không ở Thân, về hậu vận an nhiên tự tại. Càng nhiều tuổi càng phát phúc. Mặt mũi người ngợm cũng phát tướng. Thời trẻ bướng bỉnh, không tin vào số mệnh. Về sau mới đến duyên mới tìm hiểu về Phật pháp.
Thanked by 6 Members:
|
|
#32
Gửi vào 15/01/2014 - 17:03
bultiep, on 15/01/2014 - 16:29, said:
Tôi vất vả vì bộ Kình+Lực đồng cung ở Mệnh, chứ Thiên Không ở Thân, về hậu vận an nhiên tự tại. Càng nhiều tuổi càng phát phúc. Mặt mũi người ngợm cũng phát tướng. Thời trẻ bướng bỉnh, không tin vào số mệnh. Về sau mới đến duyên mới tìm hiểu về Phật pháp.
Em cũng có Thiên Không ở Thân, nhưng vẫn thấy cứ thấy sợ, vẫn phải trông trước ngó sau, mặc dù thấy bảo Thái Dương thì không sợ Thiên Không.
Thanked by 3 Members:
|
|
#33
Gửi vào 15/01/2014 - 17:12
Cái tội bướng và kiêu hãnh, chẳng cần phải lụy ai, "thân làm tội đời" cứ tự làm, tự hưởng. Đất đai cha mẹ để lại, cho hết! Đi bộ cũng được, miễn là đừng phiền lụy ai.
Có lần vợ chồng cô bạn gái thấy mình xách nặc nè, liền bảo đưa đây xách hộ cho. Nhưng mình vẫn nói cứng, không cần! Thôi khỏi! Vợ chồng cô ấy nhăn răng ra cười nhìn mình tha đống hàng, cho chết!
Có Thiên Không đúng là luôn thận trọng để khỏi vướng mắc. Thà mất tiền còn hơn mang họa. "Tham thì chết, bệnh tật gì!"
Người ta nghĩ một, thì mình phải nghĩ hai. Rồi cuối cùng sẽ là cái gì. Sau khi nghĩ nát nước, chọn cách buông bỏ hết. Tự nhiên mình lại có tất cả!
Hồi đi học cho bạn chép bài toàn bị phạt, mình bị trừ điểm. Nhưng giúp được bạn vẫn...khoái.
Khi gặp vận Thiên Không- Hình riêu-KK, mình bỏ hết. Ai cũng bảo mình dại( thậm chí có kẻ bảo là...ngu) nhưng cuối cùng mình vẫn làm lại được. Gia đình vẫn còn, người còn là còn của. Chứ vận đó, các trường hợp khác đa phần gia đình tan nát hết.
Có lần vợ chồng cô bạn gái thấy mình xách nặc nè, liền bảo đưa đây xách hộ cho. Nhưng mình vẫn nói cứng, không cần! Thôi khỏi! Vợ chồng cô ấy nhăn răng ra cười nhìn mình tha đống hàng, cho chết!
Có Thiên Không đúng là luôn thận trọng để khỏi vướng mắc. Thà mất tiền còn hơn mang họa. "Tham thì chết, bệnh tật gì!"
Người ta nghĩ một, thì mình phải nghĩ hai. Rồi cuối cùng sẽ là cái gì. Sau khi nghĩ nát nước, chọn cách buông bỏ hết. Tự nhiên mình lại có tất cả!
Hồi đi học cho bạn chép bài toàn bị phạt, mình bị trừ điểm. Nhưng giúp được bạn vẫn...khoái.
Khi gặp vận Thiên Không- Hình riêu-KK, mình bỏ hết. Ai cũng bảo mình dại( thậm chí có kẻ bảo là...ngu) nhưng cuối cùng mình vẫn làm lại được. Gia đình vẫn còn, người còn là còn của. Chứ vận đó, các trường hợp khác đa phần gia đình tan nát hết.
Sửa bởi bultiep: 15/01/2014 - 17:29
Thanked by 18 Members:
|
|
#34
Gửi vào 15/01/2014 - 17:45
bultiep, on 15/01/2014 - 17:12, said:
Cái tội bướng và kiêu hãnh, chẳng cần phải lụy ai, "thân làm tội đời" cứ tự làm, tự hưởng. Đất đai cha mẹ để lại, cho hết! Đi bộ cũng được, miễn là đừng phiền lụy ai.
Có lần vợ chồng cô bạn gái thấy mình xách nặc nè, liền bảo đưa đây xách hộ cho. Nhưng mình vẫn nói cứng, không cần! Thôi khỏi! Vợ chồng cô ấy nhăn răng ra cười nhìn mình tha đống hàng, cho chết!
Có Thiên Không đúng là luôn thận trọng để khỏi vướng mắc. Thà mất tiền còn hơn mang họa. "Tham thì chết, bệnh tật gì!"
Người ta nghĩ một, thì mình phải nghĩ hai. Rồi cuối cùng sẽ là cái gì. Sau khi nghĩ nát nước, chọn cách buông bỏ hết. Tự nhiên mình lại có tất cả!
Hồi đi học cho bạn chép bài toàn bị phạt, mình bị trừ điểm. Nhưng giúp được bạn vẫn...khoái.
Khi gặp vận Thiên Không- Hình riêu-KK, mình bỏ hết. Ai cũng bảo mình dại( thậm chí có kẻ bảo là...ngu) nhưng cuối cùng mình vẫn làm lại được. Gia đình vẫn còn, người còn là còn của. Chứ vận đó, các trường hợp khác đa phần gia đình tan nát hết.
Có lần vợ chồng cô bạn gái thấy mình xách nặc nè, liền bảo đưa đây xách hộ cho. Nhưng mình vẫn nói cứng, không cần! Thôi khỏi! Vợ chồng cô ấy nhăn răng ra cười nhìn mình tha đống hàng, cho chết!
Có Thiên Không đúng là luôn thận trọng để khỏi vướng mắc. Thà mất tiền còn hơn mang họa. "Tham thì chết, bệnh tật gì!"
Người ta nghĩ một, thì mình phải nghĩ hai. Rồi cuối cùng sẽ là cái gì. Sau khi nghĩ nát nước, chọn cách buông bỏ hết. Tự nhiên mình lại có tất cả!
Hồi đi học cho bạn chép bài toàn bị phạt, mình bị trừ điểm. Nhưng giúp được bạn vẫn...khoái.
Khi gặp vận Thiên Không- Hình riêu-KK, mình bỏ hết. Ai cũng bảo mình dại( thậm chí có kẻ bảo là...ngu) nhưng cuối cùng mình vẫn làm lại được. Gia đình vẫn còn, người còn là còn của. Chứ vận đó, các trường hợp khác đa phần gia đình tan nát hết.
Chị buông được, tức là không còn gì để mất, thì Thiên Không ngồi chơi, xơi nước chè quay ra đàm Đạo chuyện đời với chủ nhà.
Hi, mà bỏ hết nghe nó cứ khó khăn sao ý ạ, không biết bỏ nhỏ mí lị buông dần đều nó có nương tay với mình không nữa, nan giải thật đấy.
Sửa bởi hongtiem: 15/01/2014 - 18:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 15/01/2014 - 18:13
Cái gì cũng tùy lúc tùy thời, đâu phải có bao nhiêu sao thì nó nổ tung ra 1 lúc, 1 thời điểm đâu!
Có Kình+Lực thì nó phải cho mình lên bờ xuống ruộng đã.
Bát toa ư, chờ khi nào đủ "đô" thì nó cho mình nghỉ ngơi mà vẫn có lộc ăn. Thiên Không ư, để giã cho mệt tả tơi (Kình+Lực) rồi, đến hạn mới cho ngộ đạo mà hưởng thanh nhàn.
Khi mình bỏ hết mọi thứ xung quanh, chả thèm điện thoại với ai, chỉ chú tâm niệm Phật, vậy mà vẫn còn thử thách chứ đâu đã dễ buông. Thời điểm mới niệm Phật, khi đi mua sắm trong siêu thị, tự nhiên hình ảnh ăn chơi hưởng thụ cuộc sống vật chất cứ hiện ra, ngay trước mặt mình, rất hoành tráng, rất lộng lẫy! Lúc đó cảm giác như mình đang sống trong cảnh sa hoa đó. Nhưng tự thân cũng hiểu rằng, qua tìm hiểu về quá trình tu tập, đó chỉ là ảo ảnh, nó đang dụ mình. Rõ rằng mình chọn con đường sống giản dị, những thứ sa hoa kia là giả. Mất 15-20 ph cái ảo ảnh kia mới tan. Nhưng nó vẫn làm mình thấy khoan khoái như đang sống trong cảnh đó thật. Phải mất 6 th, mọi thứ mới dần yên lặng trong tâm thức. Hình ảnh kia xuất hiện 3 lần để dụ mình.
Có Kình+Lực thì nó phải cho mình lên bờ xuống ruộng đã.
Bát toa ư, chờ khi nào đủ "đô" thì nó cho mình nghỉ ngơi mà vẫn có lộc ăn. Thiên Không ư, để giã cho mệt tả tơi (Kình+Lực) rồi, đến hạn mới cho ngộ đạo mà hưởng thanh nhàn.
Khi mình bỏ hết mọi thứ xung quanh, chả thèm điện thoại với ai, chỉ chú tâm niệm Phật, vậy mà vẫn còn thử thách chứ đâu đã dễ buông. Thời điểm mới niệm Phật, khi đi mua sắm trong siêu thị, tự nhiên hình ảnh ăn chơi hưởng thụ cuộc sống vật chất cứ hiện ra, ngay trước mặt mình, rất hoành tráng, rất lộng lẫy! Lúc đó cảm giác như mình đang sống trong cảnh sa hoa đó. Nhưng tự thân cũng hiểu rằng, qua tìm hiểu về quá trình tu tập, đó chỉ là ảo ảnh, nó đang dụ mình. Rõ rằng mình chọn con đường sống giản dị, những thứ sa hoa kia là giả. Mất 15-20 ph cái ảo ảnh kia mới tan. Nhưng nó vẫn làm mình thấy khoan khoái như đang sống trong cảnh đó thật. Phải mất 6 th, mọi thứ mới dần yên lặng trong tâm thức. Hình ảnh kia xuất hiện 3 lần để dụ mình.
Thanked by 10 Members:
|
|
#36
Gửi vào 15/01/2014 - 18:32
HT cũng tìm hiểu và có ảnh huởng từ đạo Phật, nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ chiêm ngẫm và ứng dụng những điều Phật dăn dạy với thực tế bản thân, nên HT chỉ hay đọc sách hơn là việc ăn chay hay Niệm Phật khi nào cảm thấy cơ thể cần sự thanh lọc và tĩnh tâm thì cũng muốn ăn uống thanh đạm vậy thôi.
Còn đúng là hay gặp hoàn cảnh cần sự đấu tranh, và thứ thách, HT cũng nghĩ là do Thiên Không, nhiều khi cứ nói dân dã là do ông trời ông ý thử mình vậy, có những thời điểm đẩy mình phải đấu tranh với bản thân dữ lắm chị, nên tính cũng hay phải cân đo, đong, đếm thiệt hơn này nọ..., vì luôn ám ảnh rằng "tham thì thâm",lâu dần thành quán tính, nhưng thường hay gặp hoàn cảnh trong cái rủi có cái may, trong tình thế khó khăn tự dưng lại có sự gỡ gạc, giúp đỡ tình cờ hoá giải nan nguy vậy. Ngẫm cũng nghĩ có lẽ số có quy nhân phù trợ.
Còn đúng là hay gặp hoàn cảnh cần sự đấu tranh, và thứ thách, HT cũng nghĩ là do Thiên Không, nhiều khi cứ nói dân dã là do ông trời ông ý thử mình vậy, có những thời điểm đẩy mình phải đấu tranh với bản thân dữ lắm chị, nên tính cũng hay phải cân đo, đong, đếm thiệt hơn này nọ..., vì luôn ám ảnh rằng "tham thì thâm",lâu dần thành quán tính, nhưng thường hay gặp hoàn cảnh trong cái rủi có cái may, trong tình thế khó khăn tự dưng lại có sự gỡ gạc, giúp đỡ tình cờ hoá giải nan nguy vậy. Ngẫm cũng nghĩ có lẽ số có quy nhân phù trợ.
Thanked by 4 Members:
|
|
#37
Gửi vào 15/01/2014 - 19:16
hongtiem, on 15/01/2014 - 17:45, said:
Hi, mà bỏ hết nghe nó cứ khó khăn sao ý ạ, không biết bỏ nhỏ mí lị buông dần đều nó có nương tay với mình không nữa, nan giải thật đấy.
Nước lên đến đâu thuyền trôi đến đấy, hongtiem lo xa trước làm gì.
Thiên Không đưa đẩy con người đến những cơ duyên để tìm về tôn giáo, nhằm ngộ ra sự hư không của cuộc đời. Mình dùng từ "đưa đẩy" bởi vì những cơ duyên ấy không phải đến cùng 1 lúc, mà thường là có những biến cố bất ngờ (có thể buồn hay vui) hoặc những ngã rẽ không dự tính trước trong cuộc sống, để bắt buộc con người phải trải qua, rồi tự rút ra và chiêm nghiệm bài học của riêng mình.
Thiên Không cũng tạo ra những sự thay đổi lớn về tâm tưởng và quan điểm (thường nghiêng về Đạo), dựa vào những biến cố bất ngờ trên.
Tất cả mọi mưu cầu về lòng tham (bất kể là tham cái gì, xấu hay tốt) đều đem lại những đổ vỡ bất ngờ vào phút chót, phủi sạch mọi công sức đã cố gắng. Nhưng sau khi tất cả đã qua, suy nghĩ lại, thì không có 1 biến cố nào ta trải qua, 1 con người nào ta đã gặp, là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là sự sắp đặt của Ơn Trên để ta hiểu ra 1 lẽ vô thường nào đó ở đời, mà lúc nhất thời ta không nhìn ra được.
Đó là kinh nghiệm về Thiên Không mà mình đã và đang trải qua.
Thanked by 15 Members:
|
|
#38
Gửi vào 15/01/2014 - 20:04
pinkytran, on 15/01/2014 - 19:16, said:
Nước lên đến đâu thuyền trôi đến đấy, hongtiem lo xa trước làm gì.
Thiên Không đưa đẩy con người đến những cơ duyên để tìm về tôn giáo, nhằm ngộ ra sự hư không của cuộc đời. Mình dùng từ "đưa đẩy" bởi vì những cơ duyên ấy không phải đến cùng 1 lúc, mà thường là có những biến cố bất ngờ (có thể buồn hay vui) hoặc những ngã rẽ không dự tính trước trong cuộc sống, để bắt buộc con người phải trải qua, rồi tự rút ra và chiêm nghiệm bài học của riêng mình.
Thiên Không cũng tạo ra những sự thay đổi lớn về tâm tưởng và quan điểm (thường nghiêng về Đạo), dựa vào những biến cố bất ngờ trên.
Tất cả mọi mưu cầu về lòng tham (bất kể là tham cái gì, xấu hay tốt) đều đem lại những đổ vỡ bất ngờ vào phút chót, phủi sạch mọi công sức đã cố gắng. Nhưng sau khi tất cả đã qua, suy nghĩ lại, thì không có 1 biến cố nào ta trải qua, 1 con người nào ta đã gặp, là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là sự sắp đặt của Ơn Trên để ta hiểu ra 1 lẽ vô thường nào đó ở đời, mà lúc nhất thời ta không nhìn ra được.
Đó là kinh nghiệm về Thiên Không mà mình đã và đang trải qua.
Việc giờ tụi mình quan tâm tới lá số Tử vi cũng giống như đứa trẻ lên ba quan tâm tới ông trăng ý, thắc mắc đủ điều sao ông cứ đi theo mình, sao nó lúc tròn lúc méo, khi sáng khi mờ??? lúc lại thấy ông lẩn trốn ở đâu đâu làm mình thấy tối thui không thấy đường đi đâu cả, nên tới khi nào mình nhớn, mình ngộ ra rồi, thì có khi cũng chẳng giống như bây giờ mà vắt óc nghĩ xem việc Cải số thế nào nữa ý chứ, nên cứ cố nghĩ rằng việc của ông trăng là phải chiếu sáng, việc chiếc lá là phải xanh, việc mình là phải đi tiếp con đường phía trước mà không nhất thiết phải có bản đồ Tử vi, hic, nhưng mà vẫn là đứa trẻ đội lốt bà già chưa có khôn ra, vẫn cứ ngẩng đầu ngắm sao giăng, mấy bác đã ngộ Đạo, sống an nhiên, tự tại và không còn quan tâm nhiều tới số mệnh xem mình đi thế nào cho đúng, cho phải thì có lẽ đang đi bằng cân đẩu vân vi vu trên tầng Thiên Không ngắm nghía trần gian.
Trao đổi vui vậy thôi, pinky với HT có nhiều điểm tương đồng, mà pinky cũng là Đào- Không mà, có gì biết hơn thì chia sẻ kiến thức với HT!
Sửa bởi hongtiem: 15/01/2014 - 20:05
Thanked by 5 Members:
|
|
#39
Gửi vào 15/01/2014 - 20:45
hongtiem, on 15/01/2014 - 17:03, said:
Em cũng có Thiên Không ở Thân, nhưng vẫn thấy cứ thấy sợ, vẫn phải trông trước ngó sau, mặc dù thấy bảo Thái Dương thì không sợ Thiên Không.
Thanked by 9 Members:
|
|
#40
Gửi vào 15/01/2014 - 21:03
huynguyen, on 15/01/2014 - 20:45, said:
thiên không chỉ đáng sợ khi đồng cung với địa kiếp hoặc kiếp sát thôi, và những người theo ngành kinh doanh buôn bán mới thực sự e ngại nó.
Thanked by 3 Members:
|
|
#41
Gửi vào 16/01/2014 - 11:08
hongtiem, on 15/01/2014 - 21:03, said:
HT thì Thân cư Phúc tại Mão, với bộ Đào- Không, Hồng, Hỷ, Kiếp Sát, Tứ Đức thì một số người cho rằng trong gia đình, họ hàng phụ nữ thường mắc phải nghiệp chướng tình duyên, thường là trong vòng ba đời, nếu đời thứ nhất như bố mẹ mà hôn nhân vẫn vẹn toàn, hoặc vẫn còn đầy đủ cả bố hoặc mẹ, thì tiếp tới đời thứ hai phải trả nghiệp, hoặc phải tìm cách hoá giải như lấy chồng muộn, vợ chồng đã từng đổ vỡ hôn nhân, hoặc lấy chồng hơn tuổi, chọn tuổi...Nên xét riêng về bộ sao này HT cũng thấy nó biểu hiện rất rõ quy luật Nhân- Quả trong Tử vi. Cũng chưa tìm hiểu thêm.
Thanked by 6 Members:
|
|
#42
Gửi vào 16/01/2014 - 11:34
huynguyen, on 16/01/2014 - 11:08, said:
HT tuổi Giáp ,Bính hay cái gì Dần? Nói chung tùy theo tuổi , bộ chính tinh, nghề nghiệp mới có thể quyết đóan được. Chỉ dựa trên bộ thiên không đào hoa cư phúc mà cho rằng phụ nữ trong họ mắc phải nghiệp chướng tình duyên thì hơi chủ quan rồi.
HT cũng chưa tìm hiểu nhiều, nhưng cuộc sống hiện tại bình ổn. Nên chưa có cơ sở gì để nghiệm lý từ bản thân, thấy một số tài liệu, trường hợp thể hiện như vậy nên quan tâm.
#43
Gửi vào 16/01/2014 - 16:37
HT đang vận cung phu, cách Thân này còn nhẹ, chưa dính cách Đào Hồng-KK, đau đầu vì duyên tình ngang trái. Nhưng cách Hình Riều thì cũng bực rồi. Kiểu gì cũng dở dang duyên tình. Nhưng mà này, có thế làm thơ mới...hay! Mới có động lực mà nổ thơ hehe!
Thanked by 2 Members:
|
|
#44
Gửi vào 16/01/2014 - 18:18
bultiep, on 16/01/2014 - 16:37, said:
HT đang vận cung phu, cách Thân này còn nhẹ, chưa dính cách Đào Hồng-KK, đau đầu vì duyên tình ngang trái. Nhưng cách Hình Riều thì cũng bực rồi. Kiểu gì cũng dở dang duyên tình. Nhưng mà này, có thế làm thơ mới...hay! Mới có động lực mà nổ thơ hehe!
#45
Gửi vào 16/01/2014 - 18:25
À chưa đến hạn thôi.
Chờ đến vận 45 ý, tha hồ mà gặt hái.
Chờ đến vận 45 ý, tha hồ mà gặt hái.
Sửa bởi bultiep: 16/01/2014 - 18:50
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
Địa Lý Dương Trạch - Quảng Đức |
Sách Phong Thuỷ | administrator |
|
||
Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Nhật ký tu dưỡng thần tiên |
Vài Dòng Tản Mạn... | MHTH |
|
|
|
Hội nữ mệnh Thiên Lương là vua bà Ỷ Lan |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | QuyenLocTamMinh |
|
||
Tam Thế Tướng - Viên Thiên CươngGóc_giới_thiệu_sách_cổ_xưa |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | huygen |
|
||
lục độ không gian_theo lương nhuợc du |
Linh Tinh | camthuongthiemhoa |
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |