@coluongthin:
-Thiên lương hành thổ đới mộc cư đất Thìn cũng thuộc thổ nên theo HT em hợp với kinh doanh nghành nghề liên quan tới đất, cát, vật liệu xây dựng, kĩ thuật, cơ sở hạ tầng...Sự giàu có, danh vọng không thể chỉ phụ thuộc vào vài ngôi sao cố hữu đẹp đẽ tại mệnhm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, người như lá số không thể ngồi một chỗ mà đợi tài, lộc tự chạy đến được, do sao Thiên Cơ cũng chủ linh động, giỏi xoay sở hội Tả hữu thì năng động, tham việc, số này cũng lợi về ăn nói, diễn thuyết, hùng biện, cố vấn nên nếu kết hợp với công việc kinh doanh thì số dễ được đi lại, xuất ngoại, do ngoại giao tốt thì sẽ có lợi lộc, và gần được người quyền quý.
Nhưng bản chất Thiên lương cũng chủ cô độc, có phẩn tự phụ nên không hợp với Kình dương hành Kim chủ nóng nảy, cương cường, mang yếu tố bất lợi trong quan hệ lục thân không hợp cha mẹ, cha mẹ con cái xa cách, nên số lấy vợ xa và rời xa quê hương sẽ tốt hơn.
-Mệnh Quyền Lộc Kình Hồng thì cũng hợp với kinh doanh về vải vóc, may mặc, liên quan tới làm đẹp, thẩm mỹ.
- Cũng có ý kiến cho rằng Đào- Không chỉ người dễ gặp kiểu tình yêu sét đánh, trước nồng nhiệt sau lạnh lẽo, nhạt phai, như cánh hoa đào cô đơn trong phong ba, gió loạn. Thêm Kình thì chủ cánh hoa đào tan tác, chia năm sẻ bảy vì sự tranh đoạt của thế nhân, thiên địa phong trần.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chằng phải ngẫu nhiên mà người ta ví tình cảm trai gái- sao Đào hoa cũng giống như cánh hoa đào, có người vì hoa đào mà mê muội, trầm luân, đoạ đầy trong sự được mất của lòng tham ái, si mê, nhưng cũng có người nhờ hoa đào mà giác ngộ.
"Thiền sư Linh Vân tu đạo trên núi Vi Sơn, ngồi tham thiền trong rừng đào, bỗng một cơn gió thổi đến, hoa đào rơi rụng, ngài bỗng ngộ ra ánh sáng của đạo từ những cánh hoa đào rơi. Thế là Thiền sư đứng dậy, giũ những cánh hoa đào trên người rồi bước ra khỏi vườn đào, làm một bài kệ rằng:
"Tam thập niên lai mịch kiếm khách.
Cửu hồi lạc diệp hựu trừu chi.
Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu.
Trực đáo như kim canh bất nghi".
(Ba mươi năm nay kiếm khách mải miết đi tìm.
Trải qua chín lần lá rụng rồi nảy nụ.
Từ sau khi thấy hoa đào rơi rụng cho đến nay.
Lòng ta đã không còn nghi hoặc nữa).
Sửa bởi hongtiem: 22/05/2014 - 10:14