←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống

Locked

1 2 3 4 5 |»|

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/02/2014

Tôi có đọc bài của Alex đâu ? Tôi tiếp ý của mấy bài trên. Chán ông quá, hay ngộ nhận.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 20/02/2014 - 10:40, said:

không khéo lại bị tẩu đến nơi rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lực Đạo thế nào mới là tới vậy anh?

Chú, hơi lạ !
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienluong, on 20/02/2014 - 08:14, said:

Kính Bác Goodluckgoodbye,
Thienluong xin cảm ơn Bác về bài giảng trên đây.
Có điều có nhiều chỗ TL còn mù mờ, kính xin bác dẫn giải giúp được không ạ?

4. Du hồn là Phản Ngâm, Quy hồn là Phục Ngâm.

5. Chỗ Không Vong là chổ Du Hồn, Quy Hồn. Dương thì là Không, âm thì là Vong.


Mong được Bác khai thông chỉ bảo

Thienluong thành thật xin cảm ơn Bác Goodluckgoodbye

Thôi tự suy nghĩ đi bạn ạ! Tìm trong Hà Đồ - Lạc Thư đó.

Ngày xưa tôi mà đọc được loáng thoáng 1 chút gợi ý là trước sau cũng phăng ra được, và cái khó lúc đó còn phải phân biệt thật giả, phán đại quăng lựu đạn nữa.
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 20/02/2014 - 11:15, said:

Chú, hơi lạ !

cẩn thận không có là anh đang nằm giữa rừng Lý Số mà không có lối thoát, cuối học đến thêm vài năm nữa mà trình độ vẫn dậm chân tại chổ.

theo em anh nên học môn vài môn khác nhau như Thái Ất, Kỳ Môn, Lục Nhâm hay là phong thủy huyền không phi tinh...khi đó anh sẽ thấy toàn cảnh Lý Số thế nào. và không bị vướng trong ma trận lý số, tất nhiên là tùy vào năng lực trí tuệ đến đâu và thời gian dành cho nó là bao lâu.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 20/02/2014 - 12:10, said:

cẩn thận không có là anh đang nằm giữa rừng Lý Số mà không có lối thoát, cuối học đến thêm vài năm nữa mà trình độ vẫn dậm chân tại chổ. theo em anh nên học môn vài môn khác nhau như Thái Ất, Kỳ Môn, Lục Nhâm hay là phong thủy huyền không phi tinh...khi đó anh sẽ thấy toàn cảnh Lý Số thế nào. và không bị vướng trong ma trận lý số, tất nhiên là tùy vào năng lực trí tuệ đến đâu và thời gian dành cho nó là bao lâu.

Cái chú đang học, có ích cho chú không ?
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 20/02/2014 - 14:21, said:

Cái chú đang học, có ích cho chú không ?

hàng ngày anh online tuvilyso.org để làm gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 20/02/2014 - 15:45, said:

hàng ngày anh online tuvilyso.org để làm gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chú quên anh làm IT à, thỉnh thoảng bỏ tí thời gian vào facebook, diễn đàn, báo chí cũng như lúc giải trí thôi.

Mấy cái chú nói, anh không muốn đầu tư, vì tốn thời gian vô bổ, mà không dùng được việc gì.

Học trời học biển, nên lấy "hữu dụng" làm đầu.
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ankhoa, on 20/02/2014 - 15:53, said:

Chú quên anh làm IT à, thỉnh thoảng bỏ tí thời gian vào facebook, diễn đàn, báo chí cũng như lúc giải trí thôi.

Mấy cái chú nói, anh không muốn đầu tư, vì tốn thời gian vô bổ, mà không dùng được việc gì.

Học trời học biển, nên lấy "hữu dụng" làm đầu.

bây giờ thì tôi đã hiểu thuốc fugacar diệt trừ giun như thế nào, đúng là tốn thời gian, và cũng vô bổ thật, nếu không biết dùng vào việc gì, hay là đi làm thầy bà với @tuphasonghanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2 ông NhuThangThai với alexphong bớt online đi nhớ, để cho nước nó trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/02/2014

Chú quên với tư duy dây cà lòng thòng dây muống của anh thì làm IT là lau màn hình và vệ sinh bàn phím thôi à ? hị hị
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/02/2014

KimCa rủ thêm Alex cho vui, có vẻ đợt này nó cũng "ngứa ngáy" không chịu nổi nữa rồi, đi chọc lung tung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 20/02/2014

Cuộc đời đau nhất là dao dù bén đến đâu cũng không cắt được thịt của chính mình. Dao không tự cắt được thịt!

Trước đến giờ mọi quyết định quản trị không cần đắn đo nhiều về tình cảm, chỉ cần đúng về mặt quản lý. Hàng đang gấp, ca đêm làm eo, bỏ bê đi nhậu, sa thải 100% ca đêm chỉ trong 1 ngày, chấp nhận đền hợp đồng.

Nhưng bây giờ lại chính là người thân mà vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Một quyết định cứng ngắt về quản lý có thể đẩy nó ra đường và tương lai rẻ 1 ngã tối tăm, bằng cấp không có, cái đầu của nó chỉ bằng 1/2 người bình thường mà cặp với con bé kia cái đầu chỉ bằng 1/3 của nó, tương lai ra sao thì biết rõ rồi. Nhưng không quyết định thì nát công ty, nhân tài sẽ bỏ đi!

Quyết định ra sao đây? Dao không thể tự cắt được thịt của chính mình!
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/02/2014

Thằng bé âm thầm, đi vào ngõ nhỏ...
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 20/02/2014

Dao không thể tự cắt được thịt! phải làm sao đây! Nếu không để nó ra đường cho biết đá biết vàng mà trưởng thành thì ngày sau cũng sẽ tái phạm là chắc chắn và sẽ ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Nhưng nếu đẩy nó ra đường, lỡ nó hư luôn thì sao?
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/02/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 20/02/2014 - 20:57, said:

Dao không thể tự cắt được thịt! phải làm sao đây! Nếu không để nó ra đường cho biết đá biết vàng mà trưởng thành thì ngày sau cũng sẽ tái phạm là chắc chắn và sẽ ở mức độ nghiêm trọng hơn.

Nhưng nếu đẩy nó ra đường, lỡ nó hư luôn thì sao?
****, bói 1 quẻ cho nó xem sao, nếu thấy hư không đẩy, học bói cả đời lúc này để làm gì???
Trích dẫn

goodluckgoodbye's Photo goodluckgoodbye 20/02/2014

Nếu mệnh tốt thì đẩy ra đường rồi, cần gì phân vân!
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5 |»|