Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#61 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 20/02/2014 - 21:28, said:

1. 存心不善,风水无益;
Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích

Mang tâm bất thiện uổng mong cầu,
Phong thủy truy tìm mãi tận đâu?
Tâm đức đổi thay lòng dối trá,
Tánh hiền cải sửa dạ thâm sâu.
Tâm chơn cửa phước thênh thang mở,
Lòng chánh đường danh bát ngát thâu.
Phong thủy tự tâm không tự cảnh,
Mang tâm bất thiện uổng mong cầu.

2. 不孝父母,奉神无益;
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

Bất hiếu Mẹ Cha lỗi đạo trời,
Tôn thờ lúc chết uổng công thôi.
Thâm ân dưỡng dục ơn hơn biển,
Đức lớn cù lao nghĩa vượt trời.
Thăm thẳm biển đông khôn sánh ví,
Trập trùng núi thái khó so lời.
Mẹ Cha tại thế không cung dưỡng,
Vô ích cúng dâng lúc chết rồi.

3. 兄弟不和,交友无益;
Anh em chẳng hòa, bè bạn vô ích

Anh em cốt nhục tánh thâm tình,
Bè bạn sao bằng nghĩa đệ huỳnh.
Vỏ đậu nấu thân, mình tội khổ,
Nồi da xáo thịt, xác đau hình.
Anh em nghĩa trọng nên trân quí,
Bè bạn tình sâu mới sáng minh.
Nếu chẳng yêu thương tình cốt nhục,
Bạn bè vô ích uổng giao tình.

4. 行止不端,读书无益;
Việc làm bất chánh, đọc sách vô ích

Đọc sách nhiều chi chẳng tạo lành?
Chuyên làm bất chánh phước sao sanh?
Phật kinh cội gốc khuyên hành thiện,
Thánh sách bước đầu học đạo nhân.
Sửa đổi lòng mê tâm dưỡng chánh,
Trau dồi trí sáng đức thành chân.
Học câu tạo phước cho nhân thế,
Lợi ích nhân sanh cố thực hành.

5. 作事乖张,聪明无益;
Làm trái lòng người, thông minh vô ích

Người kia trí huệ sáng thông minh,
Ỷ giỏi tài cao tánh hợm mình.
Nghịch trái lòng người tài bất dụng,
Thuận vâng ý Thánh đức cao minh.
Đức dày ắt hẳn tâm linh mở,
Phước thiển sao không giới đức gìn?
Trí sáng nuôi thân tâm hiệp chúng,
Không làm vô ích kiếp nhân sanh.

6. 心高气傲,博学无益
Kiêu căng ngã mạn, học rộng vô ích

Kiêu căng ngã mạn rẽ khinh đời,
Học rộng làm gì vô ích thôi.
Kiêu căng hoán đổi thành tâm Thánh,
Ngã mạn trau tâm dưỡng nết trời.
Sách sử làu thông tâm rộng mở,
Kinh văn bác lãm đức vun bồi.
Đem tài học rộng ra giúp thế,
Truyền bá hạnh lành khắp nơi nơi.

7. 时运不通,妄求无益
Thời vận không thông, vọng cầu vô ích

Thời vận không thông lọ phải cầu,
Nghiệp xưa tác tạo tránh nơi đâu.
Non cao khó dưỡng người gây nghiệp,
Biển rộng khôn dung kẻ tạo sầu.
Phước hưởng duyên lành nhờ ý sáng.
Quả gieo hạnh phúc tự tâm trau.
Oan khiên muốn giải lo tu sửa,
Vô ích cầu mong uổng vọng cầu.

8. 妄取人财,布施无益
Trộm cắp của người, bố thí vô ích

Đức tốt, tâm lành, tánh tự thanh,
Của người trộm cắp uổng tâm thành.
Phật, Trời chẳng chứng tâm phi nghĩa,
Tiên, Thánh đâu dùng dạ bất nhân.
Bác ái thanh tâm hành phước báu,
Từ bi vận trí tạo duyên lành.
Nhân lành kiếp kiếp hoa xinh nở,
Vô ích tâm tham uổng phước lành.

9. 不惜元气,服药无益;
Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

Thân thể kiện khang vốn tự mình,
Ăn chơi quá độ họa thân sinh.
Thuốc Thần bổ quí tuồng vô ích,
Dược Thánh cao minh cũng khó gìn.
Thuốc quí tự thân nuôi dưỡng khí,
Linh đơn nơi tánh giữ thần tinh.
Chẳng gìn nguyên khí linh đơn uổng,
Vô ích tìm cầu thuốc diệu minh.

10. 淫恶肆欲,阴骘无益
Dâm tà loạn phép, âm đức vô ích,


sai rồi cháu ạ
Phong thủy học lỏm
10 năm vô ích
trên mạng có sách
tao khỏi vào rừng

#62 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 21:34

Nếu chẳng yêu thương tình cốt nhục,
Bạn bè vô ích uổng giao tình.


Đúng thì đúng cơ bản nhưng phúc phần phân định theo các cung số riêng biệt của lá số TV. Cung Huynh tệ hại nhưng cung Nô Di Quan tốt thì đừng trông mong vào anh em của mình mà hãy hướng đến người ngoài tốt hơn .

#63 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12929 Bài viết:
  • 25379 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 21:35

trên mạng này mà tìm được sách phong thủy , với thầy phong thủy, cái môn mà cổ nhân nói: học được thì ban ngày là người, đêm là thần tiên.Một dạng địa tiên định họa phúc thì anh cũng vái....
chọc chọc ngoáy ngoáy bên ngoài, kiểu như cũng có vẻ thì nhiều, Việt Nam này mấy người hiểu phong thủy???

Thanked by 1 Member:

#64 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2001 Bài viết:
  • 3143 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 21:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 20/02/2014 - 21:34, said:

Nếu chẳng yêu thương tình cốt nhục,
Bạn bè vô ích uổng giao tình.


Đúng thì đúng cơ bản nhưng phúc phần phân định theo các cung số riêng biệt của lá số TV. Cung Huynh tệ hại nhưng cung Nô Di Quan tốt thì đừng trông mong vào anh em của mình mà hãy hướng đến người ngoài tốt hơn .

Anh Em minh không bằng mình thì cần phải giúp đỡ, chứ không lên chạy theo cái lợi bên ngoài. Cháu chứng kiến nhiều gia đình anh em chênh lệch quá, người thì thành công quá, người thì bần hàn, nhìn thấy họ đối xử với anh em và bạn bè bên trọng bên khinh (bạn bè thành đạt, lợi cho họ) mà buồn.

Thanked by 5 Members:

#65 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 21:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 20/02/2014 - 21:42, said:

Anh Em minh không bằng mình thì cần phải giúp đỡ, chứ không lên chạy theo cái lợi bên ngoài. Cháu chứng kiến nhiều gia đình anh em chênh lệch quá, người thì thành công quá, người thì bần hàn, nhìn thấy họ đối xử với anh em và bạn bè bên trọng bên khinh (bạn bè thành đạt, lợi cho họ) mà buồn.

Nếu bạn cho bao nhiêu cũng không đủ, tạo điều kiện phấn đấu cở nào cũng không cố gắng, chỉ muốn mình hai tay nâng lên cái vèo, cho phần chỉ cần hơn người dưng không nhiều thì đã trách lẻ ra phải như vậy, như vậy.... tài cán không có, suốt ngày tọc mạch, đố kỵ tìm cách bôi xấu những người dưng có cống hiến thì xử sự sao, bạn dạy dỗ thì không nghe còn nói bạn bênh người ngoài? Nói mãi rồi chán không nói thì có ngày làm chuyện tày trời. Xử lý sao? Cái mình thương nó không thấy chỉ toàn thấy là quá ít.

Thanked by 4 Members:

#66 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 21:56

Chào tất cả các bạn, cám ơn đã chia sẽ, cùng tham gia sàm một lúc cho đầu óc nhẹ nhõm.

Thanked by 1 Member:

#67 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:03

Cháu thì ứng dụng như sau

Khi còn bé ông cháu rất hay hỏi cháu tháng này thế nào , ngày hnay như thế nào và đánh dấu

Khi cháu lớn tầm 13t cháu tự đánh dấu , ví dụ như những ngày giáp tí cháu ko đc vui nó lặp đi lặp lại nhiều lần , còn những ngày bính dần vui cơ mà hay ốm , nó cứ lặp đi lặp lại khoảng 60 ngày 1 lần cứ để ý thành quen . Tháng cũng vậy còn năm thì cũng so sánh cơ mà chưa năm nào gặp lại lần 2 nên chưa xác định được , chứ ngày thì xác định rồi

Cũng giống như cháu ít hỏi tuổi cháu hợp vs tuổi nào . Mà cháu hay để ý những ng bạn tuổi # cháu rồi đánh dấu y như ngày
Mà cháu cũng thấy khớp giữa tuổi bạn cháu chơi với ngày /tháng

Thế nên cháu bik cứ đến tháng tí ( năm nào cũng vậy ) là cháu nhục

Cậu cháu cũng làm y hệt cháu , cậu cháu thág 7 âm năm nào cũng nhục

Sửa bởi DaiKhe: 20/02/2014 - 22:05


#68 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:06

Chán, chẳng biết dạy thế nào! 30 tuổi rồi còn dạy gì được nữa.

Thanked by 1 Member:

#69 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 20/02/2014 - 22:09

Nói chung bác cứ đá hắn ra đường, rồi âm thầm nhờ mối quen biết nhận hắn vào làm đúng với năng lực. Cứ để cuộc đời dạy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#70 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:14

À bản thân cháu có cái cung phúc tốt , nhưng nhiều khi chả hiểu sao buồn , bực mình vô cớ mà gặp mấy tháng đen rất ức chế , mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nó cứ bất ngờ ập đến

Khi còn nhỏ lúc mới sinh em gái , lúc tầm nó đc 12 3 tháng gì đó , bà vs mẹ cháu bế nó đi chợ . Tiền kẹp vào áo của nó ,mua xong rồi lấy hết tiền trong áo nó ( tổng tiền cộng lại = số lẻ 3 5 ) bảo vs bà bán hàng " em bé gửi bác tiền "

Đợt tháng giáp tí đen quá , cháu cũng đi chợ kiểu ấy , cháu cũng mang 1 số tiền .... đi mua hết hàng rồi về chia cho bọn trẻ con hàng xóm hoặc mua cá đi thả , cháu thấy hôm đấy tự dưng có tin vui từ xa ( cháu mua hết tiền trong ví ạ , mua sạch luôn và tổng tiền cũng là số lẻ )

Nên bác nào đang đen hoặc bất mãn vs đời thử xem

Sửa bởi DaiKhe: 20/02/2014 - 22:15


Thanked by 5 Members:

#71 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:23

Dao không tự cắt được thịt!

Thanked by 1 Member:

#72 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:28

Nếu nó trở thành chổ mình tin cậy được, khá 1 chút, về sau đã có thể giúp mình gánh vác khối việc khi mình không còn làm được nữa. Nó như vậy nên mới phải buộc lòng đặt hy vọng vào người dưng.

Thanked by 1 Member:

#73 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cự Cơ, on 20/02/2014 - 21:42, said:

Anh Em minh không bằng mình thì cần phải giúp đỡ, chứ không lên chạy theo cái lợi bên ngoài. Cháu chứng kiến nhiều gia đình anh em chênh lệch quá, người thì thành công quá, người thì bần hàn, nhìn thấy họ đối xử với anh em và bạn bè bên trọng bên khinh (bạn bè thành đạt, lợi cho họ) mà buồn.

Duyên phận là qua danh nghĩa, tức anh em thì mình phải tương lân tương trợ .

Có 2 câu sau cần suy nghĩ:

1. Anh em nhất phận kiến giả : anh em mỗi người mỗi phận tự biết tự lo

2. Nếu láng giềmg không thuận thì đóng cửa tránh phiền phức với họ

Theo đạo Phật, đôi khi người thân hại ta vì họ là chủ nợ hay oan gia từ kiếp trước, còn kẻ ngoài giúp ta chính là thân thuộc kiếp nào có duyên ở 1 tình trạng khác .

#74 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 20/02/2014 - 22:33

Tức ói máu, người dưng hết lòng, chăm từng đồng tiền của mình, biết tiết kiệm cho mình. Còn em ruột thì ăn tàn phá hại còn ta đây mà còn đi triệt người dưng là lính ruột nữa. Nó muốn mình sập tiệm!

Thanked by 2 Members:

#75 Monday

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1100 Bài viết:
  • 1634 thanks
  • LocationTrái đất.

Gửi vào 20/02/2014 - 22:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 20/02/2014 - 22:33, said:

Tức ói máu, người dưng hết lòng, chăm từng đồng tiền của mình, biết tiết kiệm cho mình. Còn em ruột thì ăn tàn phá hại còn ta đây mà còn đi triệt người dưng là lính ruột nữa. Nó muốn mình sập tiệm!

Oan gia đòi nợ. Áp dụng liền câu : bán anh em xa mua láng giềng gần. Giận mà chi, ói máu mà chi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |