Nghĩ lại thấy cũng ngộ. Buổi tối hôm đó NL ra ngoài trời nướng lát thịt cho nhỏ em. Trong lúc đang nướng thì đi lòng vòng rồi nhìn lên trời, thấy có trăng có sao . Nhìn qua nhìn lại không thấy gì đặc biệt . Rồi thì nói trong bụng nếu trời thật sự có linh thiêng thì hãy cho thấy hiện tượng nào đó đi (cũng chỉ là nghĩ thầm chơi chơi trong lúc đứng không dòm trời vậy thôi), rồi thì lúc đó cũng có dòm nhưng không thấy gì . Một hồi nhìn vào trong, thấy ba NL trong cửa dòm ra.
Rồi thì nướng thịt xong thì vào nhà. Cũng không nghĩ gì tới sao trăng gió mưa gì cả. Rồi thì đêm hôm ấy NL mơ thấy vậy đó .
Nếu theo giấc mơ trên thì Thiên hạ sắp đại loạn hay là Thiên hạ được an bình ???
Sửa bởi NgoaLong: 16/03/2014 - 09:52