←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tạp bút Tử vi: Đào hoa Địa kiếp - Nư...

Locked

1 2 3 4 5 |»|

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/08/2014

Tôi cũng như Jewel, gặp chuyện sao nói vậy.

Tôi cho rằng, đáng sợ nhất là những loại mồm nói: em yêu anh. Mà tôi ngày riêng thông với người khác. Ví như for huyền, chúng nó còn có bảng giá rõ ràng. Mình đẹp zai nó sẽ dít cao. Chứ còn cái thứ tình dạng như Dương Vân Nga ấy, thì đúng là tầm thường. Quá tầm thường.

Tôi nói chuyện mây gió trên cao. Chẳng may lại trúng ngay chuyện người khác, phiền thật.

Sợ nhất là chuột mà nghĩ mình là sư tử. For huyền mà nghĩ mình là sơ mama.

Đó mới là điều đáng sợ
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 20/08/2014

"...lại vô đào hồng không kiếp nên tôi yêu con nào là con đó yêu tôi. Mà con nào yêu tôi tôi cũng không chắc yêu chúng nó..."
Thay từ "con đó" thành từ "cô đó" để chị em nghe thấy nó đỡ có cảm giác đắng nòng hơn không bác!?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thường thì những người cố tình hay vô tình coi phụ nữ ở thế yếu, là phái yếu, thậm chí chỉ được coi là những nguồn mua vui, là cơn gió lạ thoảng qua đủ để làm mát tâm hồn, làm phong phú cảm xúc ở một khoảng khắc nhất định lại là người dễ bị ám ảnh về "con" đàn bà nhất!
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/08/2014

Đừng đọc một đằng hiểu một lẽ. Tôi viết từ "con" là ý tôi nói về sự nhỏ bé mong manh dễ vỡ. Tôi nghĩ như đứa trẻ con ấy.

Ví như nếu bạn không phải là suy nghĩ như cái tâm bạn hồng tiệm đoán định. Thì bạn sẽ dễ dàng bao dung hơn.

Tôi tôn trọng phụ nữ. Họ là một nửa của thế giới. Kể cả có là "con" gì đi nữa thì tôi vẫn tôn trọng. Chỉ cần nó đi thêm với từ Người.

Tôi sợ nhất là "con" đi kèm với từ "thú".

Trong tử vi nó gọi là cách: Ngụy quân tử. Hay các cụ hay chữ nói là tàng hung
Sửa bởi Vô Thường: 20/08/2014 - 11:38
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 20/08/2014

Mình chẳng biết sao nhiều người lại đề cao tình yêu, nó có gì hay ho nhỉ, cũng chỉ là tên gọi của một món ăn thôi : cơm, phở, nem, chả, bún bò, hủ tiếu...thèm gì ăn nấy. Có điều tình yêu khi đi với sự phê phán, nó hok còn ngon nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 20/08/2014 - 11:37, said:

Tôi tôn trọng phụ nữ. Họ là một nửa của thế giới. Kể cả có là "con" gì đi nữa thì tôi vẫn tôn trọng. Chỉ cần nó đi thêm với từ Người.

Tôi sợ nhất là "con" đi kèm với từ "thú".

Trong tử vi nó gọi là cách: Ngụy quân tử. Hay các cụ hay chữ nói là tàng hung

Thú với người có gì khác nhỉ. Một con ăn và một con bị ăn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 20/08/2014 - 11:29, said:

Ví như for huyền, chúng nó còn có bảng giá rõ ràng. Mình đẹp zai nó sẽ dít cao.

Thì ra là đi phò vậy mà mình cứ ngỡ tên diễn viên hay ca sĩ, người mẫu nào đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Monday: 20/08/2014 - 12:29
Trích dẫn

Shayo's Photo Shayo 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 20/08/2014 - 11:29, said:

Tôi cũng như Jewel, gặp chuyện sao nói vậy.

Tôi cho rằng, đáng sợ nhất là những loại mồm nói: em yêu anh. Mà tôi ngày riêng thông với người khác. Ví như for huyền, chúng nó còn có bảng giá rõ ràng. Mình đẹp zai nó sẽ dít cao. Chứ còn cái thứ tình dạng như Dương Vân Nga ấy, thì đúng là tầm thường. Quá tầm thường.

Tôi nói chuyện mây gió trên cao. Chẳng may lại trúng ngay chuyện người khác, phiền thật.

Sợ nhất là chuột mà nghĩ mình là sư tử. For huyền mà nghĩ mình là sơ mama.

Đó mới là điều đáng sợ

Sao bạn phải gọi ph ò là pho huyền? Rồi gọi nó này nó nọ? Người ta nghèo người ta khổ dùng đ ít kiếm tiền thì kém bạn dùng đầu à? Sao ưa cái đầu mà bỏ cái đ ít? Đã là đàn ông thì nên gọi thẳng tên, nói năng rõ ràng và chịu trách nhiệm lấy lời ấy. Những người mồm nói yêu anh này rồi ngủ với anh khác (không phải vấn đề nghề nghiệp kiếm tiền, giấu diếm người kia) là loại người dối trá, tham lam, tư cách thấp chứ chả có gì liên quan đến tầm thường. Người tầm thường mà trung thực, đàng hoàng chấp nhận chuyện đấy thì chả có vấn đề gì cả. Chỉ có những người tố chất thực sự tầm thường mà cứ cố nín thở phồng tướng lên tối ngày như con cóc thì vất vả thôi. Nín thở nhiều thì mệt.

Gọi những người dành tình cảm tốt cho mình là con này con kia thì chỉ là những cậu tự ti và thù ghét bản thân. Chỉ có những người không khiến người khác tôn trọng được, chứ về cơ bản thì tình cảm của bất kỳ ai cũng đáng được tôn trọng.
Sửa bởi OggyCat: 20/08/2014 - 12:25
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/08/2014

Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng như thế được không em ?
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 20/08/2014 - 12:15, said:

Thú với người có gì khác nhỉ. Một con ăn và một con bị ăn.

Khác nhau ở chỗ là hai con thú cùng đàn có thể quay sang cắn nhau vì dành miếng thịt. Hai anh em cùng nhà, thì theo lý thường sẽ giúp đỡ nhau khi đói ăn.

@D...... oggy Cat:

Mang nick chính danh ra đây nói chuyện.

Đọc kĩ rồi comment.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 20/08/2014 - 12:29, said:

Khác nhau ở chỗ là hai con thú cùng đàn có thể quay sang cắn nhau vì dành miếng thịt. Hai anh em cùng nhà, thì theo lý thường sẽ giúp đỡ nhau khi đói ăn.


Đại sư à, lắm người còn dã man hơn thú ấy chớ, con thú nó vì mạng sống sinh tồn, con người có thể giết người thân vì thiếu tiền chơi game.
Trích dẫn

Shayo's Photo Shayo 20/08/2014

Tôi chỉ có một nick.
Sửa bởi OggyCat: 20/08/2014 - 12:46
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/08/2014

Tôi không tiếp nick nào viết dưới 777 bài. Mong D........ ogggycat thông cảm. Tôi không kì thị nick nào viết ít. Cũng không chê ai khác mới lập nịk. Chỉ là nguyên tắc cá nhân. Mong bạn thông cảm.

@Monday:

Như vậy em là hiểu y: Con và thêm đuôi "Người" hay "Thú". A ko bàn thêm nữa
Trích dẫn

Shayo's Photo Shayo 20/08/2014

Good for you! (Nội dung bài viết quá ngắn).
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 20/08/2014

Cảm nghĩ trong trưa thanh tĩnh,

Bài trước tôi có bình về xu thế VT (Không phải vô thường mà là Vếu to) của "giới trẻ" nói chung. Bài viết này sẽ bình tiếp theo dòng cảm xúc.

Hôm trước, có đọc 1 bài báo viết 99% đàn ông ngoại tình. Rồi nhà các nhà báo tuyên ngôn nữ quyền còn phán thêm, không những ngoại tình mà còn ngoại tình như cơm bữa. Có khi là với nhiều đối tượng khác nhau.

Câu hỏi đặt ra là Đàn ông chúng tôi ngoại tình với ai? Chả lẽ mua dầu ăn về yêu nhau? không những ngoại tình như cơm bữa mà còn với nhiều đối tượng khác nhau. Như vậy tỷ lệ ngoại tình ở phụ nữ cũng khoảng 99% x 3. Tức là gần 300%.

Các bạn nữ trẻ thì chửi: bọn con trai giờ mất dạy lắm. Suốt ngày chỉ thích nước pháp thôi. Fap Fap fap.

Câu hỏi đặt ra tiếp theo: Các bạn nâng ngực để làm gì? Mặc quần Legging để làm gì? Rồi thì tắm trắng để làm gì? Rồi uốn, rồi lượn, phơi hàng, 360*...vân vân để làm gì?

Xin thưa là để "Bẫy chim". Sinh ra 2 giống cái và đực là để make love tạo thế hệ sau. Nếu thực sự các bạn không có nhu cầu xxx, tôi cũng xin quỳ lạy các bạn mà tôn lên làm thánh nữ. Mà đức mẹ đồng trinh cũng (Đéo hiểu sao) sinh ra chúa trong 1 cái hang. Cũng giống như mẹ Chí Phèo đẻ ông ta ra trong cái lò gach.

Tư duy của các bạn là chỉnh mắt, gọt cằm, nâng mũi, bơm ngực, nâng mông thì dĩ nhiên thị hiếu của chúng tôi cũng là Mông to, ngực nở (Tên 1 tác phảm nổi danh của Mạc Ngôn).

Các bạn uốn xong, rồi chuyện bẫy chim cũng thành. Nhưng giả như cái bẫy khác ngọt hơn, chim nó bay mất. Thì các bạn chửi: Đồ sở khanh.

Rồi lại bẫy chim khác.

Tạo hóa của chim là bay tự do. Tạo hóa của bẫy chim là bắt chim. Đơn giản lắm...
...
....
......
Ví như thằng nào khố rách áo ôm. xấu trai mồm vổ tán các bạn, các bạn có chạy như chạy Ebola không? Hay lại bảo đàn ông háo sắc. Thấy Ngọc tờ rinh là bấn hết cmn loạn lên?

Lịch sử nhân loại cũng chứng minh rồi. Thằng nào ngập đầu vào bẫy chim, từ vua chúa cho tới thứ dân, từ đạo sĩ cho tới chân tu... đều ôm hận mà đứt.

Kìa cha con đồ sát nhau vì bẫy chim Điêu thuyền
Kìa Trụ vương tan nước vì bẫy chim Đắc Kỷ.
Hay như Dương Vân Nga, thông tâm với Lê Hoàn mà hiến nước nhà Đinh cho họ Lê.

Gương sáng lắm. Nên đàn ông càng thành danh thiên cổ càng xa rời phụ nữ. Họ chỉ đơn độc một mình hoặc không cố định mình vào cái bẫy chim nào cả. Hay như Tào tháo, phàm việc gì trong thiên hạ, đem về hỏi vợ và làm ngược cmn lại là thành công.

Đàn ông Vô thường kính bút.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 20/08/2014 - 13:00, said:


Câu hỏi đặt ra là Đàn ông chúng tôi ngoại tình với ai? Chả lẽ mua dầu ăn về yêu nhau? không những ngoại tình như cơm bữa mà còn với nhiều đối tượng khác nhau. Như vậy tỷ lệ ngoại tình ở phụ nữ cũng khoảng 99% x 3. Tức là gần 300%.

Cái đoạn đậm đậm hok được logic nha.

Phần nhiều phụ nữ, đàn ông đi phò cũng được tính là ngoại tình. Mà phò hẻo nhất 1 ngày tiếp 1 ông, nhân 365 ngày ra 365 ông chui cùng một lỗ....kha kha kha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tok's Photo Tok 20/08/2014

Vô thường là a Ju à
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 20/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 20/08/2014 - 13:19, said:

Cái đoạn đậm đậm hok được logic nha.

Phần nhiều phụ nữ, đàn ông đi phò cũng được tính là ngoại tình. Mà phò hẻo nhất 1 ngày tiếp 1 ông, nhân 365 ngày ra 365 ông chui cùng một lỗ....kha kha kha.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thế ngày 2 ông là một năm có 365 x 2 = 730 ông chui cùng một lỗ à, còn gì là người nữa. có ngày có, có ngày không chứ. hic
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5 |»|