←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Làm sao tu?



1 2 3 4 5 |»|

Durobi's Photo Durobi 02/10/2014

Tu là đưa ánh sáng vào. Ánh sáng không phải cứ là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Mọi nguồn gốc của khổ đều từ vô minh, cho nên muốn hết vô minh thì chỉ có đưa ánh sáng vào.
Trích dẫn

Porsche's Photo Porsche 02/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 02/10/2014 - 21:09, said:

Tu là đưa ánh sáng vào. Ánh sáng không phải cứ là ánh sáng mặt trời mặt trăng. Mọi nguồn gốc của khổ đều từ vô minh, cho nên muốn hết vô minh thì chỉ có đưa ánh sáng vào.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Canhdoan's Photo Canhdoan 02/10/2014

mình ưa chơi chữ, hiểu đơn giản vậy:
tu = sửa
muốn sửa cần biết sai chỗ nào
Sau khi biết sai cần biết đúng nó như thế nào
từ sai --> đúng cần có đường
đường = Đạo

Vậy đó, là tu. Nên ở nhà, ở chùa, ở dòng, ở chợ...đâu cũng tu được.

Đức Lạt ma: Tôn giáo của tôi rất đơn giản, tôn giáo là sự tử tế
Trích dẫn

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 03/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MasterTea, on 29/09/2014 - 17:10, said:

Oh hay nhỉ! Ý này mới nha
Than trời trách đất
Bé Trà 0 kì thị phái nữ nhưng có 1 câu chiẹn hơi đụng chạm là:
Mọi tai hoạ trên thế giới này đều băt nguồn từ phụ nữ mà ra (theo Christ and Greek myth)
Như Eva xí đểu Adam ăn trái cấm và đổ thừa cho 'con gắn' xúi giục (0 bàn đến sự dại gái của Adam) hay trong Padora's box khi Zeus ban quà cho người đàn bà đầu tiên đến thế giới loài người.

Ta có công thức:

Thế giới loài người + sự dối trá = Thế gian

Human race + smell the rat = the rat race

(chơi chữ tí!)

Tôi thì: đã không, bây giờ không và cả sau này nữa cũng sẽ không bao giờ đổ tội rằng mọi tai hoạ trên thế giới này đều băt nguồn từ phụ nữ mà ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 03/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 03/10/2014 - 02:16, said:

Tôi thì: đã không, bây giờ không và cả sau này nữa cũng sẽ không bao giờ đổ tội rằng mọi tai hoạ trên thế giới này đều băt nguồn từ phụ nữ mà ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lý do, tôi thuộc lớp " old school " già, cựu, cũ rằng:

" Tiên trách kỷ "
" Phản quan tự kỷ bổn phận sự "
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 03/10/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBinhTuTru, on 03/10/2014 - 02:16, said:



Tôi thì: đã không, bây giờ không và cả sau này nữa cũng sẽ không bao giờ đổ tội rằng mọi tai hoạ trên thế giới này đều băt nguồn từ phụ nữ mà ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu thì lại cho rằng: những người có suy nghĩ mọi tai hoạ trên thế giới này đều băt nguồn từ phụ nữ mà ra.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Là những người đề cao phụ nữ ^^ bị lệ thuộc vào phụ nữ ^^ coi phụ nữ có quyền năng lớn nhất ^^ quyết định mọi thứ ^^ kể cả tai hoạ hay hạnh phúc/đau khổ mọi người gặp phải ^^ hề hề ^^ bác nhỉ ^^
Sửa bởi DieuChau: 03/10/2014 - 07:33
Trích dẫn

LuuBi's Photo LuuBi 03/10/2014

Anh nghiện em rồi

Chợt nhận ra là anh đã nghiện em
Nghiện giọng nói ngọt ngào đầy mát lạnh
Nghiện nụ cười khe khẽ nét hồn nhiên
Nghiện đôi mắt như châu sa lấp lánh
Nghiện con đường máu chạy thẳng vào tim.

Nghiện từng đêm đôi ta cùng trò chuyện
Nghiện buổi chiều cùng nhau bước bên sông
Nghiện những trưa đội nắng trên đường đồng
Anh chở em trên con đường đến lớp.
Nghiện tiếng gọi mỗi khi anh thức giấc
Nghiện cái ôm ấm áp giữa đêm đông
Nghiện mùi hương thoang thoảng trong gió lộng
Nghiện bóng hình phơi phới tuổi xuân sang.

Nhưng tất cả đã chìm vào quên lãng
Cũng bởi vì anh đã quá yêu em
Cũng bởi vì một phút giây nông nổi
Để chúng mình phải lặng lẽ xa nhau
Để nhiều đêm, anh thao thức u sầu
Để nỗi nhớ tràn ngập vào ký ức
Để giờ đây, vết thương là rất thực

Khẽ len lỏi vào tận trong con tim
Những ngày qua, cứ lặng lẽ im lìm
Để nhung nhớ càng tăng thêm gấp bội
Để cơn nghiện cứ khiến anh day dứt
Làm anh đau, đau mãi, chẳng chịu ngừng..
Sửa bởi HotDzitLon: 03/10/2014 - 07:29
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 03/10/2014

HotDzitlon dùng tay trái sờ gáy coi lạnh không ? nhỏ nửa kia , mắt tròn xoe đen nháy đang chờ , hầm hè , nực nội , nóng bức đó , ở đó nghiện em đi !

rừng .
Trích dẫn

ThienKim's Photo ThienKim 03/10/2014

Tu trong "tu sửa"
Tu trong "tu hành"

Tu sửa những thói hư tật xấu của mình. Đầu tiên là những hành vi thô bạo không đúng chuẩn mực của con người, sau đó là tu sửa cả những suy nghỉ mới móng khởi từ nơi sâu thẳm của Tâm.

Tu hành là thực hành nơi thân và tâm khi đối diện cảnh đời. Khi đắc ý được như ý, tăng trưởng ngã mạn...khi nổi sân chỉ vì trái ý, trái tai, ngứa mắt.....Quán sát từng hành vi nhỏ của mình thì sẽ dần dần giảm được thói quen tàng ẩn. Lâu dần thân và tâm nhờ thế sẽ thanh tịnh.

TK
Trích dẫn

MasterTea's Photo MasterTea 03/10/2014

Hay hay hay! Trà xin đóng góp

Tư tưởng khác nhau định nghĩa cũng khác nhau
Có người nói Tulàm chính trị
Lí do: tu là sửa đổi cho tốt hơn, chính trị là sửa đổi cho về nẻo chính (đúng)

Có người wan niệm tu là thực hành tôn giáo

Lí do: tuỳ mỗi đạo tu mỗi khác nhau như Chúa thì có tụng kinh, rửa tội, giữ 10 điều răn
Phật thì cầu siêu thoát, kiến tính Phật, chia ra làm nhìu cách (pháp môn): thiền thì dùng trí định để từ từ diệt khẩu, thân, ý; chú ngôn tông thì tiện lợi hơn, đọc chú gom hết 3 cái về 1 rùi diệt 1 thể, tịnh độ tông thì cứ đè ra tụng kinh ngày đêm, thiên thai tông thì rong ruổi đi chu du để khai mở tâm trí, xa hoả tông thì chỉ trong 1 sát na là siêu thoát (Ầm!)…Ánh sáng cuối con đường hầm, thường là ánh đèn của tàu xe lữa!

Theo bé Trà thì tu là 1 nghệ thuật
Lí do: tu hướng đến cái đẹp, cái hoàn hảo

BÀN:
Nghệ thuật, hay beauty thì rất hên xui, bởi vì nó tuỳ theo người nhìn, người nghe.
Giải pháp: để đánh giá cái đẹp người ta đã tiêu chuẩn hoá nó, thí dụ số đo ba vòng như thế nào là hoàn hảo, hỏi câu hỏi xem khả năng ứng xử có khéo léo 0?
Và có nhìu hoa hậu đủ chuẩn trên nhưng nhìn vào mắt bé Trà vẫn 0 đẹp là do đâu? Do bé Trà 0 đồng ý tiêu chuẩn được đặt ra bởi ban giám khảo, Bé Trà thích mập mạp tí mới có phúc, ốm quá là tốn tiền cho nó diet, tóc dài quá tốn shampoo chẳng hạn.

Vậy theo bé Trà:
Tu chia ra làm 3 loại là:

tu theo tiêu chuẩn (có 1 ông giáo đẻ ra 1 bài hay và tụng đi tụng lại, đào tạo ra 1 nùi y chang ổng) gọi là Đại thừa đi!
Tu 0 theo tiêu chuẩn (tuỳ trí tuỳ tâm tuỳ ngộ, thích tu kiểu gì tu miễn mình happy) gọi là tiểu thừa nha=> bé Trà đang theo kiểu này!
Tu 0 cần chuẩn (tuỳ hoàn cảnh, thích tu kiểu gì tu nhưng mình vẫn chưa thấy happy), loại này Trà gọi là dư thừa
Từ cái tu 0 theo tiêu chuẩn nó đẻ ra cả trăm ngàn cái fashion tự chế. Và dĩ nhiên cái fashion nào 0 theo tiêu chuẩn đều bị quín giá là Tà, là xấu, là 0 được chấp nhận, rùi đẻ ra vô số vụ án:

Nào là ăn cá thì có phước, đúng hay sai?, trứng gà vẫn được tính là đồ chay, phá thai là tội ác, lấy vợ là sư hổ mang, sư cúng thì có vợ được, sư chùa thì bị cấm, cha địa phương có thể có bồ nhí 0?, đá gà là tàn nhẫn, giết heo tội nặng hơn giết cá, sư mua Iphone là 0 được? chùa 0 nên xây kế quán nhậu, ni cô lái xe 0 được để trai ngồi kế bên phải quăng nó ra sau cóp. Ngón tay là kiếm, 0 được dùng ngón tay chỉ vào tượng phật hỏi ông này là ai, phải dùng cùi chỏ. Sư 0 được ăn thịt chó, ăn thịt mèo thì 0 sao. Nữ tu 0 ở cùng chùa với hoà thượng, 1 là mò lên 2 là mò xuống. đi tu phải đóng học phí, nhưng xây chùa cho sư phải miễn phí. Đi cúng chùa phải ủng hộ quĩ chùa gồm có: quĩ nhà bếp, quĩ kinh sách, quĩ phước điền tam bảo, quĩ ca sĩ, quĩ giữ xe, quĩ giữ trẻ, quĩ nhang đèn, quĩ cúng sao giải hạn, quĩ bảo trì, … nói chung là gặp quĩ trước gặp Phật sau, đừng nghĩ chùa là cái gì cũng chùa …..
Nói túm lại là:
Đường tu thì muôn ngàn lối
Làm sao để em tìm tới
Vẫn câu hỏi cũ, làm sao để tu? Kì này Trà 0 hỏi mông lung (general) vậy nữa, vì Trà đã định nghĩa tu là 1 nghệ thuật rùi! Nên Trà cũng nên đổi câu hỏi: ‘Quí vị tu theo Fashion nào?’ Lí do?
Trích dẫn

HatCat90's Photo HatCat90 03/10/2014

Ai cũng có ý hay,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hình như Steps thây thiếu,

NHẪN

???

Còn Tu theo fashion nào thì Steps đó giờ Tu Ăn là chính!



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Steps: 03/10/2014 - 11:47
Trích dẫn

MasterTea's Photo MasterTea 03/10/2014

nhẫn gì?
kim cương hay hạt xàng

giờ có nhẫn ngọc trai đen nữa, giá thị trường 10 000$ đó nha
Trích dẫn

Shayo's Photo Shayo 04/10/2014

Tu có trung tu, đại tu. Có tiền thì tu, có thời gian thì tu, làm thái tử thì tu. Tu một hồi thấy chán tu qua kiểu khác. Tu tới hết đời sập máy, game over đợi thêm mạng tu tiếp. Bao giờ chán muốn nghỉ, cảm thấy khỏi cần tu an phận thì màn hình nổ pháo hoa hiện ra hai chữ phá đảo, đoạt thành. Bá chủ võ lâm đi bảy bước chỉ thiên chỉ địa. Lưu ý tránh cười khi tu, không phì nước, phát ra tiếng động khiếm nhã khi tu.
Sửa bởi Gitchigitchigoo: 04/10/2014 - 02:09
Trích dẫn

TuBinhTuTru's Photo TuBinhTuTru 04/10/2014

Làm sao tu?


Là câu hỏi của ai đó, thì là "ai đó" tu ... và muốn làm sao, muốn biết làm sao ... thì có 2 cách:

1. Tìm vị Thầy hướng dẫn
2. Tự thân
Trích dẫn

MLstreet's Photo MLstreet 04/10/2014

Làm sao để Tu khi mà con người vẫn còn đang mải mê bước đi trên con đường Mưu Sinh, Mưu Cầu Hạnh Phúc ? Trên con đường ấy ắt sẽ có lúc người ta vô tình hoặc cố ý tạo Nghiệp.

Muốn Tu ư ? Liệu chúng ta có dám Buông Xả tất cả để Tu không ?
Trích dẫn


1 2 3 4 5 |»|