Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới,...
Thanks 21/11/2014
Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới, Mỹ xếp 105
Daily Mail đưa tin trong bảng danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới (dựa theo chỉ số HPI), Việt Nam xếp thứ 2 trong khi Mỹ xếp 105. Đây là bảng xếp hạng do tổ chức nghiên cứu xã hội New Economic Foundation có trụ sở tại Anh công bố.
Chỉ số HPI không dựa trên sự giàu có mà dựa theo mức tuổi thọ của người dân, độ hài lòng của người dân và chỉ số môi trường. Theo chỉ số này, Costa Rica là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2014 tiếp theo là Việt Nam.
Trong top 10 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, duy nhất Việt Nam là nước ngoài khu vực Mỹ Latin. Các nước trong top 10 còn lại là Colombia, Belize, El Salvador, Jamaica, Panama, Nicaragua, Venezuela và Guatemala.
Một điều kỳ lạ là các nước phương Tây có chỉ số HPI rất thấp, tức là người dân cảm thấy không hạnh phúc lắm với điều kiện sống. Theo chỉ số này, Anh xếp 41, Pháp xếp 50, Tây Ban Nha xếp 62, Canada xếp 65, Úc xếp 76 và Mỹ xếp tận 105.
Năm 2006, Việt Nam xếp hạng thứ 12 nhưng đến 2009 đã nhảy lên top 5. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 2 và tiếp tục duy trì vị thế này cho đến nay.
Sửa bởi Thanks: 21/11/2014 - 23:17
Daily Mail đưa tin trong bảng danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới (dựa theo chỉ số HPI), Việt Nam xếp thứ 2 trong khi Mỹ xếp 105. Đây là bảng xếp hạng do tổ chức nghiên cứu xã hội New Economic Foundation có trụ sở tại Anh công bố.
Người Việt Nam luôn lạc quan
Chỉ số HPI không dựa trên sự giàu có mà dựa theo mức tuổi thọ của người dân, độ hài lòng của người dân và chỉ số môi trường. Theo chỉ số này, Costa Rica là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2014 tiếp theo là Việt Nam.
Trong top 10 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, duy nhất Việt Nam là nước ngoài khu vực Mỹ Latin. Các nước trong top 10 còn lại là Colombia, Belize, El Salvador, Jamaica, Panama, Nicaragua, Venezuela và Guatemala.
Top 10 quốc gia hạnh phúc
Một số thứ hạng quan trọng
Một điều kỳ lạ là các nước phương Tây có chỉ số HPI rất thấp, tức là người dân cảm thấy không hạnh phúc lắm với điều kiện sống. Theo chỉ số này, Anh xếp 41, Pháp xếp 50, Tây Ban Nha xếp 62, Canada xếp 65, Úc xếp 76 và Mỹ xếp tận 105.
Năm 2006, Việt Nam xếp hạng thứ 12 nhưng đến 2009 đã nhảy lên top 5. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 2 và tiếp tục duy trì vị thế này cho đến nay.
Theo Anh Tú/Daily Mail
Một Thế giới
Sửa bởi Thanks: 21/11/2014 - 23:17
H.T 21/11/2014
Thanks, on 21/11/2014 - 23:15, said:
Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới, Mỹ xếp 105
Daily Mail đưa tin trong bảng danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới (dựa theo chỉ số HPI), Việt Nam xếp thứ 2 trong khi Mỹ xếp 105. Đây là bảng xếp hạng do tổ chức nghiên cứu xã hội New Economic Foundation có trụ sở tại Anh công bố.
Chỉ số HPI không dựa trên sự giàu có mà dựa theo mức tuổi thọ của người dân, độ hài lòng của người dân và chỉ số môi trường. Theo chỉ số này, Costa Rica là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2014 tiếp theo là Việt Nam.
Trong top 10 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, duy nhất Việt Nam là nước ngoài khu vực Mỹ Latin. Các nước trong top 10 còn lại là Colombia, Belize, El Salvador, Jamaica, Panama, Nicaragua, Venezuela và Guatemala.
Một điều kỳ lạ là các nước phương Tây có chỉ số HPI rất thấp, tức là người dân cảm thấy không hạnh phúc lắm với điều kiện sống. Theo chỉ số này, Anh xếp 41, Pháp xếp 50, Tây Ban Nha xếp 62, Canada xếp 65, Úc xếp 76 và Mỹ xếp tận 105.
Năm 2006, Việt Nam xếp hạng thứ 12 nhưng đến 2009 đã nhảy lên top 5. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 2 và tiếp tục duy trì vị thế này cho đến nay.
Daily Mail đưa tin trong bảng danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới (dựa theo chỉ số HPI), Việt Nam xếp thứ 2 trong khi Mỹ xếp 105. Đây là bảng xếp hạng do tổ chức nghiên cứu xã hội New Economic Foundation có trụ sở tại Anh công bố.
Người Việt Nam luôn lạc quan
Chỉ số HPI không dựa trên sự giàu có mà dựa theo mức tuổi thọ của người dân, độ hài lòng của người dân và chỉ số môi trường. Theo chỉ số này, Costa Rica là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2014 tiếp theo là Việt Nam.
Trong top 10 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, duy nhất Việt Nam là nước ngoài khu vực Mỹ Latin. Các nước trong top 10 còn lại là Colombia, Belize, El Salvador, Jamaica, Panama, Nicaragua, Venezuela và Guatemala.
Top 10 quốc gia hạnh phúc
Một số thứ hạng quan trọng
Một điều kỳ lạ là các nước phương Tây có chỉ số HPI rất thấp, tức là người dân cảm thấy không hạnh phúc lắm với điều kiện sống. Theo chỉ số này, Anh xếp 41, Pháp xếp 50, Tây Ban Nha xếp 62, Canada xếp 65, Úc xếp 76 và Mỹ xếp tận 105.
Năm 2006, Việt Nam xếp hạng thứ 12 nhưng đến 2009 đã nhảy lên top 5. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 2 và tiếp tục duy trì vị thế này cho đến nay.
Theo Anh Tú/Daily Mail
Một Thế giới
Em mà tin có bán nhà lâu rùi, toàn con số ma, số liệu làm giả cho thế giới coi. Vừa đưa lên thời sự xong dân số Hà Nội không đúng như báo, các quận phường khai lận lên để ăn tiền an sinh xã hội, nên dân số Vn chưa chắc đã đến 90 triệu. Tin này thời sự chứ chả phải ai đặt điều.
Nhưng mà dân mình nhận thức kém thật, từ cái nhỏ suy ra cái lớn mà cũng không biết.
Thanks 21/11/2014
vietnamconcrete 22/11/2014
Ai đó đã nói rất trí lý "muốn hạnh phúc phải biết đủ" hay là "phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có" hay nói ngắn hơn là "phải biết tự thỏa mãn". Dựa trên cách nói này thì đúng là người Việt nam thích tự thỏa mãn (= hạnh phúc) thứ nhì thế giới. Nói nôm là người Việt thích tự sướng thứ nhì trên thế giới (phải chăng giống người hạnh phúc thứ nhất là người Châu phi?)
Sửa bởi vietnamconcrete: 22/11/2014 - 07:05
Sửa bởi vietnamconcrete: 22/11/2014 - 07:05
NgoaLong 22/11/2014
Cũng may là chỉ số HPI còn có thêm mức tuổi thọ trong đó, và không tính các bộ lạc nguyên thủy vào, chứ không thì các bộ lạc nguyên thủy giựt giải mất thôi.
Đinh Văn Tân 22/11/2014
Phải rồi . Lợi tức không cao thì không có gì phải suy nghĩ, bon chen cả . Hạnh phúc nhất . UAE là nước Ả Rập nhiều dầu nhất, lợi tức cao nhất, dân đi toàn Mẹc , kém hạnh phúc nhất .
nangmuathu 22/11/2014
Đúng rùi. Người giàu kém hạnh phúc nhất. Suốt ngày lo được lo mất, có rồi muốn có thêm nhiều, đú với tham sân si, đú có được chăng ?
DieuChau 23/11/2014
Vì họ chưa phải nếm mùi mất mát như dân ta thôi, trải qua rồi sẽ thấy giá trị cuộc sống nằm ở đâu.
Trong chiến tranh, thử hỏi có biết bao nhiêu người vợ mất chồng? Bao nhiêu người mẹ khóc con? Bao nhiêu gia đình đói rét, vất vả, cơ cực? Bao nhiêu mất mát...?? Bao nhiêu năm tháng chờ đợi mỏi mòn vô vọng...???
Được như bây giờ là cả một trời hạnh phúc mà người xưa ao ước. Lúc nào thấy mình bất hạnh thì lại mang ra so sánh xem con muỗi có to hơn con voi không. Vậy là lại thấy mình quá may mắn.
Vài chục năm nữa khi không còn cảm nhận đc những nỗi thống khổ đó sẽ là lúc chỉ số hạnh phúc ở VN tụt lùi, khi mà sức chịu đựng của con người ngày càng bị tê liệt. Đến lúc đó sẽ là bài ca bất tận: ôi, tôi khổ vì tình, tôi khổ vì tiền, tôi khổ vì công việc,tôi khổ vì tôi chẳng hơn ai,...., tôi khổ vì tôi không đc thoả mãn chính tôi.
Trong chiến tranh, thử hỏi có biết bao nhiêu người vợ mất chồng? Bao nhiêu người mẹ khóc con? Bao nhiêu gia đình đói rét, vất vả, cơ cực? Bao nhiêu mất mát...?? Bao nhiêu năm tháng chờ đợi mỏi mòn vô vọng...???
Được như bây giờ là cả một trời hạnh phúc mà người xưa ao ước. Lúc nào thấy mình bất hạnh thì lại mang ra so sánh xem con muỗi có to hơn con voi không. Vậy là lại thấy mình quá may mắn.
Vài chục năm nữa khi không còn cảm nhận đc những nỗi thống khổ đó sẽ là lúc chỉ số hạnh phúc ở VN tụt lùi, khi mà sức chịu đựng của con người ngày càng bị tê liệt. Đến lúc đó sẽ là bài ca bất tận: ôi, tôi khổ vì tình, tôi khổ vì tiền, tôi khổ vì công việc,tôi khổ vì tôi chẳng hơn ai,...., tôi khổ vì tôi không đc thoả mãn chính tôi.
vietnamconcrete 26/11/2014
Nhớ những năm 80 cha mẹ chúng ta sống trong chế độ tem phiếu, hàng ngày ăn độn khoai sắn, không có khoai sắn thì thay bằng phân bón, chúng ta đã tràn trề hạnh phúc khi ăn độn sắn quanh năm. Trẻ em tràn trề hạnh phúc và hãnh diện khi chúng bị còi xương.
Hỡi thế nhân, hạnh phúc là gì?
Hỡi thế nhân, hạnh phúc là gì?
OngTanDepTrai 26/11/2014
chí phèo ft thị nở , dù họ có xấu nhất thế giới thì họ vẫn hạnh phúc mà ôm lấy nhau
amazing
amazing
H.T 26/11/2014
vietnamconcrete, on 26/11/2014 - 20:17, said:
Nhớ những năm 80 cha mẹ chúng ta sống trong chế độ tem phiếu, hàng ngày ăn độn khoai sắn, không có khoai sắn thì thay bằng phân bón, chúng ta đã tràn trề hạnh phúc khi ăn độn sắn quanh năm. Trẻ em tràn trề hạnh phúc và hãnh diện khi chúng bị còi xương.
Hỡi thế nhân, hạnh phúc là gì?
Hỡi thế nhân, hạnh phúc là gì?
Lúc học bên đó bố cũng tích cóp được số tiền gửi ngân hàng, đang tiêu tiền hào xu thì số tiền gửi của bố có thể mua được 7 ngôi nhà, tự dưng đổi tiền ngân hàng k cho rút tiền để mua sắm, cũng k quy đổi giá trị về như cũ, vù cái đổi mệnh giá tiền lên trăm đồng. Đang mua đc 7 ngôi nhà sau khi chuyển đổi mệnh giá chỉ mua được 7 bó rau muống, thế khác gì cướp tiền trắng trợn.
Trong truyện thư kiếm ân cừu lục có đoạn Trần Gia Lạc định giết Càn Long để phản Thanh phục Minh. Nhưng Càn Long nói 1 câu mà Trần Gia Lạc từ bỏ : Nhà Minh có mục nát, tham quan lộng hành, đời sống dân cơ cực thì mới bị quân Thanh chiếm. Từ khi nhà Thanh lên cầm quyền k phân biệt mãn hay hán, đời sống dân no ấm, phồn thịnh, các vua anh minh yêu dân như con. Vậy tại sao lại cứ phải phản Thanh phục Minh. để sinh linh lầm than, dân k có cuộc sống hòa bình ổn định để sống......cuối cùng ng dân là kẻ mất mát lớn nhất.............
Có câu nói nỗi tiếng của Đặng Tiểu Bình : không cần phân biệt mèo đen hay trắng miễn là bắt được chuột. Nên không cần phân biệt "Mãn" hay "Hán" chỉ cần mang lại no ấm cho nhân dân là ok
Dân mình nhận thức kém thật, chỉ lấy cái ví dụ đơn giản là có 2 cái nhà hàng cùng trên một con phố là A và B. Nhà hàng A lúc nào cũng nói là nhà hàng mình thức ăn ngon đẹp đẽ giá cả rẻ mà khách ăn qua rồi chẳng quay trở lại. Trong khi nhà hàng B càng ngày càng đông khách thì nhà hàng A ít đi còn lại vài mống. Đúng là trò hài. Đơn giản mà cũng k biết
Sửa bởi hiro1205: 26/11/2014 - 23:25
zigzag 28/11/2014
Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.
quanphuc2015 28/11/2014
Biết thế, nhưng khi nghĩ đến thế hệ tương lai mà cũng phải thẩm du về mặt tinh thần như mình và bao thế hệ trước thì không chịu nỗi.