←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Luận Kiếm đối ẩm Ngao Du



1 2 3 4 |»|

minhnguyen's Photo minhnguyen 29/09/2015

@kiemkhach71: minhnguyen xin chào huynh, minhnguyen có ông anh nick kiemkhach13 bây giờ xuất hiện thêm kiemkhach71 là huynh nữa, theo nick huynh được quẻ Đại Súc chủ người đá đầy đủ tài đức muốn góp chút sở học để tìm người hữu duyên để mà đàm đạo, mong muốn giúp người đang sơ cơ, người đang bị bế tắc, thêm nữa huynh là người đang tìm kiếm và kết giao với người tài đức. Vài lời với huynh, chúc huynh thân tâm an lạc.
Trích dẫn

KiemKhach71's Photo KiemKhach71 01/10/2015

MinhNguyen: cám ơn bác quan tâm chia sẽ, nick này mang hơi hướng của sư phụ tôi không ngờ trong diễn đàn có cùng nick như vậy, thật vui khi biêt thêm bạn hữu. Chúc bác vui
Boigiaisau: topic này luận kiếm không đấu kiếm, môn pháp để luận để ngộ, không phải nơi đấu đá, mà theo thiển ý của tôi lập topic để luận giải đối ẩm với người cùng duyên cùng năng ngộ.
Caubechanbo: cậu nên dưỡng tâm theo chân khí là thiền định, môn pháp nào cũng vậy nhưng quan trọng cậu dung nạp ra sao. Chân khí cậu khá yếu so với hình thể, đôi lời với cậu như vậy để cậu hiểu mà không hỏi tôi với cách hỏi nước đôi như vậy.Mến.
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 01/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KiemKhach71, on 28/09/2015 - 17:44, said:

Phiêu diêu đã lâu dừng chút hội quán gặp gỡ đó đây, duyên trần sắp dứt tìm chút tiêu giao. Phận người phận đời giải mã thiên cơ.

" Phận người,Phận đời,giải mã Thiên cơ "
" Phận người,Phận đời,giải mã Thiên cơ "
" Phận người, Phận đời,giải mã Thiên cơ "
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 01/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vongkiep, on 01/10/2015 - 16:08, said:



" Phận người,Phận đời,giải mã Thiên cơ "
" Phận người,Phận đời,giải mã Thiên cơ "
" Phận người, Phận đời,giải mã Thiên cơ "

Kỳ lạ thật,đã mấy ngày vắng bóng,tưởng chủ topic bỏ rơi nên tôi muốn gọi lại,mong rằng có điều gì chỉ giáo chăng?

Sau khi gửi bài thì chủ nhân đăng trước đúng 1 phút, hữu duyên gì đây ?
Trích dẫn

CauBeChanBo's Photo CauBeChanBo 01/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KiemKhach71, on 01/10/2015 - 16:07, said:

MinhNguyen: cám ơn bác quan tâm chia sẽ, nick này mang hơi hướng của sư phụ tôi không ngờ trong diễn đàn có cùng nick như vậy, thật vui khi biêt thêm bạn hữu. Chúc bác vui
Boigiaisau: topic này luận kiếm không đấu kiếm, môn pháp để luận để ngộ, không phải nơi đấu đá, mà theo thiển ý của tôi lập topic để luận giải đối ẩm với người cùng duyên cùng năng ngộ.
Caubechanbo: cậu nên dưỡng tâm theo chân khí là thiền định, môn pháp nào cũng vậy nhưng quan trọng cậu dung nạp ra sao. Chân khí cậu khá yếu so với hình thể, đôi lời với cậu như vậy để cậu hiểu mà không hỏi tôi với cách hỏi nước đôi như vậy.Mến.
@KiemKhach71 Kính bác cháu không có ý hỏi nước đôi ạ, bác có môn nào đơn giản hiệu quả bác có thể giới thiệu vào mục y học thường thức để giúp mọi người
Trích dẫn

Vongkiep's Photo Vongkiep 02/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KiemKhach71, on 01/10/2015 - 16:07, said:

MinhNguyen: cám ơn bác quan tâm chia sẽ, nick này mang hơi hướng của sư phụ tôi không ngờ trong diễn đàn có cùng nick như vậy, thật vui khi biêt thêm bạn hữu. Chúc bác vui
Boigiaisau: topic này luận kiếm không đấu kiếm, môn pháp để luận để ngộ, không phải nơi đấu đá, mà theo thiển ý của tôi lập topic để luận giải đối ẩm với người cùng duyên cùng năng ngộ.
Caubechanbo: cậu nên dưỡng tâm theo chân khí là thiền định, môn pháp nào cũng vậy nhưng quan trọng cậu dung nạp ra sao. Chân khí cậu khá yếu so với hình thể, đôi lời với cậu như vậy để cậu hiểu mà không hỏi tôi với cách hỏi nước đôi như vậy.Mến.


Làm việc nên lượng sức,lượng sức mới năng lâu dài !
Trích dẫn

vovivo's Photo vovivo 02/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 29/09/2015 - 21:51, said:

Mục này ghi là luận kiếm, nhưng chưa thấy kiếm chỉ thấy khí, hà hà

"Kiếm khách dù đứng đằng xa
Kiếm khí cũng khiến người ta lạnh người"

Đạo hữu BoiGiaiSau chắc cùng là một cao thủ vọng khí ..hihihi
Lời nói ẩn chứa dịch lý, chẳng hề sai, nếu biết bỏ lời xét tượng thì dễ thấu tỏ hơn, nếu chỉ căn cứ vào mấy lời mà đã cho là chân - giả thì còn cách xa Đạo lắm.
Thời nay man thư nhan nhản, vàng thau lẫn lộn, phần đa nhận lầm ngón tay là mặt trăng, người ngộ dắt tay người ngộ vào rừng sâu núi thẳm, thật đáng thương thay.

Chờ đợi đợi chờ...
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 02/10/2015

Cái này gọi là "mật vân bất vũ" - mây dày mà không mưa, chắc cần phải có một tia sét đánh xuống để phá tan cảm giác ngột ngạt của topic:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dịch có tam tài: thiên, địa, nhân. Lão tử nói rằng:
  • Có một vật hỗn độn mà nên, sinh trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi. Có thể làm mẹ thiên hạ.
  • Ta không biết tên, đặt tên chữ đó là Đạo. Gượng gọi tên đó là Lớn. Lớn là đi, đi là xa; xa là trở lại.
  • Cho nên Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn. Người cũng lớn. Trong đời có bốn thứ lớn, mà Người là một. Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời; Trời bắt chước Đạo; Đạo bắt chước tự nhiên.

Người ta trên đời ứng với tài nhân, do linh trí mà nghĩ ra ngàn vạn pháp môn nhằm theo được đạo tự nhiên, quan sát trên thiên văn, dưới địa lý để đạt được chữ thời (“Thượng cổ chi nhân kỳ tri đạo giả, pháp vu Âm Dương, hòa vu thuật số, thực ẩm hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất tác vọng lao, cố năng hình dữ thần cụ nhi tận chung kỳ thiên niên đạt bách tuế nãi khứ... ).


Ví như môn Lục nhâm: lấy Nguyệt tướng (hành độ của mặt trời) gia lên nhật thời (vị trí của người, hay cái thời, trong vòng quay của trái đất) mà suy ngẫm cái lý tiến thoái của tự nhiên...


Sửa bởi vietnamconcrete: 02/10/2015 - 11:45
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/10/2015

không thấy bác kiemkhach71 xuất chiêu gì? không lẽ bác đang đợi 1 ai đó tri kỉ chăng?
Trích dẫn

minhnguyen's Photo minhnguyen 02/10/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KiemKhach71, on 01/10/2015 - 16:07, said:

MinhNguyen: cám ơn bác quan tâm chia sẽ, nick này mang hơi hướng của sư phụ tôi không ngờ trong diễn đàn có cùng nick như vậy, thật vui khi biêt thêm bạn hữu. Chúc bác vui
Boigiaisau: topic này luận kiếm không đấu kiếm, môn pháp để luận để ngộ, không phải nơi đấu đá, mà theo thiển ý của tôi lập topic để luận giải đối ẩm với người cùng duyên cùng năng ngộ.
Caubechanbo: cậu nên dưỡng tâm theo chân khí là thiền định, môn pháp nào cũng vậy nhưng quan trọng cậu dung nạp ra sao. Chân khí cậu khá yếu so với hình thể, đôi lời với cậu như vậy để cậu hiểu mà không hỏi tôi với cách hỏi nước đôi như vậy.Mến.

Cảm ơn lời chúc của huynh, chắc huynh đâng tìm hiểu về huynh kiemkhach13, có lần vào topic thì thấy huynh đang theo dõi chủ đề.
Trích dẫn

KiemKhach71's Photo KiemKhach71 02/10/2015

Nhờ bác giới thiệu tôi có lân la vài topic xem bài của các đồng hữu khác.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 02/10/2015

Bác Kiemkhhach71 xuất chiêu di. Luâ5n kiếm gì mà mãi chua rút kiếm ra thế?
Trích dẫn

KiemKhach71's Photo KiemKhach71 02/10/2015

Tôi luận bàn về kiếm ko rút kiếm đâu hoạ hoằng chỉ luyên thuyên vài chiêu gió vô ảnh pháp, mong quí bằng hữu đừng nghĩ về tôi như vậy. mến. có lẽ duyên chưa ngộ .
Trích dẫn

BoiGiaiSau's Photo BoiGiaiSau 02/10/2015

Mục này nên đổi tên thành mục kể chuyện phiếm đi thì hợp lý !
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 02/10/2015

Haiz, dạo này có vẻ cao nhân cũng nhiều. Đon giản là lên diễn đàn dật tít thật kêu, kể một câu chuyện bâng quo voi lối hành van lập lo - vậy là tro thành cao nhân roi.

Có ram gì còn không phóng đi, lại còn duyên voi chả ngộ.
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|