Gửi vào 11/02/2016 - 12:23
copy từ facebook:
----------------------------
KINH KHỦNG 17.300 TAI NẠN GIAO THÔNG, 2000 VỤ ĐÁNH NHAU 3 NGÀY TẾT? VÀ SẼ CÒN KINH KHỦNG HƠN...
VTV1 tối mùng 3 chiếu cảnh các bác sĩ lãnh đạo bệnh viện Việt-Đức thống thiết kêu gọi giảm uống rượu bia . Tiếng nói các vị đã nhuốm màu tuyệt vọng: "chúng tôi đã kêu gọi 3,4 năm nay mà tỉ lệ thương vong do tai nạn giao thông, ấu đả không thay đổi. Có lẽ do thói quen, nhận thức dân Việt Nam?" Thủ phạm chính được gọi tên: RƯỢU BIA. Con số kinh khủng trên là chỉ mới tinh từ 28 tháng chạp AL đến mùng 2 Tết. Có bạn viết trên FB, người Việt mình thật là có tinh thần thương võ, 3 ngày múa võ thi tài tới 2000 vụ , 10 người chết thiệt, còn lại thì đổ máu, tật nguyền.
Vì sao mà người Việt ngày càng nghiện rượu bia đến vậy: mức tiêu thụ RB ở VN đã gấp hơn 4 lần mức tiêu thụ trung bình toàn cầu (hiện VN tiêu thụ trung bình 27,4 l bia/ người/ năm), uống bia nhiều nhất Đông Nam Á, hạng 3 châu Á. Đi đâu cũng thấy quảng cáo bia tràn ngập báo, đài, đường phố.
Anh Nguyễn Minh Nhựt , giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ về Hà Tĩnh thăm nhà thờ Lý Tự Trọng cũng nhặt được tấm phướn mà theo anh, nội dung “ khá thú vị và có tính hiện thực”: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác Bia Sài Gòn” (hết trích và mời xem ảnh).
Tôi nghĩ, không tự nhiên mà nhà nhà người người “hăng” uống bia thấy sợ. Có thể có phần do nhận thức, thói quen nhưng...Nhìn xem, tỉnh nào, thành nào cũng thi nhau hiện đại hóa ngành SX.RB. Sao vậy? Hãy đọc quyết định phê duyệt quy hoạch rươu bia nước giải khát số 2435-BCT của Bộ Công Thương. Từ chủ trương đó mà định hướng hàng loạt chính sách...
Quy hoạch xác định “mục tiêu là xây dựng ngành công nghiệp sản xuất rượu bia theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả”. Kế hoạch là năm 2015, đạt sản lượng 4 tỉ lít/năm và 188 triệu lít rượu công nghiệp. Các biện pháp được nêu: nâng cao năng suất các nhà máy hiện có; xây dựng các nhà máy mới có công suất 100 triệu lít/ năm trở lên; mở rộng hợp tác quốc tế , liên doanh, liên kết để sản xuất bia cao cấp; phát triển thương hiệu quốc gia cho sản phẩm bia để nâng sức cạnh tranh...
Những con toán lạnh lùng, đơn giản, có thể tính nhẩm mà có ai ngồi tính: ngành bia nộp ngân sách năm 2015 được 30.000 tỉ. Nhưng chỉ tính riêng thiệt hại kinh tế do tai nạn giao thông hàng năm, tổ chức WHO tính năm 2014 là hơn 1 tỉ USD. Còn thiệt hại về nạn bạo lực gia đình, thiếu niên nghiện rượu phạm tội, đạo đức xã hội xuống cấp, án mạng tội ác...thì vô biên, không tính nổi.
Các đoàn thể, tổ chức đã đưa ra nhiều dự án, nhiều cuộc thi, giải báo chí kêu gọi kiểm soát việc uống rượu bia xem ra không ăn thua. Những biện pháp hạn chế bia rượu mà tất cả các nước đang áp dụng lại bị thờ ơ ở VN. Xem ra quy hoạch phát triển công nghiệp SX bia rượu là được tuân thủ, phát triển tốt nhất chứ quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ thì mãi không bò được từ trên giấy ra đời sống...
Tiếng kêu “Kinh khủng” về số tai nạn giao thông và đánh nhau mỗi năm cứ vang lên bền vững. Phải chăng vì ...mọi sự có nhân có quả, nền công nghiệp sản xuất rượu bia đã được quy hoạch phát triển bền vững thì mọi tai nạn kinh khủng cứ phát triển rất đúng quy hoạch. Phải thay đổi chính sách, quy hoạch, có biết bao lãnh vực cần phát triển mà kiếm được thu nhập cho quốc gia, chứ cứ kiếm tiền dễ dàng ung dung theo quán tính thì...
--------------------
Không lẽ dân VN của tui đây sao?