Người thắng trước mắt chưa chắc sẽ hay. Người thua trước mắt chưa chắc đã dở.
Làm ông chủ một công ty, thấy người nào kém cỏi thì toàn quyền sa thải ngay, cùng lắm thì chấp nhận bồi tiền cho khỏi ngứa mắt, nhưng muốn đuổi việc một công chức sáng cắp ô đi tối cắp về chẳng hề dễ, đủ loại quy trình, đủ thứ thủ tục, kính thưa các loại rào cản...
Thương trường khốc liệt như chiến trường, nhưng chính trường còn khốc liệt hơn cả chiến trường.
Ngẫu hứng quái chiêu có thể làm nên thắng lợi nhất thời do làm người khác nhất thời bất ngờ, nhưng muốn trường kỳ kháng chiến thắng lợi thì phải nhờ đường lối chiến lược đúng đắn, chiến thuật quyền biến sáng tạo (một dạng "quái" có đầu óc) .v. v.
Tôi nhớ mùa World Cup nào đó, sau một trận cầu, Croatia nổi lên như một hiện tượng, được ca tụng nức nở, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà không làm nên lịch sử vì nội lực không đủ.
Ông Trump thắng trong cuộc bầu cử này không phải vì ông ấy giỏi hơn bà Clinton, mà vì thời thế nó thế, kiểu may hơn khôn. Nhưng, câu chuyện tái ông thất mã không phải chỉ xảy ra ở các xứ phương Đông huyền bí...
Sửa bởi PMK: 12/11/2016 - 00:22