←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ

Tre's Photo Tre 30/03/2019

Mình làm sao có thể để nhau đi
Khi còn quá nhiều điều chưa làm cùng nhau
Và những thương yêu chưa bao giờ nói
Sau những đầu tiên bồi hồi choáng váng
Ta vẫn cần chia sẻ cả ngày mai


Mình làm sao mà để nhau đi
Cuộc đời này quá dài
Rất nhiều người có thể cùng ta vui
Nhưng chỉ vài người có thể cùng mình im lặng


Mình làm sao mà để nhau đi
Đời đã gãy trên mép ngày hoang vắng
Đóa hoa xanh khiếp đảm mắt xoe tròn.


Mình làm sao nỡ bỏ đời nhau cho những núi cùng non
Biển sớm hoang vu
Hay tiếng còi xe váng đầu trong thành phố
Gặp nhau rồi ta còn mong gì nữa
Mà buông tay trong tuyệt vọng tức thời.


Em trót biết rằng anh có ở trên đời
Và từ đó, em cần gì ai nữa.


|Nguyễn Thiên Ngân|

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 31/03/2019

" Chỉ muốn được yêu ai đó cả cuộc đời
được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm
được thấy nhau cười, khóc
được tựa vào nhau khi thấy đời mệt nhọc
kéo một tấm chăn đắp khẽ lúc ngủ vùi !

Chỉ muốn giữ riêng một ai đó trong đời
được là thế giới trong vòng tay ai đó
những ngày trở gió
muốn là được ôm
rồi những lúc sớm hôm
nằm nghe nhau thủ thỉ
Hôm nay cuối tuần chưa anh nhỉ ?
Mai mình đi dạo nha em !
"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

YanVy's Photo YanVy 31/03/2019

Đọc bài này sao tự dưng em rưng rưng chị ơi...

"Hôm nay cuối tuần chưa anh nhỉ?
Mai mình đi dạo nha em!"
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 01/04/2019

Trưa nay lên lại Sài Gòn, đặt chân tới bệnh xá thì trời mưa. Trời mưa nên vắng người, rảnh việc, mát mẻ nên cả đám ngồi ngoài ghế đá, tụm lại tra Lá Số Chiêm Tinh. Trích sự kết hợp hehe :

Cung Mọc Kim Ngưu & Mặt Trời Song Ngư

Một sự kết hợp tốt lành và thường đem lại thành công đáng kể cho chủ nhân của nó. Bạn khá may mắn, nhưng đừng lệ thuộc quá vào nó. Phẩm chất tốt nhất ở bạn là cái duyên với công chúng, khả năng thấu hiểu người khác và thường là cả một giọng nói hay. Bạn thực sự là một người nồng ấm, và hãy sống như thế nhé.

Bạn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì thể hiện. Trực giác của bạn rất nhạy bén, miễn là nó không bị quấy nhiễu. Bản năng để tâm đến cảm xúc người khác của bạn không kém gì các nhà tâm lý. Tuy nhiên hãy coi chừng với điểm yếu của mình: bạn khá cần được tâng bốc, khen ngợi, và một số kẻ khôn ngoan có thể lợi dụng điểm này.

Tiền bạc sẽ không phải là vấn đề với bạn chính nhờ sự may mắn bẩm sinh kể trên, nhưng đừng bao giờ coi đặc ân đó là một lẽ đương nhiên. Dù bạn hoàn toàn có thể thành công trên thương trường, nhưng nghệ thuật có thể sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn. Với giọng nói của mình, bạn có thể rèn luyện để trở thành một ca sĩ, nghệ sĩ lồng tiếng hoặc phát ngôn viên. Sự kết hợp này luôn có một tinh thần nhân văn và muốn phục vụ cho những mục đích cao đẹp.

Bạn không thích tỏ ra quá vật chất, nhưng bạn thực sự khoái sự xa xỉ, nhất là ở nhà. Mái ấm là nơi an lành nhất cho bạn, bạn thích được ở bên người thân, và nếu có điều kiện thì hãy kiếm lấy một trang trại cho mình mà tận hưởng.

Trong tình yêu bạn nồng nhiệt, có ham muốn giới tính lớn, đồng thời cũng nhạy cảm, giàu quan tâm. Bạn cũng có thể có những mối tình bí mật, lúc này hay lúc khác trong đời.

Mặt Trăng Song Tử & Mặt Trời Song Ngư

Sự kết hợp giữa Mặt trời Song Ngư và Mặt trăng Song Tử sẽ tạo nên một người có nhiều sự đối nghịch trong tính cách. Vốn dĩ Song Ngư đã là biểu tượng hai con cá bơi ngược chiều, còn Song Tử là biểu tượng hai đứa trẻ sinh đôi nhìn về hai phía. Cả hai biểu tượng này đều đã bao hàm sự biến đổi, thiếu ổn định, xu hướng đi về hai hướng khác nhau, hoặc sự mù quáng, trốn tránh hiện thực. Bạn có thể thấy cảm xúc một đằng nhưng tư duy logic lại đi một nẻo. Đáng tiếc là, bạn thường không đi theo lý trí của Song Tử mà để cho cảm xúc của Song Ngư chỉ đường.

Hay thay đổi, dễ tiếp nhận và luôn luôn có một chút lưỡng lự, bạn như một chú “tắc kè hoa”. Kì lạ là, bạn có thể thay đổi xen kẽ, lúc thì rất linh hoạt, lúc thì rất cứng đầu, nhưng thường thì đều vào thời điểm không phù hợp. Bạn sẽ làm tốt nhất khi có một nền tảng vững chắc và giữ vững lập trường, cần suy xét thận trọng, khôn ngoan hơn là dũng cảm một cách liều lĩnh. Một phút trước, bạn vừa rất chắc chắn với kế hoạch của mình; phút sau bạn đã đổi ý, kể cả khi bạn đã cam kết với bản thân sẽ thực hiện theo dự định ban đầu.

Điều bạn cần học hỏi trong cuộc sống là nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Bạn thật sự không muốn làm tổn thương người khác và có thể làm tất cả để tránh điều ấy xảy ra. Nhưng bất kể có suy nghĩ như thế, bạn đôi khi vẫn gây ra những tổn thương không mong muốn.

Bạn được những người làm việc cho mình tôn trọng và yêu quý, nhưng lại thường không được đánh giá đúng bởi sếp hay những người có vị trí cao hơn, vì bản tính hay thay đổi và bướng bỉnh của bạn. Một điều tốt là bạn dễ thích ứng với sự thay đổi hoàn cảnh vì bạn sẽ phải đối mặt với nhiều cản trở và thách thức. Sức mạnh của những người có Mặt trời Song Ngư và Mặt trăng ở Song Tử là ở kết hợp hài hòa giữa sự nhạy cảm trong cảm xúc và khả năng thấu hiểu của Song Ngư với sự thông minh và trực giác nhạy bén của Song Tử. Hãy để lý trí sắc sảo và trực giác nhạy bén của mình giúp bạn học hỏi và phát triển bản thân hơn nữa.
Trích dẫn

YanVy's Photo YanVy 01/04/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị thử xem thêm ở 2 trang này nè, mục Personal Portrait của astro.com cũng hay hay chị ạ.
Còn link còn lại em xem sơ qua nên không rõ lắm kiki.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 01/04/2019

Chị cảm ơn em nghen. Để chị vào link kia, trang lần đầu chị xem là astro (theo gợi ý trên mạng), chắc chỗ này phổ biến em hén. Về sau ngồi dọc dọc mới phát hiện ra cũng có trang xem chiêm tinh mà bản Tiếng Việt hehe.
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 01/04/2019

hai chị em cà thúi , rảnh quá sinh lảnh chảnh hả ?

ông rừng .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 02/04/2019

Tối nay là tối đầu tiên bắt đầu kế hoạch của tụi mình haha.

Mình nói với Elly khuôn viên trường mình đúng là địa điểm lý tưởng nhất để đi bộ, muốn đi dài bao nhiêu cũng có đường đi, chỉ sợ không có sức (mà thiệt là không có sức để đi giáp), phải khoanh vùng thôi. Elly nói đúng đúng, mà sao 5 năm qua mình lãng phí, ăn xong là chình ình trên giường, giờ mới phải vậy nè haha.

- Q, mày muốn đi vòng lớn hay vòng nhỏ ?
- Chơi là phải chơi vòng lớn chứ mày.
- Ok, muốn mấy vòng đây ? 5 hay 3 ?
- 5 vòng luôn mày ... mà thôi thôi 4 vòng 4 vòng cũng được rồi hén mày.

Đi được một vòng, về đến điểm xuất phát mình vấp phải cục đá, may có Elly kịp nắm tay lại. Q nói sỏi đá dọc đường cản chân quá, Elly đáp ... nó nói hai bạn cố gắng rồi, quẹo lên phòng được rồi haha.

- Sao vòng đầu mày sung lắm mà Q, nói gì nói líu lo quá trời, còn đòi đi 4,5 vòng mới chịu, chưa được 2 vòng nữa mà mày im ru bà rù rồi.
- t*o mệt, mệt.

Chỗ bán đồ ăn cho sv phải nghỉ cả tháng. Nhờ vòng cuối quẹo ra đường khác về, mới biết có mấy quán dời ra đây bán tạm. Có cả quán chè mà mình mê, không biết nên khóc hay nên cười. Đi ngang, mình nói Elly ời ơi chè đậu đen của t*o, nhiều nước cốt dừa nhiều dầu chuối của t*o. Huhu.
Elly nắm kéo đi một mạch nhanh, mày đừng quay lại, mày mà mua là đi không biết bao nhiêu vòng nữa mới đủ bù.
Haizzzzzz.

Leo thêm 3 cầu thang đến phòng.

Mình hứa với nó, tối nào cũng đi, suốt cả tháng trừ cuối tuần về quê.
Mình hứa thêm ngày mai, tự đi bộ qua bệnh xá, tự về. Đứa nào chở đi, đứa nào chở về, không đi nữa haha.

- Để coi để coi, ráng mà làm nha Q. Tối mai đi tiếp, cấm lặn.
- Nói là làm mày.

Hiu hiu

P/S: Hai con đi với nhau, tám chuyện, cười nghiêng ngả ... Một hai tháng cuối ở ktx của bọn mình rồi ...
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 06/04/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Có những cái , dừng lại là mất hết , không trở lại . Có những cái , không đủ đam mê , quyết định , sẽ mất đi , vĩnh viễn mất đi . "
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 07/04/2019

“Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.”

“Lắm là bao nhiêu”

“Là như một chú gấu mùa xuân,” tôi nói.

“Một chú gấu mùa xuân ư?” Midori lại ngẩng lên.

“Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân.”

“Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói "Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?” Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"

"Ờ. Thật là hay.”

“Tớ thích cậu đến như vậy đấy.”

|Rừng Nauy - Haruki Murakami|

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Expander's Photo Expander 07/04/2019

Midori - màu xanh tươi sáng.

Midori, một cái tên nói lên được sự hoạt bát, lanh lợi nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Cái tên Midori cũng giúp liên tưởng tới một đồng cỏ xanh rì, hương thơm phảng phất thôi mà để lại trong lòng người biết bao xúc cảm!
Sửa bởi Expander0410: 07/04/2019 - 12:47
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 11/04/2019

Chiều này mưa, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ làm dễ chịu hơn hẳn. Bạn rủ lên thư viện cùng bạn, ỏng a ỏng ẹo nên lên trễ, tới nơi thì thấy bạn đang chăm chú, mình cũng chạy vào tra lấy sách rồi ra với bạn. Tuy vậy ngồi đọc được một xíu thì hai đứa không ngồi yên được, thủ thỉ gì quá trời.

Bạn học ở nơi khác, khi làm đề tài thì bạn xuống thành phố, vì ở đây mới có đủ máy móc cho bạn chạy xét nghiệm. Bạn dễ thương, đúng nghĩa là dân dã nên mình thích lắm. Bạn quen mình, mình thân với Elly, thành ra bạn với Elly quen nhau, hôm nào vắng mình thì mình sẽ xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người đó. Có hôm vừa nghe bạn kể lại, xíu gặp Elly thì Elly kể tiếp y chang vậy haha.

Quỳnh cười cười nói nói vậy nhưng sống nội tâm, nhỉ, thấy nhiều chuyện Q không nói ra ?
Quỳnh ơi Quỳnh của tôi ơi mở lòng ra đi để người khác bước vào.
...
Mình hơi bất ngờ, dưng cũng mắc cỡ, kiểu như bị bắt bài, né liền né liền haha.
Hóa ra việc quen biết nhau dài hay ngắn không là vấn đề nếu như muốn (chịu) đặt mình vào vị trí của nhau, để quan sát, để hiểu người mà mình muốn hiểu, hay ít nhiều cũng có xíu xíu "nặng" trong mình.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 13/04/2019

Người sẽ đến, lúc nào ta chẳng biết
Như ngày kia hoa nở ở ven đường
Ta bất chợt cúi nhìn và tha thiết
Biết đời mình vừa trổ đóa yêu thương.

Thơ Nguyễn Thiên Ngân

- hoa đã nở trong lòng mình như thế .
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 14/04/2019

tháng tư nhớ nụ hoa cà
mắt ai gửi ngọn mây xa giữa trời...

sáu tám pnkq.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 15/04/2019

“ Đường tuổi trẻ, có những ngày ly biệt
có giấc mơ riêng lẻ mải miết tìm
có ánh mắt nhìn nhau rơm rớm ướt
có tên người lưu luyến cất trong tim.”


" trăm năm sau , anh vẫn ôm phố cũ
tóc em bay pha nắng cháy trưa hè
nhớ hoài thôi , con đường em bụi đỏ
và tình yêu trong mắt biếc ươm mơ ."
Trích dẫn