←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chúc mừng năm mới Kiên “bầu”

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 24/03/2021

Có iem nè
Ibox chân ngư fb lê sỹ yên không được
Giờ dùng fb nào
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 24/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhucVoTuThamHoa, on 24/03/2021 - 16:22, said:

Có iem nè
Ibox chân ngư fb lê sỹ yên không được
Giờ dùng fb nào
Tutanh Channhu
Có gì ibox luôn diễn đàn đi
Ko hiểu sao mọi cái ibox của tôi , trừ diễn đàn đều bị chặn!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 26/03/2021

Nam Tân Dậu
Nhà hướng ngọ
Động thổ tháng 3 âm
Từ ngày 11 âm trở đi
Lúc nào tốt nhất ạ
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 26/03/2021

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai (Hà Nội) nói, đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để cô Nguyễn Thị Tuất lấy lại niềm tin của phụ huynh nhưng phụ huynh rất bức xúc, không đồng ý.
Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải mong tài khoản từ thiện sẽ có 250 tỉ?
Ông Đoàn Ngọc Hải muốn lập di chúc vì "có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào"
Ông Đoàn Ngọc Hải bán áo đấu ủng hộ nhà vô địch 42km tại Tiền Phong Marathon 2021
Trưởng phòng Giáo dục nói đã làm rất nhiều việc để "giúp đỡ" nhưng không được
Ngày 25/3, trên trang Faceboook, ông Đoàn Ngọc Hải đã dẫn thông tin về bài báo của Truyền hình Người đưa tin phản ánh việc một giáo viên tiểu học ở Quốc Oai, Hà Nội cho rằng mình bị "trù dập" trong quá trình công tác. Nữ giáo viên kể rằng, sau khi tố cáo những bất minh về thu chi của Ban giám hiệu nhà trường thì bà không cho làm chủ nhiệm 2 khối, phải phân công dọn vệ sinh, đón học sinh...
Liên quan đến việc này, sáng 26/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai cho rằng, cô giáo được nhắc đến ở trên là Nguyễn Thị Tuất, hiện đang công tác ở trường Tiểu học Sài Sơn B.
Theo ông Thắng, các thông tin về bài báo nêu phản ánh về cô Tuất là chưa đúng, chưa đảm bảo khách quan.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai khẳng định: "Không có việc trù dập cô giáo này".

Ông Đoàn Ngọc Hải phẫn nộ khi đọc thông tin cô giáo ở Hà Nội tố bị "trù dập", học sinh đánh ngay trên bục giảng
Đồng thời, theo ông Thắng, thực tế Phòng đã làm rất nhiều việc để muốn "giúp đỡ" và "cố gắng tạo điều kiện thuận lợi" để cô Tuất lấy lại niềm tin của phụ huynh, bằng cách phân công dạy lớp này, lớp khác nhưng phụ huynh rất bức xúc, không đồng ý.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cũng cho hay, đã làm công tác tư tưởng, động viên, góp ý nhiều lần với cô Tuất nhưng không hiệu quả. Đồng thời, cô Tuất nhiều năm có đơn thư, kiện cáo bắt đầu từ những năm 2000 cho đến nay, qua 4 đời cán bộ quản lý của trường.
"Giáo dục làm được rất nhiều việc nhưng một cô giáo làm ảnh hưởng cả ngành khiến chúng tôi rất xấu hổ về vấn đề này", ông Thắng bày tỏ.
Đã tiến hành thanh tra toàn diện
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quốc Oai cũng thông tin, vào năm 2019, cô giáo Tuất có phản ánh, đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, báo chí về một số vấn đề của trường. Sau đó, UBND huyện đã thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo.
Ngày 1/11/2020, UBND huyện có kết luận, nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuất đối với trường tiểu học Sài Sơn B là không có cơ sở. UBND TP Hà Nội cũng có thông báo về việc không giải quyết tố cáo của bà Tuất.
Tiếp đó, ngày 15/9/2020, Phòng nhận được văn bản của UBND huyện về việc giải quyết đơn của bà Tuất liên quan đến sai phạm trong phân công chuyên môn, thu chi tài chính, trù dập giáo viên.
Phòng đã phối hợp với Thanh tra tìm hiểu xác minh và UBND huyện sau đó đã có văn bản trả lời nội dung đơn của bà Tuất.
Theo văn bản của UBND huyện, cuối năm học 2019 - 2020, BGH trường phân công cho bà Tuất coi kỳ kiểm tra cuối năm học của lớp 4B. Tuy nhiên, do lo lắng cô giáo này sẽ là chủ nhiệm lớp 4B nên phụ huynh học sinh lớp đã có đơn gửi các cấp đề nghị không phân công làm chủ nhiệm lớp 5B năm học 2020 - 2021.
Theo soha
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 28/03/2021

Thị thẩm nói lời cảm ơn bạn H, P, cô D, chị A, anh T, thầy M, em H. 7 quý nhân trong cuộc đời ta
Ghi để nhớ để báo đáp để hạnh phúc để có tình yêu và niềm tin
Tất nhiên tối thượng cảm ơn cha mẹ
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 29/03/2021

Năm nay Kiên bầu vận đào hoa dụng thần
Nhưng trong tù sao có bồ được nhỉ?
Anh bạn của tôi kém Kiên bầu 10 tuổi cũng vận tân vừa là đào hoa do tân là dậu vừa là dụng thần vừa là thiên tài than thở: tháng trước bồ bảo chia tay, lại chung tình với vợ

Có điều gì đó uẩn khúc chỗ vận đào hoa là dụng thần?
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 08/04/2021

Vợ, mẹ vợ, bố vợ ào ạt buôn đất khi cơn sốt đất lên mới phát lộ ra nhà vợ rất giào
Em là chuột sa chĩnh gạo
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 09/04/2021

Khai điểm xem số cho người nổi tiếng vì ngưỡng mộ, sau bất ngờ gây bộc phát danh tiếng, càng lạ hơn khi họ báo đáp rất nhiều tiền
Cứ cho rồi sẽ nhận
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 09/04/2021

Làm giàu thì dễ, nhưng mua vợ thì khó, đa số những người đàn ông có bản lĩnh thì mới lấy được vợ.
Trích dẫn

Matday1506's Photo Matday1506 09/04/2021

Em phấn đấu 2 vợ. Như vậy bản lĩnh gấp đôi.
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 11/04/2021

Nhiệm trọng đạo viễn

Ngày tôi nhận việc ở trường, em tặng tôi bốn chữ này. Nghĩa đen là đường xa gánh nặng nhưng em bảo “ chở đạo đi xa không phải là việc trọng sao?”. Vẫn nhớ nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất ân tình của em.

...Nhớ ngày còn ở khoa, thấy em học giỏi lại có tư duy quản lý, nghiêm ngắn, tôi bảo em và một em nữa” tôi sẽ nhờ thầy giỏi hướng dẫn luận văn cho các cậu. Nếu kết quả tốt, sẽ giữ các cậu ở lại. Khoa cần những người như thế”. Cả hai em đều bảo vệ xuất sắc, đều được tuyển làm CBGD và đều trở thành những người làm chuyên môn có nhiều triển vọng.

Em xuất sắc, đủ điểm chuyển tiếp NCS nhưng lại bị một môn thi 6 đ nên bị loại. Đó là môn của tôi. Ngành em học thi môn này khó như các bạn học Hoá, Sinh, Địa... phải thi Toán vậy. Tôi gặp ông Trần Hồng Quân là Thứ trưởng phụ trách việc này giải thích vì sao em chỉ được điểm 6 rồi đề nghị: em đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi Nghiên cứu khoa học của sinh viên, em rất có tiềm năng, đề nghị Bộ xem xét. Rất may, ông Thứ trưởng đồng tình và em được chuyển tiếp.

Em được thụ giáo hai Sư phụ xuất sắc của văn học Trung đại, cộng với tố chất của mình em đã có những thành công nhất định, hứa hẹn là nhà chuyên môn giỏi.

Nhà trường yêu cầu em ra làm công tác Đoàn. Em gặp tôi xin không nhận việc vì muốn được toàn tâm làm chuyên môn. Tôi bảo em, đại ý: em nói biết ơn tôi thì nên ra giúp tôi gánh vác việc chung. Tôi cũng như em, chỉ muốn làm việc của mình. Nhưng lúc này, trường cần em, tôi cần em. Em nói nhỏ nhẹ như xưa nay vẫn thế: “thầy đã nói thế, em nhận”. Và tôi hoàn toàn yên tâm về em. Em có sự chín chắn, chỉn chu, không ồn ào, không khoe mẽ như có người ở địa vị em đã thế.

Rồi tôi xa em do công việc. Không gọi điện, không liên lạc nhưng tôi mừng vì biết em trưởng thành. Ngay cả khi em là Giám đốc ĐHQG tôi cũng không liên hệ với em vì chẳng có việc gì phải làm phiền em cả. Vài ba chuyện lặt vặt hỏi em, em đều chu đáo.

Mấy hôm trước, gặp em, em có ý trách “ thầy quan tâm đến việc của ĐHQG chứ sao cứ tránh thế?”. Ý em là có mấy lần cơ quan cũ mời tôi đều vắng mặt. Tôi trả lời “ tôi hay ở quê, lúc các ông gọi, không lên được vì xa xôi thế, đi sao được”. Em lại cười, tôi biết em không tin. Đúng là có hôm tôi ở quê và có hôm ở HN nhưng tôi không đến là có tâm tư riêng, không liên quan gì đến em. Chỉ là tâm lý người đã rời bỏ trách nhệm, thế thôi.

Nghe tin em được cử làm Bộ trưởng, có người hỏi tôi có biết em là ai không và tỏ ý ngờ vực. Tôi nói, tôi biết em rất rõ. Nhưng không dám nói gì ngoài câu: “con người này rất được. Còn làm Bộ trưởng được không thì tôi chưa biết”.

Tôi biết cái ghế em ngồi là ghế nóng. Bộn bề, ngổn ngang đúng sai. Nó lại không phải là vương quốc riêng. Nó lại là lĩnh vực ai cũng có thể làm quân sư, có thể bàn chuyện nên và không nên cứ như “ chuyên gia” vậy. Tôi không mong em suôn sẻ mọi chuyện. Điều hành một lĩnh vực như thế lại có nhiều cấp ngoài sự quản lý của em cùng tham gia như thế, nhiều lỗ hổng như thế tránh sao khỏi chuyện nọ kia. Mà thời gian dành cho em quá ngắn, có khi tư tưởng còn đang triển khai đã bị dừng do nhiều lý do ngoài việc, do những áp lực này khác... Nhưng đừng hoang mang, đừng nản lòng. Đã vào việc thì cứ vững tin em ạ. Lấy cái đạo vì công việc, vì nghĩa cả thì dù có thế nào cũng chấp nhận. Như em đã tặng tôi ngày nọ “ nhiệm trọng đạo viễn” mà. Tôi lại muốn tặng em chính điều em đã tặng tôi khi trước và chúc em thành công, vẫn là em như tôi từng biết, không phải cho tôi mà cho công việc.

Trích dẫn fb Phạm Quang Long
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 14/04/2021


Nưòng HKA này nấy chồng xong 1 thời gian là chồng ...chán, bỏ di chơi gái ( xem lá số ,hổng phải bịa chuyện ), mà Bố này tui không hiểu tại sao KieuAnh thích cho dược, tính tình lão này chợt nóng chợt nguội và rất ư rằng thì là ..khó chịu , Nàng cựu hoa hậu này tuy có cung Thiên di / & Thân dẹp , nhưng dẹp mà chi khi cũng ngay Cung Thiên di ôm trọn " Hổ -Khốc - Riêu - Tang " và bộ " Khốc - Hư -Tang -Mã " ??? , hai Bộ sao dại kỵ cho liền bà !!
Sau này , nàng thầm yêu và di dêm mí 1 chàng trong vòng bè bạn , tôi tớ , vệ sĩ gì dó ,ai mà biết ( dào / Hồng nở rộ NÔ cung , cái vụ này thì chắc ai cũng phải thấy ), mà dưòng như Anh chàng này cũng chỉ lợi dụng Nàng mà thôi ( Thiên Không - Dào ),cái vụ này di tới dâu thì quý zị chờ ddọc báo nhá , chắc ăn hơn ...
17/5/1977 dương lịch giơ mão, nữ
Trích - cụ Kim Hạc
Trích dẫn

MaHinhAn's Photo MaHinhAn 16/04/2021

Bầu kiên năm nay lưu thái tuế đào hoa thiên không, đào hoa gặp triệt
Hôn nhân chăng?
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 16/04/2021

Tôi đoán năm nay ông này lên chùa
Vợ thì chỉ lấy một lần thôi
Có xa cách thì cũng càng yêu hơn chứ
Mới lại ông ta mà bỏ vợ thì tài sản đi tong
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 16/04/2021

Tử tham mão dậu ngộ đào hoa
Đa vi thoát tục chi tăng
Vận hạn đến thì...
Trích dẫn