Mộng
BnG 10/03/2012
khampha 10/03/2012
BnG 10/03/2012
pen 10/03/2012
Nết Na 10/03/2012
tocvanghoe 10/03/2012
Giờ em mới bit chị Kiss post truyện bên top này!
Nếu là 1 câu chuyện thật thì có nhiều thứ quá mơ hồ, quá khó để giải thích.
Nếu là 1 câu chuyện hoàn toàn giả tưởng thì có nhiều chi tiết quá thực, quá rõ nét.
Túm lại là đang háo hức chờ đọc những phần tiếp theo (nhưng tội cho chị Kiss toàn thức khuya để dịch), còn mới đọc tới phần này thì đang hình dung ra Sabine và Griffin chỉ là 1 người bị đa nhân cách! (đầu óc mình ngày càng trần trụi và xôi thịt!)
Nếu là 1 câu chuyện thật thì có nhiều thứ quá mơ hồ, quá khó để giải thích.
Nếu là 1 câu chuyện hoàn toàn giả tưởng thì có nhiều chi tiết quá thực, quá rõ nét.
Túm lại là đang háo hức chờ đọc những phần tiếp theo (nhưng tội cho chị Kiss toàn thức khuya để dịch), còn mới đọc tới phần này thì đang hình dung ra Sabine và Griffin chỉ là 1 người bị đa nhân cách! (đầu óc mình ngày càng trần trụi và xôi thịt!)
Nết Na 10/03/2012
tocvanghoe, on 10/03/2012 - 22:13, said:
Giờ em mới bit chị Kiss post truyện bên top này!
Nếu là 1 câu chuyện thật thì có nhiều thứ quá mơ hồ, quá khó để giải thích.
Nếu là 1 câu chuyện hoàn toàn giả tưởng thì có nhiều chi tiết quá thực, quá rõ nét.
Túm lại là đang háo hức chờ đọc những phần tiếp theo (nhưng tội cho chị Kiss toàn thức khuya để dịch), còn mới đọc tới phần này thì đang hình dung ra Sabine và Griffin chỉ là 1 người bị đa nhân cách! (đầu óc mình ngày càng trần trụi và xôi thịt!)
Nếu là 1 câu chuyện thật thì có nhiều thứ quá mơ hồ, quá khó để giải thích.
Nếu là 1 câu chuyện hoàn toàn giả tưởng thì có nhiều chi tiết quá thực, quá rõ nét.
Túm lại là đang háo hức chờ đọc những phần tiếp theo (nhưng tội cho chị Kiss toàn thức khuya để dịch), còn mới đọc tới phần này thì đang hình dung ra Sabine và Griffin chỉ là 1 người bị đa nhân cách! (đầu óc mình ngày càng trần trụi và xôi thịt!)
BnG 10/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng 10/03/2012
Em cũng chỉ thank và like để cổ vũ. Thư tình là thư riêng, thôi chả đọc, thỉnh thoáng liếc trộm tý tẹo.
Cụ Bờ, cụ Sờ I love you. Mong 2 cụ sớm...!
tocvanghoe 10/03/2012
BnG 10/03/2012
tocvanghoe, on 10/03/2012 - 22:25, said:
Dưng mờ có nhiều đoạn "lạnh gáy" quá, em mà là Griffin chắc em nghĩ Sabine là nàng Ma nữ vô hình đậu trên vai mình nên mình làm j nàng cũng bit hết trơn!
Cụ Bull thân mến! Mặc dù chưa nói chuyện cùng cụ lần nào nhưng em vẫn rất ấn tượng với kiến thức và tình yêu của cụ. Chắc cụ sắp lập gia đình? Vậy mong cụ tin câu chuyện của Griffin và Sabin là có thực. Rất nhanh thôi cụ sẽ được chứng kiến sự tái hiện của truyện trong cuộc sống của mình. Khi mà cụ ngồi uống bia lúc mấy giờ, chém gó với bao nhiêu chân dài, xem mấy cái nốt rùi cho thiếu nữ ..vv và vv. Ma nữ đều biết hết trơn, kể cả ma nữ có màu tóc hơi vàng.