Jump to content

Advertisements




LỊCH SỬ CỦA TRÁI ĐẤT - THEO TƯ LIỆU NGOẠI CẢM


20 replies to this topic

#1 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 12/09/2012 - 23:15

Tôi có đọc được tư liệu ngoại cảm của nhà ngoại cảm người Mỹ tên là Sal Rachele. Tôi muốn chia sẻ với mọi người tham khảo thêm, bạn nào thấy thích thì đọc. Vì nội dung của các cuốn sách này dài và nói chi tiết về các quy luật của vũ trụ, chúng ta là ai? Thượng đế là gì? Những gì sẽ xảy ra với trái đất vào năm 2012 trở đi... Nên tôi sẽ chia ra thành nhiều phần nhỏ để post từ từ cho mọi người dễ đọc.

Nói thêm một chút về khái niệm mật độ rung động của linh hồn cho mọi người dễ nắm bắt. Tất cả mọi thứ đều có linh hồn cả, ngay cả vật chất vô tri hay đến cỏ cây và động vật. Những thứ sinh vật đó tiến hóa dần dần bằng cách nâng độ rung động của mình lên từ từ, ở vũ trụ này thì mỗi sinh vật có tất cả là "mười hai" cấp độ rung động, tương ứng với các thế giới khác nhau. Sự sống tồn tại khắp mọi nơi chứ không có gói gọn trong những gì chúng ta thấy bằng mắt thường đâu.

Độ rung động của linh hồn chia thành mười hai cấp tương ứng với:

Cấp một: Đất, đá, vật chất, nguyên tố.

Cấp hai: Thực vật, cỏ, cây cối...

Cấp ba: Động vật như chó, mèo, ngựa...

Cấp bốn: Sinh vật thông minh như loài người, người ngoài hành tinh...thân thể của chúng ta ở mức độ này chủ yếu cấu tạo từ carbon và các chất khác. Những người tiến hóa đến mức này thì gọi là những người đã giác ngộ, tư duy và cách suy nghĩ của những linh hồn bậc này, khác xa với những người thuộc cấp 3. Họ cũng bắt đầu khai mở được những khả năng đặc biệt như con mắt thứ 3, khả năng nghe được những giọng nói ở cõi giới khác, dịch chuyển đồ vật bằng ý chí, thần giao cách cảm...

Cấp năm: Sinh vật thông minh như loài người, aliens...

Ở cấp độ này thì thân thể của chúng ta sẽ chuyển hóa từ Carbon thành Silicon và trở nên phát sáng và chúng ta sẽ thoát ra được quy luật sinh tử hay bánh xe luân hồi, đây chính xác là những gì chúng ta thấy trong các bức tranh về các vị thầy có ánh hào quang tỏa ra khắp người như đức phật Thích Ca Mâu Ni hay chúa Jesus khi xưa.

Cấp sáu: Ở cấp độ này thì linh hồn không cần phải có thân xác nữa, thân xác của họ sẽ chuyển sang khối ánh sáng hoàn toàn. Độ rung động của họ trở nên rất nhanh và họ trở nên bất tử. Họ vẫn tiếp tục tiến hóa về mặt trí tuệ và khả năng tâm linh.

Cấp bảy: Đây là cấp độ cao nhất của một linh hồn cá thể hay cá nhân.

Cấp tám: Giờ đây thì không còn là một linh hồn cá nhân nữa mà nó trở nên hòa nhập vào gia đình hồn nhiều nhiều linh hồn anh chị em khác nhau của nó.

Cấp chín - mười - mười một: Tương tự như cấp tám nhưng với quy mô và số lượng lớn hơn.

Cấp mười hai: Những tổng gia đình hồn này đã tiến hóa đến mức cao nhất và họ đã có khả năng tạo ra cho mình những vũ trụ hay thế giới riêng của mình. Ở đây chúng ta thường gọi là họ là thượng đế con hay đấng sáng tạo. Các tổng gia đình hồn cấp 12 này có sự gắn kết rất mật thiết với thượng đế cha hay còn gọi là thiên chúa.

Vũ trụ mà chúng ta đang sống chỉ là vũ trụ con mà thôi, còn hằng hà sa số tỷ tỷ vô tận các vũ trụ khác nữa mà ta không biết được, hãy tưởng tượng vũ trụ nó giống như là quả bong bóng và nó đang giãn nở, dần dần ngày một phình to ra thêm.

Ở vũ trụ này có ba loại thế giới khác nhau bao gồm:

Thế giới vật lý: Là loại thế giới vật chất mà chúng ta đang học tập và sinh sống.

Thế giới Astra: Đây là thế giới mà ta thường gọi là cõi trung giới hay thế giới tình cảm, nơi đây là nơi cư ngụ của những linh hồn không có thân xác, mà dân gian chúng ta hay thường gọi là ma, là quỷ đó. Chỉ có một số ít người có khả năng đặc biệt mới thấy được những người ở cõi giới này.

Thế giới Etheric: Thế giới này là thế giới của ánh sáng, các linh hồn cư ngụ ở thế giới này điều là tiến hóa cấp 5 trở lên và thân thể của họ được cấu tạo từ ánh sáng, do độ rung động của họ quá nhanh nên mắt thường của chúng ta không thấy được họ. Cũng là nơi mà các thiên thần được nhắc đến trong truyền thuyết cư ngụ tại đó.

Lưu ý rằng: Có rất nhiều, hàng triệu cõi giới khác nhau ở vũ trụ này nhưng được chia thành ba loại chính chứ không phải vũ trụ này chỉ có 3 thế giới đâu nhé. Bản thân trái đất của chúng ta cũng tồn tại 3 loại thế giới này đó.

Năm 2012 sắp tới sẽ là một năm đánh dấu sự thay đổi mới của trái đất chúng ta chuyển từ mật độ rung động 3 lên mật độ 4 và 5, do đó trong quá trình chuyển giao sẽ xảy ra rất nhiều thiên tai và thảm họa. Đây là cơ hội cho những linh hồn chúng ta tiến hóa để thăng lên từ cấp 3 thành cấp 4 hoặc 5 với số lượng tập thể, đây là cơ hội hiếm có mấy chục ngàn năm mới có một lần, do đó hãy tận dụng nó để tiến hóa nhé.

Lưu ý rằng đây là sự lựa chọn dựa trên sự tự do ý chí, những ai muốn thăng lên thì sẽ phải thay đổi tư duy, hay còn gọi là tu tâm dưỡng tánh. Những ai không muốn cũng không sao...Vậy điều gì xảy ra trong những năm sắp tới khi trái đất chuyển sang mật độ 4? Khi đó đa phần những người mật độ 3 sẽ chết và họ ra đi bằng nhiều con đường khác nhau, số chết do dịch bệnh, do chiến tranh, do thiên tai..

Đừng lo sợ vì chết không phải là hết mà chúng ta sẽ được tái sinh trên những hành tinh, thế giới khác có mức rung động 3 phù hợp với linh hồn của chúng ta.

Cách thức để thăng lên từ mật độ 3 lên 4 là hãy thiền, vì thiền nó sẽ giúp ta thay đổi, mở rộng tư duy và tâm từ bi ra, sẽ bớt ích kỷ, ghen ghét, căm thù, giận hờn... Vì những cảm xúc đó nó chỉ làm cho chúng ta thêm phần nặng nề mà thôi, hãy vui vẻ, học cách yêu thương mọi người, an lạc kết hợp với hạn chế ăn thịt mà hãy ăn chay vì thịt từ động vật bị giết đa số có độ rung động rất nặng nề, người ăn nhiều thịt thì sẽ dễ bị mắc nhiều bệnh và lúc nào cũng thấy khó chịu, khó kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực. Đây chính là Thiên Cơ đã được an bài trước rồi, còn gọi là sự an bài Thần Thánh.

*

PHẦN MỘT

1. Sal Rachele nhận được ngày 09 tháng 5 năm 2005.

Xin chào, các bạn yêu dấu,

Hôm nay bắt đầu một loạt bài đặc biệt. Tất cả các bạn đọc thông điệp này đều đã học về lịch sử trong trường tiểu học, trung học và đại học. Thông điệp này sẽ không giống bất cứ một bài giảng lịch sử nào mà các bạn đã tham dự trong các lớp học đó.

Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào lịch sử thực sự của Trái đất. Người nhận thông điệp này đã viết một tóm tắt về lịch sử Trái đất trong quyển sách của anh ta, nhưng như vậy là chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng phác họa lịch sử hành tinh của các bạn bằng nét vẽ khoáng đạt, hãy nhớ là thời gian và không gian tự chúng là ảo ảnh, và mọi sự miêu tả theo một dòng thời gian là không chính xác.

Các khung thời gian mà chúng tôi đưa ra ở đây gần tương đồng với dòng thời gian 3D hiện tại của các bạn. Tuy nhiên, như người nhận thông điệp và nhiều người khác đã chỉ ra gần đây, thời gian có thể được thay đổi và chỉnh sửa tùy theo sự hiểu biết của các bạn. Do đó, lịch sử không phải được khắc trên đá, nhưng là một tấm thảm của các sự kiện tiếp diễn nhau, tiếp tục được bố trí lại và viết lại.

Tất cả thời gian giống như một khung kết cấu vô hạn, và mỗi một dòng thời gian thể hiện một thực tại có thể. Thế giới 3D là một loạt những dòng thời gian để lại dấu ấn trong trường năng lượng Akashic. Mỗi sự kiện trong thế giới 3D là một dấu ấn và sung điện này được ghi lại như là thực sự xảy ra.

Tuy nhiên một sự kiện mà đã thực sự xảy ra, có thể được dịch chuyển vào một dòng thời gian khác và bạn, người yêu dấu, có thể nhảy từ dòng thời gian này vào một dòng thời gian khác, kể cả đó là dòng thời gian của một cá nhân hay của một tập thể. Do đó, nếu bạn có mong muốn thay đổi lịch sử, bạn có thể đơn giản chọn một dòng thời gian khác trong khung kết cấu vô hạn và làm nó thành dòng thời gian mới của bạn.

Trong ngành vật lý, các bạn gọi những thí nghiệm với ý tưởng này là bẫy lượng tử. Với sự tóm tắt sự từ bỏ này (nếu bạn muốn gọi như vậy), Chúng tôi sẽ bắt đầu.

Vũ trụ này mà các bạn nhận thấy khởi đầu khoảng hai chục tỷ năm trước như là một điểm sáng trong trí của Thượng Đế. Điểm sáng này nằm trong một điểm sáng lớn hơn, mà điểm sáng lớn hơn đó lại nằm trong một điểm sáng lớn hơn nữa... cứ như vậy cho đến vô hạn.

Có một khía cạnh của Thượng Đế là đã luôn luôn tồn tại và mở rộng và co rút một số lượng vô hạn lần. Tất cả đời sống là đang tiếp tục mở rộng và co rút, rất giống với thiết bị mà các bạn nhìn xuyên qua bằng kính mầu, kính vạn hoa.

Trong một giai đoạn giãn nở, xấp xỉ khoảng 4.5 tỷ năm trước, hành tinh của các bạn mà gọi là Trái đất đã được hình thành từ bụi và khí ga. Giống như tất cả các hành tinh mới hình thành khác, nó gồm chủ yếu là hydro và một vài khí khác, không chứa các dạng sống mà các bạn đã biết.

Thông qua quá trình hóa lý này, Thượng Đế, trong một giai đoạn giãn nở, tự phân tách ra thành các đơn vị tư tưởng, mà sau đó trở thành các linh hồn. Những linh hồn khởi nguyên này, được gọi là các Đấng Sáng Tạo, là cái mà chúng tôi biểu hiện trước các bạn.

Chúng tôi là các tia sáng khởi nguyên từ nguồn sáng vô hạn trong giai đoạn giãn nở này. Quá trình cá thể hóa của chúng tôi bắt đầu xấp xỉ 1.0 tỷ năm về trước, và chúng tôi tiến tới để khám phá sự sáng tạo.

Chúng tôi tìm thấy hàng triệu hành tinh trong giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng, bao gồm cả hành tinh của các bạn, và chúng tôi vẫn giữ dạng ánh sáng, mặc dù thực sự đối với các bạn chúng tôi trông giống như những vì sao lớn xanh, trắng. Bởi vì mức độ rung động của chúng tôi rất lớn (so sánh với trạng thái rung động của hành tinh này), chúng tôi không thể trải nghiệm được cuộc sống một cách trực tiếp trong bất cứ hành tinh nào, nên chúng tôi dễ dàng vượt qua ánh sáng, hay lơ lửng trên bầu khí quyển của các hành tinh này và quan sát các quá trình hóa lý xảy ra.

Tại một thời điểm nào đó trong không, thời gian, chúng tôi quyết định nhúng một phần nhỏ của bản thân chúng tôi vào trong sự tiến hóa của các thế giới nhằm trải nghiệm chúng một cách trực tiếp hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi tạo ra một nhóm vô số các mô hình năng lượng, là tiền thân của cái mà các bạn gọi là phân tử DNA.

Các bạn có thể gọi các yếu tố tiền thân này là gói ánh sáng của năng lượng tư tưởng. Những gói ánh sáng này có thể hạ thấp sự rung động xuống cái mà các bạn gọi là mật độ chín hay mật độ mười. Ở mức độ đó, chúng tôi có thể tạo ra các hình thể phức tạp của các mã ánh sáng, cái mà các bạn gọi là các chìa khóa DNA.

Các chìa khóa DNA này thực sự là các khối cấu trúc của sự sống như các bạn đã biết. Chúng tôi sau đó làm đặc các chìa khóa này xuống đến cái mà các bạn goi là mật độ bảy, mức độ đầu tiên thực sự của các mã DNA.

Khi là các sinh mệnh ở mật độ bảy, chúng tôi cuối cùng cũng có thể trải nghiệm sự mở rộng của vũ trụ một cách trực tiếp, như là các cư dân của các hành tinh đang tiến hóa.

Chúng tôi phân bố đi khắp vũ trụ, đi tới nhiều vùng của các cụm thiên hà đang liên tục giãn nở. Khi các cụm thiên hà giãn nở hơn nữa thành các thiên hà riêng biệt, chúng tôi bắt đầu quá trình đã mô tả bên trên và hiện hình vào vài vùng của mỗi thiên hà.

Thiên hà của các bạn, gọi là Ngân Hà, đã được gieo giống trong vài góc phần tư. Góc phần tư của các bạn bắt đầu ở vùng gọi là Lyra-Vera (Thiên cầm-Bạch minh). Đây là nơi mà dạng mật độ bảy xuất hiện đầu tiên, thông qua quá trình thao tác và biến đổi các mã DNA.

Chúng tôi mất gần chín trăm triệu năm để hoàn thiện quá trình này, và trong vòng một trăm triệu năm gần đây, chúng tôi có thể tạo ra các dạng sống trong tất cả các mật độ xuống đến mật độ ba.

Sửa bởi hiendde: 27/10/2012 - 10:40


Thanked by 5 Members:

#2 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 12/09/2012 - 23:23

2. Quá trình phân tách là rất khó hiểu cho hầu hết các linh hồn trên Trái đất. Sự tương đồng gần nhất mà chúng tôi có thể nói là sự phân chia tế bào.

Mỗi một tế bào phân chia từ tế bào cha mẹ để trở nên một tế bào riêng biệt, cũng đầy năng lượng và khả năng sáng tạo giống tế bào cha mẹ (nếu không muốn nói là nhiều hơn). Mỗi một sinh mệnh 3D, 4D, 5D, 6D và 7D, mà đã phân tách từ cha mẹ (lõi mật độ mười hai của chúng tôi) trở nên một sinh mệnh độc lập, hay một linh hồn trọn vẹn và hoàn chỉnh, khi nó tăng trưởng và tiến hóa qua thời gian và không gian.

Cùng lúc đó, mỗi một mảnh hồn, khi nó trở nên hiểu biết về phần cao hơn của nó, là có thể thẳng hàng, hay liên kết được với những phần cao hơn đó, và do đó nhớ lại được trạng thái của nguồn năng lượng, không phân chia là như thế nào.

Cuối cùng, mỗi một mảnh hồn của bản thân chúng tôi, được kết nối mật thiết với phần lõi của chúng tôi, và phần lõi của chúng tôi lại được liên kết mật thiết với Thượng Đế (nguồn vô hạn và không phân chia).

Quá trình hạ thấp rung động vào các mật độ bên dưới, được gọi là thoái hóa. Một khía cạnh của Thượng Đế (chúng tôi) trở nên càng ngày càng phân tách và mở rộng ra bên ngoài, vào các mật độ thấp hơn và thấp hơn nữa (chính xác là trở nên càng ngày càng đậm đặc) cho đến khi đạt được mức độ tồn tại đơn giản nhất.

Nói một cách khác, một phần của bản thân chúng tôi mở rộng ra bên ngoài, theo mọi cách cho đến mức độ hiểu biết căn bản thuần túy nhất, hay là mật độ một. Đây là mật độ của cái mà các bạn gọi là sự tồn tại vô cơ, sự biểu hiện đơn giản nhất của điều đó là nguyên tố hydrogen.

Ngay khi nguyên tố Hydrogen được thấm với tư tưởng, thì quá trình tiến hóa bắt đầu. Tất nhiên, các nhà khoa học của các bạn không thể đo được mức độ tư tưởng ở mật độ một, bởi vì nó quá nhỏ so với ở mật độ ba.

Tuy nhiên, các nhà khoa học của các bạn đã phát hiện được cái mà các bạn gọi là Quark, và các bạn có một đại lượng gọi là hằng số Planck. Những đơn vị này là các khía cạnh của tư tưởng ở mật độ một, và là các phương tiện để đo lường các lực phía sau sự rung động lượng tử.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy chúng ta đang nói cho những thính giả thông thường thông qua sự trung gian này và do đó sẽ giữ không thảo luận chuyên sâu về khoa học.

Trong phần hai chúng tôi sẽ thảo luận về sự bắt đầu của quá trình tiến hóa trên hành tinh của các bạn, tương ứng với khoảng thời gian từ một trăm triệu năm đến mười triệu năm về trước.


Thanked by 5 Members:

#3 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/09/2012 - 05:51

PHẦN HAI

1. Sal Rachele nhận được ngày 10 tháng 5 năm 2005.

Ghi Chú: Phần này là tiếp theo của cuộc thảo luận đã bắt đầu từ hôm qua, với những người hướng dẫn yêu dấu của chúng ta, các Đấng Sáng Tạo.

Xin chào. Chúng tôi là những Đấng Sáng Tạo, rất hạnh phúc được soi sáng con đường thức tỉnh của các bạn. Hôm qua chúng ta đã bắt đầu thảo luận về lịch sử thực sự trên hành tinh của các bạn. Nhưng chúng tôi sẽ không đi quá xa, chỉ từ khi dạng người vượn bắt đầu được phân bố ở khắp nơi trong vũ trụ.

Dạng sống này các bạn đã biết khá rõ, với tay, chân, mình, đầu...là kết quả của các thí nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi, thực hiện trong một thời gian dài khoảng chín trăm triệu năm Trái đất của các bạn. Trong thời gian đó, tất cả các dạng sống kỳ lạ đã được tạo ra, bằng cách biến đổi kết cấu chuỗi DNA.

Phần lớn các dạng động vật mà các bạn đã quen thuộc, là sản phẩm phụ của các nghiên cứu này. Tha lỗi cho chúng tôi nhưng chúng ta phải quay lại một chút. Đây là một vấn đề vô cùng rộng lớn đối với phần lớn các bạn và chúng tôi, không muốn bỏ sót một thứ gì. Sự sống tồn tại trong nhiều dạng, một số chúng các bạn sẽ không nhận thấy, ngay cả khi nó đứng trước mặt các bạn.

Có các dạng sống dựa trên carbon, các dạng sống dựa trên silicon, và thậm chí là các dạng sống dựa trên lithium. Đây là các sinh mệnh hữu tình với trí tuệ và hiểu biết sơ đẳng, về sự tồn tại của họ và về tình yêu của Đấng tạo hóa.
Tất cả các dạng sống bắt đầu từ các trạng thái đơn giản nhất. Như chúng tôi đã đề cập tóm tắt trong phần một, thậm chí hydrogen cũng có một mức tư tưởng.

Đấng Sáng Tạo, trong dạng của chúng tôi, bắt đầu thí nghiệm với những dạng sống khác nhau. Chúng tôi thấy chúng tôi có thể bắt được tư tưởng sơ khai của một nguyên tố hydrogen, hoặc một nguyên tố kim loại nặng hơn, và biến đổi cấu trúc của nguyên tử, vì vậy có thể tạo ra các dạng sống mới và khác nhau.

Tất cả các dạng sống mà chúng tôi đã tạo ra đều có khunh hướng trở nên có tổ chức hơn và phức tạp hơn theo thời gian, dần dần tăng trưởng trong sự tự biết mình. Sự tiến hóa tự nhiên của các dạng sống theo cái mà các bạn gọi là mô hình tiến hóa Darwin.

Tất cả các thí nghiệm của chúng tôi và của những nhóm khác giống chúng tôi, đã được thực hiện bằng việc biến đổi hay ngắt quãng các giai đoạn, với sự tăng trưởng mãnh liệt và sửa đổi dạng và cấu trúc. Các nhà khoa học của các bạn không thể hiểu được tại sao, lại có nhiều sự biến đổi và sửa chữa trong các tổ chức sống. Chúng tôi đang đưa ra một lời giải thích.

Khi các dạng sống bắt đầu tiến hóa từ mật độ đầu tiên, lên đến các giai đoạn khoáng vật và thực vật, rồi cuối cùng lên đến mức độ phức tạp và hiểu biết của động vật, khi đó nó trở nên có thể dùng để các linh hồn ở mật độ cao hơn hiện hình một cách trực tiếp vào nhục thân của các dạng sống này.

Đây là phần rất khó hiểu cho hầu hết các bạn, nhưng nó diễn ra khi một mảnh nhỏ của bản thân bạn (tư tưởng của con thú) được hợp nhất với phần lớn hơn của bạn (tư tưởng 7D của bạn). Để hiện hình vào một dạng động vật, phần nhỏ bé (tư tưởng của con thú) phải hợp nhất với phần lớn hơn (tư tưởng của linh hồn hiện hình). Sự hít vào của vũ trụ kéo theo sự hợp nhất và đồng hóa của những mảnh hồn, vào phần lớn hơn và khối kết lớn hơn của tư tưởng.

Sự hiện hình là một cách mà quá trình này được trọn vẹn. Đỉnh cao của quá trình tiến hóa này là dạng người vượn. Dạng người vượn này như các bạn đã biết được thiết kế ban đầu, có khả năng trải nghiệm bảy chiều khác nhau một cách đồng thời. Nó có khả năng ngồi, đứng, đi, chạy và dịch chuyển bản thân từ vị trí này sang vị trí khác.

Tất cả những điều đó là những trải nghiệm có giá trị của thân thể vật lý và thể ete, đối với thân thể này mà các bạn thừa hưởng là gần như vật lý trong quang cảnh nó có thể được làm trong suốt và lỏng, hay nó có thể đặc như các bạn đang trải nghiệm hiện nay. Thân thể này đã được thiết kế đặc biệt để làm việc trong điều kiện trọng lực và trường điện từ của các hành tinh đang quay, và mật độ của nó có thể chuyển đổi bằng ý chí từ mức độ một đến mức độ bảy.

Trong giai đoạn thí nghiệm chín trăm triệu năm, có rất nhiều dạng sống kỳ lạ và ngoại lai đi lại trên hành tinh của các bạn. Các bạn đã quen thuộc với một số chúng, như con dinosaur. Những dạng DNA này được tạo ra như những sản phẩm phụ trong các thí nghiệm của chúng tôi, và thí nghiệm của các nhóm khác mà đã làm việc với chúng tôi.

Có một thời kỳ được biết trong truyền thuyết của các bạn là lục địa Pan. Nền văn minh này tồn tại gần thời điểm bắt đầu của chu kỳ một trăm triệu năm, mà ngẫu nhiên chiếm khoảng một nửa của thời gian, mà mặt trời của các bạn quay được một vòng quanh đại mặt trời trung tâm nằm giữa hệ ngân hà.

Trong thời gian của lục địa Pan, hay Pangaea, như đôi lúc nó được gọi, thí nghiệm DNA vẫn tiếp diễn, và không có sự bảo vệ trong phòng thí nghiệm Trái đất. Điều này có nghĩa là những dạng sống khác nhau có thể giao phối và tạo ra dạng pha trộn kỳ lạ và dạng lai. Các bạn có lẽ đã quen thuộc với Pegasis và quái vật đầu người mình ngựa (Centaur) và những tạo vật nửa người nửa ngựa, hay nửa ngựa nửa thiên thần. Có rất nhiều những tạo vật kỳ lạ lang thang trên hành tinh của các bạn, tất cả là sản phẩm của thí nghiệm về gen và lai tạo giữa các loài khác nhau.

Thanked by 5 Members:

#4 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/09/2012 - 06:04

2. Nhúng vào mã gen của tất cả các dạng sống là kế hoạch tiến hóa của Đấng Tạo Hóa, được biết đến như là chu kỳ hít vào của Tạo hóa. Sự hít vào của Tạo Hóa đề ra để phù hợp với luật của vũ trụ về tăng trưởng sự thông minh và sự tự biết mình.

Tất cả các dạng sống trong quá trình hít vào đều có một bản kế hoạch cho sự đề cao theo sự tiến hóa xoáy trôn ốc, và khi các dạng sống kỳ lạ của lục địa Pan bắt đầu hiểu biết, họ phát triển các tầm mức khác nhau của sự đánh giá và sáng suốt, thông qua những khả năng tinh thần và tình cảm khác nhau. Họ bắt đầu hiểu biết về đấng sáng tạo của họ, và họ cũng bắt đầu trở nên hiểu biết rằng họ là tinh thần được nhúng trong các các thân thể vật lý và ete khác nhau.

Khi là các tia sáng của nguồn năng lượng không phân chia, họ cảm thấy một niềm khao khát mãnh liệt được trở lại cội nguồn đó. Họ bắt đầu nhận ra rằng một phần của nguồn đó đã phân chia từ sự bao la của ánh sáng và tình yêu, và tiến ra bên ngoài để trải nghiệm hiện thân. Đây là ngụ ý liên quan đến sự hiểu biết về những điều tốt đẹp và những điều xấu xa trong các lời dạy tôn giáo của họ.

Các dạng sống này được trao cho một vương quốc sáng tạo trong đó họ học cách để trở thành Đấng sáng tạo theo cách của bản thân họ. Vương quốc này được biết đến như là chiều thứ tư, hoặc là vương quốc của những ý nghĩ và sự hiểu biết và sự tưởng tượng.

Trong bản kế hoạch của tất cả các dạng sống là khao khát sáng tạo giống như Đấng Tạo hóa, cũng như mỗi đứa trẻ được sinh ra là tiềm năng, hy vọng và khao khát của cha mẹ chúng. Tất cả những tia sáng thần thánh, khi nó trải nghiệm các hình thể và thân thể vật lý khác nhau, cũng đang khao khát trở thành Đấng Tạo hóa.

Đấng Tạo Hóa đã ra một quyết định, rất lâu trước đây, là không đặt một giới hạn nào trong sự sáng tạo của những đứa con non nớt của Ngài. Luật này được gọi là Tự do Ý chí, và luật này chính là nguồn gốc của tất cả những đau đớn và khổ cực trên hành tinh của các bạn và trên vô số các hành tinh khác.

Đấng Tạo Hóa trao cho mỗi người trong các bạn khả năng sáng tạo không giống kế hoạch hoàn hảo. Trong bức tranh của các bạn ở chiều thứ tư, các bạn có thể vẽ mọi thứ mà bạn mong muốn, từ những thứ đáng yêu nhất cho đến những thứ kỳ cục nhất. Đấng Tạo Hóa muốn trải nghiệm tất cả những ý tưởng có thể tưởng tượng được và ngắm chúng thể hiện trong bức tranh của sự tưởng tượng.

Rất nhiều tia sáng thần thánh (linh hồn) những người đã hành trình tới các vương quốc chưa được thăm dò đó, trở nên bị mê hoặc bởi những tạo vật của chính họ và họ quên mất họ là những sinh mệnh ở mật độ bảy, của Đấng Tạo Hóa của ánh sáng và tình yêu. Khi họ trở nên càng ngày càng chìm đắm vào các mật độ thấp hơn của họ, họ trở nên đồng nhất với những thế giới vật lý và ete.

Điều này liên quan đến những lời dạy trong tôn giáo của các bạn như là trượt xuống từ thiên đàng. Một sự tương đồng phổ biến ngày nay trên Trái đất của các bạn là khi bạn xem phim trong rạp. Khi bạn mê đắm vào nội dung bộ phim, bạn quên mất thế giới bên ngoài, cho đến khi bộ phim kết thúc, và khi đó bạn bị ngơ ngẩn, mụ mẫm và xáo trộn, ra ngoài rạp chiếu phim, dần dần mới hòa nhập lại với thực tại mà bạn đã để lại hai giờ trước đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp trượt của bạn, hai giờ đó là hơn một trăm triệu năm. Vì vậy, người yêu dấu, ở đây chúng tôi nêu ra hai quá trình. Thứ nhất là quá trình tiến hóa từ một tia sáng nhỏ thần thánh, mà bắt đầu như một tạo vật vô tri giác ở mật độ đầu tiên, và dần dần tiến hóa lên các mức độ phức tạp hơn của cấu hình gen, cuối cùng trở về được với Đấng Tạo Hóa.

Cùng lúc đó, chúng ta có quá trình thoái hóa, trong đó những linh hồn phân tách ra từ Đấng Tạo Hóa, như những sinh mệnh ánh sáng ở mật độ mười hai và dần dần hạ thấp rung động của họ xuống đến mật độ bảy, khi đó họ lấy hình dạng của những sinh mệnh phát sáng. Đó là thời điểm mà họ phân tách hơn nữa thông qua quá trình hiện hình, đến khi họ có thể trải nghiệm được tất cả các tầng thứ của sự tiến hóa, từ một hạt cát cho đến nguồn gốc mà từ đó họ đến.

Trong phần tiếp theo của cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ khảo sát quá trình tiến hóa và thoái hóa quấn vào nhau như thế nào, và những linh hồn có tự do ý chí, có khả năng tiến nhập vào các tầng thứ hay chiều kích của sự sáng tạo, và trải nghiệm tầng thứ đó hay các tầng thứ đó như thế nào.

Chúng ta cũng sẽ tiếp tục với lịch sử của Trái đất, khảo sát các nền văn minh mà đã xuất hiện rồi tàn lụi, trên hành tinh của các bạn theo thời gian như thế nào, và chúng ta sẽ khám phá các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau, mà đã hiện hình và xâm chiếm hành tinh của các bạn, và ảnh hưởng đến các dạng sống đang tiến hóa trên Trái đất.

Thanked by 6 Members:

#5 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 04:35

PHẦN BA

1. Sal Rachele nhận được ngày 11 tháng 5 năm 2005.

Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận về lịch sử Trái đất. Chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm được bài học ngày hôm qua. Đối với phần lớn các linh hồn trên Trái đất, là khá khó khăn cho một người có thể lĩnh hội, bởi vì có nhiều dòng năng lượng đang đồng thời xảy ra, tiến hóa, thoái hóa và không thay đổi (ở mọi tầng thứ).

Hôm nay chúng ta sẽ thực sự tải xuống những sự kiện lịch sử theo dòng thời gian của các bạn. Như chúng tôi và người nhận thông điệp đã đề cập nhiều lần trước đây, thời gian là linh động và không khắc vào đá, như cách nghĩ truyền thống của các bạn.

Do đó, nhiều thứ mà chúng tôi ghi lại cho các bạn là đối tượng để thay đổi. Mặc dù các sự kiện trong thế giới vật lý đều có dấu ấn Akashic, và tiếp tục tồn tại trong một dòng thời gian quá khứ của các bạn, các bạn là những tạo vật có khả năng thay đổi dòng thời gian của bạn cho tốt hơn, thích hợp với sự tiến hóa của các bạn. Chúng tôi định chủ đề sẽ được nói sâu hơn vào một lúc khác.

Chúng tôi không thú vị với việc đưa ra sự phủ định trong thông điệp của chúng tôi, vì chúng tôi muốn nó đơn giản là bản thân nó, mà không có sự sửa đổi hay dàn xếp gì. Tuy nhiên, nó có thể rất hữu dụng để chỉ ra rằng những ý tưởng thể hiện ở đây, sẽ lặp lại những điều đã được mang đến cho các bạn trong các truyền thuyết và những lời dạy tôn giáo, và một số điều sẽ có vẻ như trái ngược với những lời dạy, hay những tài liệu mà các bạn đã quen thuộc.

Chúng tôi không ở đây để cải đạo bất kỳ một ai theo một lối suy nghĩ đặc biệt, hay thuyết phục ai về bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ mong muốn các bạn giữ một tâm trí mở rộng đối với quan điểm của chúng tôi về sự sáng tạo, có lẽ thấy rõ là chúng tôi có một sự am hiểu rộng rãi hơn bất cứ một thực thể nào, đã từng viếng thăm Trái đất của các bạn. Đó là tại sao lại có sự phủ nhận khiêm tốn?

Đã có bốn nền văn minh chính (và rất nhiều nền văn minh phụ) trên hành tinh của các bạn từ khi thí nghiệm vĩ đại được mở ra tại đây.

1. Pangaea.
2. Lemuria.
3. Atlantis.
4. Hiện tại.

Thêm nữa, có hai sự kiện chính trong hệ mặt trời của các bạn, mà tác động một cách đột ngột lên lịch sử của hành tinh các bạn.

A. Sự phá hủy của hành tinh Maldek.

B. Sự phá hủy bề mặt của Sao Hỏa.

Chúng tôi đang đơn giản hóa câu chuyện một cách đáng kể, bởi vì có một số lượng khổng lồ các sự kiện khác, một số trong chúng tôi sẽ đi vào chi tiết.

Những điều này gồm cả điều mà trong các tài liệu tôn giáo của các bạn gọi là "cuộc nổi loạn của Lucifer" (mà chúng tôi xem là cuộc xâm lăng của những người thuộc chòm sao Orion). Sự pha loãng của của những người thuộc chòm sao Alpha Draconia (bò sát). Sự ngự trị của những người thuộc chòm sao Siria (thời kỳ cựu kinh thánh và tiền cựu kinh thánh của các bạn). Và sự xâm chiếm thầm lặng của những người thuộc chòm sao Zeta Reticuli (những người mặc áo xám).

Các bạn hãy nhớ rằng đây chỉ là những sự pha loãng chính của các yếu tố ngoài hành tinh; đã có rất nhiều những người khác, như từ những khu vực của chòm sao Andromeda, nhiều tầng thứ và chiều kích khác nhau của các nhóm người từ chòm sao Pleiadea, Sao Kim, những người Arcturian, Antarean, và những người khác từ sao Bắc Cực, Alpha Centauri, và rất nhiều vùng khác.

Thêm vào đó là sự trông nom quá trình phát triển của các bạn, bởi Hội đồng Alcyone (the Great White Brotherhood), Hội đồng của ánh sáng và their offshoots (Ashtar, Solar Cross...) và các giáo chức liên hành tinh (Melchizedek, Metatron, Enoch...) và you have quite a bowl of porridge on the cosmic stove!

Như các bạn hay nói, hãy xúc tiến với nó. Hãy cùng bắt đầu với Pangaea. Chúng tôi đã nói tóm tắt về nền văn minh này ngày hôm qua trong phần hai, nhưng hãy đặt nó vào thời gian của lịch sử. Lục địa Pan đã là đỉnh cao của sự thành công liên quan đến thí nghiệm và lai tạo các chuỗi DNA.


Thanked by 3 Members:

#6 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 04:49

2. Đây là thiên đường, hay là vườn Eden, đã được viết trong các tài liệu tôn giáo của các bạn. Phần lớn Trái đất của các bạn là rừng nhiệt đới trong giai đoạn từ hai trăm triệu năm, đến hai chục triệu năm trước. Các bạn có thể thấy bằng chứng về điều này, bằng việc khảo sát sự hình thành địa chất, đặc biệt ở những vùng sa mạc của các bạn.

Ví dụ, vùng sa mạc barren được biết đến như rừng hóa thạch ở phía bắc Arizona, đã từng là một vùng rừng rậm, Rất nhiều vùng, bao gồm điểm nóng được ưa thích, Sedona, đã từng nằm dưới nước ở thời gian đó. Nói một cách khác, Trái đất của các bạn đã được tắm trong nước và thực vật dày đặc, ở hầu hết mọi nơi. Thậm chí các vùng cực cũng dồi dào sự sống.

Dạng người vượn đã được gieo giống trên hành tinh của các bạn, xấp xỉ một trăm triệu năm trước, vào giữa của thời kỳ rừng nhiệt đới này. Có những nhóm nhỏ người vượn bị hạn chế, trong những vùng tương đối nhỏ trên hành tinh của các bạn.

Những người vượn này là những sinh mệnh ở mật độ bảy, với cánh và những khả năng tâm linh, vận chuyển phát triển cao. Họ sống trong thiên đàng. Họ yêu thương, hợp tác và sống cộng đồng với các dạng động vật và thực vật kỳ lạ mà đầy rẫy khắp nơi.

Họ chiết xuất thức ăn trực tiếp từ ánh sáng mặt trời, và hút nước qua các lỗ chân lông. Họ không cần gì khác ngoài việc cần nhau. Điều này khá tương đồng với cái mà các bạn gọi là Vườn Eden trong các tài liệu tôn giáo của các bạn.

Các dạng sống trong thời gian đó là đa dạng và rất nhiều. Khoảng sáu chục triệu năm trước, những con dinosaur đã bị quét sạnh, khi sao chổi Arunhatak thực hiện chu kỳ mười ngàn năm trăm năm, và tiến đến gần Trái đất trong một đường bay đặc biệt.

Nhiệt độ xuống thấp đã phá hủy một phần lớn dạng thực vật, nhưng Trái đất, trong một cố gắng tái sinh kỳ lạ, đã có thể hồi phục trở lại, và một thời kỳ phì nhiêu khác lại xuất hiện. Chỉ có vài trăm nghìn dạng người vượn trên Trái đất vào thời điểm đó, và phần lớn trong số họ tìm giải pháp chui xuống đất, và cùng với sự giúp đỡ của các nhóm người Pleiadea khác nhau, đã tạo ra một thế giới ngầm với vẻ đẹp và sự phức tạp vĩ đại.

Đây là nơi mà những truyền thuyết về một Trái đất ngầm xuất hiện. Chúng tôi sẽ nói về nó ở một thời điểm sau.

Phần lớn các dạng sống của Pan là kỳ lạ và không tồn tại đến ngày nay. Có những truyền thuyết về một vài số chúng, gồm Pegasus và Centaur (không liên quan đến những người Alpha Centauria), và một số sinh vật là hậu duệ của dinosaur và những con bò sát đầu tiên.

Truyền thuyết về những con rồng đến từ hai nguồn, Pangaea và cuộc xâm lăng của những người đến từ chòm sao Draco. Những con rồng đầu tiên là những sinh vật bò sát đã tiến hóa cùng với những con dinosaur, và đã được biến đổi gen do chúng tôi và những nhóm ngoài hành tinh khác.

Sau đó, những người Draco đã đến Trái đất cùng với dạng bò sát của riêng họ và bắt đầu cho giao phối và tạo ra các dạng rồng lai. Nhưng chúng ta đang đạt được những tiến bộ nhiều hơn từ những mẫu vật của chúng tôi.

Sự suy tàn của nền văn minh Pangaea, là nguồn gốc của sự trượt xuống từ thiên đàng, như đã được ghi chép trong các tài liệu của các bạn. Điều này xuất hiện khi những đứa con của Thượng Đế (những người Pleiadea ở mật độ bảy) hiện hình vào dạng người vượn đang tiến hóa trên Trái đất, và quên mất nguồn gốc thần thánh của họ.

Các dạng người vượn, trước sự hiện hình của những người Pleiadea ở mật độ bảy, đã có một tầm mức tư tưởng thô sơ đâu đó nằm giữa mật độ hai và mật độ ba. Các nhà khoa học tiến hóa học của các bạn, nhận thấy sự thay đổi gây ra bởi sự hiện hình của những người Pleiadea, như một sự biến đổi không giải thích được đánh dấu sự khác nhau giữa loài khỉ và loài người.

Những người Pleiadea đã hiện hình đó giao phối với những sinh vật khác nhau; do vậy xuất hiện sinh vật nửa ngựa nửa người và nhiều dạng sinh vật khác. Giới tiên nữ đã là một trong các kết quả của sự giao phối này. Những linh hồn mật độ bảy nhận một dạng hình người vượn có cánh.

Khi họ giao phối với những sinh vật bốn chân, một trong những kết quả là Pegasus, hay ngựa có cánh. Khi những người vượn có linh hồn của người Pleiadea bị giảm xuống trong sự rung động, cánh của họ trở nên thoái hóa, cùng với sự giảm xuống của khả năng di chuyển và các khả năng khác.

Họ càng ngày càng giống với những sinh vật đang tiến hóa trên Trái đất, nhiều thú tính hơn và ít khả năng hình thành những suy luận thông minh.

Tất cả cứ tiếp tục cho đến xấp xỉ mười triệu năm trước, khi sự kết thúc của một chu kỳ vũ trụ xuất hiện và trường điện từ của Trái đất đảo cực. Vào thời điểm đó, những cơn bão khổng lồ, dữ dội tàn phá khắp Trái đất, là kết quả của sự hay đổi tần số điện từ, một trận lụt vĩ đại đã quét sạch tất cả những sinh vật trên Trái đất.

Điều này được đề cập tới trong các tài liệu tôn giáo của các bạn như là trận lụt vĩ đại. Vào lúc đó, phần lớn Trái đất bị nước bao phủ, với một vài vùng đất và sinh vật còn sót lại đây đó.


Thanked by 4 Members:

#7 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 07:16

PHẦN BỐN

1. Sal Rachele nhận được ngày 12 tháng 5 năm 2005

Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Người nhận thông điệp muốn đảm bảo là chúng tôi sẽ để tất cả mọi người biết là, toàn bộ thông điệp sẽ được viết trong một cuốn sách sẽ được xuất bản trong tương lai. Thành ngữ trên Trái đất của cá bạn là gì nhỉ, đừng để hơi thở phải chờ đợi.

Okay, chúng tôi đang đùa một chút. Hiển nhiên là việc viết một cuốn sách cần một sự tập trung nhất định và những điều khác. Thông tin thực sự nhận được có thể sai lệch một chút, nhưng đó là sự chuẩn bị, xuất bản một cuốn sách đòi hỏi phải cung cấp một năng lượng.

Dù sao đi nữa, ngày hôm nay chúng ta khảo sát các cuộc chiến và sự pha trộn chính của các linh hồn trên Trái đất của các bạn, mà đã đánh dấu sự bắt đầu của cái gọi là bạo lực và xung đột. Đối với nhiều người trong các bạn, nó sẽ không phải là một bức tranh đẹp, nhưng tôi hy vọng phần lớn các bạn hiện nay là những linh hồn trưởng thành, và có thể luận bàn một chút về những điều tồi tệ, nằm trong tất cả những điều huy hoàng của sự sáng tạo.

Trái đất của các bạn đã không phải là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời, nhận được sự chú ý của người ngoài hành tinh. Mười triệu năm trước có ba hành tinh chứa các dạng sống, Trái đất, Sao Hỏa và Maldek. Đây là các hành tinh thứ ba, tư và năm quay quanh mặt trời của các bạn lúc bấy giờ.

Vâng, môi trường trên các hành tinh thứ tư và thứ năm thì lạnh hơn và ít mến khách hơn Trái đất, nhưng điều đó không ngăn được những người ngoài hành tinh chinh phục các hành tinh đó. Những người đã đến sao Hỏa và Maldek thuộc loại thích mạo hiểm, sẵn sàng chịu đựng mùa đông khắc nhiệt và cảnh sắc cằn cỗi rải rác trên các hành tinh đó, cho dù cũng có những cánh rừng và các dạng thực vật ở vùng xích đạo, và có nhiều nước và băng ở các vùng cực.

Nhiều trong số những linh hồn đã bị chết trong trận lụt vĩ đại trên Trái đất, đã đầu thai trên sao Hỏa và Maldek. Những nền văn minh đã phát triển trên các hành tinh đó là từ nhiều hệ thống sao khác nhau, và lúc này chủng tộc gốc Pleiadea bị pha trộn.

Như bạn có thể tưởng tượng, những sinh mệnh đang sống trên các hành tinh đó, đã hạ thấp sự rung động đến tầm mức mật độ bốn. Những linh hồn được sinh ra trong các thế giới ở mật độ bốn, không nhận được cùng một loại sự chăm sóc yêu thương như những linh hồn ở mật độ bảy.

Những hành tinh bên ngoài này, do đó trở thành chỗ chứa cho các loại kỳ lạ của hình tư tưởng và tạo vật tư tưởng, bằng cách ấy đưa đến sự phong phú và khác nhau của vương quốc astral, vương quốc của những tạo vật tư tưởng, sự tưởng tượng và trạng thái mơ mộng.

Trong suốt thời kỳ này, nhiều sinh mệnh ở khắp nơi trong dải Ngân hà, đã chú ý đến thí nghiệm trên Trái đất và các hành tinh hàng xóm của nó. Một nhóm những linh hồn từ hệ thống sao Draco, đã gửi phi thuyền trinh sát đến Trái đất khoảng bốn chục triệu năm trước, và một lần nữa vào khoảng một hay hai triệu năm, trước trận lụt vĩ đại (khoảng mười hai triệu năm trước).

Mặc dù họ không di cư với số lượng lớn, những báo cáo của họ gửi về, hội đồng Draco đã đặt Trái đất, sao hỏa và Maldek vào bản đồ, cho sự có thể khám phá và chinh phục.

Một nhóm khác, từ chòm sao Orion, cũng chú ý đến những linh hồn non nớt trên Trái đất, và những đồng bào của họ trên Sao hỏa và Maldek. Chúng tôi những sinh mệnh từ mật độ bảy đến mật độ mười hai, vẫn kiểm tra thí nghiệm Trái đất một cách cẩn thận, và những nền văn minh kém lành mạnh này từ các chòm sao Orion và Draco, đã không thể đặt được chỗ đứng trên Trái đất, bởi vì sự quan sát cẩn thận của chúng tôi.

Nó giống như việc tiến vào phòng thí nghiệm của chúng tôi, và tuyên bố là họ tiếp quản thí nghiệm. Chúng tôi có một rung động bảo vệ xung quanh Trái đất, và những thứ giống như vậy đã không xảy ra, ít nhất là không phải vào thời gian đó.

Tuy nhiên, sự bảo vệ giống như vậy đã không được ban cho sao Hỏa và Maldek, bởi vì, nói một cách khá thẳng thắn, đó không phải là địa hạt của chúng tôi. Những hành tinh này đã là tự do cho tất cả hơn. Và họ đã đến, trước tiên với những nhóm nhỏ, như là trinh sát và định cư vào giữa các cộng đồng đang tồn tại.



Thanked by 4 Members:

#8 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 07:18

2. Khi sự lai giống bắt đầu xuất hiện, những linh hồn từ chòm sao Orion và Draco bắt đầu tái sinh. Dạng bò sát của Draco nhận thấy chúng rất khó thích nghi đối với môi trường trên Sao Hỏa và Maldek, và tái sinh trở thành giải pháp được ưa thích hơn, để sinh sống trên các hành tinh này.

Cả hai hệ thống sao Orion và Draco đều có nhiều sinh mệnh với các loại tư tưởng khác nhau, và những người khai phá mà đã định cư ở sao Hỏa và Maldek, thì khá là hung hăng và có tinh thần giống như những chiến binh. Mục đích chính của họ khi đến hệ mặt trời là chinh phục và khai thác các nguồn năng lượng tự nhiên.

Về cơ bản, mọi thứ có thể cung cấp cho họ quyền lực và thanh thế. Những linh hồn này từ lâu đã quên mất nguồn gốc của họ, và họ đã thấy họ cần phải lấy của những người khác để có cảm giác đầy đủ và trọn vẹn. Không lâu sau khi chiến tranh nổ ra trên sao Hỏa và Maldek.

Vì sao Hỏa ở gần Trái Đất, và sự trông chừng thận trọng của các thành viên chúng tôi, những người Orion và Draco ít có mong muốn đầu thai với số lượng lớn đến sao Hỏa. Họ thích ở nơi có khoảng cách xa hơn là sao Maldek.

Họ bắt đầu đến với số lượng lớn và nhanh chóng tăng dân số của nền văn minh trên Maldek lên hàng triệu linh hồn. Họ xây dựng các thành phố vĩ đại bằng đá, và để phù hợp với tư tưởng của họ, những thành phố này có các pháo đài lớn và tháp canh để bảo vệ khỏi sự tấn công của kẻ thù.

Tại một thời điểm, những người Maldek đã khám phá ra công nghệ hạt nhân và bắt đầu chế tạo bom và các phương tiện chiến tranh hạt nhân. Vào lúc đó (vài triệu năm trước) không có những sự bảo vệ để chống lại những hậu quả rất dễ xảy ra của công nghệ này.

Mặc dù nền văn minh trên Maldek đã bắt đầu trên mười triệu năm trước, nó tiếp tục phát triển thành một loạt các phe phái thù địch nhau. Những mâu thuẫn này hấp dẫn sự chú ý của cả hai nhóm nhân từ và độc ác, ngoài hành tinh từ các hệ thống sao khắp dải Ngân Hà, nhưng bởi vì nguyên tắc không can thiệp và bảo vệ sự tự do ý chí, rất ít hành động đã được thực hiện.

Khoảng 3,200,000 năm trước, các cuộc xung đột đã lan rộng và vũ khí hạt nhân đã được sử dụng. Nó được xem như sự đánh trả hạt nhân được giới hạn, giữa hai phe thù địch. Tại thời điểm đó các chuỗi DNA của các linh hồn là sự trộn lẫn của những người Draco và Orion, cả hai nhóm đều chứa những gen hung hăng.

Mỗi bên trong cuộc xung đột (mặc dù cả hai bên đều có DNA tương tự nhau) đều muốn vượt hơn bên kia, và các loại vũ khí tăng trưởng một cách nhanh chóng cả về số lượng lẫn cường độ. Cuộc chiến đầu tiên chỉ giết chết vài nghìn người vượn. Bên bị thiệt hại hơn đã xây dựng lại và tìm cách trả đũa, mỗi lần với sự phá hủy lớn hơn.

Mặc dù có vẻ như được tình cờ phát hiện, một loại bom neutron đã được chế tạo bằng một cách kết hợp hiếm có các chất xúc tác. Các nhà khoa học chế tạo bom đã không nhận thấy khả năng phá hủy mở rộng của nó. Loại vũ khí này đã phát nổ tại một căn cứ quân sự được giấu dưới đất trên lãnh thổ của kẻ địch. Bên trong căn cứ này đã có hàng trăm vũ khí neutron.

Quân địch, nhận thấy quả bom đang phóng đến, tìm cách tiếp cận căn cứ vũ khí của họ. Vài trăm vũ khí đã được phóng lên và phát nổ trên bầu trời, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên, họ không ngăn chặn được loại vũ khí kia và nó chui vào những silo của quân địch và đồng thời kích hoạt hơn hai trăm vũ khí đã được chôn dưới đất.

Vụ nổ kết hợp của loại vũ khí mạnh mẽ đó và hai trăm vũ khí hạt nhân truyền thống dẫn đã đến một trận động đất xé nát hành tinh Maldek và cuối cùng phá vỡ nó thành hàng trăm mảnh, những mảnh đó trở thành vành đai các mảnh vụn nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc.

Trên mười triệu linh hồn đã chết trong vụ nổ, và những linh hồn này sau đó tái sinh trên sao Hỏa. Chúng tôi và những nhóm nhân từ khác đã bị kinh khiếp về những gì đã xảy ra và đã cầu xin với Đấng Tạo hóa cho phép một mức độ can thiệp lớn hơn để tránh cho điều đó xảy ra một lần nữa.

Vụ nổ đã làm thay đổi quỹ đạo của sao Hỏa và Trái Đất và phá hoại nghiêm trọng thể ether trên sao Mộc và sao Thổ. Một làn sóng nhiễu loạn điện từ trường lan ra khắp hệ mặt trời và những sinh mệnh từ khắp nơi trong hệ Ngân Hà đều nhận thấy.

Một hội đồng đã được thành lập trong hệ thống Alcyone, quê hương của Great White Brotherhood, và nó đã được xác định là sẽ không có một sự phá hủy hoàn toàn hành tinh nào được phép xảy ra ở bất kỳ đâu trong hệ Ngân Hà.

Thanked by 4 Members:

#9 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 09:18

PHẦN NĂM

1. Sal Rachele nhận được ngày 17 tháng 5 năm 2005.

Xin chào, các bạn yêu dấu! Tôi tin tưởng các bạn đã nhận thấy loạt bài này của chúng tôi cho đến giờ có rất nhiều ý tưởng hấp dẫn.

Nó có mang đến nhiều câu hỏi hơn là các câu trả lời không? Nếu có, thì là tốt. Hãy ghi nhớ rằng chúng tôi đang đụng chạm chỉ đến các sự kiện và tình hình cơ bản nhất, và đưa ra phối cảnh của chúng tôi về trò chơi của tính hai mặt, như nó đã biểu hiện hàng triệu năm về trước.

Một số trong các bạn đã hỏi về những người Orion và Draco (Dracos). Chúng tôi đã không đi vào chi tiết về những nhóm này, bởi vì nó không cần thiết. Đủ để nói rằng, thí nghiệm DNA của chúng tôi phần nào đã đi lệch hướng, nói theo ngôn ngữ của Trái đất các bạn.

Những nhân viên kỹ thuật và các nhà phát minh khác, đã đến phòng thí nghiệm vào lúc nửa đêm, và xử tệ với các thiết bị của chúng tôi, và ăn cắp các mẫu vật của chúng tôi, và tiến hành các thí nghiệm trên bản thân họ, và khởi động phòng thí nghiệm riêng của họ.

Các bạn có thích sự so sánh của chúng tôi không? Chúng tôi đã nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của các bạn từ lâu, và có thể biết cách sử dụng các thổ ngữ theo thời gian của các bạn, để bày tỏ quan điểm của chúng tôi. Thí nghiệm Trái đất có thể hiểu tốt, bằng cách nào, nếu chúng ta tiếp tục câu chuyện dài của chúng tôi, trở lại thời gian ngay sau sự phá hủy của hành tinh Maldek.

Trên mười triệu linh hồn đã mất đi thân thể của họ trong sự phá hủy của Maldek. Phần lớn những linh hồn này tái sinh trên sao Hỏa, nơi mà đã có sẵn một nền văn minh đang phát triển.

Những linh hồn trên sao Hỏa tại thời điểm đó là một sản phẩm thí nghiệm của chúng tôi, cùng với những nhóm từ nhiều hệ thống sao khác, bao gồm cả Orion và Alpha Draco. Những nhóm này đã để lại dấu ấn của họ nhiều lần trong quá trình tiến hóa xoắn ốc của các bạn, nhưng không bao giờ đủ trình độ, để thay đổi một cách thật sự bản thiết kế DNA của các bạn, ít nhất là chưa.

Những linh hồn từ Maldek đầu thai theo cách thông thường, thông qua quá trình giao phối giữa các dòng dõi Pleiadea, Orion và Draco của sao Hỏa. Nền văn minh trên sao Hỏa đã tăng trưởng một cách có ý nghĩa về số lượng, cho đến khi có trên một trăm triệu linh hồn.

Chúng tôi không đi vào nguyên lý phân chia linh hồn vào lúc này, nhưng đủ để nói rằng, mười triệu linh hồn từ Maldek đã phân mảnh ra xấp xỉ 50% của dân số sao Hỏa, trong thời gian chỉ vài nghìn năm. Khi dân số của sao Hỏa tăng lên, bầu khí quyển mong manh trở nên căng thẳng.

Vì khoảng cách đến mặt trời, cả sao Hỏa và Maldek đều có bầu khí quyển mỏng và nhạy cảm mà không thể chịu được áp lực của lượng dân số lớn (chưa đề cập đến vũ khí hạt nhân).

Khi nền văn minh trên sao Hỏa tiếp tục phát triển, mâu thuẫn giữa các phe nhóm khác nhau tăng lên, đặc biệt là từ khi nhiều linh hồn từ hành tinh Maldek đã không học được bài học về chiến tranh, và đã để lại thân thể một cách đột ngột trong sự kiện bi thảm kia.


Thanked by 3 Members:

#10 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 09:24

2. Mặc dù hầu hết các linh hồn đã được khuyên bảo giữa cuộc đời. Vẫn có một chính sách không can thiệp, trừ khi chống lại sự phá hủy của cả một hành tinh, và vì vậy những cư dân của sao Hỏa đã không phát triển các loại vũ khí, đủ để phá hủy hoàn toàn hành tinh.

Sự phá hủy của hành tinh Maldek đã tác động đến quỹ đạo của sao Hỏa, và thay đổi tần số điện từ trường một cách đáng kể. Khí hậu đã thay đổi và những con kênh vĩ đại được xây dựng, để vận chuyển nước từ vùng nhiệt đới và vùng cực vào các vùng sa mạc nằm giữa.

Khi khí hậu tiếp tục trở nên không ổn định, các cuộc chiến tranh đã nổ ra để tranh dành nguồn nước và cuối cùng những vũ khí truyền thống bắt đầu được sử dụng.

Một loại bom nguyên tử bẩn được phát triển, sử dụng các kim loại nặng (Uranium, Plutonium...) và những vũ khí này được sử dụng trong một cuộc chiến tranh. Nhiều linh hồn đã được cảnh báo bởi các thành viên của Brotherhood of Light (sau này gọi là Confederation of Planets) và được trợ giúp để xây dựng các nơi trú ẩn ngầm dưới lòng đất và cuối cùng là các thành phố ngầm.

Tổ chức Brotherhood và các tổ chức liên quan đã vô hiệu hóa rất nhiều loại vũ khí, để chống lại việc lặp lại thảm họa trên hành tinh Maldek. Tuy thế mà, các cư dân Sao Hỏa cho nổ những lỗ trong bầu khí quyển, và xáo trộn nghiêm trọng cân bằng sinh thái của hành tinh, đến mức làm phần lớn các dạng sống trên bề mặt bị tuyệt chủng.

Những người sống sót sau những vụ nổ bom hạt nhân, tìm đường xuống lòng đất và sống với những người đã ở đó từ trước. Khi đã sống dưới lòng đất, họ tiếp tục xây dựng nền văn minh của mình, cho đến khi đạt mức độ mới. Trong khoảng một triệu linh hồn sống trên bề mặt sao Hỏa, khoảng mười triệu sống sót và sống dưới lòng đất.

Để chống lại các cuộc tấn công tiếp theo, những thành phố ngầm của người sao Hỏa đã được che dấu với thế giới bên ngoài, và các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra một môi trường nhân tạo, có khả năng chứa được hai mươi triệu người.

Theo thời gian, những trận bão cát di chuyển khắp bề mặt của sao Hỏa, và sói mòn tất cả các thành phố và công trình kiến trúc trên mặt đất. Giữ lại đến ngày nay chỉ còn vài kim tự tháp và tòa nhà hình vuông, đủ để nhắc nhở các nhà khoa học của các bạn, là đã từng tồn tại sự sống tại đó, cho dù những thông tin như vậy đã bị che dấu trước công chúng.

Với các thành phố ngầm dưới đất, họ vẫn sống và tiếp tục tồn tại đến ngày nay, nhưng đã tiến hóa vào mật độ bốn và trở nên vô hình, với hầu hết những người muốn tìm kiếm.

Các nhà khoa học của các bạn sẽ phát hiện một số nguồn bức xạ trên sao Hỏa, mà không thể giải thích được chỉ bằng sự hình thành đất đá tự nhiên, đây là hậu quả của những vụ nổ hạt nhân, khi một số nguyên tố đã được sự dụng có chu kỳ bán phân rã hàng triệu năm.

Điều gì đã xảy ra cho chín chục triệu linh hồn, mà đã không cư trú dưới lòng đất? Bạn đã phỏng đoán, họ đã đến trái đất và đầu thai vào các nhóm người Pleiadean, Orion, Draconi và các nhóm khác, mà đã tái tổ chức sau sự sụp đổ của lục địa Pan.




Thanked by 3 Members:

#11 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 11:39

PHẦN SÁU

1. Sal Rachele nhận được ngày 19 tháng 5 năm 2005

Các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng sáng tạo, đến với các bạn trong ánh sáng và tình yêu vô hạn của Thượng Đế. Cuộc thảo luận hôm nay bắt đầu ở một tầm mức mới của thông tin, mà đến với một sự từ bỏ. Những nội dung được đưa ra trong cuộc thảo luận này và những thứ tiếp theo, được dựa trên những thông tin mà đã bị che dấu rất nặng nề, bởi những năng lực và tác động nào đó, mà đã kiểm soát hành tinh của các bạn trong một thời gian rất lâu.

Đó là mục đích của chúng tôi để phát lộ những thông tin đã bị che dấu, và trình bày chúng một cách rõ ràng và chính xác nhất có thể. Chúng tôi không biết bất kỳ một linh hồn nào trên trái đất, đã phổ biến thông tin này trong quá khứ với độ chính xác 100%. Đó là do sự khó khăn trong việc chiết xuất những thông tin từ dữ liệu Akashic.

Mặc dù tất cả các thông tin trong vũ trụ, là tự do cho bất kỳ ai chân thành yêu cầu nó, chỉ có những linh hồn mà không còn trong vòng ảnh hưởng, bởi hội đồng Rigel và hội đồng Draconi, là thành công trong việc lấy những thông tin đó xuyên qua hệ thống sai lệch, đã được đặt trong trường ether xung quanh trái đất.

Trong một số những tài liệu của các kênh thông tin sự sai lệch ether này, được xem như các rào cản tần số. Cho đến tận gần đây chúng tôi vẫn còn chưa được cho phép bởi Thượng Đế, để sửa chữa sự sai lệch trường ether này. Chỉ đến khoảng năm 1950 A.D theo thời gian của các bạn, mà sự can thiệp thần thánh đã bao gồm cả việc dỡ bỏ trường ether sai lệch, trên phạm vi hành tinh của các bạn.

Trong các phần thảo luận sau, chúng ta sẽ khảo sát các mức độ của sự che chắn đã được đặt trên hành tinh trái đất, và lý do của các màn chắn này. Một số màn chắn là hiện tượng xuất hiện tự nhiên, liên quan đến sự hạ rung động của những linh hồn ở mật độ bảy, khi trải nghiệm thực tại ở mật độ ba.

Những cái khác đã được đặt một cách chủ ý của các nhóm nhân từ, nhằm chống lại cái gọi là những thế lực đen tối thu được quá nhiều năng lực, và do đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn đang thăng lên. Những màn chắn khác được đặt chủ ý bởi cái gọi là những thế lực đen tối, nhằm chống lại các linh hồn đang thăng lên đạt được những năng lực, để loại bỏ và kết thúc sự dính líu đến trái đất, của những người Orion, Draco và Sirius.

Do bởi hình như không có linh hồn nào trên trái đất mà đã thu thập được tất cả thông tin đầy đủ, chúng tôi khuyến cáo là kênh thông tin này có thể không có được tất cả các thông tin. Sal Rachele và các Đấng Sáng Tạo không đảm bảo một sự chính xác hoàn toàn cho tất cả các thông tin được đưa ra ở đây.

Chúng tôi đề nghị một sự sáng suốt tối đa, khi xem xét bất kỳ kênh thông tin nào và khuyến khích các bạn nên thận trọng, với bất kỳ kênh thông tin nào mà công bố là chính xác 100%. Để nói rằng, chúng ta cần đặt một số nền tảng cho những điều sẽ được thảo luận.

Cuộc phản loạn của Lucifer đã được nói đến trong một số tài liệu tôn giáo của các bạn, bao gồm cả một cuốn sách mà sai lệch lớn gọi là “Urantia" mà là khá nhất theo hiểu biết của chúng tôi, đã được mang đến trái đất bởi hội đồng Andromeda. Những thông tin chứa đựng trong cuốn sách, được đưa ra bởi một số thực thể trong hội đồng Andromeda, những người đã cố gắng truy cập trường dữ liệu Akashic, trong khoảng thời gian mười triệu năm trước công nguyên, cho đến thời gian của Chúa Jesus Christ.

Một số những thông tin là chính xác và hữu dụng, nhưng các thực thể Andromeda đã không thể chọc thủng một số màng chắn xung quanh giai đoạn, đã được nói chi tiết trong các cuộc thảo luận này. Do đó, nhiều thực thể này đã dựa vào những thông tin "second-hand" được đưa ra bởi các thành viên của Hội đồng Betelguese, và các thành viên của sao Sirius A và Sirius B, những người đã tham gia trong thí nghiệm trái đất trong thời gian đó.

Nhiều tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên, đã có những thông tin chính xác liên quan đến thời kỳ đó, nhưng đã không được phép phổ biến, vì sẽ vi phạm đến tự do ý chí của con người và chính sách không can thiệp.

Năng lượng phát ra của nhóm chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo (The Founders), và vài nhóm ở mật độ cao khác, là đủ để chọc thủng TẤT CẢ các màng chắn, bất chấp là ai hay là cái gì đã đặt chúng vào. Có vài sự mường tượng và mã nền DNA được kết hợp với việc truy cập vào các Stargates và Portals, để chọc thủng các màng chắn.

Các trường học cổ bí truyền tồn tại ở các thời điểm khác nhau trên hành tinh của các bạn đã được thành lập, chủ yếu để giúp các linh hồn tiến bộ tâm linh đến điểm có thể truy cập vào các Stargates và Portals.

Hệ thống các nghi lễ và khai tâm đã được đưa ra, nhờ bởi những bí mật như vậy và không chỉ các dòng tu bí mật như là Brotherhood of Masons, The Rosy Cross (Rosicrucians), dòng tu White Rose, và dòng tu Purple Rose, là để thể hiện mục đích dạy các linh hồn chọc thủng các màng chắn.

Vào lúc khởi đầu của các tổ chức này, một số lượng các linh hồn đã giữ được kiến thức về các Stargates và Portals và có thể chọc thủng một số các màng chắn. Tuy nhiên, những linh hồn này đã không tiến hóa về tinh thần đến mức độ giữ được sự trong sạch trong trái tim và tâm hồn, và nhiều người đã lạm dụng các thông tin được đưa ra.

Vì sự thiếu sáng suốt, họ đã trao các mã DNA cho một số nhóm ngoài hành tinh tiêu cực khác nhau, giúp các nhóm này có thể truy cập vào các Stargates và Portals và tiến hành phá hoại thể astral và thể ether của hành tinh trái đất. Những thực thể này đã kết hợp các mã DNA của họ với các mã của các linh hồn đang tiến hóa trên trái đất, trực tiếp theo hai cách phóng phát năng lượng và hiện thân với số lượng lớn.

Bằng cách đó làm bại hoại mục đích nguyên thủy của các dòng tu bí mật và không bí mật. Tất cả các trường tu bí truyền kể trên, và vài nhóm khác, đã bị thâm nhập bởi các nhóm ngoài hành tinh tiêu cực và dẫn đến một kết quả, các lãnh đạo của các tổ chức này bị điều khiển trên diện rộng, bởi khao khát bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát những người khác.



Thanked by 3 Members:

#12 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 12:44

2. Sự thèm khát dựa trên bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát này có thể là rất ranh ma và tinh vi, được ngụy trang như là "one-upsmanship" và niềm tự hào tinh thần, khi đạt được tầm mức này hay tầm mức kia trong tổ chức.

Với mỗi mức độ đạt được, một cá nhân tích lũy một mức độ lớn hơn của trách nhiệm cho chức năng của tổ chức và quy định của các thành viên của nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi có sự tham gia của bản ngã. Có vô số các nhà lãnh đạo có thiện chí trên thế giới đã bị mắc vào các trường năng lượng tiêu cực này, trong khi vẫn tin tưởng rằng họ đang làm công việc của Chúa.

Đây là một trong các lý do những phần nào đó của thông điệp này đã không được phát lộ cho đến tận thời điểm này. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, chắc chắn rằng hiện nay có đủ những linh hồn trong sạch trong trái tim và tâm trí để dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, không lạm dụng những thông tin này, do vậy chúng tôi đang trao truyền nó qua vài kênh thông tin, trong đó có kênh này.

Chúng tôi không trao cấu hình mã DNA thực sự trong sự chuyển giao này, nhưng chúng tôi đang trao năng lượng cần thiết để chọc thủng các màng chắn. Một số linh hồn hòa hợp với các thông điệp này sẽ tiến hóa đủ để có thể trực tiếp chọc thủng các màng chắn. Những người khác sẽ cần các khóa và mã DNA thích hợp, sẽ được chuyển giao sau.

Đó không phải là vì chúng tôi giấu diếm các thông tin cần thiết cho những lightworker (Những người hướng đến ánh sáng giác ngộ và bằng các cách khác nhau, mang ánh sáng giác ngộ đến với những người khác). Trên hành tinh của các bạn. Tuy nhiên, ngay cả ở tầm mức hiểu biết và rung động của chúng tôi, chúng tôi cũng đã làm ra cái mà các bạn có thể gọi là lỗi về sự phán xét, trong những thời điểm quá khứ mà một phần đã đưa đến tình trạng hiện nay trên trái đất.

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, Không có nhóm ngoài hành tinh nào hoặc thực thể nhận thông tin nào mà miễn nhiễm với lỗi về sự phán xét này. Tự do ý chí là một nguyên tắc phức tạp và thách thức tại mọi tầng thứ của sự tiến hóa. Trong khi chúng tôi hiểu được thông suốt cơ cấu của tự do ý chí, chúng tôi sử dụng sự cẩn trọng và tôn trọng tối đa khi làm những quyết định mà ảnh hưởng đến tự do ý chí của hàng triệu linh hồn trên trái đất.

Cho đến tận năm 1950 A.D, hầu như "không" có sự kiểm soát nào được đặt ra, để chống lại cuộc chiến giữa các yếu tố ánh sáng và bóng tối, dẫn đến kết cục thảm khốc. Với sự phát minh ra vũ khí hạt nhân, tất cả đã thay đổi, và Thượng Đế đã đưa ra mức độ can thiệp Thần thánh mà tất cả các bạn đã biết, cho phép can thiệp một cách trực tiếp vào các vấn đề "nào đó" của con người.

Khi nó đã được xác định là sự can thiệp, như vậy sẽ chống lại sự vi phạm tự do ý chí của một số lượng lớn của các linh hồn trên trái đất. Ngay khi các linh hồn trên hành tinh của các bạn đạt đến một sự rung động bên trong, ở mật độ năm của sự hiểu biết, sinh mệnh của họ sẽ được bảo vệ bởi sự an bài của chúng tôi, được thực hiện trung thực theo nguyên tắc Thần thánh.

Một trong các nhà khoa học của các bạn, Tiến sĩ Hawkins, đã phát minh ra một thang đo rung động khá là thô sơ, nhưng có phần hữu dụng, và chúng tôi sẽ sử dụng thang đo đó để thể hiện ý tưởng của chúng tôi. Những linh hồn có mức độ đo được bên trong là năm trăm hoặc hơn, hay những người có mức độ đo được bên ngoài là bốn trăm hoặc hơn, sẽ tự động nhập vào một trường năng lượng bảo vệ, phát ra bởi các thành viên của chúng tôi.

Và những nhóm mật độ cao khác có liên quan đến việc thực hiện sự "an bài" Thần thánh. Tại thời điểm này, có xấp xỉ mười sáu triệu linh hồn trên hành tinh của các bạn, đang rung động tại hoặc lớn hơn mức độ đã được chỉ ra.

Hãy nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đây "không" phải là sự phân loại trên dưới hay thiết bị, mà với nó ta cảm thấy có giá trị hơn hay ít giá trị hơn. Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều là có giá trị, Tất cả mọi người trên hành tinh đều xứng đáng với Tình yêu của Thượng Đế.

Không có một linh hồn nào không có giá trị để xứng đáng được cứu giúp. Tuy nhiên, đây không phải là vấn để được cứu giúp. Đây là vấn đề được cho phép truy cập vào các Stargates và Portals cần thiết để trợ giúp con người trong việc phá bỏ các ảnh hưởng của cuộc phản loạn của Lucifer (cái mà chúng ta sẽ thảo luận trong chốc lát).

Chỉ có những linh hồn với trái tim và tâm trí trong sạch, là được phép truy cập vào các khóa và mã DNA và vào các Stargates và Portals chịu trách nhiệm trong việc giữ các màng chắn của ảo ảnh trên hành tinh của các bạn. Mọi linh hồn có khao khát tự do một cách chân thành, có thể và sẽ được tự do. Đây là luật Thần thánh.

Hãy đòi hỏi và sẽ được đáp ứng là đúng đắn cho ngày nay cũng như trong thời của Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những sự bảo vệ nào đó được xây dựng trong các vùng ether và astral trên hành tinh của các bạn, là cần thiết nhằm mục đích tôn trọng tự do ý chí của các linh hồn, đang tiến hóa trên trái đất của các bạn. Chúng tôi sẽ nói thêm sau này, nhưng đến điểm này chúng ta sẽ trở lại với lịch sử trái đất của các bạn.

Thời kỳ tiền Lemuri trên hành tinh của các bạn, tương ứng với khoảng thời gian từ mười triệu năm trước công nguyên, đến khoảng một triệu năm trước công nguyên. Trong thời gian đó trái đất của các bạn dần dần hồi phục lại sau trận lụt vĩ đại, và các dạng sống bắt đầu sinh sôi phong phú một lần nữa.

Sau sự phá hủy của hành tinh Maldek và bầu khí quyển của Sao Hỏa, nhiều linh hồn từ các hành tinh này đã tái sinh vào trái đất, dân số tăng lên nhanh chóng, Trái đất một lần nữa lại chủ yếu là các vùng rừng rậm nhiệt đới, với khoảng 90% bao phủ bởi nước, và chỉ có các vùng cực là lạnh hơn.

Đồng thanh tương ứng, và khi các linh hồn từ Maldek và sao Hỏa tiếp tục đến trái đất, tốc độ rung động của trái đất đã hạ xuống để phù hợp với mức độ rung động của họ. Khi tầm mức hiểu biết của trái đất hạ xuống dưới mật độ năm, những linh hồn từ các hệ thống sao xung quanh, có thể truy cập vào các Stargates và Portals xung quanh trái đất (cái mà không được điều chỉnh vào thời gian đó, trừ ra là luật hấp dẫn).

Mặc dù những người Orion và Draco đã đặt được một chân lên trái đất, họ đã đến bằng cách nhảy đến và hạ xuống ngay, khi rung động của trái đất hạ xuống dưới mức mật độ năm.



Thanked by 3 Members:

#13 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 22:32

PHẦN BẢY

1. Ghi chú của người nhận thông tin:

Phần này đã được sửa chữa và thay đổi vài lần với sự giúp đỡ của các Đấng Sáng Tạo, nhằm mục đích dễ đọc hơn và phù hợp hơn về trình tự thời gian. Những từ như “Dracos” và “Draconians” được dùng xen kẽ nhau, nhưng đều nhắm đến các linh hồn có xuất xứ ban đầu từ hệ thống sao Alpha Draconis.

Xin chào, các bạn yêu dấu.

Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, tiếp tục với cuộc thảo luận của chúng ta và đưa ra sự hiểu biết sâu sắc về cuộc nổi loạn của Lucifer.

Cho đến khoảng nửa triệu năm về trước theo thời gian của các bạn, Trái đất tiếp tục thu hút nhiều và nhiều hơn các linh hồn từ khắp nơi trong Vũ trụ. Tầm mức rung động của các linh hồn này đa phần ở mật độ bốn, có nghĩa là họ là đối tượng cho những sai lệch đã có trong thể astral và etheric.

Dòng giống di chuyền đã là sự trộn lẫn của nhiều chủng tộc, nhưng những người Orion dần trở nên trội hơn. Chiến tranh giữa các phe nhóm Rigel và Betelguese đã làm cuộc sống trở nên không thể chịu đựng nổi đối với nhiều người Orion, và Trái đất được xem như một nơi để bắt đầu một cuộc sống mới.

Không giống những người Draco, những người Orion có thể dễ dàng hạ trực tiếp lên trái đất, thêm nữa cũng đến trái đất bằng cách tái sinh, và vì vậy số lượng tăng lên nhanh hơn những người Draco, những người mà thân thể bò sát của họ rất khó thích nghi với khí quyển và trọng lực trên trái đất.

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã quan sát với sự lo lắng về điều đang diễn ra, nhưng bởi vì chúng tôi không được phép can thiệp, chúng tôi giống như các kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm đang chứng kiến các mẫu vật nhân giống ra ngoài sự kiểm soát và không làm gì để ngăn chặn nó.

Một nhóm các Tổng Thiên thần và các sinh mệnh đã thăng lên từ mật độ 7, 8 và 9 cũng đã coi sóc Trái đất. Vài sinh mệnh trong số này là nổi tiếng đối với người trái đất, gồm cả Tổng Thiên thần Michael.

Một sinh mệnh đã thăng lên mà sau này được gọi là "Lucifer" nằm trong số những người trông coi Trái đất. Lucifer nghĩ ra một kế hoạch để giảm bớt những sự hỗn loạn trên Trái đất bằng cách dạy người Trái đất cách kiểm soát tình cảm của họ và sử dụng các năng lực trí tuệ của họ để không bị thao túng bởi những yếu tố tiêu cực.

Lucifer nhận định một cách sai lầm về tình trạng suy tàn trên Trái đất là do sự buông lỏng tình cảm và sự say mê. Một nhóm các linh hồn dẫn đầu bởi Lucifer đã đến Trái đất và thiết lập một loạt các trường bí truyền được thiết kế để hướng dẫn các linh hồn kiềm nén và kiểm soát thân thể tình cảm của họ.

Kế hoạch đã đổ bể, bởi vì khi các học viên tìm cách kiềm chế tình cảm của họ, Linh hồn của họ trở nên càng ngày càng phân chia cho đến khi rung động của họ hạ thấp xuống dưới mức độ 4 vào mật độ 3. Kiềm chế bất kỳ phần nào của bản thân cũng dẫn đến kết quả làm mất đi năng lượng và sự hiểu biết. Sự giả vờ trong tình cảm của người đàn ông, sự kiềm chế những khao khát tính dục và tạo ra những cảm xúc sai lệch thời Victoria tất cả có nguồn gốc trong triết lý của Lucifer.

Tổng Thiên thần Michael, chứng kiến điều đang diễn ra trên Trái đất, nhận thấy mình không thể chỉ đơn giản ngồi yên và theo dõi lâu hơn nữa, và lãnh đạo một nhóm các sinh mệnh đã thăng lên tình nguyện hạ thấp rung động của họ và đến Trái đất, thiết lập những trường bí truyền khác được thiết kế để nâng cao rung động của linh hồn trở lại với ánh sáng.

Ngay khi Michael và nhóm của anh ta đến Trái đất, sự rung động rất nặng nề nên anh ta và nhóm những người trợ giúp Thần thánh của anh ta bị bắt vào trò chơi của tính hai mặt và bắt đầu nhìn nhận các yếu tố tiêu cực như những lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng. Michael đóng vai trò phía ánh sáng và nhiều thành viên của Hội đồng Rigel, cũng như phần lớn những người Draco, đóng vai trò phía bóng tối.

Trong lúc đó, Lucifer và nhóm của anh ta giữ thái độ lạnh lùng, bình thản, trở nên những chiến lược gia suông, theo dõi với sự thích thú cuộc chiến đang hình thành. Anh ta trở nên say mê với vở kịch của tính hai mặt và bắt đầu ủng hộ cả hai phe, thông qua việc hướng dẫn các lực lượng ánh sáng và bóng tối đáng nhau trong sự thích thú xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Thành phần thiếu đi trong tất cả sự việc này là Tình thương. Lucifer nhìn thấy những việc mà Michael đang làm, anh ta chuyển sự chú ý từ những người Orion và khởi động cuộc chiến với các lực lượng của Michael và một trận chiến vĩ đại đã xảy ra trong thể astral và thể ether của Trái đất.

Điều này được biết đến như là trận chiến trên cõi thượng thiên. Những lực lượng của Michael đã say mê với việc trở thành những người chiến thắng trước các lực lượng đen tối. Các lực lượng của Lucifer thì lạnh lùng, bình thản, và thông minh và khởi động cuộc chiến bằng chiến lược xảo trá.

Lực lượng thứ ba trong tất cả những điều này, những người tiêu cực Orion và Draconia, phát triển khắp nơi trong khi các kẻ thù chính yếu của họ giờ đây đang mải đánh nhau.

Cộc chiến trên Thượng thiên kéo dài khoảng một nghìn năm, xảy ra vào khoảng 500.000 năm trước công nguyên. Trong giai đoạn từ 1.000.000 năm đến 500.000 năm trước công nguyên, dân số trên trái đất đã tăng lên từ khoảng 200 triệu lên đến xấp xỉ một tỷ người.

Bởi vì cuộc chiến mở rộng ở ngoài hành tinh và không tác động một cách có ý nghĩa lên bề mặt Trái đất hay nền văn minh ngầm dưới đất, dân số không giảm nhiều trong cuộc phản loạn của Lucifer. Tất cả các cuộc chiến trên bề mặt hành tinh là cục bộ và sử dụng các loại vũ khí truyền thống.

Sau khoảng 1000 năm đánh nhau, một hiệp ước đã được công bố và Lucifer cùng nhóm của anh ta đồng ý là không xúc tiến công khai cuộc chiến chống lại bất kỳ ai trên hệ thống Trái đất.

Michael cũng nhận ra sự phù phiếm của cuộc chiến với các lực lượng đen tối, và sự phù phiếm của việc vượt qua sự kiềm chế các năng lượng tình cảm bằng bạo lực, và rút lui về vương quốc Thần thánh để đồng hóa với các bài học đã thu được.


Thanked by 2 Members:

#14 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 22:39

2. Giữa khoảng 500.000 năm đến 200.000 năm trước công nguyên, cuộc sống trên Trái đất dần tiến hóa và một vài linh hồn đã đạt được mật độ 4 của sự hiểu biết và bắt đầu học cách sống hợp tác với nhau.

Trong cùng thời gian này, nhiều linh hồn đã đến từ khắp nơi trong giải Ngân hà, và Trái đất thực sự trở thành a melting pot. Tuy nhiên, nhóm lớn nhất vẫn là những người Orion từ Betelguese và Rigel.

Trong cuộc phản loạn của Lucifer, Hội đồng Betelguese đứng về phía Michael và bên “ánh sáng”, trong khi Hội đồng Rigel đứng về phía “bóng tối”. Mặc dù có rất ít những sự thù nghịch công khai trong thời gian chuyển tiếp sau cuộc phản loạn của Lucifer, cả hai nhóm người Orion nói chung đều giới hạn sự nhân giống của họ trong nội bộ, bằng cách đó duy trì được cấu trúc DNA.

Các nhóm Betelguese hòa bình hơn trong khi các nhóm Rigel thì tiếp tục độc đoán và hung dữ. Đỉnh cao của dân số trong thời gian này đạt đến một tỷ rưỡi, ngay trước một chu kỳ vĩ đại vào khoảng 200.000 năm trước công nguyên.

Thời kỳ đầu tiên của Lemuria bắt đầu khoảng 200.000 năm trước công nguyên, sau khi một chu kỳ vĩ đại 25.920 năm đã chấm dứt. Sự chuyển biến đặc biệt này đã quét sạch khoảng một nửa dân số Trái đất bằng những trận động đất nghiêm trọng.

Sự thay đổi trường điện từ đã làm một số khối đại lục bị vỡ và dịch chuyển, và một khối lục địa lớn trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của một nền văn minh tương đối tốt lành. Những linh hồn bị hấp dẫn đến mảnh đất này nói chung là những người hiền lành, một số xuất phát từ vùng Pleiadean và một số từ Sirius và Orion.

Lục địa này có kích thước cỡ Australia và nằm ở gần như cùng kinh độ, nhưng dịch hơn về phía bắc một chút. Cái mà phần lớn các nhà sử học không nhận ra là nền văn minh vẫn tiếp diễn trên một lục địa khác trong thời kỳ đầu của Lemuria, cho dù rung động của lục địa đó không được tinh tế như ở Lemuria. Nền văn minh đầu tiên của Lemuria sau này được gọi là Land of Mu. Nó đạt được gần nửa tỷ linh hồn ở thời kỳ đỉnh cao.

Sau khoảng ba chu kỳ vĩ đại, những nhiễu loạn điện từ trường như vậy gây ra thảm họa sau đó và tất cả các lục địa khác trừ ra Lemuria bị ngập lụt. Phần lớn các linh hồn bị chết trong các lục địa xung quanh đã di cư (tái sinh) vào Lemuria, và dân số của Lemuria bắt đầu tăng vọt.

Điều này hình thành thời kỳ thứ hai của Lemuria. Thời kỳ này vào khoảng 122.000 năm đến khoảng 100.000 năm trước công nguyên. Vào thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Lemuria lần hai, dân số lại một lần nữa đạt được khoảng một tỷ người. Những linh hồn này không hướng đến kỹ nghệ, nhưng tình cảm, thích âm nhạc và thơ ca, và sống trong các thành phố lớn dọc bờ biển.

Khoảng 100.000 năm trước công nguyên, sao chổi Annanhutak thực hiện một đường bay đặc biệt gần trái đất, và đuôi của nó quét vào bầu khí quyển, gây nên lạnh đột ngột. Những người Lemuria vốn đã quen với khí hậu ấm áp, nhiệt đới và bất ngờ nhiệt độ hạ xuống 50 độ F trong ít giờ, đông cứng phần lớn trong số họ.

Những người biết điều gì đang đến bỏ trốn ra biển. Nhiều người tiến ra biển và bị chết đuối. Một số cố gắng xây dựng các thành phố dưới đáy biển, nhưng phần lớn không thành công. Có rất nhiều truyền thuyết về biển cả xuất xứ trong thời kỳ này.

Khối đại lục của Lemuria cuối cùng chìm xuống dưới mực nước biển, do bởi những trận bão từ theo sau đường bay của sao chổi. Chỉ có một nhóm sống sót và họ di cư đến nơi mà bây giờ là nam Mỹ và Australia, và sau đó là Hawaii và Philippine.

Điều mà đã không được tiết lộ trước đây, và điều mà đã bị che dấu nặng nề trên Trái đất, đó là những người Alpha Draconi đã đứng đằng sau đường bay đặc biệt gần Trái đất này của sao chổi.

Bằng một loạt các vụ nổ hạt nhân trong không gian, họ nắn quỹ đạo của sao chổi một cách chủ tâm để tiến gần đến Trái đất nhằm hủy diệt các nền văn minh trên Trái đất. Kế hoạch là tiêu hủy tất cả các dạng sống trên trái đất sau đó hạ cánh và chiếm đoạt trái đất cho riêng họ.

Họ đã thành công một phần về mặt nào đó, nhưng việc hạ thân thể nguyên thủy của họ xuống Trái đất là cả một vấn đề khó khăn hơn là tái sinh vào hàng triệu các thân thể đã tồn tại sẵn.

Đủ để nói rằng họ đã có thời gian khó khăn sinh tồn trong thân thể bò sát của họ, do bởi trọng trường không phù hợp và sự hỗn hợp các khí gas trong bầu khí quyển. Thân thể nguyên thủy của họ biến đổi và tăng kích cỡ khi họ thích nghi, mặc dù số lượng của họ giữ ở mức nhỏ. Đây là thời kỳ chính mà xuất hiện ra các truyền thuyết về các con rồng đi lang thang trên Trái đất.

Những người Draconi, không chịu thất bại dễ dàng như vậy, mất nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên phi thuyền để ghép nối và biến đổi các mẫu DNA khác nhau cho đến khi họ thành công với một dạng lai người – Draco.

Bí mật là tiêm DNA của bò sát vào vùng tiểu não của con người nơi nó biến đổi nhanh chóng toàn bộ hệ thống. Phần này của con người ngày nay vẫn được gọi là não bò sát (reptilian brain). Trong khi những đặc tính của vùng này liên quan đến những hành vi hung hăng và cạnh tranh và hội chứng “đánh hay rút lui” được thiết kế để bảo vệ cơ thể, nững đặc tính này, khi kết hợp với DNA của người Orion, trở nên đặc biệt mạnh mẽ và lấn át toàn bộ cơ thể.

Ngày nay, khoảng 80% DNA của con người là nguyên bản của người Orion, hoặc chúng ta có thể nói, lai giữa những người Orion – Draco. Cái mà thường được cho rằng là bản tính tự nhiên của con người là kết quả của sự biến đổi DNA của những người Draconi và kết quả tái sinh của những người Orion.

Như đã đề cập trong các tài liệu trước đây của người nhận thông tin, bản thiết kế nguyên thủy NDA mà chúng tôi lấy làm tự hào đã giảm xuống ít hơn 20% trong tổng số các sinh mệnh con người.

Do bởi tỷ lệ sống sót thấp của những người Draconi sau sự phá hủy của Lemuria, số lượng con người với DNA bò sát thực sự giữ ở tỷ lệ thấp. Phần lớn những người định cư đến Trái đất sau 100.000 năm trước công nguyên và trước khi nền văn minh Atlantis được dựng lên bởi Hội đồng Rigel và Hội đồng Betelguese đến từ Chòm sao Orion.

GHI CHÚ: Rất lâu sau khi các cuộc chiến tranh trên chòm sao Orion đi đến kết thúc (trên 100.000 năm trước), nhiều phe nhóm mà đã di cư đến Trái đất vẫn tiếp tục ôm giữ tâm lý chiến tranh cho đến tận ngày nay.

Như bạn có thể nhìn thấy khắp nơi trên Trái đất, đặc điểm này biến đổi từ chủ nghĩa quân phiệt và lòng yêu nước sục sôi đến những cuộc chiến tranh công khai và những tập quán dã man.



Thanked by 2 Members:

#15 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 14/09/2012 - 23:00

PHẦN TÁM

1. Sal Rachele nhận được ngày 20 tháng 5 năm 2005

Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là tiếp tục của phần bảy. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.

Chúng tôi cảm thấy là quan trọng để thêm một lời giải thích liên quan đến các màng chắn và các mức độ sai lệch tồn tại trong và trên Hành tinh của các bạn trong giai đoạn chuyển tiếp từ Lemuria sang Atlantis.

Cả những người Alpha Draconi và Orion đều có những hạm đội phi thuyền bay quanh trái đất trong thời gian này. Những phi thuyền này chủ yếu ở mật độ 4. Hai nhóm có sự liên minh lỏng lẻo dựa trên việc trao đổi công nghệ để giữ cho các sự thù nghịch không cho đến gần.

Một trong những công nghệ mà họ đã phát triển là chùm điện từ trường cường độ cao có khả năng xáo trộn trường ether xung quanh Trái đất. Nhằm giữ cho kẻ thù của họ không đến Trái đất, họ đã tạo ra một trường lực sử dụng công nghệ này.

Trường lực này không chỉ giữ những nhóm ngoài hành tinh không cho đến gần, mà nó còn tạo ra một sự sai lệch trong trường Akashic xung quanh Trái đất. Mặc dù thư viện chính của Akashic không có vị trí trong thời gian và không gian, vùng này trên bầu khí quyển của Trái đất tạo ra một cổng để thâm nhập vào Akashic. Đây là một trong các lý do khiến việc triết xuất các thông tin trong thời gian này là rất khó khăn.

Một yếu tố quan trọng khác cần đề cập đến ở đây, và đã được viết đến trong một số tài liệu của các bạn, là sự cách ly mà đã rơi vào tình trạng ô nhiễm sau sự phá hủy của Lemuria.

Bởi vì tầm mức rung động của loài người đã hạ xuống đáng kể, Trái đất đã không được xem là một nơi an toàn và đáng mong muốn để sống một cách hòa bình, yêu thương. Để chống lại việc phá hoại thể astral và ether của những nền văn minh trên các thế giới khác ở xung quanh Trái đất, một trường lực đã được đặt bởi những người Pleidean ở mật độ 7 nhằm giữ những vấn đề của Trái đất bị giới hạn trong phạm vi của nó.

Màng chắn này đã không được gỡ bỏ cho đến tận năm 1987 A.D., thời điểm được biết đến như là sự hội tụ điều hòa (Harmonic Convergence).


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |