ptan, on 23/04/2013 - 08:58, said:
Thực ra thì không muốn tranh luận ,phần vì mệt ,phần vì nhỡ có người là đệ tử ruột của thầy thiensu cố chấp lại cho rằng mình nói xấu thầy . Nhưng phong thủy như con dao hai lưỡi ,vận dụng đúng thì chẳng sao ,những nhỡ sai thì tiền mất tật mang mà đôi khi hậu quả lại rất khủng khiếp . Cơ sở khoa học của môn này thì lại chưa được chứng minh một cách thuyết phục như các bác vẫn biết đấy . Cho đến bây giờ cả thầy phong thủy và gia chủ vẫn chỉ có thể quan niệm là " phúc chủ lộc thầy " .
Vậy nên tôi đã trải qua vài lần mời thầy phong thủy đến nhà tư vấn ,mà toàn thầy giỏi nổi tiếng trong thiên hạ - Mỗi lần như vậy là lại một lần cặm cụi đập phá và trả nợ . Thật lo cho mọi người bây giờ cứ tin phong thủy loạn lên ,thầy chân chính thì ít mà thầy háo danh thì nhiều . Quê tôi thậm chí có thầy tôi biết chắc là chỉ kiếm đâu một cuốn bát trạch minh cảnh về đọc thế mà làng trên xóm dưới cứ lũ lượt nhờ xem nhà cửa cho ,nguy hiểm hơn ông ấy còn xem cả ngày giờ rồi tìm đất để mộ cho các thân chủ nữa . Dương trạch còn chưa xong mà đã dám làm âm trạch thì thật liều lĩnh . Chắc ai nghiên cứu phong thủy cũng từng hiểu một tư tưởng bất di bất dịch là khi làm phong thủy mà sai thì không những đã hại người mà còn tạo nghiệp chướng cho mình ! Kết quả là ra bãi nghĩa trang làng tôi bây giờ mồ mả cứ quay ngang quay dọc lung tung cả lên . Đơn giản là các thầy cứ nguyên si bát trạch mà diệt ,ông này hướng bắc ,ông này hướng đông ......
Quay trở lại vến đề bạn thắc mắc ,tôi chỉ xin nói như thế này :
Khi tôi chưa học phong thủy ,ông anh họ tôi làm cái nhà nho nhỏ ,vì đất hẹp lại ít tiền nên ông chồng luôn hai tầng ( Mỗi tầng chỉ một gian to ) ,vợ chồng ở tầng dưới ,hai đứa con nhỏ leo lên tầng hai . Cái nhà vuông chành chạnh một gian chồng thêm một gian nữa lên trên nên không có chỗ nào mà bố trí cái cầu thang lên . Bí thế tôi tham gia anh tôi hàn một cái cầu thanh hai nhịp bằng sắt để luôn ngoài sân dẫn lên tầng hai . cái cầu thang này mỗi bộ khung dẫn hai bên và các bậc hoàn toàn cách biệt nhau như kiểu bạc thang chứ không có ngờ và cũng chẳng có phần liên kết giữa các bậc với nhau cho kín . Vậy mà hai cháu nhanh lớn và to cao như cây chuối hột ,cháu gái lớn cao chừng 1,75 m và khá xinh ,học hết cấp ba cháu thi đỗ đại học và giờ làm ở ngân hàng Liên Việt ,lương tháng cỡ chục triệu mà bắc nam suốt ngày . Cháu trai cũng cao lớn chừng 1,8 m ,hiện đang học cấp ba và học cũng rất khá . Lúc học PTLV tôi sinh lo và cứ ngấm ngầm theo dõi nhưng không giám nói ra ..... Đùng cái vợ chồng anh này được anh em bạn bè giúp đỡ xây cho cái nhà hộp chừng hơn hai tỷ ,vậy là cái nhà cũ được đập đi ------> nếu vô khí sao gia đình họ hên vậy ? Cũng xin nói thêm là nhà hướng xấu theo bát trạch .......
Còn khoảng chục cái cầu thang cũng kiểu không gờ và xương cá tôi đã quan sát đều thấy nhà người ta chẳng sao cả mà học lại rất dàu là khác ......
Tôi đem truyện này hỏi một số thầy phong thủy theo tôi là giỏi ,họ chỉ cho và thậm chí còn ví dụ luôn nhà họ ... chẳng có truyện gì xấu do cái cầu thang cả . nếu không tin anh lại nói cầu thang xấu nhưng lại có cái khác tốt bù lại nên mới được như vậy !
Tôi không bài bác thầy cũ ,cũng không phải là tôi không tin phong thủy ,mà tôi còn rất tin là đằng khác .... nhưng chúng ta phải thật sự thận trọng khi vận dụng chứ không nên cảm tính và máy móc . Thầy thiensu là người rất nhiệt tình trong việc không phục sử Việt huy hoàng thời tiền sử của nước ta ,hiếm có ai say mê và tâm huyết với sự nghiệp ấy như thầy . Tôi cũng rất ủng hộ thầy trong việc ấy và một thời đã rất tích cực ,nhưng đó là tấm lòng và trách nhiệm của mọi người con đất Việt . Còn khoa học thì phải công tâm và tôn trọng thực tại khách quan chứ không thể cảm tính ,bản thân tôi đã được chứng nghiệm kiến thức phong thủy của thầy nên tôi mới nói như vậy .
Tất nhiên bác có thể nói : Biết đâu thầy đúng nhưng vì vận của ông xấu nên nhà ông ngày một suy sụp - Tôi cũng nói với vợ tôi như vậy ,tôi nói thầy đã làm nhiều rồi chứ đâu phải riêng nhà ta . nhưng đó là nói với đàn bà con gái ,còn tôi và bác ,những người đang quan tâm đến phong thủy thì phải nói thật !
Thôi thì tùy mọi người nghĩ thôi ,tôi nói rông dài mong bác hiểu cho nhé !
Trân trọng !