Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Cự Cơ, on 06/11/2014 - 12:36, said:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
1000 năm trước nếu Lý Công Uẩn không dời đô thì Ninh Bình bây giờ thế nào nhỉ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ps: nghe các Thầy Phong Thủy bàn tán khi Lý Công Uẩn dời đô có cho các thầy Phong Thủy trấn yểm các long mạch ở Ninh Bình, và việc trấn yểm này có tác dụng trong 1000 năm, qua 1000 năm sẽ hết tác dụng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sơn mạch chạy từ Tây Tạng qua Vân Nam vào VN, đến khu vực Cúc Phương thì phân nhánh, trong đó có nhánh chạy về tới Hoa Lư NB thì thúc yết, quan tinh dư khí nổi lên một loạt các núi nhỏ nằm rải rác tại Ninh Giang, Ninh Khánh, dư khí còn tiếp tục đột khởi tại Kỳ Lân, Thúy Sơn, cánh Diều...
Từ Hoa Lư đến Thăng Long như một gạch nối huyền diệu của lịch sử nước Nam ta cũng giống như địa mạch phong thủy vậy.
- Nhánh Sơn Long thứ 2 từ Cúc Phương chạy thẳng về Hà Nội phân chi kết huyệt tại Hà Nội - Thanh Trì - Đông Ngạc (theo học giả khongtuong)
- Thủy Long kết nối Hoa Lư với Thăng Long từ: Sông Sào Khê > Hoàng Long > Sông Đáy > S Châu > S Nhuệ > S Tô Lịch. (Đây cũng là con đường huyền thoại mà hơn nghìn năm trước trong cuộc dời đô, vua Lý Công Uẩn đã từng đi qua). Thủy lại theo hệ thống sông Nhuệ - Đáy từ Thăng Long về với NB, vì vậy sông Đáy giống như dòng sông mẹ hội tụ hết thảy các con sông trước khi đổ ra cửa biển. Có lẽ vì vậy mà ngày nay NB, Bái Đính, Tràng An lại là nơi hội tụ nhân khí ?
Nội ngoại thế của HN bốn phương tám hướng cực trường viễn, xứng đáng là nơi đế đô muôn đời.
Hoa Lư là đất Âm lai Dương thụ, tuy là thắng địa nhưng nội khí khuyết hãm, chật chội, tù túng chẳng thể nhìn xa trông rộng, vì thế nghiệp đế có thể thành mà chẳng thể giữ, triều đại thường ngắn ngủi là vậy chăng?
Thế nên nếu không dời đô thì nhà Lý sẽ đi về đâu?
Nói về NB thì vô cùng, chung quy gồm thâu trong mấy chữ "Ngũ Nhất, nhất Nhị, tam Tam, nhị Tứ".
Lời nguyền cổ nhân vẫn còn đó:
"Bao giờ chó đá qua sông
Bơn về tới bến thì Ông mới về" ???
- Bí ẩn vẫn mãi là bí ẩn.
Hôm nay mát giời nên nhà cháu thả Bom ngồi hóng tí. hehehe...
Sửa bởi vovivo: 07/11/2014 - 08:27