MaiYeuEm, on 23/01/2013 - 10:25, said:
Cháu ko tin hoàn toàn vào kinh sách và lời nói của ai , vì như Phật đã nói : phải tự thắp đuốc mà đi .Phật cũng thành đạo mà có nhờ ai chỉ dẫn đâu ?. Kinh sách qua thời gian cũng bị làm sai lạc nhiều lắm ,cho nên đừng chấp pháp , mà phải biết lắng nghe trí tuệ vô sư trong nội tâm của mình , miễn là phải có tâm ý trong sạch .
Cháu xem bộ Tứ Thư , coi lời lẽ thì cảm thấy Khổng Tử cũng là người đạt đạo lớn , vì ngài còn biết khoa Hình Nhi Thượng Học của Nho gia nữa, nhưng môn này không phổ biến , vì rất ít người đủ căn cơ tiếp thu , ngài chỉ truyền Hình Nhi Hạ thôi , cháu cũng tu thân theo đạo Trung Dung của Nho gia , vì cháu linh cảm thấy tinh thần Trung Dung mà tu đến tột cùng thì thành Thánh Hiền
còn ai đó nói cháu giật tít nhờ cho xem số thì cháu đúng là muốn nhờ coi số , nhưng cháu không giật tít nói bậy , cháu đâu phải là loại người nhảm nhí như vậy , với khả năng Tử Vi của cháu mặc dù còn amateur , nhưng cháu biết lá số của cháu không phải loại tầm thường . Cháu nghiệm thấy muốn tu thành cũng có số phận nữa , vì nếu lá số anh thể hiện anh không đủ tư chất , thì làm sao mà anh tu thành được ?
Nhưng cháu vẫn chưa đủ khả năng để hiểu rõ chặng đường tương lai qua lá số , nên muốn nhờ có vị nào hảo ý xem thử cho cháu , biết đâu đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu , gặp được người có thể đàm đạo và mưu nghiệp lớn ?
Và ai đó nói tu mà không còn tham muốn gì nữa là sai , cái muốn của người tu là cái muốn chánh đáng , cái muốn thanh cao , chứ không phải cái muốn tầm thường thiếu trí tuệ
Dám chắc bạn mới bước chân vào tu tập không bao lâu đâu, nên vẫn còn hừng hực khí thế lắm. Đợi vài lần khảo đảo là bạn sẽ " tỉnh " lại ngay.
Ban nói : cháu không nghĩ trên đường tu có mấy cái ma cảnh gì đó , mấy cái đó chắc người ta bịa ra thôi , nhứt là cháu chỉ tu vì muốn tìm chân lý chứ không phải vì những thứ huyền hoặc ,thì cho dù có ma cảnh , làm sao huyễn hoặc được mình . Cái mà bạn " k nghĩ tới " chưa chắc là nó không có nha bạn.Thế bạn đã từng nghe " Đạo cao thì ma khảo " chưa , không có ma khảo thì làm sao biết bạn đã đến level nào? Nếu muốn biết trên đường tu trải đầy hoa hồng hay đá tảng che lối thì bạn cứ lên google gõ vài chữ " Thiền sư Vô Quả " , hoặc vào các diễn đàn Phật pháp mục Thiền Tông xem. Mình đã biết nhiều người tu Thiền k khéo riết rồi lên nóc nhà thiền lun đó bạn.
Ở trên bạn trích dẫn lời của Đức Bổn Sư ( cũng là người duy nhất mà mình biết đã đắc sơ thiền vào lúc 6 tuổi ) là : Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Vậy bạn có nghe Đức Bổn sư cũng đã từng nói: " Phải thận trọng, đừng chủ quan với tâm ý của ông, tạm ý của ông không thể tin được, Khi nào chứng quả A La Hán mới có thể tin dc tâm ý của ông". Vậy theo bạn 2 lời dạy trên của Đức Phật có mẫu thuẫn chăng?
Mình hoàn toàn đồng ý với bác ThienKim, " vô sở cầu, vô sở đắc " mới là Đạo. Tu là buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả là có được tất cả, có được tất cả là k dc gì cả, nhận về mình cái Không tuyệt đối. Bạn hết mưu nghiệp lớn này với nghiệp lớn khác ( dù mình biết ý bạn là tốt, nhưng nó phải tùy duyên chứ k dc phan duyên ) mà nói là đã gom tâm vào dc 1 mối, sau đó vỡ tung ra ... thì mình thành thật khuyên bạn nên cẩn thận là hơn.
Thôi xin kiếu !