Cục số là một trong những nhân tố quan trọng số một của lá số, mà còn không hiểu, hỏi đến thầy nào cũng ghệt mặt ra rồi đổ lỗi cho Thánh Nhân, thế thì phổ biến cái gì?
Hỏi cái cơ bản còn không hiểu, xem hạn quá khứ thì đùn đẩy nhau than đau bụng nhức răng, xem hạn tương lai thì sai, nhưng lại cứ
tự nhận là đoán việc như thần, miễn có tiền công.
Nếu như vậy, có cơ sở gì để công nhận tử vi để đi phổ biến nó?
Muốn được công nhận như một
DỊCH VỤ, thì xem phải có
bảo hành. Tôi nghe lời anh, cưới vợ theo tử vi, anh phải bảo đảm ký giấy 30 năm không ly di thì mới được nhận tiền công.
Đã là Dịch Vụ, tự xưng là đi xe máy không cần biết cấu trúc của xe vẫn đi tốt, thì phải có bảo hành chớ.
Tiền công thì ngửa tay nhận, nhưng sau đó phủi tay thì tôi đến bắt bồi thường theo hợp đồng 1 gấp 5, kiểu bảo hiểm nhân thọ. Nếu chây ỳ không chịu trả, thì tôi cho người đến đổ quán, và khởi tố vì tội danh mượn lý số để lừa đảo cho đi tù 5 năm.
Nhận 30 tr làm phong thủy cho nhà người ta, bằng tiền ăn của nhà người ta trong nửa năm, nhưng mình kiến thức không có, chỉ cần biết làm lấy tiền không hiểu nguyên lý, chứ đến tháng sau người ta bị thua lỗ, người ta đến cho từng thằng mỗi đứa một lát dao. Từ bé tới lớn, từ thầy tới trò.
Ăn trộm con chó còn bị đập xe, đánh cho què cụt, huống chi thầy lởm mà lừa lấy vài triệu một lá số, còn hơn cả trộm chó. Phải đánh cho cụt cả hai tay mới đúng phép công bằng.
Các ạnh bảo các anh làm xe không cần học, không cần hiểu nguyên lý mấy, bám theo sách "kỹ thuật công nghiệp lớp 4" của BGD phát hành, cứ lắp máy xe lên cái khung sắt rồi sơn sơn phết phết, không cần đăng ký chất lượng, không cần chuyên gia am hiểu.
Cũng được thôi, người ta đi xe tự dưng bị gãy làm đôi, đang đi đường cao tốc 100Km/h bị rơi bánh trước ra ngoài thì anh phải có trách nhiệm. Nếu mà chuội, người ta mang quan tài đến
tặng cả nhà vào ngày mùng một tết.
Đó là thực tế, phải chấp nhận.
Sửa bởi NhuThangThai: 28/01/2013 - 18:50