Jump to content

Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6351 replies to this topic

#931 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 79 thanks

Gửi vào 14/02/2020 - 23:01

CHỈ CÓ 4 CHỮ "VỊ THA>><< VỊ KỶ" MÀ PHẢI KÉO MỘT TOPPIC DÀI LÊ THÊ!


Thanked by 3 Members:

#932 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1767 Bài viết:
  • 5316 thanks

Gửi vào 15/02/2020 - 06:25

Bạn nào mà giải được bài toán của bạn Y2K, là bạn đó đã hiểu hết vấn đề rồi,

thực ra, vấn đề của bạn Y2K nêu ra, nó không phải là lời giải của 1 bài toán hay là đáp án của một bài toán, không phải là ngạc nhiên chưa !, mà thực ra nó chỉ là 1 cái đề bài thôi,

nó như hoa trong gương, trăng dưới nước, thấy nó thì dễ, chạm tay thực sự vào nó thì khó,

đi tìm lời giải thực sự của nó phải là sờ vào nó được, thực sự ôm nó được, chứ không phải là cái hình bóng của nó, nhưng người biết đặt vấn đề hay cũng là có giá trị.

------------------------------------------------------

ngày xưa có 1 bạn tên là vũ thị ánh ngọc, xinh lắm luôn, nhân vật này là thật nha, tôi biết năm 2017

gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, mặc váy đầm màu trắng y như tiểu thư ấy, mặt xinh da trắng mà ăn nói ngọt như đường,

mấy anh thì chết giấc rồi, 100 anh thì cả 100 đều đòi yêu cho bằng được, em Ánh Ngọc,

ai cũng muốn vị tha, và vị kỷ với em, gần gũi với em, yêu em cho bằng được, vị tha vị kỷ dâng trào cao độ,

em là tất cả đời anh,

cuối cùng, cũng có 1 anh đã lên xe bông cùng Ánh Ngọc năm 2019 ! Ha ha


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và bạn biết điều gì xảy ra chứ

người đẹp Ánh Ngọc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi

có nghĩa là cũng bình thường như ai thôi,

lý do: là Bát tự của Ánh Ngọc, và bát tự của anh kia, sau khi kết hợp với nhau, chất lượng dưới mức trung bình, ha ha

cho nên lực bất tòng tâm, muốn yêu em nhiều nữa, vị tha hơn nữa, nhưng nó chỉ có thế mà thôi !


vị tha, vị kỷ mà chỉ là hình bóng thì giá nó rẻ lắm, ta trong mơ đi gữa vườn hoa, hay là ôm trọn trăng rằm thì dễ ha

vị tha, vị kỷ đạt được nội dung thực thụ nó mới thực sự là đắt giá,


Hết.


tự nhiên tôi nhớ Duy Khánh hát, thư về người em gái thành đô


Hỏi em, ai sương gió đường xa
Vai ba lô nặng đầy
Tay súng giữa đêm dài
Miệt mài tranh đấu vì ai?
Đừng để cho nhau
Lời nguyện cầu đau xót ngày mai!

Sửa bởi hieuthuyloi: 15/02/2020 - 06:53


Thanked by 4 Members:

#933 HuaKoHoc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 345 Bài viết:
  • 112 thanks

Gửi vào 15/02/2020 - 15:10

Ai là Vũ Thị Ánh Ngọc giơ tay!!! Hàng trăm bát tự cho đời lên hương thế mà e ý chọn a ý thì có nghĩa là có nợ thì phải trả, vị tha với vị kỉ là ở chỗ ý thế mà người ngoài ko hiểu phân tích loạn lên xong cười ha ha cho 1 cuộc tình. Hehehe.

#934 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1767 Bài viết:
  • 5316 thanks

Gửi vào 15/02/2020 - 15:38

ngày xưa là thời bao cấp,

người ta nói nhiều đến cái chung, chung một dòng sông, chung vầng trăng đợi, ở đó không có chủ nghĩa cá nhân, cái tôi cá nhân bị xã hội dập tắt ngay,

vị tha hay là vị kỷ là sản phẩm của cái chung đó đó, mình vì mọi người, mọi người vì mình, mà cái chung thì nó ủng hộ cho hợp hôn, kết hợp nhau,

do vậy, ngày đó dù rất nghèo, chả có mâm cao cỗ đầy, nhưng có rất nhiều đám cưới tràn đầy hạnh phúc,

đám cưới thời đó cũng vui lắm, 1 người cưới, cả tập thể cơ quan đều dự hết, họ không xem đó là việc riêng của anh chị kia mà là trách nhiệm của cả tập thể, hạnh phúc của cá nhân cũng không tách ra hạnh phúc của 1 tập thể, thế nào cũng có lãnh đạo của 2 bạn đến phát biểu,

ngày đó, cứ 10 cặp nam nữ yêu nhau thì hết 9,9 cặp chắc chắn sẽ đi đến cưới xin,

bạn cứ nghe bản nhạc tình yêu, con tàu và dòng sông, bạn sẽ thấy thời đó tình yêu là thứ đẹp đẽ và ngọt ngào lắm,


nhưng mà cái chung không tồn tại được lâu,

nhà nước phải bỏ kinh tế bao cấp, bỏ cái triết lý sống mình vì mọi người, 1 con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, chuyển sang cái riêng để phát triển kinh tế, rồi cả xã hội đi vào văn hóa của cái riêng, trăm hoa đua nở, mạnh ai nấy sống, muốn làm gì thì làm,


cái tôi cá nhân bắt đầu trỗi dậy, 9 người thì 10 ý, mà cái chung sẽ dẫn đến hợp nhau, cái riêng sẽ dẫn đến chia rẽ, đối kháng nhau, anh là anh mà tôi là tôi, anh đếch cần tôi thì tôi cũng cóc cần anh,

khi các ý thức hệ đối kháng nhau, chúng sẽ nhìn nhau như kẻ thù, ta sống ngươi chết, không thèm dòm mặt nhau,

-----------------------------------------------------------------

lúc đó chỉ những ai có cùng lý tưởng, cùng chí hướng, họ mới kết hợp với nhau được thôi,

cái chung thời xhcn của toàn xã hội biến thành cái chung của chỉ 1 nhóm nhỏ những con người có cùng quan điểm, cùng chí hướng với nhau,

do đó vị tha, vị kỷ trở thành 1 bài toán, 1 thách thức, trong thời đại mới, chứ không còn là 1 điều hiển nhiên nữa, vì tìm ra người hợp với mình chẳng dể chút nào,


giữa 1 đống người khủng đó, bạn phải tìm ra những đồng chí tốt có cùng chí hướng với mình, đó gọi là đi tìm cái chung trên nền tảng của cái riêng, đi tìm hạnh phúc trong thời đại cá nhân hóa,

điều đó không có sẵn, mà nó là 1 thách thức lớn, đó không phải là 1 kết quả có sẵn mà là 1 bài toán khó cần phải giải,

-------------------------------------------------------

xã hội càng phát triển, cái riêng càng được đề cao, hay gọi là cái tôi cá nhân càng to như cái nồi, thì việc tìm ra cái chung để dẫn đến hôn nhân ngày càng khó,

vì không tìm ra được cái chung nên, số lượng cưới xin ngày càng giảm, anh cóc cần tôi , mà tôi cũng cóc cần anh,

kết quả là đường ai nấy đi, có cô gái còn nói: Tôi thà ôm con chó của tôi , chứ tôi không thèm ôm anh !


cho nên bạn Y2K nói hoàn toàn đúng, chứ ko sai, chỉ có điều nó là 1 bài toán cần phải giải, chứ ko phải là 1 kết quả có sẵn,

đi tìm cái chung trong cái riêng, số lượng độc thân sẽ tăng lên chóng mặt, em bé sinh ra ngày càng ít đi. đó là mặt trái của phát triển.


------------------------------------------------------------------------------------------------

mỗi một con người đều có 1 bát tự riêng,

điều đó có nghĩa rằng, cái chung thời bao cấp là 1 thứ lý tưởng đẹp nhưng không bao giờ có thật, đúng như hình tượng của nó, hoa trong gương, trăng dưới nước,

cái chung của Vũ Thị Ánh Ngọc là cái chung mà anh nào cũng thích, đó là 1 cô gái đẹp, dễ thương, nhưng nó không bền vững, chỉ có bát tự mới là cái linh hồn sâu thẳm bên trong, nói lên bản thất thực thụ của 1 con người,

nếu anh dùng cái chung của yêu thích cái đẹp rồi đi đến hôn nhân thì nó không bền vững,



vị tha >< vị kỷ nên trở thành đề bài đầu tiên của chủ đề này,

vì mục đích đi tìm cái chung trong cái riêng,

cho nên người ta mới ra đời môn bát tự để xem 2 bạn có hợp nhau hay không, trước khi tiến đến hôn nhân, dù mới chỉ là 1 tiền đề nho nhỏ.

Y2K sẽ đúng nếu cái chung nó có sẵn, nhưng xã hội ngày nay chỉ là chung ngoài mặt thôi, còn trong lòng mỗi kẻ mỗi tính,

kẻ nào cũng có lợi ích riêng và con đường riêng của mình, tin vào cái chung bề ngoài là 1 sự ngây thơ, sai lầm rất lớn.


KL: Khoa học về bát tự thực chất là khoa học đi tìm cái chung, khi 2 người có cái chung ở đó, họ có thể tiến đến hôn nhân.

2 kẻ có bát tự khác nhau, ví dụ như phương vị đối kháng nhau, mà bạn bảo, thôi khỏi cần bát tự làm gì, cứ vị tha đi thì sẽ sống được với nhau bền vững , cứ vị tha duy ý chí đi, thì hạnh phúc sẽ đến và lâu dài, cái đó là không tưởng, là giáo điều, không tôn trọng thực tế khách quan.

Sửa bởi hieuthuyloi: 15/02/2020 - 16:03


Thanked by 4 Members:

#935 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 402 Bài viết:
  • 262 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 15/02/2020 - 16:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

heocon2014, on 15/02/2020 - 15:10, said:

Ai là Vũ Thị Ánh Ngọc giơ tay!!! Hàng trăm bát tự cho đời lên hương thế mà e ý chọn a ý thì có nghĩa là có nợ thì phải trả, vị tha với vị kỉ là ở chỗ ý thế mà người ngoài ko hiểu phân tích loạn lên xong cười ha ha cho 1 cuộc tình. Hehehe.
Không phải cười nhân vật trong truyện đâu, cười cái khác, ý nghĩa của nó ý. nhân vật "Ánh Ngọc"-dù có thật- chỉ là ví dụ nêu lên "hoa trong gương, trăng dưới nước " thôi. Thiển ý...

Thanked by 3 Members:

#936 Yennn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 53 Bài viết:
  • 36 thanks

Gửi vào 17/02/2020 - 01:38

Cháu chào chú @hieuthuyloi cùng các bạn ạ. Cháu đang rất hoang về chuyện tình duyên, chú xem giúp cháu với ạ. Cháu mới được một chú tử vi xem online nói rằng cháu 100% 2 đời chồng+ con 2 dòng, cuộc đời thì thế nọ thế kia. Cháu có hỏi năm nào cháu kết hôn thì chú ấy bảo năm 29t nhưng cũng chưa chắc, nói chung vất vả đủ đường : tình duyên, con cái, công việc..... Chú ấy có nhắc đến vấn đề di cung hoán số, cắt vong.... nên cháu có phân vân và không tin những gì chú ấy nói. Vì cháu nhận thức được di cung hoán số không thay đổi được số mệnh ạ. Cháu thì cứ tin ở mình sau này gia đình hạnh phúc..... Liệu cháu có đang ảo tưởng không ạ. Cháu: Nữ Giáp Tuất/ Bính Dần / Giáp Thân/ Bính Dần. Cháu cảm ơn chú ạ. Chúc cả nhà vui vẻ <3

Thanked by 2 Members:

#937 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1767 Bài viết:
  • 5316 thanks

Gửi vào 17/02/2020 - 10:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Yennn, on 17/02/2020 - 01:38, said:

Cháu chào chú @hieuthuyloi cùng các bạn ạ. Cháu đang rất hoang về chuyện tình duyên, chú xem giúp cháu với ạ. Cháu mới được một chú tử vi xem online nói rằng cháu 100% 2 đời chồng+ con 2 dòng, cuộc đời thì thế nọ thế kia. Cháu có hỏi năm nào cháu kết hôn thì chú ấy bảo năm 29t nhưng cũng chưa chắc, nói chung vất vả đủ đường : tình duyên, con cái, công việc..... Chú ấy có nhắc đến vấn đề di cung hoán số, cắt vong.... nên cháu có phân vân và không tin những gì chú ấy nói. Vì cháu nhận thức được di cung hoán số không thay đổi được số mệnh ạ. Cháu thì cứ tin ở mình sau này gia đình hạnh phúc..... Liệu cháu có đang ảo tưởng không ạ. Cháu: Nữ Giáp Tuất/ Bính Dần / Giáp Thân/ Bính Dần. Cháu cảm ơn chú ạ. Chúc cả nhà vui vẻ <3

sự thành bại của hôn nhân là do tính cách quyết định, tính cách nó sẽ sinh ra thái độ, mà tính cách là do môi trường sống quyết định,

con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, tính cách hình thành từ các mối quan hệ xã hội,


anh xem tử vi kia là anh ấy nói theo sách, trong sách tam mệnh thông hội nó cũng viết vậy mà,

nó viết giáp sinh tháng bính dần, giờ bính dần là bần tiện, lấy chồng ngu, sinh con dốt, muốn con đỡ đỡ thì sinh con gái !


nhưng mà ngay cả có xấu xí như sách viết đi nữa thì cái điều đó cũng chỉ là khả năng mà thôi, khả năng chỉ là có thể mà thôi

chứ không nhất nhất là nó sẽ xảy ra, hay đã an bài, không thể khác được, tức là xác suất, tần suất, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xác suất xảy ra như lời anh tử vi là lớn 70%


tôi thì biết rõ làm cách nào thì sẽ làm phá sản lời nguyền trong cuốn sách tam mệnh thông hội, và làm vô hiệu hóa lời nói của anh xem tử vi kia, nhưng vấn đề phụ thuộc vào tính cách của bạn,

chỉ có điều tính cách của bạn lại không phải do tôi tạo ra ! mà do môi trường sống của bạn tạo ra,

-------------------------------------------------

con người mang đến may mắn cho bạn sẽ làm bạn cực kỳ khó chịu,

bạn với người đó ghét nhau như ghét chó vậy, tóm gọn chân dung kẻ đó: kiêu hùng, bất cần, khó tính

vấn đề là bạn chịu được nó không, muốn chịu được thì phải hạ mình xuống, hay nói đúng là phải có Lễ,

mà nữ mang Dần, Thân là cao số, dễ gì mà hạ mình, cho nên là khó nhai à,


KL: Nói chung với bát tự như trên, phải làm ngược lại cái gì mình mong muốn, mình không lấy người mình yêu, mình thương, mình thích, mình quan tâm hay người có cùng quan điểm với mình,

mà phải đi tìm kiếm người mình ghét, mình không ưa, mình đối lập, đối kháng với quan điểm của người đó,

căn me, chú ý mấy người ghét mình nhất, ha ha

tìm ra rồi, lại phải bỏ đi cái tôi của mình, chấp nhận quan điểm của người kia,


cái đó khó, thì cái gì cũng có cái giá của nó mà, đó là điều tôi chỉ bạn đi đến hạnh phúc đó,

Thanked by 5 Members:

#938 Yennn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 53 Bài viết:
  • 36 thanks

Gửi vào 18/02/2020 - 22:07

sự thành bại của hôn nhân là do tính cách quyết định, tính cách nó sẽ sinh ra thái độ, mà tính cách là do môi trường sống quyết định,

con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, tính cách hình thành từ các mối quan hệ xã hội,


anh xem tử vi kia là anh ấy nói theo sách, trong sách tam mệnh thông hội nó cũng viết vậy mà,

nó viết giáp sinh tháng bính dần, giờ bính dần là bần tiện, lấy chồng ngu, sinh con dốt, muốn con đỡ đỡ thì sinh con gái !


nhưng mà ngay cả có xấu xí như sách viết đi nữa thì cái điều đó cũng chỉ là khả năng mà thôi, khả năng chỉ là có thể mà thôi

chứ không nhất nhất là nó sẽ xảy ra, hay đã an bài, không thể khác được, tức là xác suất, tần suất, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xác suất xảy ra như lời anh tử vi là lớn 70%


tôi thì biết rõ làm cách nào thì sẽ làm phá sản lời nguyền trong cuốn sách tam mệnh thông hội, và làm vô hiệu hóa lời nói của anh xem tử vi kia, nhưng vấn đề phụ thuộc vào tính cách của bạn,

chỉ có điều tính cách của bạn lại không phải do tôi tạo ra ! mà do môi trường sống của bạn tạo ra,

Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Cảm ơn chú đã giảng cho cháu hiểu cái gì cũng có nhiều mặt và nếu không tự mình thì cuộc đời mình sẽ bị số phận đưa đẩy. 70% kia liệu cháu có thắng được chú nhỉ, hihi
-------------------------------------------------

con người mang đến may mắn cho bạn sẽ làm bạn cực kỳ khó chịu,

bạn với người đó ghét nhau như ghét chó vậy, tóm gọn chân dung kẻ đó: kiêu hùng, bất cần, khó tính

vấn đề là bạn chịu được nó không, muốn chịu được thì phải hạ mình xuống, hay nói đúng là phải có Lễ,

mà nữ mang Dần, Thân là cao số, dễ gì mà hạ mình, cho nên là khó nhai à,

Hihi, chú ơi, cháu cũng dễ nhai mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cháu thấy mình cũng bất cần, khó tính, bướng và cố chấp. Cháu cũng đang cố gắng bỏ bớt cái tôi và mở lòng ra hơn ạ
.

KL: Nói chung với bát tự như trên, phải làm ngược lại cái gì mình mong muốn, mình không lấy người mình yêu, mình thương, mình thích, mình quan tâm hay người có cùng quan điểm với mình,

mà phải đi tìm kiếm người mình ghét, mình không ưa, mình đối lập, đối kháng với quan điểm của người đó,

căn me, chú ý mấy người ghét mình nhất, ha ha

tìm ra rồi, lại phải bỏ đi cái tôi của mình, chấp nhận quan điểm của người kia,

cái đó khó, thì cái gì cũng có cái giá của nó mà, đó là điều tôi chỉ bạn đi đến hạnh phúc đó,

Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Cháu thì hiền và ít có cơ hội tiếp xúc với người khác giới chú ạ. Cháu chưa ghét ai ( khác phái) và chắc chắn các bạn ấy cũng chưa có ai ghét cháu, vậy là cháu sắp ế rồi đúng không chú? Hichic. Môi trường làm việc của cháu không có con trai, cháu thì ít giao tiếp, không ra ngoài......Cháu chỉ được tiếp xúc với các em trai thôi ạ, vì cháu đang đi trợ giảng lý vào buổi tối,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Không lấy được người mình thương, cùng quan điểm với mình vậy là cháu có chồng cũng không chia sẻ được rùi, hic hic
Chú khoanh vùng giúp cháu với ạ. Người đó cao, béo, học vấn, xinh, xấu, xa gần... và cháu có cơ hội gặp người đó vào khoảng thời gian nào ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ, cháu sợ ế và gđ không hạnh phúc lắm chú ạ. Cháu bắt đầu bị giục rùi, huhu


Thanked by 2 Members:

#939 vanduchuu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 10 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 19/02/2020 - 15:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 03/06/2013 - 18:51, said:

khúc dạo đầu

Xem xung hợp vợ chồng, cái gì là quan trọng nhất ?

Trước hết phải nói đến người trần mắt thịt:

+ Đó là coi tính nết
+ coi tý tưởng
+ coi lối sống
+ coi văn hoá
+ coi học vấn
+ coi nghề nghiệp
+ coi thu nhập
+ coi sức khoẻ.
+ coi gia đình 2 bên.
.... Nói chung là coi búa xua hết ! Theo dân gian thì gái hơn 2 trai hơn 1

Với dân tướng số
- Người thì nói dụng thần, kỵ thần.
- Người lại bảo xem năm sinh (tuổi gì), can chi trụ năm ráp vào nhau coi có hợp không, tam hợp lục hợp hay xung, khắc, hại, hình.
- Người lại xem cung mệnh, cung sinh, cung phi
- Người lại xem 8 chữ kết hợp với nhau
- Người xem nạp âm, mệnh 60 giáp tí.
- Người thì nói Ấn nhiều lấy thương nhiều, Tỷ kiên kiếp tài lấy thương thực.
---- Có người kết hợp nhiều yếu tố trên.

Ý kiến của riêng tôi

xung là do tìm không đúng người là của mình, hay là râu ông này cắm cằm bà kia

Hợp là do đó đúng là người của mình.

Tìm đúng hay tìm không đó là do phương hướng Tài Quan của mỗi bên quyết định.

Yếu tố tiên quyết ban đầu chính là Tài, Quan nằm ở đâu ?

---- Có cả thảy 8 phương hướng.

ví dụ: Thông tin Ngày sinh của Chồng có Tài nằm ở phương hướng Đông Bắc (Cách xác định cái này cũng đang nghiên cứu)

Thì vợ người đó sẽ có thông tin hướng đông bắc, hướng này được xác định bằng cái gì, đó là điều còn đang nghiên cứu.

Thông tin Ngày sinh của Vợ có Quan (Sát) nằm ở phương hướng Đông Nam
Thì chồng người đó sẽ có thông tin hướng đông nam.

Mấu chốt mà người Trung Hoa giấu nghề chính là cách xác định phương hướng, ho ko cho biết cách để định
+ Người thì bảo Mộc là phía đông, Hỏa phía nam
+ Người thì tra bảng của Thiệu Vĩ Hoa (Theo ngày Âm)
+ Người thì lại dùng càn khảm chấn tốn ly khôn đoài
+ Người thì dùng can ngày.
+ Người lại dùng cung vợ (chồng).
---- Cũng búa xua hết.

---- Nếu cả 2 (như trên) gặp nhau thì có đến 70% họ sẽ thành chồng vợ của nhau (còn thêm các yếu tố khác)

*** Bổ sung: Với trường hợp không có Tài Quan thì tôi cũng không biết phải lấy như thế nào, có người bảo cứ giả định là sinh ngày thủy thì hỏa làm Tài còn thổ làm Quan, còn quan hay sát, chính hay thiên thì bó tay !
Rồi nếu có Tài Quan trọng trụ lấy can hay lấy ở chi, can chi thì can chi nào, chính khí hay tạp khí ?
Nếu có 4 -5 ngôi tài quan cùng lúc thì xác định ra sao, cộng theo phương pháp cộng phương Lực hay cộng tác dụng hay như thế nào ???
Em hoàn toàn đồng ý v ới những quan điểm này của bác. Trước phải coi người trần mắt thịt xem cái đó có hợp không rồi mới tính đến cái khác.

Thanked by 3 Members:

#940 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1767 Bài viết:
  • 5316 thanks

Gửi vào 19/02/2020 - 15:36

gửi bạn Yenn

thành thật xin lỗi bạn, vì tôi phân tích bát tự của bạn quá nhanh, nên đã dẫn đến sai sót,

hôm nay, sau khi kiểm tra lại cung phúc đức, tôi đã phát hiện ra sai sót, mà nó lại là điểm quan trọng nhất,

------------------------------------------------------------

Bát tự của bạn Yenn là 1 bát tự tốt,

do đó bạn không dùng lý thuyết trên kia của tôi, mà phải chọn người mình thương, yêu, hợp với tính cách của mình, có cùng quan điểm với mình, cứ chọn chồng tốt mà lấy,

kết quả từ cung phúc đức cho kết quả là bạn lấy được chồng tốt, sinh con tốt, không như sách tử bình mà cũng chẳng như lời của anh xem tử vi kia,

lời của anh xem tử vi kia + đoạn viết giáp sinh tháng bính dần trong quyển sách tam mệnh thông hội 100% không xảy ra,

thời điểm bạn kết hôn đã bắt đầu xuất hiện, từ năm nay trở đi bạn có thể chủ động đi tìm người của mình được rồi đó,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

chúc mừng bạn Yenn ! Nhắc bạn thêm 1 điều duy nhất, là bát tự của bạn hỏa nhiều, mộc nhiều, cho nên phải chọn người chồng có nhiều thủy trong bát tự để kết hợp thì mọi việc sẽ tốt, Nhâm, Quý, Tý, Hợi,

nói chung khi cung phúc đức của bạn đã tốt , nó sẽ tự hướng bạn đến người bạn cần phải tìm, bạn không cần phải lo lắng,


thực ra thì sách vở nó viết chung chung thôi à, không máy móc được đâu, anh xem tử vi kia xem máy móc theo sách mà không hiểu bản chất của nó, nên không đúng.

Sửa bởi hieuthuyloi: 19/02/2020 - 15:44


#941 au007

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 402 Bài viết:
  • 262 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 20/02/2020 - 12:56

Khoảng 21h45 ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng “ngáo đá”, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình.

Nạn nhân bị Bình nghi đâm tử vong tại chỗ chính là em rể của Bình tên Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1978 ở 14 ngõ 609 Bạch Đằng). Đối tượng Dương Quang Bình (sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng).

Liệu có liên quan gì Tỵ- Ngọ trong năm Tý không?

Thanked by 1 Member:

#942 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1767 Bài viết:
  • 5316 thanks

Gửi vào 21/02/2020 - 09:12

cũng nói xíu về cái chết của NSUT Vũ Mạnh Dũng (21/08/1978)

Mậu Ngọ / Canh Thân / Ất Mão

vận giáp tý, chết vào lúc 22h10 phút ngày 18/02/2020

---------------------------------------

nhìn vô thì ta cũng thấy rồi, đại vận nó đang xung khắc với trụ năm,

mà tuế thì nó lại chuyển về canh tý, là phục ngâm, phản ngâm, chủ về nguy hiểm tính mạng,

nhưng mà cái đó vẫn chưa dẫn đến đứt bóng,

nguyên chính dẫn đến cái chết là do trụ ngày đó, ất mão là vua mộc, nó sẽ phá Ngọ thổ, do đó trụ ngày nó phá trụ năm tan nát, vừa phá vừa khắc,

vào ngày 18/02/2020, giờ Hợi là ngày Tân Mão, tháng Mậu Dần, giờ Kỷ Hợi, là mộc cường vượng

mộc tăng lên chóng mặt luôn, dĩ nhiên nó bóp chết tươi trụ năm,

trụ năm là gốc cây, gốc cây bị đốn thì cây chết thôi,

---------------------------------------------------------------------

tôi thấy anh này hết số rồi, vì sinh ngày ất mão, nó vừa phá mà nó vừa khắc, chết là cái chắc

câu hỏi hay, là anh ấy có biết mình sắp chết không ? Để mà trăn trối, dặn dò

người ta có thể biết trước là anh này sẽ toi vào vận tý, năm tý, các tháng ngày giờ có mộc vượng, vì bát tự này rõ ràng rồi, không nghi ngờ,


còn 1977 đjnh tỵ, tôi cũng nói luôn các trang web nhảm đều nói là năm nay 4 em Tý Ngọ Mão Dậu + Mùi phạm thái tuế,

thực chất con vật phạm thái tuế chính là đinh tỵ 1977,

----------------------------------------------------------------------------------------

về mối quan hệ mà au007 nói ở đây chính là mối quan hệ, những người xui xẻo sẽ gặp nhau,

anh 1978 là hết số rồi, thế nào cũng chết,

vậy thì anh ấy không thể gặp những người vận đang đỏ, số đang tốt, đời đang tràn trề sức sống được,

còn anh 1977 là số đen thui trong năm 2020, gọi là phạm thái tuế, 1977 là cực hung trong năm nay,


cho nên người số đang đỏ không chơi với người số đen đâu, đỏ sẽ tự tìm đến đỏ, đen sẽ tự tìm đến đen,

người số tốt không chơi người số xấu,


cho nên nếu bạn thấy người có phúc đức lớn, mà họ từ chối không yêu bạn, không muốn kết hôn với bạn, thì thường là số bạn là số đen thui đấy

Sửa bởi hieuthuyloi: 21/02/2020 - 09:29


#943 Yennn

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 53 Bài viết:
  • 36 thanks

Gửi vào 21/02/2020 - 20:53

gửi bạn Yenn thành thật xin lỗi bạn, vì tôi phân tích bát tự của bạn quá nhanh, nên đã dẫn đến sai sót, hôm nay, sau khi kiểm tra lại cung phúc đức, tôi đã phát hiện ra sai sót, mà nó lại là điểm quan trọng nhất,
------------------------------------------------------------
Bát tự của bạn Yenn là 1 bát tự tốt, do đó bạn không dùng lý thuyết trên kia của tôi, mà phải chọn người mình thương, yêu, hợp với tính cách của mình, có cùng quan điểm với mình, cứ chọn chồng tốt mà lấy, kết quả từ cung phúc đức cho kết quả là bạn lấy được chồng tốt, sinh con tốt, không như sách tử bình mà cũng chẳng như lời của anh xem tử vi kia, lời của anh xem tử vi kia + đoạn viết giáp sinh tháng bính dần trong quyển sách tam mệnh thông hội 100% không xảy ra, thời điểm bạn kết hôn đã bắt đầu xuất hiện, từ năm nay trở đi bạn có thể chủ động đi tìm người của mình được rồi đó,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
chúc mừng bạn Yenn ! Nhắc bạn thêm 1 điều duy nhất, là bát tự của bạn hỏa nhiều, mộc nhiều, cho nên phải chọn người chồng có nhiều thủy trong bát tự để kết hợp thì mọi việc sẽ tốt, Nhâm, Quý, Tý, Hợi, nói chung khi cung phúc đức của bạn đã tốt , nó sẽ tự hướng bạn đến người bạn cần phải tìm, bạn không cần phải lo lắng, thực ra thì sách vở nó viết chung chung thôi à, không máy móc được đâu, anh xem tử vi kia xem máy móc theo sách mà không hiểu bản chất của nó, nên không đúng.

Dạ, cháu cảm ơn chú @hieuthuyloi rất nhiều ạ. Có lời này của chú cháu tự tin hơn nhưng cũng không tự tin lắm vì chuyện tình cảm trước kia của cháu cũng không tốt đẹp ạ. Cháu cũng hi vọng mọi chuyện sẽ khác, hì. Nhưng cháu sẽ nhớ lời chú dặn ạ, hôn nhân phụ thuộc vào tính cách..... Khi nào cháu lấy được chồng cháu vào khoe chú nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cháu chúc chú sức khỏe, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ <3


Thanked by 4 Members:

#944 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1767 Bài viết:
  • 5316 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 07:02

Hẹn ăn trưa số 159

--------------------------------

bạn nam là Lương Hồng Hoàng Nguyễn, 1987

bạn nữ là Tăng Thị Kim Oanh, 1985

-----------------------------------------------

bà mẹ bạn Kim Oanh nói rất thật về quan điểm của bà

bà chê bạn trai là thấp lùn, chưa có nhà, công việc không ổn định, trình độ học vấn thấp, 15 năm vào Sài Gòn mà tay trắng chưa có gì, lấy gì nuôi nổi vợ con ! Bà còn chê là tuổi bạn nam nhỏ hơn bạn nữ, và 2 tuổi này không hạp với nhau, nên khỏi tìm hiểu hay kết hôn gì gì, để sinh ra con cái khổ, vợ không hạnh phúc,

bạn nữ chê bạn trai là không có dự trữ, không có xu lẻ nào, trên răng dưới dép,

---------------------------------------------------------------------

Xét trên tử bình thì thế nào ?

góc độ tử bình thì tuổi ất sửu 1985 và tuổi đinh mão 1987 lấy nhau là không tốt, điều đó là có cơ sở, tức là gốc trụ năm,

người thiết kế chương trình Hẹn Ăn Trưa này đã rất bậy khi xếp 2 bạn không hợp tuổi nhau, và cũng không đúng tuổi, khi bạn nữ lớn tuổi hơn bạn nam,

cho nên đã dẫn đến 1 buổi truyền hình thay vì những lời lẽ lịch sự, tình cảm, thì toàn là chê bai, toàn là lời khó nghe,

bà mẹ cô này có quan điểm lấy cho cô này anh chồng lớn tuổi hơn là hoàn toàn đúng, phù hợp với bạn nữ sinh năm 1985

---------------------------------------------------------------------------------

riêng về những tiêu chuẩn như là chiều cao, thu nhập, công việc ổn định hay là trình độ học vấn, hay là dự trữ tiền bạc

tôi có nhận xét là bà mẹ cô này và cả nhận thức cô này, đưa ra không chính xác, không ăn nhập gì đến hôn nhân.

bạn có biết vô duyên = không chính xác, chớt quớt, rất có duyên = rất chính xác,

yêu cầu nhiều, tiêu chí nhiều, đòi hỏi nhiều, nhưng mà không chính xác, trật lất à,

--------------------------------------------------------------------------------------------

những yêu cầu cần phải chính xác bắt buộc, đối với hôn nhân theo tử bình

1/ phải chính xác về đối tượng hướng đến, tìm hiểu, sinh can ngày là cái gì, tuổi tác ra sao, phương hướng nào, xa hay gần,

2/ phải chính xác nơi có thông tin trọng yếu về hôn nhân của người đó, giải được điểm mấu chốt, nút thắt về hôn nhân của người đó

3/ phải chính xác về thời điểm kết hôn,

Thanked by 2 Members:

#945 Tutrumenh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 122 thanks

Gửi vào 26/02/2020 - 08:58

Tôi nghĩ đây là Phân Tích hôn nhân, chứ chẳng bao giờ có thể Chọn được cả.
Anh nhìn 1 cặp vợ chồng, xin sinh thần của họ thì anh phân tích được chứ anh chẳng bao giờ bảo 1 người cưới được người này hay người khác vì bát tự họ cần như thế, chỉ trừ khi anh tư vấn cho VUA






Similar Topics Collapse

16 người đang đọc chủ đề này

1 Hội viên, 15 khách, 0 Hội viên ẩn



Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |